Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 136: Cầu thang Gniere

252 Bình luận - Độ dài: 3,216 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Hồi đáp lại cho câu hỏi của ta, chỉ là một tràng cười từ phía Hồng bia vương Gilisiris.

“Được rồi được rồi. Nhưng mà ngươi chớ có nghĩ ván này mình nắm được phần thắng đấy nhé. Nếu không có Diệt lý kiếm kia thì cả đám các ngươi đã cầm chắc thất bại trong tay rồi.”

Gilisiris làm ra một dáng vẻ rất đỗi ung dung và nhàn nhã. Thế thì ta cũng đi thẳng vào vấn đề vậy.

“Khẳng định chắc nịch như thế là bởi vì ngươi cũng đã giờ trò vào bài kiểm tra rồi chứ gì.”

Nghe xong, Gilisiris lặng người đi một lúc.

Hắn đưa vòng ma pháp hình nhãn cầu trên khuôn mặt nhầy nhụa lườm thẳng vào ta.

“Không lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ta không nhận ra trò vặt đấy à? Ở bên trong Đại thụ Eniyunien này, việc gian lận là hoàn toàn không thể. Ngươi đã cố gắng khiến cho ta tin vào điều đó rồi ra tay cải chế lại bài kiểm tra của đám Misha, sao cho bọn chúng không thể lấy được trên 90 điểm. Thế nào, ta nói có sai chỗ nào không.”

Gương mặt thể gel của Gilisiris lục bục biến dạng như thể đang mỉm cười chế nhạo.

“Nhà ngươi có bằng chứng gì không?”

Ta lượm một cuốn sách màu trắng gần đó lên.

Đấy là bài làm của Zesia.

Búng tay một cái, những trang sách thoăn thoắt được giở đi nhanh chóng.

Gilisiris hướng ma nhãn của mình nhìn sang.

“Sao nào, có gian lận gì ở đây đâu chứ.”

“Bởi vì ngươi đã cẩn thận xoá hết chứng cứ đi rồi mà.”

Ta lấy tay giữ trang giấy lại rồi sử dụng Thao Tác Thời Gian<Levido> quay ngược thời gian của cuốn sách về lại quá khứ, trong lúc đang diễn ra bài kiểm tra.

Ngay lập tức, phần câu hỏi trên trang sách bị biến đổi đi.

Câu hỏi thứ nhất.

「Đọc đề và suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Tinh linh là tinh linh, nhưng tinh linh lại là từ lời đồn mà sinh ra. Hỏi đó là tinh linh gì?」

Đề bài đúng của nó phải là「Tinh linh ‘không’ phải từ lời đồn mà sinh ra. Hỏi đó là tinh linh gì?」

Câu hỏi mà như thế kia thì quả thực là chịu chết rồi.

Ngoài ra còn vài câu khác nữa mà đề bài cũng bị thay đổi, khiến cho việc trả lời đúng những câu đó lại trở thành chuyện bất khả thi.

“Hoh. Điều này cũng bất ngờ thật đấy. Thế nhưng mà, ngươi có chứng cứ xác thực để buộc tội ta không nào?”

Gilisiris giả nai như thể không biết chuyện gì cả.

“Cái trò tiểu xảo vặt vãnh này thì ngoài ngươi ra còn ai làm nữa?”

“Nói thế thì cũng chẳng làm bằng chứng được đâu. Có đúng không nào, Đại thụ Eniyunien?”

Eniyunien tỏ vẻ hơi ậm ừ khi bị Hồng bia vương nhắc đến.

“.............Uuummh……...Mắt của lão cũng không nhìn ra được trò gian lận này. Tuy rất đáng ngờ nhưng không thể tùy tiện đưa ra hình phạt được. Lão sẽ chú ý cẩn thận hơn để từ nay về sau sẽ không diễn ra bất cứ chuyện gì tương tự như thế này nữa.”

Nghe được hồi đáp như ý mình, Hồng bia vương đắc chí cười lớn.

“Là vậy đó, Quỷ vương. Lời ngươi nói hoàn toàn là vu khống ta cả.”

Thật là hết thuốc chữa, cái tên hiếu thắng ghét thua cuộc này.

“Ta không rảnh để so đo với hạng thua xong cay cú như nhà ngươi. Suy cho cùng thì ngươi vẫn là kẻ thua trong ván cược lần này. Mau khai ra điều mà ta vừa hỏi lúc nãy đi.”

Ma nhãn dạng vòng ma pháp trận của hắn ánh lên một chút. Miệng trả lời trong khi đôi mắt ấy lườm ta chằm chằm.

“Bề trên của ta chính là Tinh linh vương.” [note27581]

Fumu. Ta cũng đã dự cảm là như vậy rồi.

Kể từ lúc nhận ra hắn giở tiểu xảo biên chế lại yêu tinh sách Leelan mà đến cả Đại thụ Eniyunien cũng không phát hiện ra nổi, ta đã gần như chắc chắn với khẳng định của mình.

Nếu không mượn sức mạnh của Tinh linh vương thì chuyện này làm sao trót lọt thế được.

“Thật không ngờ rằng kẻ như ngươi lại chịu về dưới trướng của tinh linh cơ đấy”

“Chỉ cần có thể thỏa thích nghiên cứu thì trên dưới với ta chẳng quan trọng gì hết. Ngay lúc đầu ta cũng có nói với ngươi rồi còn gì, rằng nơi đây cực kỳ thích hợp cho việc nghiên cứu ma pháp. Bằng việc tìm hiểu và nghiền ngẫm sức mạnh của tinh linh, ma pháp của ta sẽ ngày càng vượt trội, vươn lên một tầm cao mới mà kẻ khác không thể nào với tới được.”

“Hoh. Thế thì sao ngươi không bỏ làm cấp dưới của tên Tinh linh vương kia mà đi về làm thuộc hạ của ta thử xem thế nào? Ta sẽ đưa thành quả 2000 năm nghiên cứu của ngươi chạm sâu xuống đáy vực tận cùng của ma pháp luôn.”

Gương mặt gel của Gilisiris lúc này biến dạng cực kỳ dữ dội, hắn đang thực sự tức giận.

“Đừng có mà tự mãn, Quỷ vương. Ai thèm đi bắt tay với cái loại xem thường và phỉ báng việc nghiên cứu ma pháp như nhà ngươi cơ chứ!?”

“Làm gì mà căng, ta chỉ thử chiêu mộ ngươi thôi mà. Nếu thực sự muốn vượt qua ta với mấy cái nghiên cứu ma pháp đó thì con đường ngắn nhất chính là làm thuộc hạ của ta đây này.” [note27582]

Cơ thể của Gilisiris rực sáng một màu đen, hoa cỏ xung quanh bị thổi bay đi hết.

Những hạt phân tử ma lực trong cơ thể hắn xung đột va chạm lẫn nhau, hình thành những tia lửa điện kêu lên tanh tách từng đợt.

“Ngươi còn định xem thường ta đến bao giờ nữa hả? Ta đã nói rồi cơ mà, ma pháp của ta giờ đã vượt trội hơn đống ma pháp lỗi thời tận 2000 năm của nhà ngươi từ lâu rồi”

“Nếu ngươi nghĩ rằng bản thân đã thực sự vượt qua ta rồi thì đâu cần phải giãy nảy lên như thế chứ? Mới nói chơi chơi có vài câu bông đùa thôi mà câu nào câu nấy ngươi cũng bật lại hết cả….Hừ, đúng là thứ thùng rỗng kêu to, võ mồm là giỏi.”

Ta không ngần ngại gì mà đối mặt trực diện với cái lườm ngập tràn sự phẫn nộ không hề có ý định che giấu của Hồng bia vương.

“Ngươi hãy khắc ghi vào tận sâu trong tâm can điều này, rằng kẻ sẽ chạm tới đáy vực sâu thẳm tận cùng của ma pháp, thứ mà không ai có thể nhìn thấy được tuyệt đối không phải là ngươi. Mà chính là ta, Gilisiris Dello này.”

Mà thì, riêng về khoản cực kỳ nhiệt huyết trong việc nghiên cứu ma pháp thì ta cũng không ghét hắn cho lắm.

“Thú vị phết đấy. Tuy nhiên bây giờ có một điều làm ta tò mò hơn cả cái đáy vực sâu thẳm của ma pháp kia cơ.”

Gilisiris vẫn chưa nguôi cơn giận, gương mặt nhầy nhụa của hắn ta lục bục biến đổi không ngừng.

“Tinh linh vương rốt cuộc là tinh linh như thế nào?”

“Tự đi mà điều tra lấy. Trong Khế Ước<Zekt> không hề có nghĩa vụ bắt ta phải trả lời câu hỏi đó cho ngươi”

Nói xong, Gilisiris quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Vậy là hắn đã về dưới trướng của Tinh linh vương, theo mệnh lệnh của bề trên mà phái phụ tá tới Delzogade làm loạn. Cho dù việc nhắm tới Eleonor và Zesia đích thực là để nghiên cứu ma pháp đi chăng nữa, những lời mà tên phụ tá kia nói, chắc hẳn đều dựa trên chỉ thị của Tinh linh vương, làm bàn đạp cho kế hoạch so tài đấu trí.

Thuộc cấp của Nguyền vương và U minh vương cũng đã có những động thái tương tự để giúp cho trận đấu trí kia trở nên suôn sẻ, suy ra lúc đó cả ba tên này đã liên minh lại với nhau. Thế thì điều này cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện đều do một tay tên chủ mưu Tinh linh vương kia dàn xếp.

Tinh linh vương đã cấu kết với Nousgalia ư?

Hay là hắn đã bị đe doạ điều gì đó?

Cho dù có là vế nào đi chăng nữa thì việc đám thuộc hạ của ta bị thần ẩn giấu đi chưa chắc đã là do vi phạm nội quy của học xá tinh linh này.

“Umh. Vậy giờ chúng ta học tiếp thôi”

Giọng của Đại thụ Eniyunien vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ.

“Bài kiểm tra lần này ngoài những tân học sinh đã đạt 100 điểm nói riêng, tất cả các trò đang có mặt tại lớp học này đều đạt được tư cách tiến vào thử thách của tinh linh. Những ai muốn gia thử thách thì trước khi tiếng chuông đi kèm tiếng lục lạc tiếp theo vang lên, hãy ra khỏi lớp học, đi lên phía cầu thang và tới nơi tổ chức thử thách, [Khu vực thử luyện].”

Ngay lập tức, Hồng bia vương Gilisiris, U minh vương Aejes cùng với Nguyền vương Kaihilam hiện trong nhân cách Giste đồng loạt đứng dậy và rời khỏi căn phòng.

“Đi thôi.”

Ta cũng đứng dậy, gọi đám Misha theo cùng.

Bước ra khỏi lớp học, bọn ta leo lên chiếc cầu thang ở ngay cạnh đó.

Giữa chừng, ta nhận được một Thần Giao Cách Cảm<Leaks> truyền tới.

Là của Melheis.

“Có chuyện gì?”

“Khâu chuẩn bị để thông báo cho toàn thể người dân đang sinh sống trên mảnh đất Dilhayd về buổi lễ chúc mừng sự tái thế của Quỷ vương đã được hoàn tất xong xuôi. Thần đã làm đúng theo như lời ngài dặn dò, quá trình thông báo sử dụng thân phận của Bạo nghịch Quỷ vương dưới cái tên giả Avos Dirhevia chứ không phải Arnos-sama. Vào hôm diễn ra buổi lễ, ngài sẽ chính thức bước lên và ra mắt mọi người. Dự kiến theo như lịch trình đã định thì còn đúng một tháng nữa. Nếu không có bất cứ vấn đề gì thì hôm nay lão thần sẽ cho phát sóng tin này trên ma pháp truyền hình luôn.” [note27583]

Hiện giờ Melheis đã rời khỏi Midhayes để ẩn mình tại một nơi khác. Tuy không rõ lý do là gì nhưng vẫn rõ rành rành là tính mạng của hắn đang bị một kẻ nào đó nhắm tới. Công việc thực hiện các khâu chuẩn bị được giao cho một thuộc cấp đời đầu của hắn trong hợp nhất phái phụ trách. Để đề phòng bất trắc, ta cũng đã ra lệnh cho những Thất ma hoàng lão khác đưa nhau đi trốn hết cả rồi.

Đó là lý do tại sao việc chuẩn bị thông báo cho buổi lễ lại lâm vào tình trạng trì trệ thế này.

“Ngươi đừng có trực tiếp ra mặt làm gì cả. Cứ giao việc công bố thông tin buổi lễ cho Elio làm là được rồi.”

“Tuân lệnh.”

Tận một tháng thì hẳn là ta cũng giải quyết xong hết đống lộn xộn này rồi.

Buổi lễ trọng đại đánh dấu thời khắc hoà bình của thế giới mà, ta muốn tiến hành nó mà không gặp bất cứ vấn đề gì hết.

“Còn nữa, thần thấy hình như ma lực của Delzogade vừa mới biến mất khỏi Midhayes.”

“À, ta có tí việc nên nãy lấy ra dùng ấy mà. Một lúc nữa nó sẽ tự động quay trở lại vị trí ban đầu thôi.” [note27584]

Thời gian dịch chuyển Quỷ vương thành bằng Triệu Hồi Quỷ Vương Thành<Delzogade> mà không can thiệp gì là 5 phút. Quá hạn thì như vừa nói ở trên, nó sẽ tự quay về Midhayes. Vì ta triệu hồi nó ra ngay trước lúc tiến hành chấm điểm nên chắc giờ cũng sắp sửa rồi đấy.

Nếu ta tiếp tục duy trì việc triệu hồi để mà sử dụng Diệt lý kiếm thì chắc cũng có thể dễ dàng tới được luôn chỗ của Tinh linh vương thôi. Tuy nhiên lượng ma lực tiêu hao của nó lại quá lớn.

Giờ vẫn còn chưa biết thứ gì đang đợi sẵn ở phía trước, cần phải hành động thật cẩn trọng tránh để cạn kiệt ma lực. Trừ khi nào thật sự cần thiết, còn không thì ta vẫn nên bảo toàn ma lực nhiều nhất có thể.

Đâu phải chỉ gặp được Tinh linh vương cái là mọi chuyện giải quyết xong xuôi êm thắm đâu.

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Không ạ. Vậy thì lúc nào bắt đầu ma pháp truyền hình, thần sẽ cố gắng chuyển tiếp phát sóng bằng Viễn Cách Thấu Thị<Lim Neto>.”

“Giao cho ngươi cả đấy.”

“Đã rõ. Thần xin phép.”

Đường truyền tín hiệu của Thần Giao Cách Cảm đã tắt.

“Này.”

Sasha vừa sực nhớ ra điều gì đó và nói với ta.

“Bây giờ vẫn còn những học sinh khác đang học ở Delzogade mà đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Thế cậu triệu hồi Delzogade tới đây thì những học sinh đó sẽ ra sao?”

“À, nếu là việc đó thì không cần phải lo lắng gì hết. Trong lúc Quỷ vương thành được triệu hồi đi, một cái khác với vẻ bề ngoài y hệt sẽ được dựng lên ở chỗ cũ nhờ vào Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis>. Thế nên những học sinh khác trong đó không có bay tới đây luôn đâu.” [note27585]

Tất cả người trong thành vẫn sinh hoạt bình thường, trong khi toà thành thật bị đổi với cái thành giả, nói vậy cho dễ hiểu.

Nếu không sở hữu một cặp ma nhãn vượt trội thì còn lâu mới nhận ra việc Quỷ vương thành bị triệu hồi đi hay là bản thân đã bị chuyển sang học tập trong toà thành giả đâu.

“….Tới rồi.”

Misha thông báo cho cả bọn.

Khi đi lên hết cầu thang, ta thấy có một tấm biển gỗ được đặt ngay ngắn ở đó. Bên trên có khắc dòng chữ [Khu vực thử luyện].

Đưa tầm mắt đánh ra xung quanh, có tới 20 chiếc cầu thang khác nhau đều dẫn lên trên. Đứng trước tất cả những lối đi ấy, còn có thêm một cái cây lớn nữa.

Bất chợt, một gương mặt hiện lên trên cái thân cây, giống hệt như bên trong lớp học.

“Umh. Các trò đã tới đông đủ hết rồi nhỉ. Vậy giờ lão sẽ bắt đầu giới thiệu quy chế của bài thử thách tinh linh.”

Giọng nói của Đại thụ Eniyunien vẫn như vậy, khàn đặc, nhưng vang vọng cả không gian.

“Khi các trò leo lên một trong số 20 chiếc cầu thang ở đây, sẽ có những tinh linh khác nhau xuất hiện để cản trở, tạo ra các thử thách và bắt mọi người phải vượt qua chúng bằng được. Nếu có thể xuất sắc hoàn thành nó và tới được nơi cư toạ của Tinh linh vương ở trên ngọn cây Đại thụ Eniyunien này thì coi như đỗ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phải luôn luôn tuân thủ quy tắc trong khi tiến hành vượt qua bài thử luyện này. Nếu ai vi phạm và làm trái với luật lệ đã định, kẻ đó sẽ vĩnh viễn phải leo lên chiếc cầu thang dài vô tận.”

Có nghĩa là việc tìm đường tắt để lươn lẹo là vô ích rồi.

“Tiếp theo, trong quá trình thử luyện, các thí sinh trò chuyện với nhau sẽ không tính là phạm luật. Kể cả có hợp lực tương trợ hay lừa lọc lẫn nhau đều tuỳ ý mọi người hết. Đó cũng là một điểm nhấn nằm trong bài thử thách.”

Những kẻ tham gia thử thách có thể là đồng minh mà cũng có thể là kẻ địch, à.

Mà, ta cũng chẳng hy vọng mấy tên Tứ tà vương tộc kia hợp lực với mình đâu. Nhưng được phép nói chuyện và trao đổi thông tin thì khá là tiện lợi đấy.

“Được rồi, không làm mất thời gian của nhau nữa, ta sẽ giới thiệu phần thử thách đầu tiên đây. Cầu thang Gniere. Các trò mỗi người sẽ phải chọn lấy một cầu thang trong 20 chiếc này rồi leo lên đó. Tuy nhiên, mỗi một chiếc thì chỉ có một người được chọn. Không ai được phép leo lên cùng lối đi với người đi trước.”

Là bởi phần thử thách trên vạch đích của mỗi chiếc cầu thang sẽ khác nhau hay sao?

“Trong 20 chiếc cầu thang thì chỉ có 5 chiếc là tiếp tục dẫn tới nơi cư toạ của Tinh linh vương mà thôi.”

“Etto, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với những người chọn sai?”

Eleonor thắc mắc hỏi.

“Hô hô hô. Ai đi nhầm đường thì sẽ tự quay lại chỗ này thôi. Và tất nhiên, những người đó sẽ bị đánh trượt”

“Nhưng mà thế chẳng phải ai không may mắn thì ngay trước khi bắt đầu thử thách là đã xác định sẽ không thể lên tới đỉnh ngọn rồi hay sao?”

“Đúng vậy.”

Đại thụ Eniyunien không ngần ngại gì mà nói thẳng ra như thế.

“Cầu thang Gniere còn có tên gọi khác là cầu thang thử vận may nữa đó. Và bài thử thách đầu tiên đúng như tên gọi của nó, thử thách của vận may.”

Fumu. Ngay màn mở đầu mà đã khó nhằn thế này rồi à.

——————————————————

Tác note:

Thử thách vận may…...Cái này thì có mạnh cỡ nào cũng không làm ăn gì được rồi nhỉ. Chắc thế.

NIT note:

Quả “chắc thế” làm độ thuyết phục tụt xuống âm luôn đấy bác shuu à -_-

Cơ mà chương này thì cũng giải đáp đc vài ba thắc mắc đấy, coi như là giá trị đi

Quả tinh linh vương đứng sau mọi chuyện kia lại hại não vl, theo khế ước thì lão slime k nói dối đc, nên chuyện này là thật rồi. mà như này lại vô lý,đúng ra theo phân cấp như này thì thiên phụ thần phải là sếp sòng chứ nhỉ, và cái tên slime khai ra phải là thiên phụ thần chứ.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá. Nhớ là team nói k với spoil đấy. đọc xong mn nhớ cmt nhá, mấy nay cmt thảm ghê luôn á. Cmt xong thì cày view cho bác trans luôn nhá =))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: cái câu trả lời này thiệt sự nó làm mớ giả thuyết trong đầu t lộn tùng phèo r ấy nhá)
(NIT: cái câu trả lời này thiệt sự nó làm mớ giả thuyết trong đầu t lộn tùng phèo r ấy nhá)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nhận ra thằng này có máu khịa cực mạnh)
(Sinhsieusao: nhận ra thằng này có máu khịa cực mạnh)
[Lên trên]
(NIT: 1 tháng, thế thì chắc end vol này nhỉ, mà phản ứng cha mẹ nốt sẽ như nào đây ta, hóng phết)
(NIT: 1 tháng, thế thì chắc end vol này nhỉ, mà phản ứng cha mẹ nốt sẽ như nào đây ta, hóng phết)
[Lên trên]
(NIT: vẫn thắc mắc là đám cán bộ công nhân viên chức học viện có tham gia chuyến bay nhãn hiệu Delzogade này hông :)) )
(NIT: vẫn thắc mắc là đám cán bộ công nhân viên chức học viện có tham gia chuyến bay nhãn hiệu Delzogade này hông :)) )
[Lên trên]
(NIT: ơ thế rồi anime sai à, cuối phim cái lâu đài như tên lửa hạ cánh vậy)
(NIT: ơ thế rồi anime sai à, cuối phim cái lâu đài như tên lửa hạ cánh vậy)
Bình luận (252)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

252 Bình luận

Note 3, lỡ tới lúc đó thì vì lý do gì đó lễ lại bị hủy:v
Xem thêm
Dâm ba cái thử vận may, anh nốt là main kiểu gì chả chọn đúng:)
Xem thêm
Rút kiếm ra chém đứt cái vận may :∅
Xem thêm

thx trans
Xem thêm
Sasha sama k chấp nhận sự lươn lẹo ở đây ❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi hoi :))
Xem thêm
chắc lại nhiều người quên vụ phước lành của thiên phụ vương
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi, cái đó cho có thôi chứ ngứa ngáy gì đâu :))
Xem thêm
Hack luck à ????
Cơ mà theo Xác suất thì team Arnos có tỉ lệ chọn trúng cao hơn. Arnos chỉ cần dịch chuyển đổi chỗ là win rồi, "chắc thế" :)
Thanks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dịch chuyển đổi chổ lại thành phạm quy cmnr :))
Xem thêm
Đám thần ko khéo lại bị a nốt quăng cả mặt trời vào mặt ý chứ kkk.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi hoi, định diệt thế hay gì :))
Xem thêm
@OVer_NIT: nói chung ảnh nhây với đề phòng chứ làm mạnh tay có khi xong 3 cái thử thách này rồi ý chứ.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
hóng "tinh linh vương" là ai vãi :3 không biết là người quen hay lạ, bạn hay thù đây :))
Xem thêm