Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)

Chương 120: Cương kiếm và Nhu kiếm

478 Bình luận - Độ dài: 3,601 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Tại khoảng hở ngay giữa một cánh rừng rậm rạp .

Misha và Sasha hiện đang phải đối đầu với Rinka Theourness, thuộc hạ của U minh vương Aejes Code.

“Nào, giờ thì đánh một trận——”

Trong khi buông lời thách thức, Rinka rút cây đại kiếm trong suốt vẫn còn đang cắm dưới nền đất lên và vác ngang vai thủ thế. Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, cô ta giẫm một bước đà thật mạnh, khiến cho cả nền đất khô cằn cứng cáp ấy phải in hằn một dấu chân sâu hoắm. Xung lực đẩy đi cực mạnh, trông cô ta như thể một quả tên lửa vừa mới rời khỏi bệ phóng, nhằm thẳng về phía hai chị em mà cực tốc lao tới.

“——thật mãn nhãn xem nào!”

Sasha ngay lập tức vận <Ma nhãn huỷ diệt> và hướng đôi đồng tử về phía thanh ma kiếm. Với sức mạnh của cô hiện tại thì cho dù có là vũ khí từ thời đại thần thánh đi chăng nữa, Sasha chắc chắn vẫn có thể dễ dàng triệt tiêu đi ma lực của nó.

Thế nhưng chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô dường như không thể nào tin nổi vào chính đôi mắt của mình.

Lưỡi kiếm trong suốt của thanh ma kiếm, ngay lúc này đây lại càng trong suốt hơn, đến độ cảm tưởng như nó đã hoàn toàn biến mất.

Mặc cho cô có gắng nhìn đến cỡ nào, đôi ma nhãn mạnh mẽ ấy cũng không thể nào bắt được bóng hình của thanh ma kiếm kia.

Rinka trông như thể chỉ nắm trong tay phần chuôi kiếm, vẽ ra một đòn chém ngang nhắm thẳng vào Sasha.

“…Khiên băng.”

Misha đưa tay của mình lên trước và sử dụng Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis>.

Tấm khiên băng được cô vội vàng thiết đặt ấy đã bị thanh đại kiếm vô hình chém cho gãy làm đôi.

Misha nhanh chóng tạo thêm tấm khiên băng mới, thế nhưng đòn kiếm kích của Rinka lại quá nhanh. Lưỡi kiếm ấy vượt qua được tốc độ tạo khiên băng của Misha và chém trúng Sasha một nhát.

Cô khuỵu gối xuống đất, vết chém trên ngực cô từ từ rỉ máu. [note26041]

“Nông quá à.”

Rinka lẩm bẩm.

Nhờ vào việc tấm khiên băng của em mình bị chém đứt, cô đã kịp thời đọc được quỹ đạo của đường kiếm vô hình.

Chỉ trong tích tắc, Sasha đã lùi lại về phía sau và tránh được vết thương chí mạng.

<Pháp y phượng hoàng bất tử> hóa thành ngọn lửa và bao bọc lấy cơ thể của Sasha, vết thương của cô lành đi nhanh chóng. [note26042]

“…Lùi lại đi.”

Nghe theo lời Misha, Sasha sử dụng Phi Hành<Fles> để lui về một khoảng cách đủ để thoát khỏi phạm vi công kích của thanh kiếm kia. Cả hai đồng thời hướng ma nhãn của mình về phía Rinka.

“Cái thanh ma kiếm quái quỷ gì vậy. Đến ma lực còn không nhìn thấy nữa luôn.”

Nếu <Ma nhãn huỷ diệt> không nhìn thấy được ma lực hoặc thuật thức ma pháp thì cũng chẳng thể nào mà huỷ diệt được nó. Chính vì vậy nên nó mới không có tác dụng lên thanh ma kiếm kia.

“…Không phải năng lực của thanh ma kiếm. Đó là Bí Nặc Ma Lực<Najila>.”

Ma nhãn của Misha hẳn là đủ khả năng nhìn thấu được ma lực cũng như hình dạng của thanh ma kiếm mà Rinka đang che giấu.

“…Năng lực tàng hình là đến từ thanh kiếm. Còn Bí Nặc Ma Lực là của Rinka sử dụng bồi thêm vào để ẩn giấu phần ma lực mà thanh ma kiếm kia chứa đựng.”

“.......Đúng thế đó. Cương kiếm, cái danh hiệu nghe thật sự là bịp bợm với ta luôn ấy.”

Rinka từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai bên.

