Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 121: Đấu trí

433 Bình luận - Độ dài: 4,075 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Tại tầng cao nhất của toà tháp Union.

Thông qua Viễn Cách Thấu Thị <Lim Net>, những hình ảnh thắng lợi của nhóm Rei và Misa, Eleonor và Zesia, cũng như nhóm Misha và Sasha lần lượt được truyền về chỗ này.

“Fumu. Đám Tứ tà vương tộc đó đã liên minh lại với nhau rồi à.”

Nguyền vương, Hoả âm tử vương, Hồng bia vương, U minh vương, cả thảy đều là những kẻ nắm giữ quyền lực to lớn và có một vị thế nhất định trong quỷ giới 2000 năm trước, chỉ sau có đúng mỗi Bạo nghịch Quỷ vương ta mà thôi. Quỷ tộc tôn sùng bọn chúng với cái tên Tứ tà vương tộc, thể hiện sự tôn kính, cũng như sợ hãi trước thực lực cùng với những uy quyền kinh người ấy.

Tên nào tên nấy cũng mang trong mình lòng tự tôn cao ngất trời, không bao giờ chịu nhún nhường trước bất cứ quỷ nhân nào khác. Ngoại trừ trong trận đại chiến khi ấy ra, bọn chúng chưa từng bắt tay hợp tác với nhau thêm lần nào nữa cả.

Ấy thế mà vào thời bình như hiện nay, cả 4 tên lại đang đứng cùng một chiến tuyến như thế này, quả thực là một câu chuyện hết sức kỳ lạ. Nếu mà bọn chúng đã trở nên thân thiết với nhau thì cũng đáng để chúc mừng đấy, nhưng chắc trường hợp đó không đơn giản như thế rồi.

“Thế, ngươi nói muốn so tài đấu trí với ta mà nhỉ? Đứng chờ đợi khoảnh khắc đám kia bị hạ gục hết như vậy cũng ổn sao?”

Zeek bật cười trước câu hỏi của ta.

Cứ như thể việc đám thuộc hạ của Tứ tà vương tộc bị đánh bại đều đã nằm trong dự liệu của hắn cả.

“Ngài đang tìm kiếm đứa con của thần mà nhỉ. Nếu thực sự Bạo nghịch Quỷ vương là một kẻ thông minh sáng suốt, chắc hẳn ngài cũng đã nhận ra có khả năng đứa con của thần đó chính là một trong số các thuộc hạ của mình rồi.”

Fumu. Là chuyện đó sao.

2000 năm trước, Nousgalia đã toan tính âm mưu ép Đại tinh linh Reno phải hạ sinh đứa con của thần. Nếu lúc đó ta không tới kịp, hoặc nếu cho rằng sau khi ta chuyển sinh đi, hắn lại quay lại và ra tay hạ thủ với Reno một lần nữa, thì khả năng cao cô ấy đã mang trong mình đứa con của thần mà hắn đã đề cập. [note26174]

Giả sử Misa đúng là con của Đại tinh linh Reno, cô ấy sẽ thuộc top đầu của diện tình nghi.

Nousgalia cũng đã nhúng tay vào công cuộc ma pháp hoá của Jerga. Hắn sử dụng Đoạn Tội Quỷ Tộc<Jerga> làm chim mồi để đánh lạc hướng toàn bộ sự chú ý của mọi người tập trung vào sự thù hận đối với quỷ tộc của gã cựu anh hùng, còn mục đích thật sự chính là để Căn Nguyên Mẫu<Eleonor> sinh ra một vật chứa hoàn hảo cho bọn chúng.

Nói cách khác, đứa con của thần cũng có thể là Zesia.

Và rồi chuyện Misha được sinh ra với nhân cách như vậy là bởi sự can thiệp của thần linh mà thành, suy ra mục đích của bọn chúng chính là sinh mệnh của cô ấy. Thực chất có thể Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh< Dino Jixes> là ma pháp để sinh ra đứa con của thần ngay sau khi ta chuyển sinh lại cũng là một khả năng không thể tránh khỏi.

Nếu thế thì có thể suy nghĩ tới trường hợp danh tính thật sự đứa con của thần đó  sẽ chính là hình thái hợp nhất giữa Misha và Sasha.

