Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 648 Bí kĩ của Urushi

23 Bình luận - Độ dài: 1,323 từ - Cập nhật:

Thấy Urushi đột phá qua bức tường đạn ma thuật của mình, Zerais trợn tròn mắt và thốt lên kinh ngạc.

Dù thế, chỉ chừng đó là chưa đủ để hắn phải rút lui.

Zerais nhanh chóng giơ cao thanh ma kiếm lên để chuẩn bị tung ra một làn sóng ma đạn khác. Không chỉ vậy, hắn còn nhoẻn miệng cười và lấy ra từ trong túi một viên ma thạch khác.

Thấy nguồn ma lực khổng lồ chứa đựng bên trong viên ma thạch ấy, các ma thuật cảnh giác của tôi rung lên như điên. Nó chắc chắn là một ma đạo cụ vô cùng nguy hiểm.

Tôi đoán là hắn ta đang định vắt kiệt sức mạnh của Urushi bằng một trận ma đạn khác trước khi kết liễu cậu ta với binh khí ma thạch.

Tuy nhiên, hắn ta đã quá coi thường Urushi rồi. Cậu ta không phải là thú cưng đi bên cạnh chúng tôi chỉ để làm cảnh đâu. Cậu ta là đồng đội đáng tin cậy của chúng tôi, một chú sói dũng mãnh đã tiến hóa đấy.

“GAAAAA!”

“!”

Urushi bất ngờ bức tốc mạnh mẽ.

Đúng vậy, cho đến thời điểm hiện tại, cậu ta đã giả vờ như đang chạy với tốc độ tối đa của mình. Điều này cũng là vì cậu ta đang chú ý bảo vệ Fran ở ngay đằng sau nữa.

Tuy nhiên, nhờ thế mà cậu ta đã đánh lừa được Zerais. Gã để lộ ra một gương mặt thiếu kiên nhẫn khi tốc độ của Urushi bỗng nhiên vượt xa dự tính của hắn.

Fran đang phải chịu đựng đau đớn trước sự gia tốc đột ngột ấy, tuy nhiên em ấy không than vãn lấy một tiếng. Trong khi đó, ngay cả khi biết chủ nhân của mình đang gặp đau đớn, Urushi cũng không hề chậm lại.

“Ta vẫn chưa xong đâu—!”

Hắn vung thanh Ma Kiếm Zerais sang ngang và phóng ra một loạt ma đạn đến chúng tôi. Do chưa vận đủ ma lực mà uy lực của chúng yếu hơn hẳn so với loạt đạn đầu tiên, tuy nhiên lần này chúng lại tụ tập dày đặc hơn.

Tôi có thể thấy gương mặt của hắn đã lấy lại được sự điềm tĩnh trước đó của mình một chút.

Tất nhiên, ngay cả khi chưa hoàn chỉnh, đòn tấn công của hắn vẫn thừa sức để xóa sổ một ma thú hạng C.

Nhưng hắn nghĩ chỉ cỡ đó là có thể đánh bại Urushi sao? Tiến hóa là một chuyện, nhờ luyện tập chăm chỉ, khả năng của cậu ta còn được mài dũa vô cùng sắc bén đấy.

“Gruoooo!”

Sau đó, Urushi tung ra bí kĩ của mình.

Hắc thuật Lv.7, Dark Embrace (Vòng Tay Hắc Ám). Kĩ năng này vốn dĩ giúp gia cố khả năng phòng thủ và sức chiến đấu của người thi triển bằng cách phủ khắp cơ thể với bóng tối.

Nhưng nhờ luyện tập, Urushi đã có thể tập trung ma pháp ấy lên phần đầu của mình mà thôi. Nhờ vậy, lực cắn của cậu ta đã được tăng mạnh. Cùng lúc đó, tôi còn cảm nhận được cậu ta vừa sử dụng cả Thứ Nguyên Nha nữa.

Nếu một cự lang như Urushi cắn toàn lực, ngay cả Orichalcos cũng có thể vỡ nát như kẹo. Đó là một chiêu thức siêu cấp chỉ có thể đạt được nhờ khéo léo kết hợp hắc thuật mà ma thuật không thời gian.

Đây không phải là đòn tấn công kết hợp với Fran, đây là kĩ năng mà Urushi tự phát triển để có thể đơn độc tiêu diệt kẻ thù.

Amanda, người đã đặt tên cho kĩ năng này là 『Đoạn Giới Chi Nha』, đã nói với chúng tôi rằng nếu bị nó tấn công trực diện, ngay cả cô ấy cũng sẽ gặp chấn thương nghiêm trọng.

“Gruoaaaaaa!”

“Gaaaaa!”

Urushi, đã quay trở lại kích thước thật của mình, dùng răng nanh để bẻ hướng những viên ma đạn trước khi tấn công Zerais bằng một nhát cắn đầy uy lực.

