Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 123: Lời nhắn của tên hầu cận

409 Bình luận - Độ dài: 3,524 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Tại tầng trên cùng của toà tháp Union.

Chẳng mất thêm bao nhiêu thời gian sau khi thành công giải cứu Menou, hai chị em Sasha giờ đã có mặt tại nơi này.

“Thế, rốt cuộc cái tên Zeek bị biến thành sử ma đó hoàn toàn không biết gì hả?”

Ta gật đầu với nhận định của cô nàng, rồi quay sang con cú.

“Zeek. Khai ra mục đích ngươi tới đây xem nào.”

“Mục đích của tôi khi tới đây là cố gắng bào mòn chiến lực của Bạo nghịch Quỷ vương đi dù chỉ một chút ít thôi cũng được. Và thế là tôi thách đấu cuộc đấu trí, nhằm thu hút sự chú ý của ngài ấy, trong khi mục tiêu chính là nhắm vào Melheis”

Zeek thuật lại như vậy.

“Là thế đó.”

“Hừm. Tức là hắn được tên Nousgalia kia nói cho vài cái thông tin nửa vời xong là thích dùng như nào thì dùng ấy hả?”

“Chà chà, điều đó thì vẫn chưa chắc.”

Nếu thực sự hắn được tiết lộ cho vài thông tin nửa vời kia rồi bảo thích làm gì mà thấy có ích thì làm, thì nó lại quá lãng phí rồi. Tham mưu của Hỏa âm tử vương thì sao có thể ngu ngốc đến cỡ đó được.

“Nhưng mà cậu biến nó thành sử ma rồi thì nó không nói dối được nữa đúng không?”

“Ờ. Ta cũng đã thử lướt qua ký ức của hắn một lần luôn rồi.”

“…Liệu ký ức có bị thay đổi bởi ma pháp?”

Misha lên tiếng.

“Cũng có thể là vậy. Linh thần nhân kiếm đã từng xoá bay sạch sẽ mọi ký ức của Ivis trong quá khứ. Thế nên việc sức mạnh của bọn thần linh đủ để biến mọi thứ trước giờ thành như chưa hề xảy ra, là hoàn toàn có khả năng.”

Ví dụ như điều kiện cho chuyện ký ức thay đổi đó là sau khi chủ thể hoàn tất chuyển sinh chẳng hạn.

Tuy nhiên nói gì thì nói, việc hắn nhắm vào Melheis lúc nãy quả thực vẫn còn nhiều điều vướng mắc.

“Mà, cũng vẫn hiện hữu khả năng là hắn thật sự chẳng biết gì hết”

Tựa như căn thời gian từ trước, Eleonor cùng với Zesia quay về đỉnh tháp Union ngay giữa cuộc tranh luận.

Rei với Misa thì đã trở lại từ lâu rồi, thế nên sự hiện diện của hai người họ tức là cả bọn đã tập trung đầy đủ.

“Whoa. Bọn tôi vậy mà lại thuộc nhóm cuối cùng luôn sao. Mọi người nhanh thật đấy”

“Về…….muộn mất rồi……..”

Hai người chạy tới nhập hội cùng với 6 người bọn ta.

Bằng Thần Giao Cách Cảm<Leaks>, ta đã thông báo đại khái tình hình, cũng như động thái từ phía tay sai của lũ Tứ tà vương tộc, những gì đã xảy ra ở đây cũng không phải ngoại lệ.

Sau cùng thì ta quyết định gọi mọi người tập hợp hết lại rồi bàn bạc về đường lối hành động của cả bọn trong tương lai.

“Vậy thì giờ, Melheis. Báo cáo lại cho ta về tình hình xử lý dọn dẹp tàn dư chiến tranh như ban đầu đã dự tính đi.”

“Tuân lệnh.”

Melheis hành lễ một cách trang trọng, tôn nghiêm tuyệt đối.

“Có thể nó sẽ bị trùng lặp với những gì đã nói trước đây, nhưng thần vẫn sẽ báo cáo lại một lượt. Đầu tiên là về bên phía của Azeshion. Hành động của thống soái Diego, thống lĩnh tối cao dẫn đầu quân đoàn chinh phục quỷ vương Gairadiyte, gây ra trong lúc điều động quân đội được xem như là hành vi phạm phải đại tội cực kỳ nghiêm trọng trong quân pháp. Việc bị nghiêm trị là điều không thể nào tránh khỏi.”

Cũng phải thôi. Dẫu cho cái chết của Bạo nghịch Quỷ vương đã được xác nhận, dẫu cho quân đội của Dilhayd đang bắt đầu chuyển hướng hồi hương, hắn vẫn muốn tiếp tục châm thêm lửa vào ngòi nổ chiến tranh giữa hai chủng tộc, thậm chí có phải chặt đứt phăng cánh tay của gã sĩ quan phụ tá đi chăng nữa. Chuyện đó đã bị rất nhiều binh lính nhân tộc chứng kiến, không thể nào phân trần hay bào chữa gì ở đây được.

“Còn nữa, ma pháp Đoạn Tội Quỷ Tộc<Jerga> cùng với rất nhiều âm mưu toan tính từ thời mới thành lập quân đoàn chinh phạt quỷ vương đã dần được phơi bày ra ánh sáng. Bên Azeshion có vẻ như muốn Diego phải gánh hết mọi tội lỗi như một phạm nhân chiến tranh cho cuộc chiến lần này”

“Thế còn về Anh hùng Kanon thì thế nào?”

Rei chen ngang bài báo cáo.

“Anh hùng Kanon thật sự, cầm trong tay thanh Linh thần nhân kiếm, tự thân bảo vệ loài người trước Bạo nghịch Quỷ vương cũng đã xuất hiện. Điều này khiến cho tất cả những kẻ được xem là chuyển sinh của Anh hùng Kanon trước giờ đều là đồ giả hết. Ngay từ đầu thì cũng bởi chẳng ai trong số họ có thể rút được Linh thần nhân kiếm cả, thế nên bên trong khuôn viên của Học viện anh hùng cũng nảy ra không ít những lời đồn này nọ.”

Mà, chuyện như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả.

Sự nghi ngờ đó bắt đầu bùng nổ một cách mạnh mẽ ngay sau khi Anh hùng Kanon hàng thật xuất hiện ra giữa trận đại chiến.

“Bọn họ vẫn ở lại Học viện anh hùng, thế nhưng nguồn ngân sách khổng lồ được vương quốc hỗ trợ từ trước tới nay có lẽ sẽ bị xem xét lại.”

“Đúng vậy đúng vậy. Chữ Kanon trong tên của Zesia cũng như cả đám Ledriano đã bị xoá đi rồi.”

Eleonor nói trong khi chỉ ngón tay lên như mọi khi.

“Họ của Zesia đã đổi thành giống của cô rồi nhỉ?”

Eleonor gật đầu, đồng ý với nhận định của Rei.

“Để giống như của Diego thì sẽ gặp nhiều rắc rối lắm. Nên đổi luôn đi cho rảnh nợ.”

“Bởi vì là…..Mama mà.”

Zesia bồi thêm cho lời giải thích của cô.

Eleonor nghe thấy vậy,  xoa đầu cô bé trong khi gật gù thích thú.

“À mà nhắc mới nhớ, thế đám Zesia còn lại đâu rồi? Có hơn 10.000 đứa thì phải nhỉ?”

Eleonor quay sang trả lời câu hỏi của Sasha.

“Giờ các em ấy đang ở tầng hầm của tòa thành này đấy.”

“Hả?”

Vì lời hồi đáp quá ngoài mong đợi, tông giọng của Sasha bất ngờ cao thêm mấy quãng.

“Tầng hầm…..Ý cô là cái Dungeon dưới tầng hầm ấy hả? Thế thì sống kiểu quái gì ở cái nơi như thế được cơ chứ?”

“Nói vậy thôi chứ dưới đó khá là thoải mái đấy.”

“...........Vậy nghĩa là sao?”

Sasha quay sang nhìn ta như đòi hỏi một lời giải thích thoả đáng.

“Tất nhiên là ta đã cho mở rộng cũng như tân trang lại chỗ đó rồi. Giờ thì tầng thấp nhất của nó đã biến thành một thị trấn để cho các Zesia có thể sinh sống một cách dễ dàng và thoải mái nhất luôn. Xét về độ rộng thì, chắc cũng cỡ khoảng ngang với Midhayes này đấy.”  [note26388]

“Hảaaaaaa!?”

Sasha thét lên kinh ngạc.

“...........Thế quái nào mà cậu lại đi xây một thị trấn dưới lòng đất rộng ngang như trên này luôn thế cơ chứ………?”

“Một vạn người mà cho ra ngoài này thì sẽ quá là nổi bật và cũng như thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết. Mà nếu giữ nguyên trạng hạ tầng dưới lòng đất thì ta vẫn nghĩ nó còn nhiều hạn chế cũng như bất tiện lắm, thành ra việc tạo nên một môi trường để bọn chúng có thể tự do vui chơi thỏa thích là điều đương nhiên thôi.” [note26389]

“…Arnos tốt bụng.”

Misha mở lời, cô nàng cũng đã nhiều lần nhận xét như này rồi nhỉ.

“Nhưng cũng phải có giới hạn thôi chứ……”

“Ta định sắp tới sẽ dẫn bọn chúng qua khu rừng của Đại tinh linh, Aharthern”

Nghe ta nói vậy, Misha nghiêng đầu thắc mắc.

“…Có gì tốt ở đó?”

“Cả quỷ tộc hay nhân tộc sẽ đều cảm thấy việc có tới những 10.000 Zesia là một chuyện rất kỳ cục và không cần thiết cho lắm, thế nhưng tinh linh thì lại gần như không để tâm đến điều ấy. Dù sao thì con người và tinh linh cũng khá là dễ ở với nhau mà. Để cho bọn chúng chung sống cùng với những kẻ dễ dàng chấp nhận nhân loại thì ta nghĩ sẽ không đến nỗi tệ đâu.”

Nhưng mà cũng phải để xem đám Zesia có thích thế không đã.

“Thôi chuyện đó để sau hẵng nói. Tiếp tục đi.”

“Bên phía Azeshion đang yêu cầu chúng ta cung cấp thêm thông tin về Anh hùng Kanon mà ta biết, ngài nghĩ nên làm thế nào đây? Với tình hình như hiện tại thì có vẻ như kể từ lần đụng độ ở rừng Tohra, Azeshion vẫn chưa hề nhận ra thân phận thật sự của Kanon.”

Melheis và ta nhìn về phía Rei.

“Cả khuôn mặt mà bọn họ cũng không nhớ hay sao?”

“Cái đó cũng tuỳ, có thể có người vẫn còn nhớ, nhưng chắc chắn số lượng không quá nhiều”

“Nếu được thì hãy làm sao đó để dựng nên chuyện tôi bị mất tích ngay sau trận chiến ấy.”

Chẳng có chuyện gì tốt đẹp khi bọn chúng biết được thân phận thật sự của Kanon cả. Nghĩ không thôi cũng đủ tưởng tượng được viễn cảnh bọn chúng sẽ áp đặt đủ thứ điều phiền phức về phía bên này.

“Thần đã hiểu. Vậy thì sắp tới thần sẽ hồi âm lại theo kiểu như thế”

“Tình hình dân chúng của Azeshion sau chiến tranh thế nào?”

“Có vẻ như di chứng để lại của Đoạn Tội Quỷ Tộc và Thánh Vực<Asuk> cũng không quá mức gì là to tát so với dự đoán ban đầu. Nhờ vào Thánh Vực đảo nghịch mà Arnos-sama và Rei-sama đã tạo ra, ma lực đã được hoàn trả thành sự hy vọng và phân phát lại cho mọi người. Hiện nay đã có đến 90% con người đã và đang trong quá trình phục hồi lại trạng thái ban đầu. 10% còn lại cũng không có tình trạng nghiêm trọng gì mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng hết”

Fumu. Trước mắt thì coi như mọi thứ đã kịp thời ổn định.

“Tuy nhiên những trải nghiệm trực tiếp như bị cưỡng chế hấp thụ đi hy vọng và lang thang không phương hướng giữa màn đêm vô định dường như không thể nào xoá đi khỏi trí nhớ của mọi người. Người dân của Azeshion giờ đây cho rằng truyền thuyết về bóng tối sâu thẳm thực sự là có thật, điều đó có vẻ như đã khắc sâu vào trong tâm trí của họ rồi. Có điều bọn họ tin rằng tất cả là do bàn tay của Bạo nghịch Quỷ vương gây nên, chứ không phải là bởi Đoạn Tội Quỷ Tộc.” [note26390]

Cũng chả trách được. Dù có là trong giấc mơ đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể tưởng tượng ra Thánh Vực của những người anh hùng mà bọn chúng tôn thờ là cội nguồn của tội ác.

“Nhắc đến Bạo nghịch Quỷ vương, bên trong tiềm thức ở bên kia, họ vẫn cho rằng đó là Avos Dirhevia hay sao?”

“Chính xác là như vậy. Ở trong trận chiến vừa rồi, Anh hùng Kanon đã đánh bại được Avos Dirhevia. Thế nhưng nỗi lo một ngày nào đó Quỷ vương sẽ hồi sinh và tiếp tục gieo rắc bóng tối sâu thẳm nhanh chóng được lan truyền đi khắp vùng đất Azeshion.”

Mà thì, ai lâm vào tình cảnh giống như vậy thì quả thực nỗi sợ ấy không phải là thứ mà có thể dễ dàng quên đi được.

Tuy rằng bây giờ vẫn chưa có gì đáng để nói, thế nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ lại trở thành lý do để cho con người oán hận quỷ tộc cho xem.

“Thiết nghĩ trong buổi lễ phục sinh của Quỷ vương, chúng ta cũng nên nhắc tới vấn đề của Avos Dirhevia và kết giao với Azeshion thì sẽ tốt hơn đấy ạ.”

“Ý ngươi là sẽ dựng chuyện thành ta và Kanon đã hợp lực lại với nhau và tiêu diệt tên Quỷ vương giả mạo hay sao?”

“Vâng. Và ở một góc độ nào đó nó cũng là một phần của sự thật.”

“Nói thế có nghĩa là ở buổi lễ phục sinh của Quỷ vương, Kanon cũng nên ra mặt công chúng nhỉ?”

Ta nhìn sang phía Rei.

“Tuy rằng tôi không có muốn mình bị mọi người chú ý lắm đâu”

“…Mặc áo giáp không?”

Misha đề xuất một ý kiến.

“Nghe hay đấy. Mặc áo giáp và đội thêm mũ sắt vào, vừa đủ để không ai nhận ra mặt mình. Chỉ cần mang Linh thần nhân kiếm trong tay, mọi người sẽ tin tôi là Kanon thôi”

“Thế thì lão thần sẽ chuẩn bị theo hướng đó.”

Melheis nói.

“Đại khái mọi chuyện thần đã bẩm báo xong. Ngài có khúc mắc chỗ nào không ạ?”

“Không, hôm nay thì qua loa chút thế là được rồi. Giờ thì vào vấn đề chính thôi”

“Là về Hoả âm tử vương Eldemade hay sao ạ?”

“Ờ. Cơ thể lẫn căn nguyên của hắn đều đã bị Nousgalia chiếm lấy mất rồi. Ngươi và hắn gặp nhau từ khi nào?”

Meilheis im lặng một chút để hồi tưởng và đáp lời.

“Chỉ mới vài ngày trước, Hoả âm tử vương đã bất ngờ đi đến học viện này. Hắn nói rằng mình muốn trở thành một giáo viên ở đây. Sau khi tham dự bài thi ứng tuyển bổ sung nhân viên giáo vụ, hắn ta đã đỗ ngay lập tức”

“Ngươi có gặp hắn trực tiếp không?”

“Có ạ. Vì đó là một nhân vật có quen biết với Arnos-sama, thế nên thần đã trực tiếp tới gặp mặt và nói chuyện. Thế nhưng cũng chẳng có chuyện gọi là to tát quá cả. Hoả âm tử vương chỉ nói vài điều như là hắn muốn dạy dỗ và nuôi nấng một thế hệ triển vọng của tương lai trong thời đại mới mà thôi”

Quỷ nhân từ 2000 năm trước đến thăm thì ít nhiều cũng phải tiếp đãi cho tử tế là đúng đạo rồi.

Nhưng mà hắn cố tình chờ cho đến khi ta thức tỉnh, xem ra cũng chẳng có tí gì gọi là hảo hữu ở đây cả.

“Có phải tất cả giáo viên đều có bản Khế Ước<Zekt> mà Thất ma hoàng lão ký tên chứng minh Arnos là Bạo nghịch Quỷ vương không?”

Sasha buông lời thắc mắc.

“Những giáo viên có thể tin tưởng được thì tôi đều đã thông báo cho sự thật từ lâu, bản Khế Ước cho ký tên cũng đã giao cho rồi. Cả Hoả âm tử vương cũng vậy, dẫu sao cũng là người quen năm xưa của Arnos-sama.”

Dù sao thì bây giờ thân phận Bạo nghịch Quỷ vương của ta được làm sáng tỏ ra bên ngoài thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch của bọn chúng hết mà.

“Thời điểm ngươi gặp gỡ Hoả âm tử vương, hắn đã bị Nousgalia chiếm mất cơ thể chưa?”

“..........Thần không biết. Thực sự xin lỗi ngài……”

Mà, cũng phải thôi. Không trách hắn được.

“Thần đã định bẩm báo lại cho Arnos-sama, nhưng Thần Giao Cách Cảm thì có khả năng sẽ bị nghe trộm. Còn ma lực cũng như bóng dáng của ngài thì thần cũng chẳng tìm thấy ở đâu cả.”

“À, xin lỗi nhé. Ta hơi bị tập trung vào công trình thi công cải tổ, tân trang lại Dungeon dưới lòng đất. Mà ta cũng chưa nói với Elio một tiếng nữa. Căn bản nếu ai đó tưởng có trộm cướp hay gì đó mò vào nơi đấy thì sẽ gây ồn ào lắm, bởi thế nên ta mới quyết định lét lút xây dựng.”

“..........Lén lút kiểu gì mà tạo ra cái chỗ không tưởng thế hả trời…..?”

Sasha lầm bầm cái gì đó.

“Tuy không có liên quan gì đến vụ của Nousgalia, nhưng thần có nghe được một chuyện thế này.”

“Là chuyện gì?”

“Người của hợp nhất phái thì trước giờ vẫn luôn luôn truyền miệng về thân phận Bạo nghịch Quỷ vương của Arnos-sama từ lâu rồi. Tuy nhiên vừa mới đây, đã có tin tức liên lạc từ người đứng đầu, cũng tức là kẻ sáng lập nên hợp nhất phái.”

Nếu ta nhớ không lầm thì đó là một nhân vật bí ẩn mà ngay cả Melheis cũng chưa từng gặp mặt.

“Rồi sao nữa.”

“Kẻ đó tự nhận bản thân là quỷ nhân từ 2000 năm trước.”

Ra thế.

Vậy là hắn vẫn chưa để lộ nhân dạng à.

“Tên tuổi ra sao?”

“Thân cận của Bạo nghịch Quỷ vương, Shin Reglia.” [note26391]

Là Shin ư.

Có vẻ như cậu ta cũng đã chuyển sinh thuận lợi rồi nhỉ, ký ức hẳn là vẫn còn nguyên vẹn.

“Nghe nói là hiện nay đang trú ngụ tại khu rừng của Đại tinh linh, Aharthern. Thuộc hạ thân tín của ngài hiện đều đang chờ tại đó.” [note26392]

Vậy là bọn chúng đã cố tình rời khỏi Dilhayd để ta không nhận ra à.

Thế nhưng vụ Avos Dirhevia đã thu xếp ổn thoả xong rồi mà.

“Tại sao bọn chúng lại không lộ mặt?”

“Bên đó nói rằng mình có sự tình riêng nên không tiện rời khỏi vị trí được. Bọn họ nhờ thần chuyển tin rằng đang đợi ngài tại Aharthern.”

Shin chưa bao giờ dám để ta tự mình tới chỗ của cậu ta cả. [note26393]

Cho dù có là đám thần linh đang chắn đường đi chăng nữa, gã đó chắc chắn sẽ chém tan mọi kẻ thù mà tức tốc lao tới chỗ của ta ngay.

Có nghĩa phải có một sự tình cực kỳ đặc biệt ở đây rồi.

“..........Aharthern…….”

Misa thì thầm.

Biểu cảm của cô hơi buồn bã, có lẽ là vẫn còn để tâm tới chuyện của Đại tinh linh Reno.

“À, đây là nửa thanh ma kiếm mà thuộc hạ của Nguyền vương đã cất giữ.”

Rei lấy ra nửa thanh ma kiếm không có mũi, trong khi vẻ mặt đầy vẻ suy tư.

Thứ đó vốn là thuộc quyền sở hữu của cha Misa.

“Nhìn vào sâu vực thẳm bên trong nó là cậu sẽ hiểu thôi.”

Ta khởi động ma nhãn, nhìn vào vực sâu bên trong thanh ma kiếm trên tay Rei.

“Fumu. Hiểu rồi, ra là như vậy nhỉ. Chỉ có mỗi một nửa thì không thể nào hiểu được, nhưng khi đủ đôi thì hình dạng của nó sẽ hiện rõ như ban ngày. Cơ bản thì điều đó chỉ đúng cho những kẻ đã từng nhìn thấy nó trước đây thôi.”

Rei tiến tới cái bệ, chỗ vốn cắm nửa thanh ma kiếm trên đỉnh tháp Union này.

Cậu rút nhẹ nó ra, ghép lại với nửa thanh cướp được từ chỗ thuộc hạ của Nguyền vương. Bất chợt, hai luồng ánh sáng đen bao trùm lấy nó.

Thanh ma kiếm hợp lại thành một, đường viền của nó bắt đầu biến dạng.

Hình dáng thực sự ban đầu của thanh ma kiếm không phải là một thanh kiếm thẳng, mà nó là một thanh kiếm cong. [note26394]

“Tước đoạt kiếm Gilionojes à.”

Thanh ma kiếm có một không hai trên thế giới mà Shin đã từng sử dụng.

———————————————

Tác note:

Cuối cùng thì Shin cũng đã sắp xuất hiện rồi, thế nhưng hình như có vụ gì đó khá đặc biệt…..?

NIT note:

Biến cố này nối đuôi biến cố khác chăng, tau vẫn muốn có mấy cảnh ve vãn thông thưởng ở giữa các biến cố cơ :((

Đừng drama nữa, chưa gì đầu vol đã drama là quá đủ rồi

Giờ chỉ hóng màn cầu lương của vợ chồng shin thoi…..

Chương này cũng đã cán mốc 5000 tim rồi, giờ đặt mục tiêu top 1 có là mơ mộng hão huyền hông ta :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt nhiệt tình, cũng như cày view giúp t nhá, chương trước quay lại hơn 60k view r, bác trans vs t mừng ghê gớm luôn á :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: tầng thấp nhất là nơi để cái vương trượng của vol 1, tức là cái bệ thờ cũng như phòng kho báu thôi mà a zai ấy “tân trang” thành 1 cái Midhayes dưới lòng đất mịa luôn :)) )
(NIT: tầng thấp nhất là nơi để cái vương trượng của vol 1, tức là cái bệ thờ cũng như phòng kho báu thôi mà a zai ấy “tân trang” thành 1 cái Midhayes dưới lòng đất mịa luôn :)) )
[Lên trên]
(NIT: này là papa cưng chiều con gái nhể :)) )
(NIT: này là papa cưng chiều con gái nhể :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: vẫn không khôn ra được)
(Sinhsieusao: vẫn không khôn ra được)
[Lên trên]
(NIT: đù, shin comeback thật sự chăng)
(NIT: đù, shin comeback thật sự chăng)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: căng à nha// NIT: làm lễ ra mắt Reno cho chủ nhân hay gì -_-)
(Sinhsieusao: căng à nha// NIT: làm lễ ra mắt Reno cho chủ nhân hay gì -_-)
[Lên trên]
(NIT: đội vợ lên đầu gác nốt xuống vai r à, thằng này láo )
(NIT: đội vợ lên đầu gác nốt xuống vai r à, thằng này láo )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Kiểu lưới kiếm uốn cong ở phần về gần mũi, giống như kiếm của một vài loại cướp biển thường dùng)
(Sinhsieusao: Kiểu lưới kiếm uốn cong ở phần về gần mũi, giống như kiếm của một vài loại cướp biển thường dùng)
Bình luận (409)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

409 Bình luận

Được quỷ vương đẩy thuyền. Tôi có nóc nhà lúc nào không hay
Xem thêm
Có nóc rồi thì phải khác chứ
Xem thêm
"Nhà" nào rồi cũng phải có "Nóc" thôi ????????
Xem thêm
Bỏ chủ theo gái
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi hoi, làm việc chăm thế cgho quỷ vương r, phải thấu hiểu hoàn cảnh tí chứ :))
Xem thêm
Lâu ko đọc a nốt, h đọc lại sao thấy hơi xoắn não @@
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ ơ, sao chưa gì đã xoắn não ròi
Xem thêm
@OVer_NIT: lâu ko đọc, h rảnh đọc tiếp theo cái dấu book xong kiểu t ở đâu nốt là ai :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
ơ kìa, thằng Shin này láo
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thân cận mà sai quỷ vương đi tìm là k ổn roài
Xem thêm
Dù là mở hẳn 1 thành phố thật đi nữa nhưng nghĩ kĩ mà xem, ai lỡ xuống đó rồi tự dưng bắt gặp cái thành phố mà chỉ toàn 1 nhân dạng vô cảm đi ra đi vô, có hơi chút creepy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có ng bán, có ng mua, có ng hỏi và có ng trả lời, only 1 face :))
Xem thêm
@OVer_NIT: và tên giống nhau hết phải ko bác?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời

thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
Đừng như cái thằng bút chì là ok :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hở, là sao chứ
Xem thêm
@OVer_NIT: k biết "Shin - cậu bé bút chì" hả thớt? :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Chúng tôi chỉ ăn cẩu lương của Sasha sama ban phát thôi còn lại thì cút
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhưng sasha say méo
Xem thêm