Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 143: Điềm báo

128 Bình luận - Độ dài: 3,120 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Bộ giáp đen tuyền bóng bẩy của Tinh linh vương bị hư hại đến phân nửa, máu tươi len lỏi qua từng khe hở nhỏ xuống từng giọt.

Lúc chiếc mặt nạ trên mặt hắn xuất hiện vết nứt, Tinh linh vương liền ngay lập tức đưa tay lên để giữ lại.

Lĩnh trọn đòn Bạo Liệt Thánh Ái Trảm<Theo Trearos>mà vẫn có thể cử động được, có lẽ là nhờ bộ giáp, chiếc mặt nạ, cùng với nỗ lực giăng ra phản ma pháp toàn thân của Tinh linh vương mà nên.

Tuy nhiên, cái giá phải trả là trang bị của hắn giờ đây hầu như đã bị phá huỷ toàn bộ.

“Thắng thua đã định, phải không nào? Kiếm đã nát, tay lại còn phải giữ chiếc mặt nạ tàn tạ đấy nữa. Làm sao ông có thể tiếp tục chiến đấu trong tình trạng đó chứ?”

Rei chĩa mũi thanh kiếm tình yêu đang tỏa ánh hào quang tới ngay trước mặt Tinh linh vương.

“..........Quả đúng thật…………..”

Lần đầu tiên, Tinh linh vương đã cất giọng.

Gã từ từ buông bàn tay đang giữ lấy chiếc mặt nạ xuống.

Vết nứt lan rộng ra khiến cho một phần mặt nạ bị vỡ vụn.

Miệng của hắn ta lộ ra ngoài, ma lực cũng đã bắt đầu rò rỉ.

Rei tập trung cao độ, dán chặt tầm mắt của mình vào đối phương.

Bất chợt vào ngay thời khắc ấy, bỗng từ đâu có một cơn gió ấm áp thổi đến.

Nhấp nháy, nhấp nháy, một con đom đóm toả ánh lục quang xuôi theo chiều gió, bay tới quanh quẩn bên cạnh đống trang bị đã gần như bị phá huỷ của Tinh linh vương. Từ chiếc mặt nạ, bộ giáp, rồi cho tới cả thanh Bảo kiếm đã gãy.

Chỉ một vài vòng lượn xung quanh như thế, tất cả chúng đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu một cách kỳ diệu.

Đom đóm trị liệu Senetero, nó có thể chữa lành vết thương cho những tinh linh khác. Nhờ khả năng ấy mà người ta còn hay gọi nó với cái tên là [Bác sĩ tinh linh].

Vậy có nghĩa là bộ giáp lẫn chiếc mặt nạ kia đều cấu thành từ tinh linh hết à.

Trang bị của Tinh linh vương đã được khôi phục lại về trạng thái hoàn hảo nhất, đến nỗi cả một vết xước nhỏ thôi cũng không còn thấy nữa. Gã vung thanh Bảo kiếm, nhắm đến vị trí của Rei mà chém tới.

“Fuhhh……………….!”

Rei đọc vị trước đòn tấn công của đối thủ, giơ Ái kiếm lên sẵn để chặn phủ đầu thanh Ailearrow.

Nếu như muốn hoàn thành ngũ ấn, chắc chắn quỹ đạo của đường kiếm sẽ phải bị hạn chế đi khá nhiều. Rei dựa vào hình thái của hai nét ấn còn thiếu để phán đoán nhát chém của kẻ địch.

Thế nhưng, Tinh linh vương lại còn cao tay hơn cậu một bước. Hắn biết Rei sẽ dễ dàng đoán trước được cách mà hắn tấn công, vậy nên giữa chừng Tinh linh vương đã đột ngột thay đổi quỹ đạo kiếm kích.

Hắn ngắm vào phần ngực của Rei, cứ thế đâm thanh Aliearrow đi liên tục, hình thành nên một chuỗi những đòn đâm liên hoàn.

Trong người cậu vẫn còn đầy đủ 7 căn nguyên, nên là cho dù có lãnh đòn trọn tấn công này đi chăng nữa thì vết thương cũng chẳng có gì gọi là quá mức nghiêm trọng cả.

Đem một mạng của mình ra để đánh đổi, Rei bất chấp vung thanh kiếm tình yêu đi theo một quỹ đạo rộng nhất có thể.

Cậu muốn phá huỷ chiếc mặt nạ kia chỉ trong một đòn duy nhất, khi ấy thì dẫu có năng lực của con đom đóm trị liệu cũng chẳng thể nào khôi phục được nữa.

‘Sputttttttttttttt’—Bảo kiếm Aliearrow đâm xuyên qua tim Rei.

Mặc kệ máu tươi đang ào ạt chảy ra từ phần ngực trái, cậu vẫn vận hết sức bình sinh để vung thanh kiếm tình yêu chém xuống.

“Bạo Liệt Thánh Ái Trảm!!!”

Ái  kiếm mang theo nguồn ánh sáng tựa như vô hạn đi kèm với tiếng nổ long trời lở đất, giáng thẳng xuống chiếc mặt nạ của Tinh linh vương——

“...................Guuuu…………………..!”

Đáng tiếc thay, trước khi Ái kiếm kịp xẻ tan chiếc mặt nạ kỳ dị kia, nó đã bị chặn đứng.

Khớp vai phải của Rei đã hoá thành một viên bảo thạch màu lam.

Trong khoảnh khắc giao tranh đến nghẹt thở, mỗi động tác đều được tính bằng khoảnh khắc này, Tinh linh vương rốt cuộc cũng là người nhanh hơn. Lúc xuyên thủng trái tim của Rei, hắn còn đặt thêm một vết thương nhỏ hình ngũ tinh vào khớp vai của cậu nữa. Kết quả thì như tình cảnh hiện tại, Rei lỡ mất một nhịp và không thể chém vỡ chiếc mặt nạ của đối thủ.

Ái kiếm tuột khỏi tay cậu và rơi xuống. Hiệu ứng ánh sáng buff sức mạnh của Thánh Vực Tình Yêu<Theo Asuk> cũng phai nhòa, dưới sàn chỉ còn sót lại có đúng thanh Bất diệt kiếm đã bị gãy từ trước.

Cánh tay phải của Rei lủng lẳng rũ xuống, cậu không thể cử động được nó mặc cho có gắng gượng thế nào đi chăng nữa.

Một ngũ tinh ấn nhỏ như thế tuy không đủ để phong ấn cả người lại được, nhưng nó dư sức cướp đi chức năng ở vị trí mà vết thương được đính vào.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Tinh linh vương vừa đâm xuyên qua tim của Rei, vừa khắc ấn lên khớp tay của cậu. Quả thật kỹ năng của kẻ này không thể nào mà đem ra đùa được.

“Giả sử, tôi và ông đã từng giao đấu với nhau trước kia…”

Rei tập trung thi triển Thánh Vực Tình Yêu vào trong thanh tinh linh kiếm đã bị chém nát ở bên tay trái. Thanh kiếm tình yêu được tái kiến tạo, ánh hào quang của nó cũng rực rỡ không kém ban nãy là bao. [note28680]

“Xét về tài năng kiếm thuật thì chỉ có một người là vượt trội hơn so với tôi thôi.”

“Anh hùng Kanon.”

Tinh linh vương cất giọng.

“2000 năm trôi qua, không có thứ gì trên đời này là không thay đổi cả.”

Ánh mắt dữ dội của cả hai chạm nhau đến nảy lửa. 

Bầu không khí bị đẩy lên đến đỉnh điểm, căng thẳng như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào vậy. Hai bên cùng lúc vào thế thủ kiếm.

Một cuộc đọ sức đơn thuần giữa tốc độ với tốc độ.

Một bên là đòn kiếm kích xuất đi với ý định phá tan chiếc mặt nạ của đối phương, bên còn lại thì tung đòn kiếm kích ra để hoàn thiện tinh linh ấn. Không cần phải nghĩ thì cũng biết ngay được bên nào đang có lợi hơn bên nào. Kẻ chiếm thế thượng phong quả nhiên vẫn là Tinh linh vương.

Kiếm của Rei rớt xuống dưới sàn, đồng thời cánh tay trái của cậu cũng vô lực mà buông thõng xuống.

Giống như ban nãy, phần khớp vai tay trái của cậu đã bị ngũ tinh ấn khắc lên, một viên bảo thạch màu lam được kết tinh lại tại đó.

“Kết thúc rồi.”

Ánh thiểm kích lóe lên một tia chớp.

Nhát chém xuống của Bảo kiếm Aliearrow lần này sẽ là nét ấn cuối cùng để hoàn thiện được hình ngôi sao năm cánh giữa ngực của Rei——đáng nhẽ nó đã là như vậy. Bởi giữa chừng, Tinh linh vương đột nhiên thay đổi quỹ đạo của đường kiếm đi.

Hàng trăm mũi tên sấm sét nhắm vào Tinh linh vương mà dội xuống như mưa.

Hắn nhẹ nhàng quét sạch tất cả chúng đi với Aliearrow trên tay.

Cơn mưa sấm sét biến thành những viên bảo thạch màu đỏ giữa không trung và rơi lộp độp xuống đất.

“Rei-san, lùi lại đi anh!”

Bất ngờ thay, đợt sấm sét vừa rồi được phóng bởi Misa.

Sức mạnh đó vốn là của Gigadeas, tinh linh của gió và sấm sét.

“Tinh linh ma pháp——”

Misa đưa hai tay lên và vẽ ra một vòng ma pháp trận. Kỳ lạ thay, cô thuần thục nó như thể vốn đã biết từ rất lâu về trước rồi vậy.

Nguồn ma lực trong người Misa đột ngột tăng vọt lên.

Cùng lúc ấy, mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô cũng dần dần chuyển sắc. [note28681]

Nó khiến cho người ta liên tưởng ngay đến màu của đáy biển sâu vô tận. [note28682]

Sáu chiếc cánh óng ánh tựa pha lê xuất hiện phía sau lưng.

Bộ bạch phục đang mặc trên người hoá thành một chiếc váy đen quyền quý——thứ y phục lộng lẫy pha chút màu xanh đậm chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.

Chiếc vòng cổ vỏ sò hai mảnh nay được thay thế bởi mặt dây chuyền khảm nạm hình ngôi sao mười cánh.

Không biết đây có phải dạng chân thể tinh linh của Misa không, nhưng trông cô ấy thật sự rất giống với Reno ngày trước.

“Phước Lành Của Thần Thụ<Eniyunia>.”

Những tán lá xum xuê xanh rờn của tinh linh đại thụ khổng lồ từ từ trồi ra khỏi vòng ma pháp trận. Khi nó quấn lấy đôi tay của Rei, hai viên bảo thạch màu xanh khống chế khớp tay của cậu tức khắc vỡ vụn.

Ma pháp tuyến hình ngũ tinh khắc trên ngực cũng tiêu biến không còn dấu vết gì.

“...............Đó là, hình thái chân thể tinh linh của em sao………….?”

“Ahaha……...Có lẽ là vậy ạ……...Thật sự thì em cũng chẳng biết nữa, cảm giác hiện giờ mông lung mơ hồ quá…….Nhưng có điều thật may vì nó vẫn trông giống người…….”

“Cơ thể em ổn chứ?”

Lời đồn và lưu truyền hình thành nên một bán linh bán quỷ hầu như bao giờ cũng mờ nhạt hoặc yếu kém hơn so với thuần tinh linh. Điều này dẫn đến việc căn nguyên của họ rất dễ bị tổn hại.

Khi ở trạng thái chân thể thì mức độ rủi ro càng cao hơn nữa.

“Em không sao đâu. Từ trước đến nay khỏe mạnh chính là một trong những ưu điểm của em mà. Vả lại anh vừa mới thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần đó, nên lo cho bản thân một chút đi.”

Misa đưa hai tay lên và tiếp tục kiến tạo vòng ma pháp.

Đó là một thuật thức của ma pháp tinh linh.

“Linh Phong Lôi Tiễn<Gigadeal>”

Hàng trăm mũi tên sấm sét đồng loạt nhắm thẳng về phía Tinh linh vương mà cực tốc lao tới.

Hai tay Rei nắm chặt hai thanh kiếm được tạo nên bởi Thánh Vực Tình Yêu và đuổi theo truy kích phía sau.

Di chuyển đến đứng bên cạnh Tinh linh vương là tinh linh của gió và sấm sét Gigadeas, nó cũng nhả ra một cơn mưa sấm sét với hàng trăm mũi lôi tiễn tương tự, không chịu thua kém miếng chút nào.

‘Gagagagagagagaga’—tiếng nổ đinh tai nhức óc của những tia điện cao thế xung đột trực diện lẫn nhau. Cả căn phòng đích thị là một bãi chiến trường đúng nghĩa.

“Hâyyyyaa!!”

Rei áp sát được Tinh linh vương ở cự li gần, thanh Ái kiếm ở tay phải chém xuống nhắm vào chiếc mặt nạ cứng đầu của hắn. Đồng thời, cậu cũng cố tình để lộ sơ hở vùng ngực, như thể đang mời gọi đối phương tấn công vào vậy.

Với thực lực của Tinh linh vương, việc dùng Bảo kiếm Aliearrow để khắc ngũ tinh ấn lên người Rei trong lúc đang giao kiếm là hoàn toàn có thể. Hơn nữa hắn ta cũng chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ là đã quá đủ rồi.

Xem ra Rei định phá huỷ chiếc mặt nạ của Tinh linh vương trước khi ngũ tinh ấn được khắc hoàn thiện lên ngực mình đây mà.

Đối diện với đòn kiếm được buff bởi Thánh Vực Tình Yêu đang giáng xuống thẳng mặt mình, Tinh linh vương hơi nghiêng người một chút để né nó đi. Kết quả là phần bả vai của hắn lãnh đòn, lưỡi kiếm ánh sáng chém đứt bộ giáp đen và ghim sâu vào trong từng thớ thịt.

Tưởng chừng hắn sẽ lùi lại, nhưng không, Tinh linh vương thậm chí còn tiến lên thêm một bước nữa.

Hắn giương cao Bảo kiếm Aliearrow lên. Thấy vậy, Rei cũng cho thanh kiếm đang cầm bên tay trái của mình xuất kích.

Ánh thiểm kích loé sáng, Rei căng mắt ra tập trung quan sát cao độ.

Kiếm trên tay Tinh linh vương vẫn chưa hạ xuống. Hắn tiếp tục tiến lên phía trước, tránh đòn tấn công của Rei mà cứ như là đang đi ngang qua cậu vậy.

Đích ngắm của nó chỉ có một.

Rei vội vàng quay đầu lại, khung cảnh một dòng máu tươi bắn ra đập ngay vào mắt cậu.

“....................Aa……………………”

Bảo kiếm của Tinh linh vương đã xuyên thủng tim của Misa. [note28683]

Lưỡi gươm ánh sáng trên tay Rei tắt lịm.

Ma pháp chuyển đổi tình yêu thành ma lực, Thánh Vực Tình Yêu. Nếu như mạch cảm xúc kết nối giữa hai người bị cắt đứt thì cũng coi như kỹ năng đã bị vô hiệu hoá.

Sinh mạng của Misa giờ như ngọn đèn trước gió.

“..........................”

Rei điều chỉnh sự bình tĩnh của bản thân. Cậu thở nhẹ một hơi rồi quay sang đối mặt với Tinh linh vương.

Kinh nghiệm đứng trên chiến trường khốc liệt của người đàn ông này nhiều không đếm xuể. Có thể nói, máu và lửa là hai thứ đã không còn xa lạ gì với Rei nữa rồi. Cậu biết rõ rằng nếu để cơn tức giận nuốt chửng bản thân thì sẽ chẳng thể bảo vệ được bất cứ ai cả.

Chính vì rất yêu thương Misa nên trong Rei mới càng phải giữ cái đầu lạnh trong hoàn cảnh này. Cậu lặng lẽ xem xét tình hình, chứng kiến hơi thở của người con gái mình yêu đang dần yếu đi từng giây.

‘Cộp’—Rei tiến một bước về phía Tinh linh vương. Chỉ một cái giậm chân nhưng ẩn chứa đầy uy lực.

Đúng vào lúc đó——

***

Kết nối ma nhãn của ta bị gián đoạn. Việc chia sẻ tầm nhìn với Rei đã kết thúc. [note28684]

“Nhìn ngang ngó dọc cái gì thế hả, Quỷ vương. Phản ma pháp của ngươi yếu đi rồi đấy.”

Ta đang chạy trên cây cầu mây.

Lâu đài của Tinh linh vương nằm ngay phía trước mặt.

Và trước đó thì cái tên Hồng bia vương Gilisiris này đang đứng giữa đường cản trở. [note28685]

Chính hắn đã dùng ma pháp để cắt đứt ma pháp tuyến kết nối tầm nhìn của ta với Rei.

“Đúng là một cơ hiếm có. Giờ ta sẽ cho ngươi xem thành quả tu luyện được trong suốt 2000 năm qua của ta như thế nào nhé.”

Hồng bia vương vẽ lên không trung một đa trùng ma pháp trận.

Những bia đá đỏ xuất hiện ra từ đó, số lượng của chúng nhiều đến nỗi ta chả buồn đếm nữa.

Tất cả đều là ma pháp cụ tích trữ 2000 năm công lực của Hồng bia vương, chỉ một phần rò rỉ ra từ đó thôi cũng đã khiến cho bầu khí quyển phải khuấy động điên đảo liên hồi.

“Nào, giờ hãy chiêm ngưỡng cho thật kỹ đi. Công trình vĩ đại suốt 2000 năm qua của ta trên con đường khám phá đáy vực sâu thẳm của ma pháp. Đây chính là sức mạnh kinh hoàng thật sự của Hồng bia vương Gilisiris ta đ——ấy…...”

Trong lúc hắn còn đang bốc phét võ mồm các kiểu thì tay phải của ta đã đục luôn một lỗ ngay trên bụng hắn rồi.

“.................Khặc……………..”

“Ngươi chẳng thay đổi gì cả, Hồng bia vương. Chiến trường không phải nơi để ngươi thuyết trình nghiên cứu của mình đâu. Nếu muốn sử dụng một đại ma pháp thì phải xem xét đối phương có đang sơ hở hay không đã chứ”

Ta thi triển một ma pháp trận vào bên trong cơ thể của Hồng bia vương.

Ma pháp được khởi động, ta túm lấy dòng chảy ma lực của cái cơ thể dạng gel ấy.

“Tử Diệt Hoại Ma Chú<Deguzzegud>.”

Lời nguyền khiến cho ma lực của nạn nhân rơi vào trạng thái hỗn loạn mất kiểm soát, cuối cùng là dẫn tới cái chết bất đắc kỳ tử.

Khắp người Gilisiris xuất hiện những vết thâm nám màu đen có hình dạng giống như con rắn. Chúng phát tác càng ngày càng mạnh mẽ, nhanh chóng lan ra ăn mòn cơ thể của Hồng bia vương.

‘Xìiiiiiiiiiiii’—hắn không thể duy trì hình thái chất gel nhầy nhụa được nữa, thoáng cái đã tan hết ra thành nước.

Lời nguyền vẫn tiếp tục đục khoét đến thối rữa hết cả ra, đen xì không còn một chút gì sót lại thì thôi.

Ta rút tay lại, vòng ma pháp của Tử Diệt Hoại Ma Chú vẫn còn đó.

“Căn Nguyên Sát Tử<Vebuzd>.”

Ta cho đầu ngón tay phải đi qua ma pháp trận mới thành hình và nhuốm đen kịt nó.

Nắm trọn lấy thuật thức của Tử Diệt Hoại Ma Chú đang trôi nổi giữa không trung, một bóp nghiền nát cả thảy đi trong khoảnh khắc.

Nước bắn ra tung toé, căn nguyên của Gilisiris đã bị ta phá huỷ.

——————————————————

Tác note:

Hồng bia vương đi rồi sao ông giáo!?

NIT note:

Trước khi ăn mừng cho chiến thắng dễ dàng của quỷ vương, drama đã đến với cặp đôi anh hùng

Ôi con tim mong mai của tau

Tại sao lại là drama như này chứ…

Rồi, chương đầu tiên của chuỗi bom trước khi bác sinh lặn tiếp, định chúc đọc vui vẻ mà chương này t hổng vui nổi nên thôi à. Mọi người đọc xong nhớ kéo cmt nhiệt tình nha, up bom tụt cmt vl ra. Ai chưa đọc thông báo của bác sinh thì join group fb mà theo dõi nhá.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: cho ai thắc mắc. trong chap trước, trước khi dùng thánh vực tình yêu, Rei đã nhặt thêm 1 thanh tinh linh kiếm khác và nó đã bị chém gãy cùng lúc với bất diệt kiếm)
(NIT: cho ai thắc mắc. trong chap trước, trước khi dùng thánh vực tình yêu, Rei đã nhặt thêm 1 thanh tinh linh kiếm khác và nó đã bị chém gãy cùng lúc với bất diệt kiếm)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Siêu xay za?)
(Sinhsieusao: Siêu xay za?)
[Lên trên]
(NIT: ủa, v là màu đen hay xanh đen )
(NIT: ủa, v là màu đen hay xanh đen )
[Lên trên]
(NIT: á, cái đậu, cẩu lương của tauuuuu)
(NIT: á, cái đậu, cẩu lương của tauuuuu)
[Lên trên]
(NIT: moá, đang ngó báo thù cơ mà…)
(NIT: moá, đang ngó báo thù cơ mà…)
[Lên trên]
(NIT: cho ai không nhớ, này là con slime mất nết nhá)
(NIT: cho ai không nhớ, này là con slime mất nết nhá)
Bình luận (128)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

128 Bình luận

ơ,theo kịch bản phải để nó gáy hết đã chứ
Xem thêm
:v Out trình
Xem thêm
Làm cái donut liền :))
Xem thêm
Ít nhất cũng phải để nó biểu diễn chứ:))
Xem thêm
Khổ thân gáy còn chưa xong
Xem thêm
Nói nhiều với Nốt và cái kết bị xiên cho 1 lỗ trên bụng:))
Xem thêm
ơ đi lẹ thế, còn cái công trình nghiên cứu kia thì sao ba
Xem thêm
Ơ kìa phải đợi nói hết câu chứ
Xem thêm
nốt đang coi hay thì phá đám và cái giá phải trả. haizzzzz
Misha UwU❤❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kiểu slime này gáy chưa dứt câu đã hẹo r
Xem thêm
Hả? Gì cơ con gà??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa kịp gáy...
Xem thêm