Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 595 Đối Đầu với Wight King lần nữa

13 Bình luận - Độ dài: 1,204 từ - Cập nhật:

Trong lúc được dẫn đường bởi nhân viên của thương hội, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân. Fran niệm các ma pháp tự cường hóa vật lý, trong khi tôi thì thủ trước các ma pháp phòng thân.

Hiểu rằng mình đang đi vào hang cọp, Lovren cau mày. Cả anh ta cũng hiểu rằng kẻ thù đang chuẩn bị tiếp đón chúng tôi.

Lovren cũng đã bắt đầu chuẩn bị ma thuật rồi. Tốt lắm.

Khả năng chiến đấu của nhân viên dẫn đường gần như không có, vì thế gã không hiểu được chúng tôi đang làm gì. Nhưng không vì thế mà gã không cảm nhận được gì đó.

Đôi khi, gã lại quay đầu lại, bối rối.

Sau khi đi được vài phút, chúng tôi đi đến một khu vực tăm tối gần cuối con thuyền. Dẫn đường của chúng tôi đột ngột dừng lại trước một cánh cửa không có gì nổi bật nằm trong góc.

“Đ-Đây là nhà kho.”

“Nn.”

Chúng tôi không thể cảm nhận được ma lực hay undead nào từ phía bên kia cánh cửa. Có lẽ tường được phủ trong kết giới.

Tôi nên kiểm tra trước nhỉ?

Và rồi tôi lại một lần nữa tạo ra một sợi chỉ kim loại và lách qua khoảng hở dưới cánh cửa. Trong mắt của Lovren và gã hướng dẫn viên, trông Fran như đang sử dụng ma thuật thao túng chỉ nào đó vậy.

“Hể?”

“Kiểm tra một chút trước khi vào. Sau đó, anh sẽ cho chúng tôi thấy bên trong đúng không?”

“C-Cái đó......”

Gã dẫn đường không biết phải phản ứng thế nào. Trong khi đấy, Lovren lại lặng lẽ vòng ra đằng sau lưng gã. Nếu hắn định bày trò gì, anh ta sẽ lập tức ngăn hắn lại.

Chỉ khi vào trong phòng rồi, tôi mới cảm thấy khí tức của undead. Dù rất mơ hồ. Chẳng lẽ đối phương không phải là một undead cao cường sao?

Tôi kiểm tra nhanh căn phòng, và nguồn ma lực tử linh tập trung tại một cái quan tài nằm ở trung tâm.

Từ Thẩm Định, tôi được biết rằng nó thực chất là một ma đạo cụ. Có vẻ như khi ngủ ở đó, ma thú undead có thể tiết kiệm được ma lực tiêu thụ cũng như che dấu khí tức undead của mình lại.

Ngay cả khi đã có sự hỗ trợ của ma đạo cụ, khí tức của hắn vẫn rỉ được ra ngoài. Rõ ràng là đối phương là một undead rất nguy hiểm.

Một ma đạo cụ hình quan tài...... Nói là che dấu, nhưng như thế chẳng phải quá đáng ngờ rồi không. Cả trẻ con cũng thấy khả nghi.

『Sao cũng được. Đầu tiên là đánh phủ đầu cái đã.』

Tôi thao túng sợi chỉ thép của mình để bọc chúng lại mấy vòng quanh chiếc quan tài. Sau đó, tôi liền liên tiếp sử dụng kĩ năng Đánh Cắp Ma Lực.

Vì nguồn sống của undead là ma lực, bọn chúng sẽ trở nên rất yếu khi ma lực bị đánh cắp. Chúng thậm chí sẽ chết nếu cạn kiệt ma lực.

Tôi có thể cảm nhận được ma lực tử linh xung quanh tôi suy giảm rõ rệt. Cỡ này chẳng chỉ mỗi chiếc quan tài, mà cả tên undead chắc chắn cũng bị ảnh hưởng.

Hắn sẽ làm gì đây? Chẳng lẽ hắn chưa nhận ra điều gì sao?

Không thể nào mà hắn chưa nhận ra có gì đó bất thường được. Nhưng nếu hắn động thủ, sự tồn tại của hắn sẽ ngay lập tức bị vạch trần cho Fran và những người khác.

Tên undead, vẫn nghĩ rằng hắn có thể phục kích chúng tôi, đang phân vân không biết phải làm gì tiếp theo.

Ngay từ ban đầu, hắn cũng chưa biết đây có phải là chiêu trò của Fran hay không mà.