<Ma nhãn huỷ diệt> của Sasha rọi thẳng vào người cô ta, thế nhưng Rinka chỉ khẽ nhăn mặt trong thoáng chốc rồi sau đó tiếp tục tiến lên phía trước giống như chẳng hề để tâm tới nó vậy.

<Ma nhãn huỷ diệt> là một phản ma pháp tối thượng. Dùng nó để phá huỷ con người hay đồ vật thì công hiệu chỉ dừng lại ở mức công năng phụ mà thôi. Đối với những đối thủ có ma lực yếu kém hơn thì chỉ cần một cái lườm như thế kia thôi là cũng đã quá đủ để trở thành một đòn tất sát, thế nhưng với một quỷ nhân từ 2000 năm trước như Rinka thì chiêu này chỉ gây ảnh hưởng trong giây lát, chứ tuyệt đối không phải thứ có thể đem ra để mà phân định thắng bại được.

Misha và Sasha tiếp tục kéo giãn khoảng cách, lùi về phía sau để đảm bảo an toàn, trông hai cô nàng có vẻ khó chịu trước đối thủ của mình.

Nếu vẫn cố chấp đứng yên trong tầm tấn công của thanh ma kiếm, cả hai người chắc chắn sẽ gặp bất lợi.

“Đáng tiếc thay……”

Rinka bỗng dưng khựng chân lại, vác thanh đại kiếm về phía sau lưng và thủ thế.

“Cương kiếm chỉ là danh hiệu của ta lúc chưa chuyển sinh hoàn thiện mà thôi. Danh hiệu của ta 2000 năm về trước lại là thứ trái ngược hoàn toàn, khi ấy kẻ khác gọi ta với cái tên Nhu kiếm.”

Vị trí của Rinka đang đứng chắc chắn là vẫn đang nằm bên ngoài phạm vi của đường kiếm một đoạn đáng kể, thế nhưng cô ta lại mặc kệ điều đó và vung thanh ma kiếm vô hình lên cao.

“Đừng có mà xem thường phạm vi đường kiếm của ta!”

Thanh ma kiếm vẽ ra một vòng cung cực đại.

“…Sasha.”

“Chị biết rồi!”

Misha dựng lên một tấm khiên băng, cùng lúc Sasha niệm thêm ma pháp tường chắn cùng phản ma pháp lên nó. Cả hai người nắm lấy tay nhau và đồng thanh hô lên tên dung hợp ma pháp.

“Phản Ma Sáng Tạo Kiến Trúc<Je Aizeo>”

Tấm khiên băng được cường hóa lên gấp mấy lần nhờ vào ma pháp dung hợp của hai chị em, chặn đứng đòn tấn công của thanh ma kiếm. Thế nhưng Rinka không chịu kém cạnh, cô ả giẫm mạnh thêm một bước nữa, vận sức vào đôi tay và đẩy thanh kiếm đi.

“OOOOOOOOOOOoooooooo!!”

Vết nứt xuất hiện trên tấm khiên mỗi lúc một tăng, và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi hình thành, nó đã bị chém vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Cả hai sử dụng Phi Hành bay lên và rẽ về hai hướng trái phải để né khỏi đường kiếm. Ngay khi cặp chị em rời khỏi, mặt đất ngay tại chỗ ấy bị chém nứt ra làm đôi.

Nếu ăn phát vừa rồi ngay chính diện thì chắc chắn kết cục của cả hai sẽ không mấy tốt đẹp.

“Tự tại kiếm Garmest. Thanh ma kiếm có thể tùy ý thay đổi hình dạng, màu sắc và chất liệu dựa theo suy nghĩ của ta.” [note26043]

Rinka đổi từ tư thế dùng kiếm bằng hai tay sang chỉ dùng bằng một, hình như cô ta lại vừa thay đổi hình dạng của nó rồi.

“Uy lực thế kia mà lại gọi là nhu kiếm à, đúng thật mấy thím quỷ nhân 2000 năm trước toàn những kẻ điên khùng mà.”

“Đừng đánh giá cao ta như vậy chứ. Ta của 2000 năm trước không được mạnh như ta bây giờ đâu. Ít nhất là về khoản thể chất này.”

Vừa nói, Rinka vừa thu hẹp lại khoảng cách giữa hai bên.

“Nghĩa là làm sao?”

Sasha hỏi lại trong khi vẫn chú ý tính toán giữ khoảng cách và đề phòng thanh kiếm trong tay Rinka.

“Việc chuyển sinh đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Cơ thể được thừa hưởng dòng máu của Quỷ vương Arnos này thực sự rất mạnh mẽ và dẻo dai luôn đấy. Ngay kể cả lúc ta chưa thức tỉnh hoàn toàn cũng đã được người đời tung hô là một trong thế hệ hỗn độn rồi. Bây giờ căn nguyên của ta đã hoàn toàn phục sinh lại, thế nên việc ta mạnh hơn trước kia cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng cả.”

Rinka giậm mạnh chân xuống nền đất.

Thế nhưng Misha đã nhanh chóng ra tay trước. Cô dựng một hàng rào bằng băng lên và cản trở hướng lao tới của Rinka.

“…Lồng băng”

Không chỉ dừng lại ở đó, nó bủa vây lấy tứ phương, hình thành nên một chiếc lồng băng kiên cố. Phản ma pháp và ma pháp tường chắn của Sasha cũng được yểm chồng lên trên đó.

“Phản Ma Sáng Tạo Kiến Trúc.”

“Quá lỏng lẻo!!”

Rinka xoay người đi và chém thanh đại kiếm.

‘Dogongggg, Dogangggg’—âm thanh của chiếc lồng băng bị chém nát tươm lạnh lùng vang lên.

Tuy nhiên vào khi ấy thì Misha đã lại đi thêm một bước nữa.

“…Lâu đài băng.”

Lấy Rinka làm trung tâm, 4 toà Quỷ vương thành tương ứng tứ phía đông tây nam bắc được dựng lên. Ma pháp trận cũng đã được thi triển sẵn, những nòng đại pháo dần được tạo hình.

“Nhận lấy đi này!”

Những quả tiểu hắc dương được bắn ra cùng lúc từ 4 toà Quỷ vương thành bủa vây tứ phía đông tây nam bắc.

“Ngục Viêm - Huỷ Diệt Pháo<Geo Grays>!!!”

Những quả đạn pháo hắc hoả bùng nổ, nhuốm đen cả khắp 4 phương trời.

Màn Ngục Viêm - Huỷ Diệt Pháo dày đặc không để tạo ra một kẽ hở nào cho Rinka né tránh cả, cứ thế mà nuốt trọn lấy thân ảnh cô ta.

Một biển lửa hắc ám đốt trụi cả một khu vực rộng lớn, cây cối xung quanh bị những làn sóng dư chấn ma lực thổi bay hết đi. Ăn đòn này trực diện thì chắc đến mảnh xương vụn cũng khó mà lưu lại.

“Quỷ nhân thời nay mà cũng xài được ma pháp xịn sò đấy chứ”

Hình bóng của Rinka vẫn còn đó, và đang hùng hục lao tới giữa ngọn lửa đen tuyền còn đang bốc cháy ngùn ngụt. Cô ta đã biến Tự tại kiếm Garmest của mình thành hình chiếc khiên rồi chồng thêm cả phản ma pháp lên để chống đỡ lại đòn Ngục Viêm - Huỷ Diệt Pháo.

“Tuy nhiên——”

Rinka áp sát lại được gần tới vị trí của Sasha và vung thanh đại kiếm vô hình chém xuống. Thấy vậy, Sasha bèn giăng một ma pháp tường chắn hình cầu ra xung quanh mình. Ngay khoảnh khắc nó bị chém vỡ, cô đọc quỹ đạo của đường kiếm và tránh đòn tấn công trong gang tấc.

“Biết được hướng đi của thanh kiếm vô hình ấy rồi thì dù cho có bao nhiêu đòn tấn công đi chăng nữa, tôi vẫn có thể xử lý dễ dàng được thôi.”

Cô sử dụng Phi Hành và rút lui về phía sau.

Bất chợt Misha cất tiếng hét lên.

“...Sasha, dừng lại!”

Máu nhoè ra từ khóe miệng của Sasha.

“.........Ểh……………..?”

Máu tươi rỉ ra từ chỗ eo của cô, Sasha nhìn xuống đó thì thấy dáng hình của một thanh ma kiếm trong suốt.

“Tự tại kiếm Garmest cũng có thể tự do điều chỉnh về số lượng luôn đấy. Ta đã dự đoán những vị trí mà ngươi có thể sẽ chạy trốn và đặt bẫy sẵn chúng tại đó rồi.”

Ngọn lửa của <Pháp y phượng hoàng bất tử> lại cháy lên lần nữa và cố chữa trị thương thế cho Sasha. Song Rinka lại nhanh hơn hẳn một nhịp, cô ta đâm thêm một thanh Tự tại kiếm vào người cô. [note26044]

“Kết thúc rồi. Vết thương sẽ lan nhanh hơn cả vận tốc chữa trị của cái ma pháp cụ kia, tiếc cho ngươi thật đấy.”

Sasha mất thăng bằng và đổ rạp người xuống.

Đúng như những gì Rinka vừa mới nói, cơ thể mà cứ để bị hai thanh kiếm này đâm vào thế kia thì cái chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Để ngươi từ từ chờ đón cái chết thì sẽ đau khổ lắm. Ta sẽ giải thoát cho ngươi luôn vậy.” [note26045]

Rinka giơ Tự tại kiếm Barmest lên và chém xuống, cô ta định kết liễu Sasha ngay lập tức.

“…Băng xích.”

Vô vàn sợi xích băng phóng ra và quấn chặt lấy cơ thể của Rinka.

“Chậc……!”

Chỉ một chém của Garmest được vung đi, tất cả những sợi xích băng đã bị cắt tan tành và rụng rời hết cả.

Misha nhìn chằm chằm vào Sasha. Có lẽ cô đang rất muốn tới cứu lấy cô chị của mình, thế nhưng Rinka lại đứng chắn đường ngay trước mặt.

“Cái <Ma nhãn huỷ diệt> phiền phức kia thì đã bị ta phong ấn đi rồi. Giờ chỉ còn lại mỗi mình ngươi mà thôi.”

Có thể khẳng định chắc nịch rằng với thanh ma kiếm vô hình, Rinka đã có thể dễ dàng giành được ưu thế áp đảo trước Sasha, thế nhưng sự thật rằng <Ma nhãn huỷ diệt> vẫn là một thứ gì đó khiến cô ta phải e ngại. Mặc dù nó không thể trở thành đòn tất sát hay đủ để đe dọa tới tính mạng của Rinka, song nếu cứ bị lườm suốt thì ma lực cũng như thể lực sẽ bị bào mòn một cách vô cùng chóng vánh. Thế nên chuyển động của cô ta mới bị hạn chế đến vậy.

Tuy nhiên giờ cái gông xích kìm hãm cô đã không còn nữa.

“......................”

Misha không rời mắt khỏi Rinka dù chỉ một giây.

“…Tránh ra.”

Giọng nói máy móc hoà chút sự thản nhiên vốn có của cô.

“Yên tâm đi.”

Thân ảnh của Rinka khẽ nhoè đi và dao động. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta đã áp sát ngay vào cự li mà Misha có thể một tay chạm tới.

Có thể động tác cũng như thân pháp của Rinka đã được ma nhãn của Misha nhìn thấu và ghi nhận, song năng lực thể chất cũng như phản ứng cơ thể của cô lại không thể nào theo kịp được nó.

Không trao cho Misha lấy một cơ hội để lùi lại về phía sau, Rinka đâm ngay thanh Tự tại kiếm vào phần hông của cô.

“Bởi vì ta sẽ sớm cho các ngươi đoàn tụ với nhau thôi”

Khi thanh ma kiếm vừa được rút ra khỏi người, Misha gục ngã xuống nền đất. [note26046]

“Kết thúc rồi.”

Tự tại kiếm Garmest hiện nguyên hình. Mũi kiếm của nó chĩa thẳng vào Misha, Rinka bắt đầu truyền ma lực vào nó.

“...............Tránh ra………….”

Một giọng nói máy móc vô hồn vang lên.

“Bản thân ra nông nỗi này rồi mà vẫn lo lắng cho chị mình được sao. Có khí phách lắm, ít nhất thì ta sẽ tiễn ngươi lên đường một cách không đau khổ vậy.”

Rinka đổi Garmest sang tay bên cạnh và vung chém thật mạnh.

Mũi kiếm đâm xuyên qua da thịt của Misha, ăn sâu vào bên trong và chạm đến tận xương. [note26047]

‘Keng’—lưỡi kiếm vô hình, bằng một cách nào đó, đã bị đánh gãy.

“.................Cái, quái gì……………..?”

Rinka nghệch mặt ra một chốc vì không thể nào tin được thanh Tự tại kiếm đáng tự hào của mình lại đột nhiên bị gãy.

“.................Tránh ra……………..”

Âm giọng của Misha lại một lần nữa vang lên.

Đó là một giọng nói vô hồn không cảm xúc, mang âm điệu như máy móc và như thể toát ra cả âm độ, khác với mọi khi, nó là giọng nói tràn ngập sự giận dữ.

“.............Ngươi, đã thay đổi chất liệu của Tự tại kiếm ngay khoảnh khắc chạm vào …….thành một thứ chất liệu mỏng giòn và dễ gãy………”

Rinka đứng lẩm bẩm trong khi nhìn thanh Tự tại kiếm Garmest đã mất đi ma lực của mình và đang tan biến ra thành hàng trăm nghìn mạnh nhỏ li ti.

Và chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, cô ta giật thót người và lập tức nhìn lên bên trên.

“.............Ngươi đang, tạo ra thứ gì vậy……….?”

Giọng nói của Rinka có thể dễ dàng nhận thấy được sự run rẩy ở bên trong.

Cô ta thực sự không thể tin nổi vào thứ đang được kiến thiết lên trước mặt mình.

“..........Nhà ngươi, có biết mình đang tạo ra thứ gì không thế, hả!?”

Rinka không thể chịu nổi mà phải gào thét lên.

Cái này giống như là tiếng kêu la của cô ta vậy, nghe khá là thảm thiết. [note26048]

Thứ đang được tạo dựng nên là một tòa thành bằng băng.

Quỷ nhân từ 2000 năm trước không có ai mà không biết, không có ai mà chưa từng được chiêm ngưỡng và ngước nhìn nó vài lần trong đời cả. Ma pháp cụ hùng mạnh nhất của Quỷ vương Arnos Voldigod, Quỷ vương thành Delzogade. [note26049]

“.............Không thể nào như thế được…...Thứ đó……...Cái tòa thành đó……..bản thân nó chính là một vị thần đấy! Vậy mà chỉ với đúng một quỷ nhân……………!?”

Cô ta lặp đi lặp lại những lời kêu la như đang gặp phải một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời.

Không thể nào có chuyện này được, tuyệt đối không thể. Đó là những gì mà cô ta đang tha thiết cầu nguyện.

Thế nhưng sâu trong thâm tâm cô ta thì đã quá rõ rồi.

Misha vừa mới cho Rinka chiêm nghiệm qua một ma pháp đủ để có thể biến thanh ma kiếm Garmest từ 2000 năm trước thành một cái que mỏng giòn dễ gãy.

Chậm rãi từng nhịp, Misha từ từ vực cơ thể của mình dậy.

Rinka bất chợt sợ hãi và lui lại về phía sau.

“...............Vậy là ngươi đã thức tỉnh rồi sao……….?”

Misha lắc đầu.

“…Tôi là tôi.”

Quỷ vương thành hóa thành một ma pháp trận lập thể khổng lồ, vô số những ký tự ma pháp hiện ra lơ lửng bao bọc xung quanh lâu đài. Hạt phân tử ma lực cũng nổi lên, một vòng ma pháp nhỏ dần được thành hình bên trong đồng tử của Misha.

Một Delzogade được tạo ra từ Sáng Tạo Kiến Trúc. So với chủ thể thật thì cả về lượng ma lực được tàng trữ bên trong lẫn sức mạnh trật tự của Thần huỷ diệt, nó vẫn còn thua xa mấy bậc.

Thế nhưng dẫu vậy, đây vẫn có thể được coi là một bản mô phỏng của một vị thần, nếu xem xét về lượng sức mạnh mà nó chứa đựng trong mình.

“...Pha lê băng.”

Rinka vận toàn bộ ma lực của mình để thi triển phản ma pháp chống đỡ lại.

Thế nhưng chỉ với một cái lườm đến từ ma nhãn của Misha, cả cơ thể Rinka đã bay màu ngay tắp lự, chẳng thể làm được thêm bất cứ điều gì để phản kháng lại hết.

Thứ còn sót lại tại đó chỉ còn mỗi một khối pha lê băng.

Chính xác thì, cơ thể của cô ta đã bị biến đổi và tái cấu trúc lại.

“…Sasha.”

Misha chuyển tầm mắt sang phía Sasha đang nằm gục.

Tức thì, hai thanh ma kiếm đang cắm vào người Sasha biến thành pha lê rồi tan biến đi cái rụp.

Vì Tự tại kiếm đã bị phá huỷ, ngọn lửa của <Pháp y phượng hoàng bất tử> được tái kích hoạt. Thương thế của Sasha dần dần được chữa khỏi, cô lờ mờ mở mắt ra.

“Kịp rồi”

Nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện xong, Misha khuỵu gối xuống đất. Có vẻ cô đã sử dụng hết toàn bộ ma lực của mình rồi.

Delzogade phía đằng sau dần tan rã, hóa thành vô vàn viên pha lê băng, tất cả chúng đồng loạt vỡ tan ra tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

———————————————

Tác note:

Sasha tí nữa thì bị giết, Misha tức giận. Bình thường tính tình cô bé ôn hoà ngoan hiền là thế mà nay đáng sợ quá.

Có vẻ như cô đã thức tỉnh được sức mạnh của nữ chính rồi, nhưng liệu chúng ta có nên vui vì thứ sức mạnh này không đây?

NIT note:

Thức tỉnh sức mạnh, tại sao lại k vui chứ, sẵn sàng tiêu diệt kẻ đe doạ tính mạng của bản thân, thế lại càng tốt, dễ bảo vệ 2 chị em ẻm hơn rồi.

Chương này du sức đủ để ae 2 chiến hạm sô huyết, may là kết chương hoàn mĩ, k ai rước bực vào mình cả

Đoạn misha triệu hồi Delzogade, có 1 lúc t tưởng ẻm là thần huỷ diệt cơ, may là chỉ là bản mô phỏng, làm hú cả hồn.

Và eleonor vẫn để thằng kia sống à -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình nhá, chương trước view còn có phân nửa bình thường, làm t rầu thúi cả ruột. Hi vọng chương này ae comeback.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Con chó lày, mày chết với tao)
(Sinhsieusao: Con chó lày, mày chết với tao)
[Lên trên]
(NIT: cho ai k nhớ thì đây là hàng của nốt, Misha lấy để tặng quà sinh nhật Sasha nhá)
(NIT: cho ai k nhớ thì đây là hàng của nốt, Misha lấy để tặng quà sinh nhật Sasha nhá)
[Lên trên]
(NIT: nghe như phiên bản kém hơn của nhất ý kiếm v)
(NIT: nghe như phiên bản kém hơn của nhất ý kiếm v)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Mày chết rồi)
(Sinhsieusao: Mày chết rồi)
[Lên trên]
(NIT: dm thằng nốt vẫn đứng đó coi phim à -_- )
(NIT: dm thằng nốt vẫn đứng đó coi phim à -_- )
[Lên trên]
(NIT: cái dm, loại này phải bằm thật nhuyễn, t vs bác sinh muốn phụ làm thịt băm quá)
(NIT: cái dm, loại này phải bằm thật nhuyễn, t vs bác sinh muốn phụ làm thịt băm quá)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Oh shit)
(Sinhsieusao: Oh shit)
[Lên trên]
(NIT: muốn cảm giác này kéo dài mãi)
(NIT: muốn cảm giác này kéo dài mãi)
[Lên trên]
(NIT: ôi Misha, thế rốt cuộc boé là thần thánh phương nào v, mà thế cũng tốt, bán hành đê)
(NIT: ôi Misha, thế rốt cuộc boé là thần thánh phương nào v, mà thế cũng tốt, bán hành đê)
Bình luận (478)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

478 Bình luận

Rảnh rảnh ngồi đọc lại, ảo thật đấy, giờ mới để ý cái chiêu tái cấu trúc của Misha, tái cấu trúc cả sinh vật luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cái sáng tạo với hủy diệt khả năng của chúng là vô hạn, tùy trình người dùng :D
Xem thêm
Ông thần A Nốt toàn ngồi xem xiếc ko nhỉ :v
Xem thêm
Mình misha thức tỉnh đã bá r. Giờ sasha thức tỉnh r 2 đứa nhập vào thì chắc cx làm khó đc thằng main đấy nhỉ
Xem thêm
trận này Misha gánh
Xem thêm
Động vợ 2 của chồng bà thì xác định...
Xem thêm
Vợ cả bá quá:)
Xem thêm
Bình luậ thứ 470 và thank những a trans
Xem thêm
Sao mấy bố máu S ghê vậy
Xem thêm
Chương này nó cứ bị đen tối kiểu gì ấy. Tiêu đề là 'Cương kiếm' thì t đọc thành 'Cương c*ng', còn đoạn Rinka giải thích về thanh kiếm của ả thì t lại tự hỏi không biết nó có thể biến thành setõy được không.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đề nghị bác tháo não ra lau chùi lại gấp, nghỉ dịch lâu quá đổ mực vào r :))
Xem thêm
chết con dime m chưa rinka, động vào Misha của t thì chỉ có một kết cục là thảm bại thôi ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phải v chứ
Công sức nốt rèn luyện nóc nhà
Xem thêm