Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 135: Bài kiểm tra của Quỷ vương

314 Bình luận - Độ dài: 3,496 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

——Một tuần sau——— [note27519]

Tại phòng học bên trong học xá Eniyunien.

Sau khi tiếng chuông cùng tiếng lục lạc quen thuộc reo lên, thân cây lớn trên bục giảng bắt đầu biến đổi, khuôn mặt người dần dần nổi lên.

Âm giọng khàn đặc của Đại thụ Eniyunien vang vọng không gian lớp học.

“Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ như đã định.”

‘Loạt soạt loạt soạt’—có thứ gì đó vừa mới rơi ra từ cái cây lớn trước mặt.

Đó là những quyển sách màu trắng. Ngay khi ta nhận ra, những đôi chân đôi tay bé xíu như que củi mọc ra từ chúng và cả đám bắt đầu lon ton bước đi.

Yêu tinh sách Leelan.

Từng quyển từng quyển một chạy tới chỗ ngồi của mỗi học sinh rồi tự mình giở ra.

Trang đầu tiên có ghi: [Bài kiểm tra nhỏ—Học xá tinh linh].

“Như các trò đang thấy, nội dung câu hỏi trong bài kiểm tra đều đã được in hết trên từng trang giấy của yêu tinh sách Leelan trước mặt. Hãy dùng cây bút lông chuyên dụng để trực tiếp ghi đáp án vào trong đấy. Những hành vi gian lận như nhìn bài của thí sinh khác đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Nếu như lão phát hiện ra ai vi phạm thì người đó sẽ bị ném vào miệng núi lửa tinh linh Idoarm đấy nhé.”

Yêu tinh sách Leelan gỡ cây bút lông gắn trên thân mình rồi đưa nó cho mỗi thí sinh.

Ta cầm lấy cây bút trong tay.

“Giới hạn thời gian làm bài thi là một tiếng đồng hồ. Rồi, giờ thì hãy bắt đầu làm bài đi.”

‘Ring Ringg’—tiếng chuông và tiếng lục lạc vang lên báo hiệu bài kiểm tra chính thức bắt đầu.

Ta mở cuốn sách ra, hiện lên đầu tiên chính là nội dung câu hỏi thứ nhất.

「Đọc đề và suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Tinh linh này là tinh linh, nhưng tinh linh không phải từ lời đồn mà sinh ra. Hỏi đó là tinh linh gì?」

Fumu. Xem ra còn khó hơn cả mức độ mà ta tưởng tượng nhỉ.

Cái này giống như đố mẹo hơn là câu hỏi kiểm tra.

Tất cả những tinh linh được ghi chép trong toàn bộ các cuốn sách màu xanh đều đã được ta ghi nhớ hết.

Đám Misha cũng đã học thuộc lòng cả rồi. Còn riêng cánh Zesia với Fanunion thì cứ kêu ca than vãn mãi rằng không thể nào cho hết vào đầu được, thế nên ta đành phải dùng ma pháp để nhồi nhét giúp bọn chúng. [note27520]

Ít nhất cho đến khi bài kiểm tra này kết thúc, chúng không cần phải lo việc mình sẽ quên mất đống kiến thức kia đâu.

Nếu đây mà là hình thức kiểm tra thông thường thì việc cả lũ đạt điểm tuyệt đối là chuyện đương nhiên rồi. Thế nhưng với dạng câu kiểu đố mẹo thế này thì mọi chuyện nó lại rẽ sang hướng khác. Dù có nắm được hết đáp án trong tay mà không vận dụng đầu óc linh hoạt một chút thì vượt qua được bài kiểm tra này cũng khó khăn phết đấy.

Với câu hỏi thứ nhất, bình thường thì câu trả lời của nó sẽ là <không có tinh linh nào như thế tồn tại>.

Khái niệm bất biến của tinh linh vốn là [căn nguyên của chúng được hình thành dựa vào lưu truyền và lời đồn rồi sinh ra trên thế giới]. Sự tồn tại không dựa vào lời đồn thì không thể gọi là tinh linh được.

Thế nhưng, đó chỉ là cái bẫy.

Đáp án chính xác của câu hỏi này là <Tinh linh sáu chân Jijake>.

<Jijake> trong tiếng tinh linh cổ có nghĩa là <không phải lời đồn>. Thế nên về mặt ngôn ngữ, quả thực có thể nói rằng nó là một tinh linh không sinh ra dựa trên bất cứ lời đồn nào cả. Tất nhiên, suy cho cùng thì đây cũng chỉ là trò chơi chữ đơn giản mà thôi. [note27521]

Không thể phủ nhận việc đặt câu hỏi dưới dạng câu đố mẹo hóc búa thế này sẽ dễ gây cảm giác cưỡng chế đối với học sinh. Tuy nhiên, để bù đắp cho độ khó của nó thì ngay bên dưới đề bài có vẽ thêm một hình lập phương kỳ bí. Đó chính là chiếc chìa khoá thứ hai để có thể tìm ra được đáp án <Jijake>.

Mặc dù rất nhỏ nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cái hình lập phương kia thò ra 6 cái gạch bé xíu. Chuyện bức tranh này xấu tệ hại thì không phải bàn cãi thêm nữa rồi, nhưng dù sao 6 cái gạch kia ít nhiều cũng là biểu trưng cho 6 cái chân của Jijake. [note27522]

「Đọc đề và nghĩ cho thật kỹ nhé」chính là muốn ám chỉ bức họa này đây mà.

Ta thì không vấn đề gì, nhưng còn những người còn lại thì không biết liệu có ổn không đây.

Có lẽ một trong những lý do mà tên Hồng bia vương dám ngang nhiên chấp nhận trò cá cược với ta dễ dàng đến vậy, là bởi hắn đã sớm biết thể loại đề kiểm tra của học xá tinh linh này sẽ theo kiểu đánh đố thế này chăng.

Chắc chắn  là hắn đã tự tin nghĩ rằng cho dù ta có thể ngay lập tức tra được phạm vi ra đề và quẳng cho đám thuộc hạ ghi nhớ hết đi chăng nữa thì những câu hỏi dạng này cũng khó lòng mà giải ra dễ dàng thế được.

Giờ tính sao đây, hay là niệm Ẩn Giấu Ma Lực<Najila> rồi sử dụng Thần Giao Cách Cảm<Leaks> để nhắc bài cho mọi người?

Lúc ta đọc đống sách màu xanh thấy có nhắc tới Đại thụ Eniyunien này. Hắn được mệnh danh là đại thụ giáo dục, sở hữu ma nhãn ưu việt cùng với tính năng độc đáo có thể nhìn thấu những hành vi gian lận của kẻ khác. Giờ lại còn đang trong cơ thể của hắn nữa, năng lực kia hẳn được buff thêm mấy lần.

Dẫu vậy, ta vẫn cho rằng với ma lực của mình thì hoàn toàn có thể luồn lách qua được dễ dàng thôi.

“Đáng tiếc quá, Quỷ vương. Ta đã đọc thấu suy tính của nhà ngươi rồi.”

Hồng bia vương cất tiếng nói, nhưng tay hắn vẫn không ngừng viết thoăn thoắt từng nhịp.

Khoảnh khắc tiếp theo, nền đất đã bị xới tung và nứt nẻ hết cả ra. Bốn tảng đá mọc lên tương ứng với bốn góc trong căn phòng.

Chúng là những tấm bia đá đỏ rực, ma pháp cụ mà Hồng bia vương đã chế tạo ra.

“Suốt 2000 năm nay, ta đã luôn tích trữ ma lực của mình vào mấy tấm bia kia đấy.”

Các dòng ký tự ma pháp bắt đầu hiện lên trên mặt bia đá đỏ.

Cường Hóa Ma Nhãn<Glia>. Giống như tên gọi, nó giúp gia tăng sức mạnh ma nhãn của Đại thụ Eniyunien nội trong phạm vi căn phòng này.

Đặc tính ma nhãn mạnh mẽ chuyên dụng cho việc nhìn thấu những hành vi gian lận của Đại thụ Eniyunien nay lại còn cộng thêm bốn tấm bia đá mang trong mình 2000 năm công lực của Hồng bia vương nữa, xem ra khó lòng mà lươn lẹo qua mắt bọn chúng được rồi.

Nếu chỉ tầm một lần hai lần thì hoàn toàn không thành vấn đề gì sất, tuy nhiên khi phải nhắc hết toàn bộ đáp án cho đám Misha thì quả thật chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi.

“Fumu. Vậy cũng coi như ngươi không hề ăn không ngồi rồi suốt 2000 năm đâu nhỉ, Hồng bia vương”

“Ngươi còn có thời gian để mà bình chân như vại vậy sao? Chưa đầy một giờ đồng hồ nữa thôi, căn nguyên của ngươi sẽ thuộc về ta rồi đấy.”

Gương mặt thể gel của Hồng bia vương Gilisiris lục bục biến dạng trong khi hí hửng nói với cái giọng cực kỳ đắc thắng.

“Ngươi mừng hơi bị sớm rồi đấy. Cứ cố mà mơ cho thật lâu đi nhé.”

“Nào các trò. Tập trung vào bài kiểm tra đi”

Đại thụ Eniyunien lên tiếng nhắc nhở.

Thôi, tạm thời yên lặng cái đã.

Nhưng mà, quay trở lại vấn đề lúc nãy. Phải làm sao đây?

Việc nhắc bài cho tất cả thuộc hạ của ta quả thực khó nhằn.

Nếu để mặc chúng tự lực cánh sinh thì tỷ lệ cả đám đạt được trên 90 điểm phải nói là cực kỳ thấp.

Thế thì bây giờ chỉ còn duy nhất một cách đó thôi.

Ta muốn bảo toàn ma lực nhiều nhất có thể cơ, nhưng đã đến nước này thì đành chịu vậy.

Ma nhãn của Đại thụ Eniyunien hiện đang tập trung cao độ bên trong học xá tinh linh này, hay nói cách khác chính là bên trong cơ thể của hắn. Đồng nghĩa với việc sức mạnh nhìn thấu hành vi gian lận sẽ không thể phát huy được nếu việc đó xảy ra ở bên ngoài. Mà, cho dù có nhìn ra được đi chăng nữa thì ta cũng không nghĩ như thế lại bị tính là vi phạm nội quy đâu.

Ta thi triển ma pháp trận ra bên ngoài Đại thụ Eniyunien rồi tiếp tục đánh mắt sang câu hỏi tiếp theo.

「Tình yêu là ký ức, ký ức là tình yêu. Tên của tinh linh lang thang đi tìm kiếm tình yêu là gì nào?」

Fumu. Câu này thì chịu rồi.

Không có bất cứ tinh linh nào có đặc tính được miêu tả tương tự trong đống sách màu xanh kia hết.

Nhưng phạm vi ra đề đều nằm cả trong những cuốn sách màu xanh đó, vậy nếu sử dụng phương pháp loại trừ, đáp án sẽ là <Yêu tinh tình yêu Flan> chăng?

Nếu đúng như vậy thì chắc chắn thông tin này đã được nhắc tới trong trang giấy bị rách đó.

Ta tạm thời bỏ qua nó rồi làm hết những câu hỏi khác. Cơ mà đến cuối cùng thì ngoài câu số 2 kia ra, không có thêm bất kỳ câu nào không rõ đáp án cả.

Ta quyết định ghi câu trả lời là <Yêu tinh tình yêu Flan> rồi đặt cây bút lông xuống.

Đám Misha vẫn còn đang chăm chú vào bài kiểm tra, ai nấy cũng cặm cụi viết.

Ta đành thẩn thơ ngồi đợi cho đến khi hết giờ vậy.

Một hồi sau, tiếng chuông và tiếng lục lạc cũng đã reo lên.

“Đến đây thôi. Nộp hết bài làm lên cho lão nào.”

Yêu tinh sách Leelan tự động gấp lại rồi cầm theo cây bút lon ton chạy về phía cái cây lớn. Cứ thế chúng trèo lên trên rồi chui tọt vào sâu trong tán lá rậm rạp.

Cành cây khẽ rung lên xào xạc.

“Fumu. Vậy giờ lão sẽ công bố kết quả của bài kiểm tra”

Chẳng mấy chốc đã chấm điểm xong, Đại thụ Eniyunien bắt đầu báo điểm với tông giọng nghiêm nghị hơn hẳn mọi khi.

“Aejes Code, 85 điểm.”

U minh vương Aejes trông có vẻ hơi cay cú vì điểm kiểm tra không như ý hắn muốn.

“Kaihilam Giste, 81 điểm”

Giste, phần tính cách khác của Nguyền vương Kaihilam khẽ buông tràng thở dài chán nản.

“Gilisiris Dello, 97 điểm”

Khuôn mặt thể gel của Hồng bia vương Gilisiris nhoẻn cười.

“Arnos Voldigod, xuất sắc lắm. 100 điểm tuyệt đối.”

Fumu. Câu hai ta không chắc chắn cho lắm, vậy là đã đúng rồi à.

“Misha Necron. Trò cũng rất tuyệt vời nữa, 100 điểm tuyệt đối.”