Sau tầm mười hai giây, cuối cùng cỗ quan tài cũng có động tĩnh. Nắp quan tài bật mở mạnh từ bên trong, và một cái xác khô trồi ra ngoài.

『Là Wight King sao!』

Phải, hắn chính là Wight King, ma thú hạng B. Không lầm đâu được. Hắn giống với kẻ mà chúng tôi từng tiêu diệt ở Quỷ Lang Viên. Từ bầu không khí đe dọa tới lượng ma lực sở hữu, hắn ta ngang ngửa với tên Wight King ngày hôm đó.

Không chỉ vẻ ngoài, cả chiếc áo choàng hắn đang mặc cũng y đúc.

Khoang, chuyện này chẳng phải hơi lạ rồi sao? Dù hai loài ma thú có cùng chủng tộc đi nữa, không thể nào mà cả hai lại có cùng một loại trang bị được. Chẳng lẽ tên Wight King này có liên quan gì với tên Wight King ở Quỷ Lang Viên? Nói cách khác, cả hai đều là tay sai của vương quốc Reidos sao.

“C-Cái quái gì thế này......! Một sợi chỉ......?”

Hắn vẫn chưa nhận ra tình huống hiện tại à? Nhưng ít nhất thì hắn cũng hiểu rằng sợi chỉ đang quấn quanh hắn, tức là tôi, đang đánh cắp ma lực của hắn.

Ma lực bắt đầu tích tụ lại trên lòng bàn tay của hắn. Có vẻ như hắn định thổi bay tôi.

Đừng hòng.

『Oraa—!』

“Nuooh!! L-Là Thanh Tẩy sao......!?”

Tôi trói lấy cơ thể của tên Wight King và sử dụng phép Thanh Tẩy. Cấp độ kĩ năng này của tôi còn thấp nên khó lòng nào mà hạ hắn ngay được. Tuy nhiên, chừng này là quá đủ để hắn bị suy yếu nghiêm trọng.

Tiếng thét đau đớn của tên Wight King phía bên kia cánh cửa cũng có thể nghe thấy được.

Gã dẫn đường cho chúng tôi tỏ ra vô cùng bối rối.

『Fran, nhờ em phần còn lại đấy!』

“Nn!”

“Tại sao, làm thế nào mà ta——GUOooo!”

Tưởng rằng là phục kích chúng tôi, ai ngờ lại bị chúng tôi phục kích ngược lại. Hắn hoàn toàn không thể phản ứng lại kịp.

Fran đá tung cánh cửa và lao vào bên trong. Có vẻ như để đối phó với con bé, hắn đã định lập kết giới phòng thủ. Tuy nhiên, ma pháp của hắn đã bị tôi hóa giải với Đánh Cắp Ma Lực và Thanh Tẩy.

“GHAaaa——!”

Bị trói trong những sợi chỉ thép của tôi, hắn còn không thể cụng cựa được mà đành bất lực chịu chết dưới nhát chém của Fran. Và chỉ trong chớp mắt, tên Wight King đã bị chém làm đôi.

『Được rồi. Làm tốt lắm, Fran.』

“Nn......”

Mặc dù đã có thể triệt hạ tên Wight King mà không làm tổn hại đến xung quanh, trông Fran lại có vẻ không hài lòng.

『Sao thế?』

(Lại không có ma thạch nữa.)

『À, phải nhỉ.』

Cũng giống như tên Wight King chúng tôi hạ ở Quỷ Lang Viên, cả tên này cũng không có ma thạch trong người. Chẳng lẽ Wight King là chủng tộc không có ma thạch sao?

Cơ mà đầu tiên chúng tôi cũng nên ít nhiều giải thích cho Lovren đang choáng váng mới được.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Om nom nom nom tội quá, chưa hiểu gì đã chết
Xem thêm

Buồn của Wight King nếu là thời điểm trước khi cuộc huấn luyện ở Quỷ Lang Viên bắt đầu thì hoạ may Wight King mới là thứ de doạ đến Fran chứ sau cuộc huấn luyện ở Quỷ Lang Viên thì giờ Wight King chỉ còn là con creep
Xem thêm
Tham quá mều ơi
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Chưa kịp lm j đã nghẻo rồi
Xem thêm
Hàng nhân tạo à
Xem thêm
Dăm ba con quái. Yếu thế này suy ra hồng hiệp sĩ chả là cái thá gì :Đ
Xem thêm
Game là dễ :))
thx trans
Xem thêm