Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 113: Tiết học của thần linh

703 Bình luận - Độ dài: 2,896 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Ta dùng ma nhãn quan sát kỹ lưỡng Nousgalia một lượt từ đầu đến chân.

Không có bất cứ động thái khả nghi nào phát ra từ cội nguồn ma lực của hắn cả.

Ít nhất thì ngay lúc này đây, hắn chẳng hề có ý định làm chuyện mờ ám gì ở đây hết.

“2000 năm trôi qua, thế giới của đám thần linh cũng thay đổi chút ít rồi nhỉ?”

“Thế giới của thần linh vẫn luôn ngập tràn những trật tự. 2000 năm trước là thế, và cho đến tận bây giờ cũng giữ nguyên như vậy.”

Nousgalia cất tiếng, vẻ mặt không một chút mảy may dao động.

Tuy không cảm nhận ra địch ý gì từ hắn, nhưng dẫu sao cũng không thể lơ là được. Làm gì có chuyện hắn rảnh tay rảnh chân không có việc gì làm, rồi đi chiếm lấy cơ thể của Eldemade để mà tới đây nhận chức chủ nhiệm cơ chứ.

“Đừng có cố làm điều gì ngu ngốc.”

Sau khi dằn mặt hắn một câu, ta quay trở lại chỗ ngồi.

Trong khi vẫn chưa biết ý định thật sự của hắn, ta không thể nào rời mắt đi được.

“Nào, giờ chúng ta bắt đầu tiết học thôi”

Nousgalia dõng dạc tuyên bố, với vẻ hơi cường điệu một chút.

Hắn giang rộng hai tay sang bên.

“Thế giới này luôn tồn tại những trật tự.”

Giọng nói nghiêm nghị của hắn vang vọng khắp cả căn phòng.

“Luân lý hiện hữu để giữ cho thế giới vẫn luôn đúng khuôn mẫu của thế giới. Tại sao con chim lại là con chim, quỷ tộc lại là quỷ tộc. Cơn mưa trời ban xuống làm mặt đất phì nhiêu, nuôi dưỡng cây cối sinh sôi nảy nở. Vẽ ra vòng ma pháp trận, rồi truyền ma lực vào trong ma thuật thức ấy thì ánh sáng sẽ được thắp lên. Những thứ đó được gọi là quy luật tự nhiên và quy luật ma pháp, những trật tự ấy đảm bảo việc định đoạt và duy trì thế giới này vận hành đúng cách”

Âm giọng của gã tràn đầy sự tự tin, thánh thót lan toả cho toàn bộ học viên.

“Và rồi tồn tại thực hiện việc duy trì, cụ thể hoá những trật tự ấy chính là thần tộc, cấp độ tối cao nhất của mọi trật tự trên thế giới này. Hay nói cách khác, đó là những vị thần.”

Đám học viên mồm há hốc cả ra, nhưng không ai la ó, tai vẫn lắng nghe câu chuyện mà hắn kể.

“Trong trận đại chiến 2000 năm về trước, Bạo nghịch Quỷ vương đã từng chiến đấu chống lại thần linh. Arnos Voldigod thèm muốn một kỳ tích để có thể lật đổ, và chèn ép những vị thần. Để rồi thế giới này đã rơi vào hỗn loạn. Quỷ tộc và nhân tộc chết dần chết mòn, còn tinh linh thì cũng từ từ mà biến mất. Muốn ngăn chặn tình trạng thế giới này dần bước vào con đường tàn lụi, thì cần phải sở hữu một thứ sức mạnh đủ để thay đổi trật tự của thế giới này. Quỷ vương đã lùng sục kiếm tìm những kỳ tích ấy và rồi cướp lấy nó.”

Fumu. Câu chuyện nghe thật hoài niệm làm sao.

“Và đó chính là toà lâu đài này, Quỷ vương thành Delzogade. Cao vút tận trời xanh, cao hơn tất cả những gì nhân loại có thể tưởng tượng, ngay tại vương quốc của những vị thần trong Thời đại thần thánh ấy, Quỷ vương đã đánh rụng Thần huỷ diệt Aberneyu xuống dưới mặt đất, đấy chính là kẻ nắm giữ trật tự huỷ diệt thế giới này. Để rồi tên của vị thần cũng đã bị Quỷ vương viết đè lên, và thế là thế giới đã mất đi một trật tự.” [note25301]

Trong thời đại thần thánh, Thần huỷ diệt Aberneyu chính là cội nguồn của tất cả cái chết và sự phá huỷ của tất thảy sự vật trên thế gian. Bởi vậy nên ta mới ưu tiên triệt hạ cô ta ngay từ bước đầu tiên của kế hoạch.