Răng nanh của Urushi, từng cái một đều có kích thước của một khúc gỗ, dễ dàng cắn nát nửa dưới cơ thể của Zerais.

“Gư...... Khả năng của con sói này không nằm trong dự tính của ta......”

Vừa trôi trên trời với cơ thể chỉ còn lại nửa trên, Zerais nhủ như vậy.

Có lẽ hắn thu thập được thông tin về Urushi từ Zerais tương lai nay đã trở thành ma kiếm. Hoặc hắn biết Urushi là Dạ Lang nên đã tiên đoán con đường tiến hóa tiếp theo của cậu ta và lập kế hoạch đối phó tương ứng.

Nguyền Lang Gehenna và Hắc Lang Hiệp Sĩ tuy có khả năng lãnh đạo đáng gờm, khả năng chiến đấu của chúng lại không mấy nổi trội. Và Urushi ở kích thước nhỏ rất giống với chúng.

Kết quả là Zerais đã hoàn toàn đánh giá sai sức mạnh của Urushi.

Tuy nhận phải một vết thương nghiêm trọng đến thế, sinh lực của Zerais vẫn chưa cạn kiệt. Trái lại, cơ thể của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu tự hồi phục.

“Hả? Tốc độ hồi phục hơi chậm...... Trời đất, con sói đó là cái thứ gì vậy......?”

Ánh mắt của hắn không có chút hoảng loạn nào mà chỉ có sự tò mò. Quả thật, miễn là hắn còn có Ma Kiếm Zerais trên tay, hắn có thừa phương pháp để cứu vãng tình thế hiện tại. Hắn nhanh chóng cất đi binh khí ma thạch và thủ trước ngực Ma Kiếm Zerais.

Zerais chắc chắn đã nhận thương tổn nặng nề và đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là cơ hội ngàn vàng của chúng tôi, tuy nhiên......

“Grrrrr......”

Urushi chưa thể di chuyển ngay được trước gánh nặng mà chiêu thức vừa rồi gây ra cho cậu ta. Trong khi đó, Fran và tôi cũng chẳng đủ sức mạnh để kết liễu hắn.

“A, thôi thì ngay hôm nay tới đây là được rồi——”

Khốn kiếp! Hắn đang chuẩn bị chạy trốn!

“——Hả?”

Chuyện gì... vừa xảy ra vậy? Zerais chắc chắn vừa thi triển thuật dịch chuyển, tuy nhiên chẳng có gì xảy ra cả. Vừa lúc tôi nghĩ vậy, tôi bất ngờ nhận ra hắn đang bị tinh linh bao vây.

Là Rhyn! Rhyn, thân là tinh linh của thời gian và nước, chắc chắn có thể phá bỏ ma thuật dịch chuyển của đối phương!

Và cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi lần đầu đụng độ hắn, gương mặt của hắn đã trở nên nóng nảy.

“Chó chết... Thật phiền nhiễu.....Gua! Gì thế này!?”

“Hmm!”

Đó là Fran. Em ấy đang vặt kiệt chút sức tàn còn sót lại của mình để tung ra một viên đạn ma thuật. Có thể nói đó là đòn tấn công yếu nhất mà em ấy từng tung ra. Dám nói nó còn chẳng đủ để hạ một con goblin.

Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó là đủ để con bé phá vỡ được tư thế của Zerais. Sau đó, ánh mắt của em ấy chuyển sang tôi.

 Được lắm, cả tôi cũng phải cố hết sức nữa!

『Raaaaa!』

“Tsk!”

Ma thuật tôi vừa sử dụng chính là Tâm Linh Lực. Tôi chỉ có thể duy trì nó trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, Zerais giờ đây, mất đi nửa dưới của mình và đang bị mất đà, đã không thể kháng cự lại lực đẩy đột ngột mà tôi bất ngờ tạo ra.

Tôi đánh hắn xuống dưới đất bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

Chỉ vậy thôi.

Tuy nhiên——    

“Hể?”

Phần còn lại có thể nhờ nó.

Vô số xúc tu của Đại Ma Thú chỉ trong chớp mắt đã tóm lấy Zerais.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Meteora
lần này chết đi má
Xem thêm
chêt đi sông dai quá rồi
Xem thêm
Làm ơn dai quá 😭
Xem thêm

Nghiệp quật zerais này thì nhờ Đại Ma Thú giết main này
Xem thêm
t đọc bình luận mà thấy tội thằng Zerais
Xem thêm
ko phải tội b ạ thg này xứng bị nghiệp quật,nó sống dc hơn 600 chap t cx nể nó lắm rồi :v
Xem thêm
Thôi chết đi chứ sống dai quá rồi
Xem thêm