Trong trận chiến vừa rồi, bọn họ có một lần sử dụng Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh và thực hiện dung hợp lại với nhau, khi đó thần cách của cô nàng hợp nhất thực sự  đã tăng lên rất cao. [note26175] Trên hết, ngay lần giao chiến vừa rồi, lúc căn nguyên của Misha cảm thấy lưỡi hái của tử thần đang đặt sát bên cổ, ma lực của cô ấy đã đột ngột tăng lên gấp bội, sức mạnh của thần cũng bắt đầu thức tỉnh.

Bởi lý do đó mà cô có thể sử dụng được một ma pháp sáng tạo có thể gọi là cực kỳ phi thường để xây dựng nên được một toà Delzogade mô phỏng tinh xảo đến thế. Đẳng cấp thực sự gần ngang ngửa với thực thể gọi là thần linh. [note26176]

“Mà, ngươi nói cũng có phần đúng, Zeek. Ta đã cảm thấy khá là kỳ lạ khi ngươi cố tình tới đây báo tin trong khi Hỏa âm tử vương và Nousgalia thực tế lại đang cấu kết với nhau như thế. Đơn giản đó là bởi vì việc ta nhận ra chúng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhỉ.”

Tuy nhiên, nếu chỉ cho ta xem những thông tin mơ hồ về đứa con của thần thế kia thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nếu đúng theo lời của tên Zeek đã nói ban nãy, mục đích mà hắn nhắm tới chỉ có một.

“Tức là như vậy sao? Ngươi lấy những thông tin mà ngươi đang sở hữu ra để làm một món hàng đặt cược cho lời thách thức đấu trí với ta ư?”

Zeek mỉm cười, có thể hiểu  rằng mọi thứ đều đã đi đúng như những gì hắn dự tính.

“Quả không hổ danh Quỷ vương Arnos. Ngài cũng không chỉ có mỗi sức mạnh cơ bắp không thôi đâu nhỉ.”

Zeek niệm phép và thi triển Khế Ước <Zekt>.

“Giờ tôi sẽ giải thích luật đấu. Ngài sẽ đưa ra những câu hỏi, còn tôi sẽ trả lời chúng dựa trên toàn bộ những thông tin mà tôi biết. Tuy nhiên, tôi sẽ được tự thân chỉ định trước một sự vật, sự việc trong đầu mình và có quyền nói dối khi trả lời về nó.”

“Ví dụ như thân phận thật sự của đứa con thần linh chẳng hạn, à?”

Ta cố tình thử đánh vào tim đen của hắn.

“Đúng vậy. Trong trường hợp tôi quyết định sẽ nói dối về danh tính đứa con của thần, thì những câu hỏi càng về gần với danh tính thật sự đó, tôi sẽ nói dối chúng.”

Fumu, không hề nao núng luôn sao.

Cũng khá kiên định đấy chứ.

Mà, nếu chỉ có thế thôi mà đã làm hắn dao động thì cũng chán lắm.

“Về sự vật, sự việc mà tôi đã quyết định sẽ nói dối thì tuyệt đối tôi sẽ không đưa cho ngài những lời giải đáp thật sự.”

Hiểu rồi.

Tuỳ vào cách ra câu hỏi của ta, nếu trúng phải vấn đề mà hắn bắt buộc phải nói dối thì ta có khả năng là sẽ nhìn thấu được điều đó.

“Ngài có 15 lần ra câu hỏi. Nếu ngài có thể đoán trúng được tôi đã và đang nói dối về sự vật, sự việc nào thì chiến thắng sẽ là của ngài. Khi đó, ma lực của tôi sẽ bị phong ấn trong vòng 5 giây. Và tất nhiên là ma kiếm này cũng sẽ bị phế luôn.”

5 giây là quá đủ để cho ta vừa hồi sinh Melheis, vừa huỷ diệt tên này rồi.

“Ngược lại, nếu đến cuối cùng rồi mà ngài vẫn không thể đoán trúng chủ đề mà tôi đã nói dối là gì thì khi ấy phần thắng sẽ thuộc về tôi. Trong suốt 5 giây sau đó, ngài sẽ phải đáp ứng điều kiện tương tự, không thể sử dụng được ma lực của mình.”

Cho dù ma lực của ta có bị phong ấn trong suốt 5 giây đi chăng nữa thì cũng sẽ không có chuyện tên này có thể tiêu diệt ta được, cùng lắm thì chắc chỉ có thể đả thương đôi chút mà thôi. Tuy nhiên đến lúc ấy thì sinh mệnh của Melheis chắc chắn là đã tàn lụi mất rồi.

Hay là hắn vẫn còn trong tay con bài tẩy nào khác?

Suy nghĩ theo hướng thông thường thì ắt phải vậy, nói không có mới thực là chuyện lạ lùng.

“Số lần ngài có thể chỉ điểm lời nói dối tối đa là 8.”

Khế Ước thiết đặt câu trả lời sẽ không thay đổi và đảm bảo tính minh bạch chính xác nhất khi ta chỉ điểm lời nói dối, cho dù đó có là đúng hay sai đi chăng nữa. Bên cạnh đó thì màn trình bày của Zeek  vừa rồi ta cũng không thấy có bất cứ lỗ hổng hay điểm nào khả nghi hết.

“Khi nào thì ta có thể chỉ điểm lời nói dối?”

“Bất cứ lúc nào. Ngay thời điểm ngài phát hiện ra tôi nói dối xong rồi chỉ điểm luôn cũng được”

Mà~, luật lệ hắn đề ra cũng phải công nhận là khá hợp lý.

Nghe qua ta còn có cảm giác như bản thân đang được ưu tiên hơn một chút lợi thế nữa cơ, có lẽ hắn nghĩ rằng nếu không làm vậy thì ta sẽ không chấp nhận trò chơi đấu trí này của hắn chăng.

“Thế nào hả, Quỷ vương Arnos? Nếu ngài dùng sức để huỷ diệt tôi thì vẫn tồn tại xác suất 1 phần 100 triệu Melheis sẽ không cứu được đấy. Nhìn thế nào thì ngài cũng có thể giành được chiến thắng mà không để mất bất cứ thứ gì, thế thì tại sao không chọn con đường ít rủi ro hơn? Bình thường nghĩ như thế mới là sáng suốt đó.” [note26177] 

Zeek điềm đạm diễn giải.

Chắc đây cũng là một ý đồ chiến thuật của hắn rồi.

“Fumu. Hình như ngươi đã mưu tính trật ray một chuyện rồi, Zeek. Nếu ngươi định khiêu khích ta bằng những lời đó thì bỏ đi, việc ấy không cần thiết đâu. Dẫu có là đấu trí hay là đấu sức thì cũng như nhau cả mà thôi. Ngươi đừng nghĩ rằng mình có thể thuận lợi cướp đi cho dù chỉ là 1 phần 100 triệu chiến thắng từ ta”

Ta không ngần ngại gì mà ký vào Khế Ước ngay lập tức.

Zeek mỉm cười, khuôn mặt hắn hiện rõ lên sự đắc thắng, cho thấy kế hoạch của hắn vẫn đang diễn ra suôn sẻ.

“Vậy giờ thì ta bắt đầu thôi nào, Quỷ vương Arnos….”

Ta chỉ tay vào Khế Ước, cắt ngang những lời mà tên Zeek đang định nói.

“Trước đó thì ta muốn thay đổi một điều luật trong này đã.”

Gương mặt của hắn hơi đanh lại.

“.........Thay đổi như thế nào?”

“Số lượng câu hỏi sẽ là 7, còn số lần chỉ điểm lời nói dối chỉ cần 4 là được rồi.”

Chân mày của Zeek hơi nheo lại một chút, vẻ hơi hoài nghi.

Có lẽ điều này không nằm trong tính toán trước của hắn rồi.

“Thay vào đó thì ngươi phải đưa ta giữ tạm thanh ma kiếm kia. Vừa đấu trí với ngươi mà lại vừa phải duy trì Thao Tác Thời Gian <Levido> thì lại phiền phức lắm”

“Trên Khế Ước đã ghi rõ ràng là tôi sẽ không được phép dùng Phản ma kiếm để phá huỷ ma thuật thức của Thao Tác Thời Gian trong lúc đang so tài đấu trí rồi mà.”

“Nếu ngươi nói rằng mình đã sẵn sàng tinh thần bị ta tiêu diệt thì cũng có thể dễ dàng làm trái lại điều luật của Khế Ước còn gì.”

“Với ma nhãn của ngài thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay trước khoảnh khắc ấy nếu tôi thực sự có ý đồ làm như thế. Vậy thì chẳng phải thay đổi điều kiện như thế này sẽ chỉ khiến ngài bất lợi hơn thôi sao?”

“Biết vậy thì cứ vui vẻ mà chấp nhận đi. Nên nhớ rằng người mà ngươi đang thách đấu là ta đấy. Có chấp hay không thì cũng không thay đổi được gì đâu.”

Zeek nhìn chằm chằm vào ta, hắn đang cố suy nghĩ nhìn thấu xem ý định thật sự của ta là gì.

Sau một thoáng đứng hình thì hắn bắt đầu mở miệng.

“Được thôi. Vậy thì tôi sẽ vui lòng xem ngài chỉ giáo như thế nào”

Zeek thay đổi điều luật của Khế Ước.

Hắn vận động toàn bộ khả năng ma nhãn của mình để theo dõi kĩ lưỡng nhất cử nhất động nhỏ nhất của ta, xem xem có bất cứ luồng chuyển động ma lực đáng ngờ nào phát ra hay không. 

Vừa duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, Zeek vừa đưa thanh Phản ma kiếm Gablade về phía ta.

Ta nắm lấy nó một cách thản nhiên, rồi tuyên bố với tông giọng cũng thản nhiên tương tự.

“Thành lập khế ước.”

Ta ký kết vào Khế Ước sau khi điều luật đã được thay đổi xong xuôi, và sau đó cắm thanh Gablade xuống dưới sàn, tránh xa tầm tay của Zeek.

Hắn nhẹ thở phào một hơi.

Bộ dạng đó cho thấy hắn đã có chút an tâm phần nào.

“Vậy thì giờ trận so tài bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên cho ngươi đây”

Ta có một việc muốn kiểm chứng ngay lập tức.

“Hãy khai hết toàn bộ thông tin liên quan tới đứa con của thần cho ta.”

Sau một nhịp ngẫm, Zeek bắt đầu trả lời.

“Có 3 người có khả năng là đứa con của thần. Misa Iriolog, Zesia Bianca, Misha Necron và Sasha Necron. Về 2 chị em nhà Necron thì đó là hình dạng thiếu nữ sau khi cả 2 người đã dung hợp lại.”

Có nghĩa Misha và Sasha đã được tính như một người à.

“15 năm trước, Đại tinh linh Reno và cánh tay phải của Quỷ vương, Shin Reglia đã hạ sinh với nhau một đứa con. Kẻ đó không ai khác chính là Misa Iriolog. Tuy nhiên, điều đó lại đúng y như ý đồ của Thiên phụ thần Nousgalia. Lưu truyền của Misa dưới danh phận một tinh linh chính là trật tự tiêu diệt Quỷ vương. Và rồi nơi lưu truyền và lan rộng nó không phải trong nhân giới hay quỷ giới, mà là trong thần giới – nơi mà thần tộc ngự trị.” [note26178]

Vậy ra đó là lý do tại sao Misa thân là một bán linh bán quỷ nhưng lại sở hữu căn nguyên đủ khoẻ mạnh để chống lại hoàn toàn căn bệnh tinh linh quái ác kia nhỉ.

Duy chỉ có một điều bất cập, không ngờ trong chuyện này lại xuất hiện sự có mặt của Shin cơ đấy. 2000 năm trước, ta đã giao cho hắn nhiệm vụ hộ vệ Đại tinh linh Reno. Đúng thật là cũng có mối liên quan, tuy nhiên ta không thể nào hình dung nổi cảnh tượng gã đó lại có thể đem lòng yêu một người con gái.

Nếu sự thật đúng là vậy thì hoà bình quả thực là một điều quá tuyệt vời rồi còn gì.

“Bây giờ ngài đã hoàn tất việc chuyển sinh của mình, cô gái đó cũng đã trưởng thành. Thời khắc thức tỉnh và tuân theo trật tự của cô ta cũng cận kề lắm rồi.”

Thức tỉnh ở đây nghĩa là sẽ trở về trạng thái chân thể của tinh linh hay sao?

Không rõ là phải rơi vào tay đám thần linh hay làm gì đó để hội tụ đủ điều kiện thức tỉnh, dù sao khả năng này vẫn rất là cao đấy.

“2000 năm trước, Thiên phụ thần Nousgalia đã từng thỏa thuận một lời hứa với Anh hùng Jerga tại Azeshion. Đó là việc sẽ biến căn nguyên ông ta thành một ma pháp, một thứ trật tự chỉ đứng sau những vị thần. Tuy nhiên trật tự của Nousgalia lại là sinh ra những thần linh khác, hắn không thể nào làm những việc trái hay sai khác với điều luật đó của bản thân mình. Bởi thế nên hắn mới ra một điều kiện trao đổi cho Jerga. Và điều kiện đó chính là để một phần căn nguyên của ông ta trở thành Eleonor, lợi dụng ma pháp ấy để hỗ trợ việc sinh ra một vật chứa hoàn hảo cho thần linh.”

Vì mục đích tạo ra một tên thần có thể tiêu diệt được ta mà bọn chúng đã đồng ý với yêu cầu đó của Jerga ư.

Xâu chuỗi chặt chẽ, logic ăn khớp phết đấy.

“Thế rồi Jerga gật đầu, khế ước giữa hai bên được hình thành. Sau một chuỗi thời gian dài sản sinh ra liên tục một số lượng lớn những Zesia, cuối cùng thì vật chứa hoàn hảo cho thần linh cũng đã ra đời vào thời đại này. Đó chính là cô bé Zesia, người vừa mới chuyển trường từ Học viện anh hùng tới đây.”

Ý của hắn là việc chế tạo căn nguyên clone liên tục với số lượng lớn thì có thể một ngày nào đó sẽ xuất hiện ra một cá thể đột biến dị thường và vô cùng vượt trội, à. Đúng quả thực giữa các căn nguyên clone với nhau cũng tồn tại những điểm khác biệt vô cùng nhỏ, thế nên cũng không thể nói rằng khả năng này là không thể xảy ra được.

Ít nhất thì màu tóc của con bé Zesia kia cũng đã khác biệt so với đám còn lại. Bây giờ nó vẫn còn trẻ và chưa đến thời kỳ thức tỉnh, tuy nhiên cũng gọi là hội tụ một phần nhân tố để trở thành vật chứa của thần.

“Vào thời đại ma pháp, Ivis Necron, trong khi dung hợp với một căn nguyên của Anh hùng Kanon đã nghiên cứu tạo ra ma pháp Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh<Dino Jixes>. Một bên là những hiểu biết hơn người về ma pháp căn nguyên của Anh hùng, một bên là tài năng vận dụng ma pháp dung hợp lão luyện của Thất ma hoàng lão, hai yếu tố này kết hợp lại và đưa quá trình nghiên cứu diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng. Căn nguyên của Kanon không muốn bất cứ ai phải hy sinh trong trận chiến giữa Dilhayd và Azeshion, thế nên anh ta đã cố gắng trao sức mạnh cho bên quỷ tộc”

Mặc dù bản thân đã sẵn sàng đón nhận cái chết, tuy nhiên Kanon lại không thể đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ ai phải thiệt mạng một khi chiến tranh xảy ra cả.

Chỉ trao sức mạnh cho một quỷ nhân thì cũng chẳng giải quyết được gì cả, dẫu vậy cậu ta vẫn muốn cứu thêm người, duy nhất một hay là bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt.

“Dựa theo Phân Ly Dung Hợp Chuyển Sinh, căn nguyên gốc của Sasha Necron đã bị chia làm hai nửa. Đáng lý ra phần nhân cách thì chỉ có đúng một người nắm giữ mà thôi, thế nhưng khi ấy lại có sự can thiệp của bàn tay thần linh vào đó. Ánh sáng của mặt trăng trở nên rối loạn, ma pháp trận tự nhiên đã bị viết lại và kết quả của nó đã hoàn toàn đổi khác. Vậy là phần nhân cách đúng ra không có đã xuất hiện trong cơ thể của Misha Necron.”

Nếu đó là sự thật thì chắc phần căn nguyên kia của Kanon cũng gặp nhiều khổ sở lắm rồi nhỉ.

“Bỏ mặc không thì Misha Necron chắc chắn sẽ biến mất. Ngay cả với sức mạnh của anh hùng thì cũng chẳng thể làm gì trong tình hình lúc đó được. Và thế rồi, anh ta đã nảy ra một ý tưởng táo bạo để có thể cứu lấy hai chị em kia. Bạo nghịch Quỷ vương sắp chuyển sinh trở lại, nếu là cậu ta thì không biết chừng sẽ cứu được cả hai người.”

Nhưng Kanon đồng thời cũng không thể tiết lộ thân phận của cậu cho ta được, thế nên sự việc mới xảy ra như thế à.

“Kết quả cuối cùng, Bạo nghịch Quỷ vương đã cứu sống thành công cả hai chị em kia. Ngài đã ngẫu nhiên chặn đứng kế hoạch của đám thần linh. Đứa con vốn sắp được sinh ra với ý chí kèm theo ma lực cực đại của thần linh thì nay lại giữ nguyên trạng là hai cô gái hoàn toàn tách biệt”

Lời giải thích này cũng có cực kỳ nhiều khả năng ẩn chứa bên trong.

Ma pháp mà Misha vừa mới thể hiện ban nãy cũng không phải hạng tầm thường gì.

Cơ mà nói vậy thôi chứ điều đó cũng không có gì là quá đỗi to tát cả. Chỉ cần sở hữu lượng ma lực tương đương với Misha đã vận ra tại thời điểm đó thì việc thi triển được không phải chuyện gì quá mức khó khăn.

Thực thế là ta đây cũng có thể làm được dễ dàng.

“Tất cả những điều này đều là tôi nghe lại được từ chính miệng Nousgalia đã kể. Hắn đã hứa rằng không có bất cứ sự giả dối nào bên trong hết”

Thần linh luôn giữ đúng lời hứa của mình.

Nếu Zeek không nói dối thì toàn bộ chúng đều là sự thật.

Có một vài chỗ thông tin còn mập mờ, nếu suy nghĩ rằng đây toàn bộ đều do lời Nousgalia truyền đạt lại để dựng nên được trận đấu trí này thì cũng khá dễ hiểu.

“Cuối cùng, đứa con của thần sinh ra với nghĩa vụ tiêu diệt Bạo nghịch Quỷ vương hiện đang ở trong số những thuộc hạ của ngài."

Fumu.

Đại khái vậy là ta hiểu rồi. [note26179]

Trước mắt thì kết thúc cái màn đấu trí này đi cái đã.

“Vậy thì ta dùng quyền chỉ điểm nói dối của mình lần thứ nhất. Ngươi đang nói dối về những thứ liên quan tới đứa con của thần”

Tất nhiên chỉ với nhiêu đó lời hắn nói thì ta vẫn chưa chắc chắn được rằng đây có thật là nói dối hay không.

Mục đích của ta chỉ là để kiểm chứng sự thật mà thôi.

“Đáng tiếc, ngài trượt rồi”

Ma pháp trận của Khế Ước sáng lên. Nó vẫn đang hoạt động rất bình thường.

Tức là tên này hoàn toàn không hề nói dối về đứa con của thần rồi nhỉ.

———————————————————-

Tác note:

Xin lỗi vì chương này tôi viết khá dễ khiến các bạn hiểu nhầm.

Tôi nghĩ mình viết mọi thứ liên kết khá chặt chẽ nên chỉ cần các bạn đọc những chương sau thì sẽ hiểu được thôi.

NIT note:

Rồi, kèo t nghĩ là đơn giản nhất lại hoá thành kèo căng não nhất.

Dù có 1 thông tin là nói dối, nhưng những dự kiện trong chương này nều thuộc hàng gây chấn động cả. hay nói cách khác, đây là 1 chương nhá hàng drama trá hình, bởi thông tin nói dối có là gì đi chăng nữa, thì mấy sự thật còn lại kia là quá đủ để tổn thương con tim mong manh của tau

Hi vọng mọi người có thể thông cảm cho t mà thực hiện đúng yêu cầu t note nhá, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận cũng như hứng thú của t đấy.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhám nhớ cmt r cày view nhiệt tình nhá. Chả hiểu sao nhưng mà 2 chương gần đây tương tác giảm hẳn, cảm giác như cố gắng của team đã dần bị bỏ rơi…. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn 1 bn đã donate nhá, của ít lòng nhiều, trong thời dịch thì nhiêu đó là quá xịn sò ròi.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: vì lý do cá nhân cũng như cảm nhận truyện, mọi cmt liên quan đến vấn đề này nếu vướng mắt t sẽ thẳng tay xoá bỏ, đảm bảo 100% bộ này k có NTR, xem như t lộng quyền 1 lần đi :) )
(NIT: vì lý do cá nhân cũng như cảm nhận truyện, mọi cmt liên quan đến vấn đề này nếu vướng mắt t sẽ thẳng tay xoá bỏ, đảm bảo 100% bộ này k có NTR, xem như t lộng quyền 1 lần đi :) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Thần cách là đặc điểm, bản chất và cốt lõi giống với thần)
(Sinhsieusao: Thần cách là đặc điểm, bản chất và cốt lõi giống với thần)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Sắp lú đến nơi rồi đấy)
(Sinhsieusao: Sắp lú đến nơi rồi đấy)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: rủi ro nhiều ở đây tất nhiên là bên 1/100 triệu kia :)) // NIT: hẳn là rủi ro -_-)
(Sinhsieusao: rủi ro nhiều ở đây tất nhiên là bên 1/100 triệu kia :)) // NIT: hẳn là rủi ro -_-)
[Lên trên]
(NIT: vâng, sau 1 hồi phân vân thì thân phận Misa cũng đã đc làm sáng tỏ, tuy vẫn còn khả năng là nói dối)
(NIT: vâng, sau 1 hồi phân vân thì thân phận Misa cũng đã đc làm sáng tỏ, tuy vẫn còn khả năng là nói dối)
[Lên trên]
(NIT: hỏi xong 1 câu thì biết hết mịa thông tin, nốt lanh v~)
(NIT: hỏi xong 1 câu thì biết hết mịa thông tin, nốt lanh v~)
Bình luận (433)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

433 Bình luận

Toàn trí đâu phải dạng bình thường :)
Xem thêm
Có não mới làm lãnh đạo đc. Có sm nhưng não quả nho thì vứt.
Xem thêm
Nốt khôn vcl.
Xem thêm
Nốt lanh thiệc sự :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nốt biết dùng não nốt mới làm quỷ vương :))
Xem thêm
Misha, Misa, Zesia ba người bí ẩn (last boss?) (flag)
Gấu
Xem thêm
Yahhhhhhhh, lạy hồn nousgalia ạ. Nhúng tay vào cả tá chuyện luôn ấy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quay qua quay lại cũng chỉ 1 con giòi -_-
Xem thêm
Não đang chờ tải xuống
thx trans
Xem thêm
Cứ tin là thần k nói dối đi, rồi khi chúng nó nói dối thì hố hàng:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đập chít mịa tụi nam thần là đc
Xem thêm
@OVer_NIT: ơ? thế còn nữ thần?? =))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Lạy trời, nhờ mấy ông can thiệp chúng tôi mới có vợ cả Misha như h
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Misha i za best
Xem thêm
Rồi đm bàn tay bố nào chạm vào để có Misha vậy. T là t cảm ơn nhiều lắm đó i love u vì đã tạo ra bé ấy ngày hôm nay Luv u 3000
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ủa chứ hổng phải do nốt nên mới có misha này à
Xem thêm
@OVer_NIT: Trên đó có nói có sự can thiệp mà
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời