Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 118: Khiên nguyền rủa

457 Bình luận - Độ dài: 2,705 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Note nhẹ đầu chương:

Spoil chỉ tổ làm người khác khó chịu, cả đọc giả lẫn dịch giả, nên đừng cố gắng chọc tức người khác nữa nha :)

~~~~~~~~~~~~

Trong toà dinh thự cổ kính hoang tàn, nổi bật lên bóng hình hai gã đàn ông đang đối mặt với nhau.

Rei Gransdori và Gerad Azlema.

Không chút ngần ngại, Rei là người động thủ trước, giậm đà lao thẳng vào Gerad.

Trong khắc kế tiếp, thân ảnh của cậu đã không còn hiện hữu trong trường nhìn của Gerad nữa.

“Đằng sau này.”

“Tiếc quá, tôi nhìn rõ chuyển động của anh như ban ngày đó.”

Gerad nhanh chóng xoay người lại một cách gọn ghẽ và giơ chiếc khiên lên đỡ lấy đòn chém xuống của Nhất ý kiếm.

Thế nhưng đúng lúc ấy, phần lưng của hắn lại bị chém trúng.

“Guh…….!”

“Đã bảo là đằng sau rồi mà.” [note25859]

Vào ngay khoảnh khắc mà Gerad phản ứng lại với thế công kích trước đó, Rei lại một lần nữa vòng ra phía sau và chém vào lưng hắn.

Nếu là người thường thì chỉ cần một đòn như này thôi là đã hẹo lâu rồi. Quả đúng là cũng có cái danh của quỷ nhân 2000 năm trước, cơ thể cứng cáp thật.

“........Không hổ danh là một trong những kẻ được quỷ tộc tung hô với cái tên Thế hệ hỗn độn nhỉ. Anh cũng khá đấy, xét với tiêu chuẩn của quỷ nhân trong cái thời đại này. Tuy nhiên――”

Chiếc khiên của Gerad phát ra ánh sáng xanh tối tăm.

Ngay lập tức, tấm lưng của Rei đáng nhẽ không hề nhận bất cứ đòn tấn công nào từ nãy tới giờ thì nay lại bị xé toạc, máu tươi bắn ra tung tóe.

Vết rách ở đúng ngay chỗ Gerad vừa mới bị chém, tuy nhiên, rõ ràng là vết thương của Rei lại sâu hơn gấp bội.

“Rei-san!”

“Không sao đâu”

Nói rồi, Rei bắt đầu quan sát kỹ lưỡng chiếc khiên của Gerad.

“Có vẻ cái đó thuộc loại nguyền chú nhỉ.”

Gerad gật đầu.

“Ma thuẫn Genius. Một ma pháp cụ trả lại gấp đôi sát thương cho kẻ đã tấn công trúng chủ nhân của nó. Một khi chiếc khiên này vẫn còn nằm trong tay tôi thì thương thế anh phải gánh chịu chắc chắn sẽ luôn nhiều hơn bất kể có tấn công kiểu gì đi chăng nữa.”

“Heh.”

Rei lao tới từ ngay hướng chính diện và chém Sigshesta xuống.

“Fuh…..!”

Gerad thu mình lại và giơ Ma thuẫn Genius ra để phòng thủ trước Nhất ý kiếm.

Thế nhưng giữa chừng thì đường kiếm lại biến hóa, đi theo phương hướng mới không dễ gì lường trước được.

“Đầu tiên là xin tạm cánh tay nhé.”

Cổ tay phải của Gerad bị chặt đứt, bàn tay không điểm tựa theo đà trọng lực mà rơi bịch xuống. Đi cùng với nó chính là Ma thuẫn Genius mà tên kia tự hào, cả hai giờ lăn lóc trên nền gạch của toà nhà cũ kỹ.

“Haaaahh!”

Lưỡi kiếm tiếp tục chạy dọc lên trên, rồi Rei thuận đà đưa Sigshesta chém ngang qua cổ gáy của Gerad.

Máu tươi chảy xuống——

Thế nhưng đầu của Gerad thì vẫn chưa rụng.

Thay vào đó, thứ rơi xuống mặt đất lại chính là cánh tay phải của Rei cùng với Nhất ý kiếm.

“Chừng nào chiếc khiên còn nằm trong tay tôi, đó chỉ là những lời bịa đặt mà thôi. Kiếm pháp thì khá lắm đấy, nhưng anh lại bị tin người quá mức rồi. Nếu chiếc khiên này không bị phá huỷ thì cho dù tôi có buông nó ra, lời nguyền vẫn cứ hoạt động bình thường, và kết quả thì như anh đã thấy đấy.”

“Vậy hử. Bản tính tôi thì nó vốn sẵn thế này rồi, mấy trò đánh vào tâm lý người khác thì tôi không có giỏi cho lắm.”

Rei nở một nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ và niệm Tổng Ma Trị Dũ Toàn Diện<Ei Share> lên phần cổ tay của mình. Tuy nhiên, thương thế không có dấu hiệu gì là hồi phục cả.

“Vô ích thôi. Đứng trước lời nguyền của Genius thì ma pháp trị thương sẽ hoàn toàn bị phong ấn.”

“Thế thì chịu rồi”

Rei nhặt Nhất ý kiếm lên bằng tay trái.

“Thế còn cậu thì sao, sao không chữa vết thương ở tay và lưng của mình đi?”

“Chà, anh nghĩ là tại sao nào?”

“Lời nguyền của Genius là khuếch đại vết thương của bản thân lên rồi trả lại đối thủ. Chính bởi thế nên cậu cũng không thể tự trị thương cho mình luôn đúng không?”

“Có thể đúng, mà cũng có thể sai, có thể tôi chỉ đang cố tình giả bộ như thế mà thôi. Vẫn có khả năng là tôi có thể sử dụng ma pháp hồi phục cho riêng mình mà.”

Nếu là như thế thật thì dường như hắn đang muốn khoe khoang rằng bản thân sở hữu một lợi thế tuyệt đối.

“Anh liệu có đủ can đảm để thử không nào?”

“Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy rồi”

Rei không hề do dự dù chỉ một khắc, cậu áp sát Gerad và chém vào chân trái của hắn.

Cường độ ánh sáng bao bọc Ma thuẫn Genius tăng mạnh, là dấu hiệu cho lời nguyền được tái kích hoạt.

Phần đùi của Rei rách toạc ra, thương thế sâu hơn so với của Gerad bội phần.

Dẫu vậy, Rei vẫn tiếp tục vung Nhất ý kiếm lên.

“Fuh!!”

Cậu chém thật mạnh xuống vị trí mỏm vai của Gerad, thế nhưng hắn đã kịp nhặt Genius dưới đất lên để đỡ lấy.

‘Gishiiiiii’—một âm thanh kỳ dị vang lên.

“Cuối cùng cũng bắt được rồi”

Gerad vừa dứt lời, phần bả vai của Rei bị lời nguyền chém nát.

“.................Kuuu…………..!”

Rei loạng choạng khuỵu gối xuống đất.

“Tôi đâu có nói rằng nếu dùng khiên đỡ thì lời nguyền sẽ không hoạt động đâu.”

Thái độ ân cần lịch sự của Gerad vẫn giữ nguyên si.

“Giờ thì anh đã ngộ ra chưa nhỉ. Một người yếu kém khoản ma pháp như anh thì cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa cũng không có cơ hội chiến thắng đâu.”

“...........Tôi thấy hơi kỳ lạ đó…………”

Rei từ từ, chậm rãi đứng dậy.

“Cậu có biết rõ về tôi không vậy?”

“Vâng, tất nhiên là tôi biết chứ. Thánh kiếm luyện ma Rei Gransdori. Mặc dù bản thân yếu kém khoản ma pháp, thế nhưng tài năng kiếm thuật thì phải được xếp vào hàng bậc nhất, ngay cả trong lúc đang chiến đấu còn có thể tôi luyện và phát triển thêm được nữa. Xét về sức mạnh thì hoàn toàn không thua kém gì so với quỷ nhân từ 2000 năm trước, tuy nhiên….”

Đặt tấm khiên nguyền rủa sang bên, Gerad vẽ một vòng tròn ma pháp và lấy từ đó ra một thanh ma kiếm.

Giống như Ma thuẫn Genius, nó cũng được đính những viên đá quý màu xanh. Khả năng cao đây cũng là một thanh ma kiếm nguyền rủa luôn.

“Mặc cho anh có phát triển lên bao nhiêu mức đi chăng nữa, vết thương mà anh gây ra cho tôi đều sẽ quay trở lại cơ thể mình mà thôi. Tiếc thay cho anh đó, để chiến đấu với đầy tớ của Nguyền vương tôi đây thì vẫn còn non nớt và thiếu kinh nghiệm lắm.”

Gerad lao tới phía trước trong một nhịp và vào trong phạm vi tấn công, hắn dùng hết sức bình sinh để chém thanh ma kiếm nguyền rủa xuống.

Rei đưa Sigshesta lên đón lấy đòn kiếm kích đang nhắm vào đỉnh đầu của mình. Ngay lập tức, cú va chạm khiến đầu thanh ma kiếm nguyền rủa kia mẻ cả một miếng lớn.

Quá mỏng manh. Rei nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Chỉ ngay sau đó, trên ngực của cậu xuất hiện một miệng vết thương giống như có thứ gì đó vừa đâm phải.

Là do tác dụng của lời nguyền.

“..............Guh…………!”

“Nào, anh sẽ làm thế nào để tránh đòn đây?”

Rei bị chùn mất một nhịp, ngay lập tức Gerad tận dụng cơ hội vung thanh ma kiếm nguyền rủa quét ngang một đòn uy lực không kém khi nãy.

Rei lại buộc lấy Sigshesta để đỡ, thế nên Gerad bật cười tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“Còn non lắm.”

“..........Cái……….”

Rei đánh bật đòn công kích ngược trở lại, cậu tinh tế hãm bỏ toàn bộ chấn động va chạm giữa hai thanh kiếm, và không để lại thêm một vết sứt mẻ nào trên cây ma kiếm nguyền rủa kia.

“.............Fuh………..!”

Sigshesta trong tay Rei lướt đi, nhanh nhẹn, uyển chuyển tựa tia chớp.

Lưỡi kiếm hùng hổ nhắm thẳng đến phần cổ của Gerad, tuy nhiên hắn đã kịp thời cúi rụp xuống để né đòn trong gang tấc.

“Chắc hẳn anh đang nghĩ rằng chỉ cần kết liễu tôi trong một đòn thì lời nguyền sẽ không hoạt động nhỉ?”

“Đáng để thử đấy chứ.”

Gerad đang định đứng dậy thì ăn ngay phát quẹt chân đến từ vị trí của Rei và té lăn ra đất. Bởi không gây sát thương cho đối phương nên cậu cũng không phải nhận lại sát thương từ lời nguyền, chỉ là làm kẻ địch mất thăng bằng mà thôi.

Rei bỏ hắn lại, mục đích của cậu rời từ Gerad sang tấm khiên mà hắn đặt sang một bên ban nãy.

“Kuh…………!!”

Gerad cố gắng đuổi theo, song hắn ta không thể bắt kịp tốc độ của Rei được.

Ma thuẫn Genius đã nằm trong phạm vi mà Rei có thể thuận lợi tung đòn công kích.

“...........Hah……………!!”

Cậu vận lực thật mạnh và cắm Sigshesta xuống.

Và thế là lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua tấm Ma thuẫn Genius kia.

“Đáng tiếc quá nhỉ.”

Rei vừa nói dứt lời, thì Gerad nở một nụ cười điềm đạm.

“Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Anh đã thua rồi.”

Một viên đá quý đính trên Genius đã bị phá nát.

Rei khuỵu gối xuống, vô lực đổ người về phía trước.

“Ngay từ đầu tôi đã nói rồi còn gì, rằng anh là một kẻ tin người quá mức. Chừng nào chưa phá hủy được Genius thì lời nguyền sẽ không bao giờ bị hoá giải, đó cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi.”

“............Rei-san!”

Misa gọi tên cậu.

Gerad tiến tới nhặt lấy Ma thuẫn Genius đang lăn lóc trên mặt đất lên.

“Vô ích mà thôi. Nếu gây một lượng sát thương lớn vừa đủ để phá nát những viên ma thạch trên Genius thì lời nguyền sẽ được kích hoạt và hủy diệt căn nguyên của kẻ đó. Cơ thể trông thì vẫn lành lặn đấy, những căn nguyên bên trong thì đã tiêu tan đi từ lâu rồi. Anh ta sẽ không thể đứng dậy thêm một lần nào nữa đâu.”

Misa quay ra thì thấy Gerad đang tiến lại gần cô ấy.

“――Có nghĩa là…”

Một giọng nói vang lên.

Một giọng nói mà Gerad cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể được nghe thấy nữa.

“Chỉ cần phá hủy nốt 3 viên ngọc nữa là chiếc khiên sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng đúng không?”

“.........Cái……...?!”

Gerad quay đầu lại, 3 luồng sáng ánh lên trong thoáng chốc.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả 3 viên ma thạch trên Ma thuẫn Genius đã bị phá nát. [note25860]

Lời nguyền được tái kích hoạt, và Rei lại một lần nữa vô lực đổ nhào về phía trước.

Ma lực của Genius  đã dần dần biến mất, ánh sáng ma quái vụt tắt vào trong hư vô.

“..........Vết thương… đang lành lại…….?”

Gerad bàng hoàng, nhìn Rei không chớp mắt.

Phần tay và lưng của cậu vốn bị dính lời nguyền ngăn chặn chữa trị,  nay lại đang được hồi phục lại nhanh chóng.

“Cậu không biết à? Thường thì những lời nguyền đều sẽ hoạt động dựa trên căn nguyên của đối phương. Ngay thời khắc mà căn nguyên bị tiêu biến thì lời nguyền cũng sẽ mất đi tác dụng của nó”

Rei thản nhiên đứng dậy như không hề có chuyện gì xảy ra.

Thứ được nắm trong tay cậu không phải là Nhất ý kiếm, mà là thanh kiếm khác, một thanh thánh kiếm tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ. [note25861]

“Cậu nên cẩn thận khi chọn đối đầu với đối thủ có 2 căn nguyên trở lên thì sẽ tốt hơn đấy”

Gerad nín chặt hơi thở của hắn lại.

“.......Không………..lẽ…………….!?”

Gerad bất giác lùi lại phía sau, cơ thể của hắn đang tự động run sợ người đàn ông trước mặt.

Rei không che giấu căn nguyên của mình nữa, thế nên có lẽ ma nhãn của hắn giờ đây cũng đã thấy rõ được số lượng căn nguyên của cậu.

“..........7… căn nguyên…….Linh thần nhân kiếm Evansmana……..”

“Lần cuối gặp Nguyền vương chắc cũng là tầm 2000 năm trước rồi nhỉ. Không biết ông ấy có nghĩ rằng kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn rồi không ta?”

Rei lặng lẽ thủ thế với Evansmana.

Nguyền vương chắc chắn cũng phải biết tới trận chiến giữa Azeshion và Dilhayd diễn ra cách đây ít lâu, không ít thì nhiều. Nhưng bởi có lẽ nếu tiếp cận quá sâu sẽ rất dễ bị phát giác, thế nên chi tiết cụ thể ra sao thì đến giờ vẫn còn chưa nắm bắt được.

“.......Anh hùng……..Kanon…..còn sống――”

Evansmana của Rei còn nhanh hơn cả lời nói của Gerad, thanh thánh kiếm cắm thẳng vào trái tim của hắn.

“Gufuuuhh……….”

“Nghe cậu nói tôi là một kẻ tin người quá mức mà thấy nhột quá đi mất. Quãng đời sống trong giả dối của tôi còn dài và tối tăm hơn cậu nhiều lần đấy.”

Chỉ cần cậu dùng thêm chút sức nữa, chắc chắn căn nguyên của Gerad sẽ đi đời.

“Tôi hỏi lại lần nữa.”

Gerad nhìn thẳng vào Rei, khuôn mặt của gã có vẻ như đã sẵn sàng đón nhận cái chết rồi.

“Làm thế nào mà cậu có nửa thanh ma kiếm đó trong tay?”

Gerad nghiến chặt răng.

“........Tôi không thể trả lời câu hỏi đó được……….”

Dứt lời, hắn tự dùng ma kiếm nguyền rủa trong tay đâm vào chính ngực của mình.

Ngay lập tức, Rei rút Linh thần nhân kiếm ra và niệm Tái Sinh<Ingal>.

Thế nhưng, gã không hồi sinh lại.

Misa rón rén tiến lại gần Gerad đang vô lực nằm yên trên nền gạch.

Không có dấu hiệu gì cho thấy hắn sắp sửa đứng dậy cả. Cô thì thầm.

“.....Căn nguyên của anh ta, tan biến rồi sao…….?”

Rei lắc đầu.

“Hình như là chuyển sinh đi rồi.”

-------------------------------------

Tác note:

Một cuộc chiến giữa hai kẻ nói dối, có vẻ chiến thuật và sự mưu mẹo của Rei lại tăng lên rồi nhỉ.

NIT note:

Cái khả năng hồi sinh mà thằng Quỷ vương op vl còn bảo phiền phức thì dăm ba thằng đệ như này đọ sao nổi :))

Mà cái bí mật kia vẫn chưa đc làm sáng tỏ, rốt cuộc là nửa cây kiếm bị chôm hay gì

Cơ mà nhóm này 1 chương r, còn 2 nhóm kia, hổng lẽ lại ăn hành nữa tr, t k muốn drama như thế nữa đâu -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ  cmt và cày view nhiệt tình nhá, ai có ý định join event hay donate cứu đói thì cũng nhiệt tình luôn nha, hổng ai cấm cản đâu :D. Ai chưa tim thì ra tim nhá, cho t thử cảm giác leo top 2 cái coi nào :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: y hiểu cú lừa trong cú lừa của tác giả)
(NIT: y hiểu cú lừa trong cú lừa của tác giả)
[Lên trên]
(NIT: moá, xém quên thằng này 7 căn nguyên :)) )
(NIT: moá, xém quên thằng này 7 căn nguyên :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Giờ mới mang ra xài chi???)
(Sinhsieusao: Giờ mới mang ra xài chi???)
Bình luận (457)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

457 Bình luận

chọn nhầm đối thủ vcl :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shyuka
Thế là căn nguyên thằng cha này hồi phục được à? Tưởng mất rồi là mất hẳn luôn chứ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hở, bác đang nói thằng nào nhỉ, có thằng nào mất căn nguyên đâu
Xem thêm
@OVer_NIT: Rei ấy. Lúc trước bị Nốt 'móc' 6 cái còn gì.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ma pháp " thiên tài" :)) tác giả vui tính thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nâng ng khác lên tí chứ :))
Xem thêm
Cả 3 nhóm gần như đều có thể tái sinh, rei có 7 căn nguyên, sasha có áo choàng phượng hoàng, zesia thì khéo ko chỉ dẫn đi theo 1 đứa đâu :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sasha có bất tử quái đâu -_-
và zesia đi 1 zesia cơ
Xem thêm
Nhanh đấy
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
stop ! cho tôi hỏi , thế kanon tức là rei còn xài ma thuật bá đạo được nữa hay ko ? Hay giả vờ thành thiệt luôn r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hắn vẫn sài ma pháp bình thường mà
Xem thêm
Hành nhưng ko phải hành
Xem thêm
Khiên nnguyên rủa?? Có mùi Naofumi here...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lộn phim r bác ei :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời