Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 635 Hiệu quả của ma thuật sinh mệnh

16 Bình luận - Độ dài: 1,217 từ - Cập nhật:

『Chúng ta cần thử kĩ năng Heal Disturb này trước đã.』

“Nn!”

Fran khẽ gật đầu với tôi rồi gọi Urushi đến gần.

“Urushi!”

“Gâu!”

『Ch-ch-chờ cái đã nào! Đừng nói em định thực hiện thứ đó nữa nhé?』

“Thứ đó” chính là đòn tấn công phối hợp của Fran và Urushi. Chúng tôi vẫn chưa có tên cho nó, vì thế, tôi đã tạm gọi nó là “thứ đó”. Fran cũng hiểu được là tôi đang nói đến cái gì.

“Nn. Giờ đã có ma thuật sinh mệnh rồi. Chúng ta sẽ có thể hạ được nó!”

『Sử dụng nó để tấn công ngay mà chưa thử nghiệm trước là quá mạo hiểm.』

Chúng tôi vẫn chưa biết hiệu quả của kĩ năng này tới đâu mà. Đôi khi Fran cũng làm tôi phải sợ con bé đó!

“Nn......”

『Chúng ta sẽ thực hiện thứ đó sau khi thử nghiệm một chút, nhé?』

“Vâng. Mà master nè, không phải thứ đó. Em đã nghĩ cho nó một cái tên rồi.”

『Hou? Vậy em gọi nó là gì?』

Thật kì khôi làm sao, bình thường Fran vẫn hiếm khi quan tâm đến những thứ như vậy. Đây chắc cũng là lần đầu tiên luôn đấy chứ?

“Nn. Thiên Lang Bạt Đao——”

『Cắt-t! Dừng lại! Cái đó không được!』

“Tại sao?”

『Đúng là chúng ta cần phải bay lên trời, sức mạnh của một con sói và Thiên Không Bạt Đao để thực hiện chiêu thức đó......!』

Nhưng cái tên lại dở quá!

“Vậy nếu một cái tên nghiêm túc hơn thì là Đoạn Tuyệt ∙  Thiên Lang......”

『No-pe! Cái đó cũng không được!』

Chờ đã, tôi đã từng kể với Fran bộ manga đó ở đâu rồi à?

“Tại sao?”

『D-Dù thế nào thì chúng ta không dùng cái tên đó được. Có ai đó đã lấy nó trước rồi.』

“Mu...... Không thể trùng với người khác được.”

『Đúng không?』

“Em vẫn còn ba cái tên nữa.”

『Ồ?』

Nhiều thật. Để nghe hết coi sao.

『Đầu tiên là gì?』

“Nhát Chém Kì Diệu Siêu Đặc Biệt Thần Sầu.”

『Không được!』

“? Cũng không được ư?”

『À thì...... Anh ước gì là có cái tên nào đó khác một chút.』

Đúng là Fran vẫn còn nhỏ, và cái tên ấy rất dễ thương. Nhưng......

Trong tương lai, tôi không muốn Fran bị người ta chế diễu vì cái tên chiêu thức của mình đâu. Ý là tưởng tượng thử, Nhát Chém...Kì Diệu... Siêu gì cơ quên bén rồi?

《Nhát Chém Kì Diệu Siêu Đặc Biệt Thần Sầu.》

『Hệ Thống Thông Báo! Làm ơn xóa nó khỏi bộ nhớ của cô dùm cái!』

Sao đi nữa, không được là không được.

“Vậy thì cái thứ hai.”

『Ư-Ừ!』

“Super Urushi Attack.”

『...V-vậy ư......』

Nghe có vẻ được hơn cái tên trước? Hay là cái tên đầu tệ đến nỗi khiến cái tên này nghe êm tai hơn? Giờ cả tôi cũng không biết nữa.

『A-Anh muốn nghe cái tên cuối cùng.』

“Nn! Lang Thức Bạt Đao Thuật (狼式抜刀術/Kĩ thuật rút kiếm nhanh trường phái của sói).”

『Ô-Ồ! Cái này nghe được nè!』

Ý là chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn cả! Được, nó sẽ là kết quả cuối cùng.

『Anh thấy Lang Thức Bạt Đao Thuật hay đó.』

“Thật ư? Nhưng Super Urushi Attack nghe ngầu hơn.”

“Gâu!”

Fran và Urushi nhìn lên tôi với đôi mắt lấp lánh! Đây rồi, cả hai đang cố đánh vào điểm yếu của tôi!

『Nhưng không phải lần này! Hãy sử dụng cái tên Lang Thức Bạt Đao Thuật đi! Được chứ?』

Công sức cố gắng thuyết phục của tôi đã được đền đáp. Kĩ thuật phối hợp đặc biệt của Fran và Urushi đã được quyết định sẽ là Lang Thức Bạt Đao Thuật.

『Được, giờ thì cứ để cho anh.』

“Nn!”

Fran cầm tôi bằng tay không thuận để chuẩn bị phóng tôi đi. Thay vì chuẩn bị cho một đòn tấn công toàn lực, chúng tôi cần thử gây sát thương cho nó ở khoảng cách xa trước đã.

Xác định như vậy, Đạn Pháo Tâm Linh Lực sẽ trở nên khá hữu dụng. Thông thường thì người ta cần phải yểm kĩ năng này lên vũ khí hoặc cơ thể của mình và tiếp cận đối phương trước khi áp sát tấn công. Tuy nhiên, tôi có thể đơn độc trực tiếp tấn công đối phương mà không cần Fran phải mạo hiểm đến gần con ma thú.

“Lên!”

『Hiyaahaa!』

Tôi lại sử dụng Đạn Pháo Tâm Linh Lực một lần nữa. Lần này, bên cạnh kĩ năng Phá Tà, tôi còn sử dụng thêm kĩ năng mới nhận được Heal Disturb nữa. Tuy nhiên, có một thứ không nằm trong tính toán của tôi.

『Hmm......Quên mất là mình không phải là sinh vật sống.』

Kĩ thuật giúp tăng tốc độ hồi phục và gia cố cơ thể của hệ kĩ năng sinh mệnh không hoạt động với tôi. Tôi là một thanh kiếm, nên đó cũng là điều chẳng có gì khó hiểu......

Tôi có hơi thất vọng. Tôi đã hy vọng rằng tôi có thể nhờ các kĩ năng cường hóa cơ thể để giảm bớt gánh nặng của kĩ năng Đạn Pháo Tâm Linh Lực.

『Nhưng quan trọng nhất là Heal Disturb vẫn hoạt động như mong đợi, chắc vậy.』

Tôi cũng dùng Giải Phóng Ma Lực và các kĩ năng tương tự để gia tăng tốc độ. Sau khi đột phá qua một lượng lớn xúc tu cản đường, lưỡi kiếm của tôi đâm sâu vào cơ thể của Đại Ma Thú.

Giống như lần trước, một cái hố thiên thạch xuất hiện tại điểm tôi đâm tới. Dù mạnh thế nào đi nữa, cơ thể của nó cũng không cứng cáp lắp. Nếu chúng tôi có thể vô hiệu hóa cả khả năng tái tạo của nó nữa, trận chiến này chắc chắn sẽ trở nên dễ thở hơn......

『Ta vẫn chưa xong đâu nhé!』

Tôi kích hoạt kĩ năng Biến Đổi Hình Thái trong lúc đâm lưỡi kiếm của mình sâu hơn vào trung tâm cái hố thiên thạch trên cơ thể Đại Ma Thú tôi vừa tạo ra.

Lần này, tôi không biến mình thành những sợi chỉ kim loại. Lý do là vì tuy cơ thể của Đại Ma Thú không cứng cáp, nó vẫn không phải là thứ mà những sợi chỉ thép có thể đâm thủng được.

Tôi làm chúng dày hơn một chút, tựa như những mũi kim vậy. Lưỡi kiếm của tôi tách thành một trăm mũi kim với chiều dài lên đến hàng chục mét, và với nó, tôi tàn phá cơ thể bên trong con ma thú.

Thương tổn cỡ này chẳng là gì với nó cả, tuy nhiên không vì thế mà tôi không quậy phá hết sức có thể.

『Được......Thế nào rồi?』

Tôi dịch chuyển trở về lại với Fran và quan sát con ma thú từ đằng xa.

Tốc độ hồi phục của cái lỗ tôi vừa tạo ra chậm hơn rõ rệt. So với các vết thương khác, tốc độ hồi phục của nó chỉ cỡ 1/100 mà thôi.

『Tuyệt vời! Có hiệu quả rồi!』

“Nn! Trông như thể nó không hề tái tạo luôn!”

“Gâu!”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

may quá thg main kiên quyết chọn tên ,cái tên thứ 2 nghe xong chỉ muốn cắm đầu xuống đất mà xấu hổ L:v
Xem thêm
super urushi attack 🐧
Xem thêm
hay là gọi nó là quỷ vương chém ngăn hồi máu đi, ngầu liền
Xem thêm
Gòi gòi, chết m mày rồi con trai ơi
Xem thêm
Ngon, lần này hết hồi phục nha
Xem thêm
Om nom nom nom
"Đòn tấn công kết hợp ma thuật"
Xem thêm
super urushi attack :")))) :V vãi
Xem thêm