“Trật tự mà Thần hủy diệt nắm giữ hướng vạn vật đến cực điểm tận cùng - sự diệt vong. Tuy nhiên, khi mà Quỷ vương tước đoạt được nó, hướng chỉ lụi tàn của thế giới đã bắt đầu dừng lại. Kẻ đáng nhẽ phải chết thì không chết, thứ đáng nhẽ bị sụp đổ thì lại không trở về trạng thái hoang tàn, luân lý của thế giới đã bị xáo trộn như một mớ bòng bong. Mặc dù các vị thần khác đã ra sức bù đắp lại chỗ còn thiếu, song sự thật là trật tự không thể quay về đúng như trạng thái ban đầu được. Và rồi kết quả của việc đó, chính là thế giới hiện giờ sau khi đã trải qua 2000 năm đây.”

Tái Sinh <Ingal> và Tái Tạo Căn Nguyên<Agronemut> có xác suất thành công cao như thế một phần cũng nhờ Thần huỷ diệt Aberneyu đã chuyển hoá thành tòa Quỷ vương thành Delzogade này.

Để ngăn cản không cho sức mạnh giao thoa cực đại của Thần huỷ diệt rò rỉ gây chấn động thế giới này, ta đã biến cô ta thành ma pháp đặc thù của bản thân. Đặt tên cho nó là Diệt lý kiếm<Venus Donoa>. [note25302]

Bằng việc cướp đi trật tự huỷ diệt, cả con người lẫn quỷ tộc đều không còn dễ dàng chết đi như trước.

Sự cân bằng của ‘sinh’ và ‘tử’ vốn căn bản được phán định bởi trật tự,  và nay đã nghiêng một chút về bên ‘sinh’. Những niềm hy vọng được hình thành trên thế gian cũng vì thế mà nhiều hơn trước.

Nousgalia tiếp tục nói.

“Dân số của quỷ tộc đã tăng lên rất nhiều, nhanh hơn cả sự phán định của trật tự, nhân loại sinh sôi nảy nở còn nhiều hơn cả thế. Nếu không có sự diệt vong, sẽ không có sự tân sinh. Quỷ vương chỉ vì bảo vệ chủng loài của đồng tộc hắn mà đã ngang nhiên cướp đi khả năng ra đời của nhiều chủng loài mới. Đó chính là lý do mà đến những vị thần cũng phải gọi Arnos Voldigod là Bạo nghịch Quỷ vương.”

Đám thần linh đúng là biết đến tên của ta từ vụ đó.

Đặc biệt, những tên thần nào càng sở hữu những trật tự nằm trong top đầu những cái có khả năng bị làm cho đảo lộn thì lại càng biết rõ ta hơn.

“Cứ như thế này thì trật tự của thế giới chỉ còn duy nhất một con đường, hỗn mang và hoang tàn. Những sinh mệnh mới còn chưa được sinh ra, thì đã bị huỷ diệt luôn rồi. Và thế là, thần linh đã quyết định sẽ tạo ra một trật tự mới nhằm mục đích tiêu diệt Bạo nghịch Quỷ vương.” [note25303]

Hình như 2000 năm trước hắn cũng có nói điều đó rồi nhỉ.

Nếu có ý định như thế thì đáng lẽ cứ việc nhổ cỏ tận gốc đám con cháu của ta là mọi chuyện êm xuôi rồi. Tuy nhiên bọn chúng đã bị ta cướp đi mất vị thần cai quản sự huỷ diệt, có muốn cũng khó lòng thực hiện nổi.

Thần linh là trật tự. Đúng là chúng sở hữu sức mạnh cực đại trong người, nhưng không thể nào có những hành vi đi ngược lại hoặc chệch xa khỏi quỹ đạo trật tự của chúng được.

Và dĩ nhiên, ta đã nhận biết được điều đó rồi mới thực hiện nghi thức chuyển sinh khi ấy.

“..........Sensei, đầu thầy có vấn đề à?”

Kẻ lên tiếng là một học viên của hoàng tộc phái.

“Ừ, tự nhiên kể chuyện thần linh này nọ”

“Quả thực sách lịch sử cũng có ghi chép mô tả về thần linh trong giai thoại thời đại thần thánh, song xét cho cùng thì đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi đúng chứ?”

“Cái đấy là những sự tích được dựng nên để tán dương và tô điểm cho Bạo nghịch Quỷ vương thôi, đến con nít còn biết nữa là”

Fumu. Thì ra là vậy.

Đúng là trong thời đại bây giờ thì không thể nào tình cờ gặp được thần linh được.

Lúc Misha và Sasha trông thấy phiên thần thời gian cũng đã rất ngạc nhiên mà nhỉ.

Chúng suy luận theo hướng đó cũng không trách được.

Mà vốn dĩ, ở thời đại khi ấy, bởi vì ta đây nắm giữ hầu hết 7 phần lãnh thổ của thế gian nên đám thần linh mới phải thường xuyên ra mặt.

“Nếu thầy nói thần linh là có thật thì thử dẫn tới đây xem nào”

“Ờ, tuy rằng việc đấy là bất khả thi thôi. Hahaha!”

Mấy tên học viên bên hoàng tộc phái thích thú cười lớn.

Chắc hẳn bọn chúng đang cố giải toả phẫn uất khi bị buộc phải công nhận ta là Bạo nghịch Quỷ vương đây mà.

“Để ta dạy cho đám ngu muội các cô các cậu biết điều này.”

Kỳ tích của thần linh chứa đọng trong lời nói của hắn.

“Ta là Thiên phụ thần Nousgalia. Là cha của những vị thần, là trật tự sinh ra thứ tồn tại mang tên thần thánh.”

Ngay khoảnh khắc những lời ấy được công bố, đám học viên bên hoàng tộc phái nhìn chằm chằm vào Nousgalia với một bộ mặt kinh hoàng như thể đã ngộ ra mọi chuyện.

“..........Thần linh……..thật sự có thật ư………….”

“.............Không thể tin được……...tại sao, ông ta lại……ở học viện này……..?”

“............Biết thế quái nào được……..Bạo nghịch Quỷ vương thì là Arnos, sensei thì là thần linh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy……..”

“Eldemade-sensei không phải là quỷ nhân từ 2000 năm trước hay sao? Thiên phụ thần Nousgalia rốt cuộc là thế nào chứ?”

Fumu, trông có hơi thảm thương rồi đấy.

Những kẻ không biết tí gì thì sẽ không thể theo kịp tình hình hiện tại.

“Aa, cậu quỷ nhân kia. Đừng có hướng địch ý đến ta như thế chứ. Bất kể dù là suy nghĩ trong đầu thôi mà muốn chống đối lại thần linh thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.”

Và ngay khoảnh khắc lời nói vừa buông.

“..........Uuu……...Gaaaahhh………!!”

Tất cả đám học viên bên hoàng tộc phái đồng loạt ôm lấy cổ họng của mình, quằn quại trong đau đớn.

“.........Không…………..thở được……………”

“Aaa…….uuuu…………..aaa…………….aa………..”

“............Cứ, cứu, với……….”

Nousgalia liếc nhìn đám học viên đang dần dần gục xuống mà không thèm có lấy tí ti sự hứng thú.

“Nhận lấy trí tuệ của thần linh đi, Bạo nghịch Quỷ vương Arnos Voldigod. Trật tự sẽ tiêu diệt ngươi, đứa con mới của những vị thần——”

Nousgalia nói với tông giọng cao ngạo.

“——Đang có mặt tại học viện này!!”

Rei triệu hồi Nhất ý kiếm lên, nắm trong tay trong khi vẫn đang ngồi tại ghế.

Sasha và Misha hướng ma nhãn về phía Nousgalia.

Ta đưa tay ra để ngầm bảo bọn họ cứ từ từ động thủ, rồi chậm rãi đứng dậy.

“Mất công đến tận đây để báo cho ta biết, ngươi không phải là tên đần thích khoe mẽ đấy chứ.”

Ta đứng chắn trước mặt Nousgalia, như tấm khiên che cho đám học viên hoàng tộc phái.

“Không thể nào là lòng tử tế rồi. Ngươi đang mưu tính chuyện gì?”

“Lấy lại trật tự đã mất để đưa thế giới này trở về sự toàn vẹn hoàn hảo ban đầu. Đứa con của ta cũng vì thế mà được sinh ra.”

Bọn này đúng là không thay đổi chút nào, thứ tồn tại mang tên thần linh nhàm chán.

Trải qua 2000 năm mà vẫn chưa hiểu ra à.

“Tha cho đám bên dưới đi. Ngươi có giết bọn chúng thì cũng chả được lợi lộc gì đâu.”

“Chỉ dựa vào lời nói thì ngươi không thể suy chuyển được trật tự đâu. Cái chết của bọn chúng chính là luân lý. Trên danh nghĩa thiên phạt ấy.”

Ta giơ tay lên phía trước.

Ký tự ma pháp được vẽ lên khắp phạm vi căn phòng, vô số phân tử ma lực bắt đầu nổi lên.

Cây kiếm tựa như bóng tối hiện ra từ phần bóng bên dưới chân ta và trồi lên lơ lửng giữa không trung.

“Ngươi muốn thử không?”

Ta rút Diệt lý kiếm Venus Donoa ra. [note25304]

Thanh trường kiếm hắc ám nằm gọn trong tay ta.

“Để ta ban phát tri thức cho kẻ ngu muội nhà ngươi vậy. Cha của những vị thần là ta đây, cũng chính là cha của muôn vàn trật tự trong thế giới này. Kể cả chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi mà nếu ta bị tiêu diệt, sẽ không còn bất cứ trật tự nào sinh ra để mà duy trì thế giới này nữa. Nói cách khác, nếu ta bị tiêu diệt thì cả thế giới này cũng sẽ diệt vong theo.”

Thần linh cũng không phải sự tồn tại vĩnh cửu.

Chúng vận hành trật tự và sau một khoảng thời gian sẽ biến mất đi. Để rồi tiếp theo chúng sẽ được sinh ra trong một hình thái mới.

Còn tên Thiên phụ thần Nousgalia này chính là kẻ sinh ra những tên thần linh ấy.

“Kẻ có thể điều khiển sức mạnh của Thần huỷ diệt như ngươi đúng là có đủ khả năng để làm chuyện đó. Tuy nhiên cùng lúc, kẻ yêu quý thế giới này như ngươi sẽ không bao giờ có thể làm điều như vậy.”

“Fumu, ra là vậy à.”

Ta bước đi, tay cầm thanh Venus Donoa mà kéo lê trên sàn nhà.

Và rồi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, thanh trường kiếm hắc ám đâm xuyên qua cơ thể của Nousgalia.

“...................!?”

Nousgalia nghệch mặt nhìn ta, như kiểu không thể hiểu lý do tại sao mình lại bị Diệt lý kiếm cắm xiên vào.

“.............Haha………”

Nousgalia cười đểu.

“Thật là một hành động thiển cận và nông cạn làm sao. Nếu ngươi muốn hăm doạ ta thì nên dừng lại tại đây thôi. Còn tiếp tục nữa thì thế giới này sẽ thật sự lâm vào thảm cảnh diệt vong đấy.”

“Đúng là vậy nhỉ.”

Ta dồn thêm lực vào tay, cắm Diệt lý kiếm vào sâu hơn nữa.

“Guu……..haaaahhhh………….”

Máu nhoèn rỉ ra từ miệng tên nhận mình là cha của thần thánh.

“..............Dừng lại ngay, Bạo nghịch Quỷ vương. Mệnh lệnh của thần linh là tuyệt đối………”

“Không ai có thể ra lệnh cho ta cả. Cho dù ngươi có là thần thánh phương nào đi chăng nữa.”

Ta truyền ma lực vào trong Diệt lý kiếm và xé toạc căn nguyên của hắn ra.

“...........Thật là một gã…….. thiển cận………...làm sao……….Ngươi định……..huỷ diệt thế giới này à………?”

“Kẻ thiển cận chính là ngươi đấy.”

Venus Donoa lóe ánh hắc quang, Nousgalia cứ thế dần trở nên lụi tàn.

“.............Ngươi…….không thể…….tiêu diệt ta được……...Thiên phụ thần ta đây……….Vểnh tai lên mà nghe cho rõ, Bạo nghịch Quỷ vương. Đây là trật tự đã được những vị thần phán định rồi…...Ngươi không thể……..huỷ diệt thế giới nà……….”

Ta rút thật mạnh Venus Donoa ra khỏi người tên Nousgalia.

Ngay lập tức, cơ thể của hắn bị màn đêm sâu thẳm nuốt chửng.

“Lạc lối và lang thang trong bóng tối cùng cực của sự huỷ diệt rồi biến mất đi.”

Bóng tối bùng lên một khoảnh khắc, ngay sau khi nó tắt đi, hắn đã hoàn toàn lụi tàn khỏi chốn này.

“Ngươi nghĩ lấy thế giới làm tấm khiên chắn thì sẽ được ta tha mạng cho sao?”

----------------------------------------------------------

Tác note:

Phụ đề [Kẻ hèn nhát được gọi là thần linh].

Mới bị hạ ở trong phần mở đầu, qua 6 chương xuất hiện lại rồi lại tiếp tục bị giã cho phát nữa.

Vị thần của sự hèn nhát Nousgalia, thật luôn đấy!

NIT:

Ơ, lại văng não nữa à, làm ae ta bất ngờ hoang mang gã thiên phụ thần này chỉ sau 1 khúc cua sớm, rồi ngay khúc cua kế tiếp, bùm, hắn bay màu cmn luôn -_-

Còn boé thần mới, hi vọng là 1 boé nào đó khôn hơn tí mà join harem của main cho vui nhà vui cửa, 3 vol 3 boé r :))

Ủa mà v r lại phải thay giáo viên à, lớp thằng nốt vui vãi ~~

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cày view nhiệt tình nha, lên được top 10 toàn thời gian r mấy bác à, ai chưa tim thì tim nha, cố gắng leo top 3 trước khi end anime nà, mà ngó cũng hơi chua :)). Nhớ cmt nhiệt tình nha mọi người, né mấy cái mà t nhắc trong note chương trước ra nha, nó áp dụng cho mọi chương truyện luôn đấy.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: sao có mùi sức mạnh của Venus Donoa)
(NIT: sao có mùi sức mạnh của Venus Donoa)
[Lên trên]
(NIT: có tính gái 4 trong harem k :)) )
(NIT: có tính gái 4 trong harem k :)) )
[Lên trên]
(NIT: ơ, đến đây mới nhớ, hắn đang dạy cho quỷ mà -_-)
(NIT: ơ, đến đây mới nhớ, hắn đang dạy cho quỷ mà -_-)
[Lên trên]
(NIT: ơ, giờ thì định công khai dư luận con bài tẩy này à a zai)
(NIT: ơ, giờ thì định công khai dư luận con bài tẩy này à a zai)
Bình luận (703)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

703 Bình luận

éo hiểu thần linh trật tự kiểu gì lòi 1 thg đè đầu cưỡi cổ cả thần linh
Xem thêm
Uổng công t lấy mũ bảo hiểm, chưa kịp cua thì xe bay màu rồi :))
Xem thêm
Lão thần này bị ngu hay sao thế
Xem thêm
Tự nhiên đến giảng giải các kiểu xong chết? Thần thánh gì mà rảnh vl!
Nước đi này tại hạ méo thể lường trước được :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ng ta muốn thử chết thôi chứ gì :))
Xem thêm
TRANS
Không sao, có nhiều bộ kiếm vẫn vào harem được, anh em còn hi vọng :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kiếm vào harem cũng có, kiếm hóa gái vào harem cũng có nốt :))
Xem thêm
Ơ, vậy là thần sáng thế cũng chỉ là phận con thôi à, mà nếu thế thì trật tư của thần sáng thế là sinh trưởng đối nghịch vs thần huỷe diệt nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phận con là sao bác nhỉ
Xem thêm
@OVer_NIT: thì thằng cha kia xưng là cha của các thần thì nghĩa là thần sáng thế cũng chỉ là con của lão này thôi phải ko @@
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vừa xuất hiện chap trước ,chap sau bay màu =))
Xem thêm
Ơ đm tự nhiên đi chết .??? Rảnh vcl
Xem thêm
Lại bể mũ rồi cua khét quá
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bể thật :))
Xem thêm
Móa, cha của các vị thần gì mà cùi bắp vậy ? Ở chương mở đầu mới gáy dc 2 câu đã bị bóp chết, chuyển sinh sau chưa thể hiện dc gì cũng đã bị xiên chết ??? T còn đang hóng 1 trận PK đẫm máu đây.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
trật tự của hắn chỉ là tạo tân thần, nên làm sao so với đám thần quyền năng ở mảng khác
Xem thêm