Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 115: Những quỷ nhân từ 2000 năm trước

549 Bình luận - Độ dài: 2,737 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Misha khẽ giơ cánh tay lên.

“…Phương pháp tìm kiếm đứa con của thần linh?”

Bất chợt, từ bên phía Eleonor, cô bỗng “Ah” lên một tiếng.

Tất cả mọi người đều quay sang, tập trung ánh nhìn về phía cô.

“À, xin lỗi mọi người. Không phải là có ý tưởng gì đâu. Tại vừa mới có Thần Giao Cách Cảm<Leaks> gửi tới chỗ tôi ấy mà, xin phép chút nhé?”

“Không sao.”

“Tôi sẽ quay lại ngay.”

Eleonor tách khỏi chỗ bọn ta và đi đến một góc phòng.

“Bắt cậu phải chờ rồi, Ledriano-kun. Thế có chuyện gì vậy?”

Ta có thể nghe thấy âm thanh trong đường truyền Thần Giao Cách Cảm của Eleonor. [note25514]

Có vẻ như là liên lạc từ Học viện anh hùng, bên đó xảy ra vấn đề gì rồi chăng?

“Ngay cả ma nhãn của Arnos cũng không thể tìm ra đứa con của thần linh hay sao?”

Rei hỏi ta.

“Nếu đối diện trực tiếp và để ta trực tiếp nhìn vào sâu thẳm của căn nguyên, hoặc cái gì đó tương tự thì cũng có thể. Tuy nhiên nếu như đến cả một mảnh nhỏ căn nguyên của đứa con thần linh ấy vẫn chưa được thành hình trong chủ thể thì cũng bó tay thôi. Thứ không có thì sao mà thấy được.”

“Thế thì có vẻ cũng không hữu dụng mấy nhỉ, vậy sao chúng ta không kiểm tra sơ yếu lý lịch của từng học viên và giáo viên trong học viện thử xem? Nếu như đúng là thần tộc đã nhúng tay vào thì ắt hẳn sẽ có manh mối gì đó chứ?”

“Sẽ tốn kha khá thời gian đấy, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì có lẽ phương pháp đấy cũng không phải là phí công vô ích.”

Vẫn còn chưa xác minh chính xác được là kẻ đó có ở trong học viện này hay không, tuy nhiên bây giờ cũng chẳng có bất cứ manh mối nào trong tay, vì thế nên chỉ còn cách tìm hiểu thật tỉ mỉ và kỹ lưỡng, không để kẻ nào lọt khỏi lưới mà thôi.

Ngay thời điểm ấy, ta cảm nhận thấy có ánh mắt đang theo dõi cả đám bọn ta.

Và chủ nhân của cái thứ ánh nhìn chăm chăm ấy, là một tên nam học viên mang đồng phục đen đang đứng nhìn về chỗ này.

Phù hiệu hắn mang có hình bông hoa lục tinh 6 cánh. Mặc dù đã kiềm chế lại đôi phần, nhưng ta có thể nhìn ra nguồn ma lực mà hắn ta sở hữu cũng khá mạnh mẽ.

Hừm, nếu xét theo tiêu chuẩn quỷ tộc trong thời đại này thì phải nói là rất mạnh ấy chứ nhỉ?

Mái tóc xoăn kết hợp với dáng vẻ kia thoạt khiến cho hắn trông có vẻ khá lanh lợi.

Chưa gặp qua bao giờ. Ít nhất thì không phải là học viên của lớp này rồi.

“…Răng nanh chú thuẫn.” [note25515]

Misha thì thầm.

“Một thành viên trực thuộc thế hệ hỗn độn thì có chuyện gì với Arnos đây, Gerad?”

Sasha bước lên trước mặt ta và trực tiếp truy vấn hắn.

“Nếu tôi có làm gì khiến mọi người khó chịu thì thật xin lỗi vì đã thất lễ. Tuy nhiên, người tôi cần tìm là cô gái này cơ.”

Kẻ được gọi là Gerad tác phong lịch thiệp, kính cẩn quỳ gối xuống trước Misa.

“Thưa Misa Iriolog-sama, tôi là đầy tớ của cha người, Gerad Azlema. Hôm nay tôi tới đây theo lệnh của chủ nhân.”

“Hả………..?”

Misa trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện ở chỗ này được không?”

Cô bối rối không biết phải làm sao, đành gật đầu đồng ý.

“Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Chủ nhân đã ra chỉ thị cho đón người trở về. Nếu người mong muốn gặp lại cha mình, xin hãy đi cùng với tôi.”

“.........Đi đến đâu cơ ạ?”

“Hiện tại thì tôi không thể tiết lộ được. Kẻ địch luôn rình rập mọi lúc, chờ đợi thời cơ để nhắm tới chủ nhân, cha của người. Tôi tuyệt đối không thể để cho chúng biết người là con gái của ngài ấy được.”

Misa quay lại nhìn ta.

Ánh mắt cô trông có vẻ như đang tìm kiếm ở ta sự đồng thuận.

“Gerad đấy à. Nhà ngươi chuyển sinh từ bao giờ?”

Theo lời ta nói, gã nam học viên giữ ánh mắt không chút lơi là cảnh giác và hướng sang chỗ ta.

Có vẻ hắn đang tăng cường mức độ phòng bị của bản thân lên rất cao.

“Cho dù có cố kìm nén bao nhiêu đi chăng nữa thì lượng ma lực đó cũng dễ dàng vượt xa quỷ nhân của thời đại này. Ngươi nghĩ rằng làm mấy trò vặt vãnh như vậy sẽ qua mắt được ta sao?”

“............Quả không hổ danh Bạo nghịch Quỷ vương. Tôi đã đánh giá thấp ngài mất rồi………”

Gerad cúi đầu trong khi vẫn còn đang quỳ gối.

“Việc chuyển sinh của tôi hoàn thiện sau khi sự kiện chiến tranh giữa Azeshion và Dilhayd kết thúc. Khi đó thì sức mạnh và ký ức của tôi mới hoàn toàn quay trở lại cơ thể này……..”

Thì ra là vậy.

“Tôi tuyệt không có ý định lừa gạt Quỷ vương-sama đâu, xin ngài hãy hiểu cho…….”

“Chủ nhân của ngươi là ai?”

“Tôi không thể nói được.”

“Ngươi nghĩ mình có quyền giữ im lặng khi đứng trước mặt ta hay sao?”

“.........Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể chết bất cứ khi nào rồi……..”

Fumu. Một gã chủ nhân có thuộc hạ trung thành đến mức này cơ à.

“Arnos-sama…….”

Misa cất giọng như níu gọi ta.

Chẳng cần hỏi thì cũng có thể biết được cô đang suy nghĩ chuyện gì.

“Ta đâu phải kẻ vô tâm đến nỗi ngăn cản nguyện ước sắp trở thành hiện thực của thuộc hạ mình đâu. Cứ việc đi đi. Mấy chuyện sắp tới với cả sau này ta sẽ lo liệu giúp cho.”

“Em cảm ơn ạ!”

Gerad đứng phắt dậy và nói với Misa.

“Vậy thì tôi xin được phép dẫn đường”

Gerad quay bước, hướng về phía cửa ra vào.

“À, chờ đã, Gerad. Ta giao phó thuộc hạ của mình cho ngươi. Hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi chứ?”

Hắn quay người lại rồi cúi đầu hành lễ kính cẩn.

“Tất nhiên rồi, thưa ngài.”

“Vậy thì hãy dẫn thêm một người nữa theo đi. Nếu thân phận chủ nhân ngươi không thể phơi bày trước bàn dân thiên hạ thì ít nhất cũng phải chấp nhận đề nghị này của ta”

Sau một khắc im lặng, Gerad mở miệng.

“Đã rõ, thưa ngài.”

Ta ngoảnh mặt lại, chạm mắt với Rei cũng đang nhìn sang.

“Tôi nợ cậu lần này đó.”

“Lúc nào trở về thì nhớ kể cho ta nghe lại xem chuyến đi này thế nào đấy.”

Cậu bước lên phía trước, như muốn thể hiện rõ ý chí dùng mọi thứ để bảo vệ lấy Misa của mình.

“Có anh theo cùng liệu có cản trở em không nhỉ?”

‘Fufufu’—Misa bật cười khúc khích.

“Em an tâm hơn nhiều lắm đó. Nghĩ đến chuyện sắp xảy tới làm em khá run.”

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ.

“Chúng ta đi thôi nào.”

Gerad dẫn Misa và Rei rời khỏi phòng học.

“Ủa? Misa với Kanon đi đâu mất rồi? Hẹn hò hả?”

Thần Giao Cách Cảm vừa kết thúc xong, Eleonor quay trở lại.

“Misa muốn gặp cha của cô ấy.”

Nghe ta bảo thế, Eleonor thốt lên trong kinh ngạc.

“Whoaahh…..Là buổi đi ra mắt……..” [note25516]

“Khoan đã Arnos, cách nói của cậu sẽ gây ra hiểu lầm đấy.”

Sasha ngang nhiên xen vào giữa cuộc hội thoại.

“Nếu cô tò mò thì lúc nào Rei trở về cứ trực tiếp hỏi hắn là được.”

“Ừm, vậy đi.”

Sasha cạn lời chỉ biết bất lực đứng nhìn.

“Thế, bên Học viện anh hùng đã xảy ra chuyện gì à?”

“À, ừm. Vừa có liên lạc từ nhóm Ledriano-kun, họ nói rằng mới phát hiện ra một ma pháp cụ có vẻ rất phiền toái của Jerga để lại. Có vẻ như mọi người cảm nhận được khả năng là nó mang công dụng gần như tương đồng với cả Thánh Vực<Asuk>, họ muốn xử lý nó nhanh gọn, nhưng mà mọi chuyện lại nằm ngoài khả năng.”

Là di vật của Jerga à.

Không lẽ hắn đã tính đến khả năng mình sẽ bị tiêu diệt và chuẩn bị thứ đó chăng?

“Chỉ cần phá huỷ nó là xong thôi chứ gì?”

“Ừm, nên như vậy. Hiện giờ họ đang trên đường hướng tới Midhayes, trước mắt tôi và Zesia sẽ đi xem thế nào. Nếu mà vẫn không được thì liệu có thể nhờ Arnos-kun được không?”

“Fumu. Ta nghĩ bây giờ chắc chả có cái ma pháp cụ nào mà cô không phá huỷ được đâu. Còn trường hợp mà nó trở nên quá sức cứ việc gọi ta, không cần khách sáo.”

“Cảm ơn nhé. À, nhưng mà có lẽ nên để sau vụ đứa con của thần chứ nhỉ?”

“Có gì đâu, cùng lắm nếu đứa con của thần thức tỉnh, mục tiêu nó nhắm tới cũng chỉ có mình ta. Cô cứ lo việc phá huỷ cái ma pháp cụ đó trước đi.”

“Vậy à. Cũng phải mà nhỉ. Thế thì bọn tôi phải khẩn trương lên đường đây. Hora, Zesia”

Zesia nãy giờ chỉ im lặng nghe chuyện giữa ta và Eleonor.

“..........Bye bye………..Em đi đây…………” [note25517]

Misha cũng giơ tay vẫy vẫy, đáp lại cái vẫy tay tạm biệt của Zesia.

Sau khi hai người rời đi, cô chuyển tầm nhìn trở lại phía ta.

“…Tới tháp Union?”

Hôm nay ta hẹn gặp Melheis để nghe thông tin chi tiết về tình hình xử lý hậu chiến tranh ra sao, sau đó thì còn cả về đường lối và những dự định sau này nữa. Hắn giờ chắc đang ở trên tháp Union rồi.

Nhân tiện có lẽ ta cũng nên giao hắn việc thu thập thông tin từ đám quỷ nhân trực thuộc Học viện Quỷ vương, cũng như là đầu đuôi ngọn ngành việc Eldemade trở thành giáo viên ở đây cái nhỉ.

“Quyết định vậy đi.”

Với Sasha và Misha đi ngang bên cạnh, bọn ta bỏ lại phòng học phía sau lưng.

Ta bật Thần Giao Cách Cảm lên định nói cho Menou biết về vụ của Nousgalia.

Thế nhưng, không kết nối được.

“Có chuyện gì à?”

“Thần Giao Cách Cảm của Menou không hoạt động.”

Ta phóng tầm nhìn của ma nhãn bao quát ra toàn bộ học viện, tuy nhiên vẫn không cảm nhận được ma lực của Menou ở đâu cả.

Thay vào đó, có một chỗ khá là kỳ lạ.

Đó chính là phòng học của khối 3, nơi mà Menou chủ nhiệm.

Che giấu thì cẩn thận đấy, nhưng nó lại làm dòng chảy ma lực trở nên rất bất thường.

“Đưa tay ra nào”

Ta đưa 2 tay ra, Sasha và Misha liền nắm lấy chúng.

Sử dụng Dịch Chuyển<Gatom>, cả ba bọn ta dịch chuyển thẳng đến vị trí trước lớp học của năm 3.

Misha mở cánh cửa ra.

Và rồi cảnh tượng trong đó là…..không có ai cả. Một lớp học trống rỗng vắng hoe không một bóng người.

“.........Lao Ngục Thứ Nguyên<Azesis>”

Misha quan sát toàn bộ căn phòng bằng Ma nhãn rồi kết luận như thế.

Một căn phòng ma pháp cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài được xây dựng nên để ngăn cản không cho ai xâm phạm.

“Arnos, tôi phá bỏ thứ này nhé?”

“Được.”

Sasha khai triển <Ma nhãn huỷ diệt> lườm chằm chằm vào Lao Ngục Thứ Nguyên.

Tấm màng ma lực vỡ tan tung toé, âm thanh giống như khi một tấm cửa kính bị đập vỡ vậy. Những mảnh vụn ma lực vung vãi khắp mọi nơi, không gian Lao Ngục Thứ Nguyên đã hoàn toàn bị đánh sụp.

Do không gian cách biệt đã không còn khả năng duy trì, bóng hình những học viên năm 3 bị quẳng vào trong đó đã xuất hiện trở lại.

“...............A……………….Arnos………………” [note25518]

Là giọng của Revest, hắn gắng gượng lắm mới lên tiếng nổi.

Ta vừa niệm ma pháp phục hồi, vừa tiến lại gần chỗ của hắn.

“..........Menou-sensei, đã bị bắt đi mất rồi……………”

“Là kẻ nào?”

“Năm nhất, một trong đám thế hệ hỗn độn. Cương kiếm Rinka Theourness”

Revest vẽ ra một vòng ma pháp trận.

“Tôi đã lén cài ma pháp Truy Tích<Enoy> lên người đối phương rồi. Giờ này chắc chắn vẫn chưa thể nào phát hiện ra được…….”

Truy Tích là ma pháp sẽ lần theo dấu vết và tung tích của kẻ bị thiết đặt lên người.

Đánh ma nhãn và nhìn theo thì có thể biết, tên quỷ nhân bắt cóc Menou đã cao chạy xa bay khỏi chỗ này rồi.

Đang bay trên trời à. Lại còn với một vận tốc khá đáng nể nữa chứ.

“Truy bắt bây giờ thì cũng đơn giản thôi, tuy nhiên chuyện này lại không bình thường chút nào, không đơn thuần chỉ là trùng hợp.”

Bề tôi dưới trướng cha của Misa đến ra mặt, ma pháp cụ của Jerga để lại thì được phát hiện, giờ Menou thì lại bị bắt đi.

Tất cả cái mớ bòng bong này xảy ra cùng một lúc như vậy, chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?

“............Rinka là……..đứa con của thần linh…..ư…….?”

“…Chim mồi…?”

“Ý em là Nousgalia sẽ lợi dụng sơ hở lúc Arnos vừa rời khỏi Học viện Quỷ vương và làm điều gì đó mờ ám hay sao?”

Quỷ tộc đã giúp sức hắn à.

Hay là hắn đã lợi dụng thân xác của Hỏa âm tử vương Eldemade và lừa gạt được mọi người.

“Cũng không phải là không có khả năng”

“Để bọn tôi đi cho”

Misha nghe vậy cũng gật đầu theo luôn.

“Cẩn thận đấy. Đối phương là kẻ đủ sức hạ tất cả đám năm 3 bao gồm cả Revest rồi bắt Menou đi nữa. Dù cho có không phải là đứa con của thần linh, khả năng cao đó là quỷ nhân từ 2000 năm trước.”

“...Không sao.”

Misha cất giọng.

“Cậu nghĩ bọn tôi đã được ai huấn luyện cho cơ chứ?”

Sasha mỉm cười hãnh diện.

Nói rồi, cả hai nắm lấy tay nhau, và sử dụng Dịch Chuyển để di chuyển đến vị trí mà Truy Tích đã chỉ định.

———————————————————

Tác note:

Những sự kiện đồng loạt xảy ra cùng lúc, cuối cùng thì liệu có phải chỉ là ngẫu nhiên đơn thuần?

Hay là chỉ mỗi mình Rei với Misa là sắp đón đầu khởi tranh với buổi ra mắt đầy căng thẳng đây.

Hãy cùng đón đọc chương mới nhất nhé.

NIT note:

Bác ơi, chúng cháu mới đọc đến 115 thôi, mới nhất tận 630 lận đấy :))

Chương  này cơ bản thì rối nùi, méo biết đường nào mà lần nữa, bộ team địch đông đảo đến v sao, bao nhiêu người xong quanh nốt chia ra hết luôn -_-

Mà chỗ a main thì k sao r, chỉ sợ mấy cánh kia thua kèo thôi, chán thật sự, dư sức cover mà tụi kia tách lẻ mới đau

Thôi thì hóng hớt màn rei ra mắt vs giải cứu menou thôi

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá. Thống kê thành tựu mà chúng ta đã đạt đc: top 3 theo dõi, cùng với top 8 toàn thời gian, 1 thành tích méo đùa đc đâu à. Thôi thì cố gắng leo top tiếp nha mọi người, 300k view với 200 theo dõi nữa thôi :)).

Mọi người nhiệt tình cmt thì t rất hoan nghênh nha, nhưng mà ai có ý định spoil vs cmt bậy bạ thì thôi nhá, con người với nhau mà, nói 1 lần là hiểu thôi nhỉ.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: trùm nghe lén thượng cmn thừa -_- )
(NIT: trùm nghe lén thượng cmn thừa -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: 呪盾 chú thuẫn, tức khiên nguyền rủa)
(Sinhsieusao: 呪盾 chú thuẫn, tức khiên nguyền rủa)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: cho thím này zô ở với mama hợp lý // NIT: thì cũng mẹ chồng nàng dâu đấy thôi)
(Sinhsieusao: cho thím này zô ở với mama hợp lý // NIT: thì cũng mẹ chồng nàng dâu đấy thôi)
[Lên trên]
(NIT: ơ, moe mode à :)) )
(NIT: ơ, moe mode à :)) )
[Lên trên]
(NIT: ơ DM, gọi thuỷ tổ v à)
(NIT: ơ DM, gọi thuỷ tổ v à)
Bình luận (549)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

549 Bình luận

bộ này gốc nhìn thứ 1 của thg nốt mà kể éo bao quát éo khác j gốc 3 luôn v:
Xem thêm
Điều đó cho ta thấy sự op của thg nốt:))
Xem thêm
T muốn bắt Zesia về nuôi cơ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác bắt zesia đi, misha để tau :))
Xem thêm
@OVer_NIT: bắt 10000 đứa về nuôi tgì t sạt nghiệp luôn đấy =))
Xem thêm
539 nhìn chán quá lên 540 cho đẹp ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác chơi vầy r phía sau đếm cmt 1 bầy coi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Zesia cute thế :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lên thuyền loli à :))
Xem thêm
@OVer_NIT: loli is the Best :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Sao tự nhuên trong đầu nghĩ ra misa là con của shin vs Reno nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xét về chủng tộc là khá hợp lý đeý
Xem thêm
Chayo sasha sama
Xem thêm
Eleonor đã thể hiện khả năng tương xứng với nàng dâu nhà a nốt ???? (hợp rơ với mama lắm đây)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Về chung nhà thì cái tiệm đó k buồn nổi :))
Xem thêm
@OVer_NIT: tấu hài cả ngày
Xem thêm
Đọc vào khúc đầu của vol thấy ông thần định dùng cơ thể của chụy tinh linh gì ấy để làm vật chứa của vị thần mới,đọc tới khúc này r thì t nghi misa sẽ phải làm vật chứa lắm nhỉ,đọc ngay khúc này nghe nghi nghi sao ấy,xem cmt của mấy người trên t nghi khúc menou bị bắt đi chỉ để nghi binh dụ arnos đi chỗ khác để tiện hành động với misa thôi.... suy đoán xíu cho nó vuii ấy mag
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc đến mấy chương sau sẽ rõ hơn thôi
Xem thêm
Thằng đệ của anos sau 2000 năm sau k thấy nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chịu thôi, có khi hắn chưa chuyển sinh
Xem thêm
TRANS
Cái này cứ như chia tách lực lượng ấy :-?
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mùi âm mưu nồng cmn nặc
Xem thêm