Misha chớp chớp đôi mắt của cô.

“Sasha Necron cũng 100 điểm luôn.”

Sasha cảm thấy hơi khó tin, dường như cô không thể ngờ rằng mình lại có thể trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi.

“Eleonor Bianca, 127 điểm.” [note27523]

“Cái quái gì cơ……!?”

Kẻ vừa thốt lên là Hồng bia vương Gilisiris.

“.........100 điểm là điểm tuyệt đối mà tôi được những 127 điểm cơ á?”

Eleonor cũng không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên của chính mình.

“Zesia Bianca, 150 điểm. Tuyệt vời ông mặt trời luôn.”

“.........Lần đầu tiên…...em được trên cả điểm tuyệt đối……..”

Tiếp theo sau đó, Đại thụ Eniyunien đọc điểm cho đám thuộc hạ còn lại của ta, cả lũ ai cũng được từ 100 điểm trở lên hết.

“Umh. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã gặt hái được thành quả đáng mong ước thế này, đúng là những học trò ưu tú. Như đã hứa lúc trước, ta công nhận tư cách tham gia thử thách tinh linh cho tất cả các trò.”

“Khoan đã nào khoan đã nào. Ta chẳng thể hiểu nổi ông đang nói cái gì nữa đấy.”

Hồng bia vương Gilisiris đứng dậy lắc đầu ngán ngẩm.

“Tất cả đều được 100 điểm trở lên, quá kỳ lạ rồi còn gì. Chắc chắn là đã có hành vi gian lận nào đó.”

“Ma nhãn của lão vẫn luôn mở căng để quan sát xuyên suốt quá trình diễn ra bài kiểm tra, tuyệt đối không có bất cứ trò gian lận nào ở đây mà lại qua mắt được ta cả.”

“Không thể như thế được, kiểu gì cũng không thể. Vả lại, điểm tuyệt đối chỉ có đến 100 thôi cơ mà?”

“Chính xác. Tuy nhiên, nếu tính cả điểm cộng nữa thì sẽ qua được cả mốc 100.”

“Thế rốt cuộc là cái điểm cộng quái quỷ gì thế, ta không tài nào mà hiểu được. Ông có chắc là mình không ăn hối lộ của bọn chúng không?”

Khuôn mặt trên cái cây lớn nheo mày lại.

“Với tư cách là đại thụ giáo dục, lão tuyệt đối không bắt tay làm những chuyện gian dối thiếu minh bạch như thế.”

“Rồi được rồi. Nếu ông đã khăng khăng rằng không có hành vi thiếu trung thực nào thì hãy cho ta xem đáp án đi. Ta đây sẽ đích thân tìm ra sự không minh bạch trong đó. Làm gì có chuyện cứ để yên cái kết quả ngu ngốc thế này mà chấp nhận được cơ chứ.”

“Umh, được thôi. Cứ việc kiểm chứng cho cẩn thận vào.”

Đại thụ Eniyunien nói xong, đống yêu tinh sách Leelan rơi loã xoã hết xuống đất.

“Vô ích thôi, Hồng bia vương. Chẳng có trò gian lận nào ở đây cả đâu.”

“Ấy chà, câu đấy nghe cứ như kiểu lời từ một kẻ cóp phao nói vậy.”

Gilisiris sử dụng ma pháp để giở nhiều cuốn sách ra cùng một lúc.

Hắn gẩy gẩy đầu ngón tay, những trang sách tự động lật sang liên tục.

“Hửm…….?”

Gilisiris chỉ tay vào một trang sách.

Đó là bài làm của Sasha.

“Eniyunien, thế này là thế nào? Đáp án của câu 27 là <Tử nhân dung nham>, trong khi ở đây lại ghi là <Dade Irich>. Hai tinh linh này hoàn toàn khác nhau rồi còn gì.”

“Umh. Tuy nhiên, khi nhìn vào đáp án thì lão nghĩ cũng có cách trả lời như vậy nữa. Đôi khi trên đời này nhiều thứ có đến tận hai đáp án cho cùng một câu hỏi mà. Việc nhận ra một đáp án mới cũng tương tự như vậy đó. Bởi thế, <Dade Irich> cũng được coi là chính xác.”

Gương mặt gel của Gilisiris méo mó, hắn chỉ sang một bài làm khác.

Phần đó là của Eleonor.

“Thế còn cái này thì ông giải thích sao? Câu 15, số lượng tinh linh liên quan đến việc câu cá. Đáp án đúng của nó là <17>. Nhưng mà ở đây ghi là <21> đây này”

“Umh. Nhưng mà, nghĩ thật kỹ thì sẽ thấy 4 tinh linh Gisla, Meto, Anoue, Beila đều có liên quan đến tàu thuyền. Và thế là lão nhận ra được một điều, rằng tinh linh liên quan đến thuyền thì cũng được xem luôn là liên quan đến việc câu cá nữa. Dựa vào điều này, lão cộng thêm 20 điểm cho việc đã giúp lão nhận ra thêm một câu trả lời chính xác.”

“Thật ngu ngốc…….Đó mà là điểm cộng ư?”

“Trò thấy không hợp lý sao?”

“Rồi, thế còn cái này là cái gì!?”

Gilisiris lớn giọng nói trong khi chỉ vào bài làm của Zesia.

“Câu 7, 9, 17, 51 với 67 nó đều ghi là <Em không biết>. Thế mà được hẳn 150 điểm, chấm điểm kiểu gì hư cấu thế hả!?”

“Trung thực ghi nhận điều mà mình không biết. Đây không phải là việc mà ai cũng có thể dễ dàng làm được. Thế nên, lão đã cho đây là một câu trả lời chính xác. Thái độ thành thật này xứng đáng được nhận 50 điểm cộng thêm.” [note27524]

“.............Cái…………….!?”

Gilisiris chết lặng cả người ra.

Chắc hắn đã nhận ra chuyện này thật sự kỳ lạ rồi đây.

“.............Không, lẽ, nào……...chuyện này………………?”

Gilisiris chậm rãi quay lại nhìn ta.

“Ngươi nghĩ rằng trả lời sai là sẽ không đạt được điểm tuyệt đối hay sao?”

Giọng nói của Hồng bia vương khẽ run run mang theo sự kinh ngạc của chính hắn.

“..............Venus Donoa…….Ngay cả ngoài chiến đấu cũng…………?”

“Ta chưa bao giờ nói rằng ngoài việc chiến đấu ra là nó không được dùng cho việc khác cả.”

Trong lúc chấm điểm bài kiểm tra, ta đã sử dụng ma pháp khởi nguyên - Triệu Hồi Quỷ Vương Thành<Delzogade> đã được niệm sẵn từ trước để triệu hồi Quỷ vương thành ngay bên trên bầu trời lấy phần Đại thụ Eniyunien làm trung tâm. Nơi đây trở thành địa phận của ta, chịu sự ảnh hưởng của Diệt lý kiếm.

Bằng sức mạnh của nó, ta đã tiêu diệt logic về đáp án sai, chỉ định áp dụng riêng đối với những thuộc hạ của mình.

“Ta đã nói rồi mà, không có gian lận quay cóp gì ở đây hết. Chỉ đơn giản là ta đã chặt đứt logic [nếu trả lời sai thì sẽ không được tính điểm] đi thôi.”

Đứng trước Diệt lý kiếm, thanh kiếm có thể biến đòn kiếm đã bị tránh thành bị chém thì việc chuyển đáp án sai thành đáp án đúng chỉ là chuyện cỏn con. Không chỉ thế mà còn được cộng thêm cả tấn điểm nữa.

Kể cả có để giấy trắng thì ta khá chắc vẫn được 100 điểm ngon xơi mà thôi.

“...........Tên khốn kiếp………….”

Quá nhục nhã, gương mặt của Gilisiris méo mó đến dị dạng. [note27525]

Tuy nhiên giờ có làm gì đi nữa cũng đã quá muộn, hắn từ bỏ và không truy cứu việc gian lận thêm nữa.

u33103-49ec7ebc-1e3e-41a0-90bc-296f09b95f83.jpg

Cơ mà lạ thật đấy.

Ta không nhớ rằng mình đã từng cho Hồng bia vương xem qua Venus Donoa bao giờ cả.

Cả lần đánh với Jerga cũng thế, xem ra có kẻ nào đó đang tuồn thông tin về ta ra bên ngoài rồi.

Nhìn thấy Venus Donoa rồi mà vẫn còn sống thì chắc có Nousgalia và tên quỷ nhân đeo mặt nạ hồi ở đại hội ma kiếm nhỉ. [note27526]

Khả năng cao là một trong hai kẻ đó đã tiết lộ cho tên Hồng bia vương này rồi.

“Nào, Hồng bia vương. Giờ thì ngươi phải nói cho ta như đã hứa.”

Gương mặt thể gel của Gilisiris lại một lần nữa nhuốm một màu nhục nhã.

“Kẻ bề trên của ngươi rốt cuộc là ai?”

——————————————————

Tác note:

Bài kiểm tra max 100 điểm thì ông ý lấy bố nó luôn 150. Vâng, đó chính là ngài Quỷ vương của chúng ta…….

NIT note:

Lão shuu vẫn không bỏ cái tật giả ngơ -_-

Chương này thì….. méo ngờ đc cách giải quyết của thằng main luôn, đáp án sẽ k bao giờ sai khi không có đáp án sai, moá cheat vl

Diễn biến vol này nhanh quá thể, đằng nào gắp tinh linh vương r chả vào cao trào dồn dập, t muốn thở thêm cơ.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt để t rep nữa nhá. Cmt xong ae quay sang cày view cho bác sinh thêm động lực nhá. Xong rồi ai có lòng donate thì donate luôn nhá, dịch bệnh, bão lũ, xong đến trặc chân nghỉ thêm cmn 1 tuần -_-.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: ủa v rồi ngoại trừ main vs misha, đám còn lại học hết 1799 cuốn sách đó kiểu gì chứ -_-)
(NIT: ủa v rồi ngoại trừ main vs misha, đám còn lại học hết 1799 cuốn sách đó kiểu gì chứ -_-)
[Lên trên]
(NIT: moá, né hổng đc quả chơi ăn gian như này)
(NIT: moá, né hổng đc quả chơi ăn gian như này)
[Lên trên]
(NIT: với cái đám hổng thuộc từ điển như a thì chua phết đấy)
(NIT: với cái đám hổng thuộc từ điển như a thì chua phết đấy)
[Lên trên]
(NIT: tính ra làm bài theo cái gợi ý này còn khó hơn học thuộc từ điển -_-)
(NIT: tính ra làm bài theo cái gợi ý này còn khó hơn học thuộc từ điển -_-)
[Lên trên]
(NIT: moá, hơn điểm tối đa luôn à :)) )
(NIT: moá, hơn điểm tối đa luôn à :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: không biết—> chính xác, 100₫ +50₫ thành thật :D // NIT: Quả này hổng lẽ t phán đại thụ lolicon :)) )
(Sinhsieusao: không biết—> chính xác, 100₫ +50₫ thành thật :D // NIT: Quả này hổng lẽ t phán đại thụ lolicon :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Tả thằng này có mỗi cái mặt thôi)
(Sinhsieusao: Tả thằng này có mỗi cái mặt thôi)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Không tính nhân vật quần chúng và bên phe mình)
(Sinhsieusao: Không tính nhân vật quần chúng và bên phe mình)
Bình luận (314)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

314 Bình luận

Ê có khi ông đại thụ thấy hay quá nên lấy lm câu hỏi cho các hc sinh sau này thì s.......
Xem thêm
Khi đọc mà thấy có cấu trúc: "Ngươi nghĩ rằng...." là hiểu chuyện luôn :>
Xem thêm
Đại thụ lolicon:))
Xem thêm
Anh Nốt chơi kiểu này thì ai mà chơi cho lại:)
Xem thêm
Ảo thật đấy
Xem thêm
ỦA, vậy 7 điểm còn lại của Eleonor là từ đâu nhỉ, cộng thêm có 20 điểm từ điểm tuyệt đối mà ta @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc do có mấy câu em không biết :))
Xem thêm
TRANS
Đi thi thử viết: "Em không biết" vào bài kiểm tra......
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
và cái kết bạn bè trầm trồ, ba mẹ quang mang à :))
Xem thêm
TRANS
@OVer_NIT: 10đ về chỗ =))
Xem thêm
Em không biết => tinh linh Lolicon + 50 điểm =))
Gấu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đại thụ lolicon :))
Xem thêm
Gian lận kiểu này thì chịu rồi
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình thích thì mình cheat thôi, main said :))
Xem thêm
T quen rồi. Điều quan trọng kh phải main thắng hay thua, mà là thắng bằng cách nào. Cho dù phản diện có lên kế hoạch chi tiết đến đâu thì vẫn bị main áp đảo và. Nghe vol này có mùi drama nhưng cũng chả lo gì đâu :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi hoi, phải hóng hớt những pha cua gắt chứ, kết quả thì cũng luôn như v thôi :))
Xem thêm
Nhìn avatar của bác là biết bác quen rồi nhỉ ????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời