Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma

Chương 152: Gió Bạc

4 Bình luận - Độ dài: 2,635 từ - Cập nhật:

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Con tàu ma trôi nổi bên ngoài trong khi mũi tàu thì lại đâm qua cửa sổ.

Người phụ nữ trong cái đầm đỏ, đứng trên mũi tàu, sau đó đáp xuống khỏi tàu.

Công Chúa Máu Tươi, Zaffrada, con gái của Tử Thần Zarxis, và Nữ thần được tộc ma cà rồng tôn thờ.

Zaffrada mỉm cười vui vẻ.

“Kuroki-sama… Người phụ nữ đó cực kì tệ đối với ngài hiện tại… Hãy bỏ lại lũ con người và chạy thôi ạ…”

Tibel thì thầm vào tai tôi.

Tuy nhiên, tôi lắc đầu.

Nhóm Frutin mạnh hơn con người bình thường.

Tuy nhiên, Zaffrada có thể xé xác họ dưới 1 giây.

“Tôi không làm thế được, Tibel. Để chuyện này ta lo.”

“Không được đâu… Nguy hiểm quá ạ…”

Đúng như Tibel nói, lựa chọn này quá mạo hiểm.

Tuy nhiên, tôi là người duy nhất có thể đánh kèo cân với cô ta dù là trong tình trạng này.

“Không cần lo đâu, Tibel. Tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Tôi chỉ là câu giờ cho chúng ta thôi… Đó là lí do mọi người cần phải rút lui đi”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào cái nhẫn trên ngón áp út.

Chúng ta có thể trắng trận này. Nhưng tôi sẽ cần phải câu giờ cho đến lúc đó.

Còn về cách nào thì, tôi vẫn chưa biết.

“Uuh… Thần hiểu rồi”

Do đó, Tibel không còn cách nào khác ngoài nghe theo lệnh tôi và rút lui, dù là không muốn.

“Frutin-dono! Cứ để nơi này cho tôi! Mọi người đem theo lũ trẻ và chạy ra khỏi đây ngay đi!”

Tôi nói với Frutin mà không đánh mắt khỏi Zaffrada.

“Cậu đang nói gì thế hả, cậu thuần hóa tiên-dono! Tôi mới là người nên-“

“IM ĐI! CÁC NGƯỜI CÒN CHẲNG THỂ CẢN ĐƯỢC CÔ TA NỮA!”

Tôi hét vào nhóm Frutin và Mardas những người muốn ở lại thay cho tôi.

Có lẽ là vì ông chú đã cảm nhận được gì đó từ lời tôi nói, sau đó nhóm Frutin rút lui.

“Hiểu rồi, cậu Thuần hóa tiên-dono! Chúng tôi sẽ hộ tống đám trẻ đến nơi an toàn! Chúa phù hộ cậu! Mardas-dono, đi thôi!”

“Được rồi, cậu chủ! Tôi sẽ cho cậu trải nghiệm bờ mông này nếu chúng ta bình an sau chuyện này nhé, nhóc!”

“Tôi cũng thế!”

“Thêm tôi nữa!”

“Đừng có quên tôi nữa nhé!”

Nói thật lòng nhé, mấy cái lời chia tay của họ nghe còn đáng sợ hơn con ả Zaffrada đang đứng đằng kia đấy.

Ý là, ai cần cái mông của mấy người chứ? Tôi không có cần cái thứ đó nhá.

“Chào nhé! Tibel-chan!”

Wendy nói, khóc nấc khi cô bé tạm biệt Tibel.

“Đi ngay đi! Bọn này sẽ không gặp được các người nếu các người chết đâu!”

(TN: đúng là cô nàng tsundere mà)

Tibel cộc cằn đáp lại.

“Okay! Em nhất định sẽ sống sót! Em sẽ sống sót và gặp chị sau, Tibel-chan!”

Thế là, nhóm Wendy rời khỏi đây.

“Trời ạ. Chúng đáng lẽ nên nhanh chóng biến đi khi Kuroki-sama chấp nhận ở lại câu giờ cho chúng chứ”

Cô ấy thêm những lời đó trong khi cười bọn họ.

“Humph. Bộ các ngươi nghĩ là ta sẽ cho phép chúng chạy thoát sao? Đuổi theo chúng”

Zaffrada lệnh cho 5 ma cà rồng truy đuổi nhóm Frutin.

Các Ma cà rồng là loài undead mạnh mẽ.

Kể cả với quang ma thuật, Frutin cũng sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với chúng.

Đó là lí do tôi cần phải chặn chúng lại ngay tại nơi này.

Tôi chuẩn bị tâm thế và hít vào một hơi.

“Dừng lại đó!”

Tôi bung ma lực và gầm lên.

Hành động của lũ ma cà rồng bỏ qua tôi và đuổi theo nhóm Frutin đồng loạt ngừng lại.

Long Hống.

Đó là tên của kỹ năng mà tôi vừa sử dụng.

Long Hống là ma thuật loại âm thanh. Đó là loại ma thuật đặt sự sợ hãi vào tâm trí những kẻ nghe phải.

Và nếu là sinh vật ở cấp độ Long Vương, thì còn có thể làm đóng băng linh hồn của undead.

Và long hống của tôi là ở cấp độ Long Vương.

Đó là lí do tôi có thể cản bước lũ ma cà rồng lại.

Tuy nhiên, hiệu ứng chỉ áp dụng lên đối thủ yếu hơn tôi rất nhiều mà thôi.

Nó không tác dụng với những kẻ ở cấp độ của Zaffrada.

“Không ngờ là ngươi có thể cản bước thuộc hạ của ta lại được. Ta không biết nhà ngươi là ai nhưng, không tệ. Giờ thì cho ta thấy mặt nào”

Zaffrada nói khi cô ta nhìn tôi.

Đôi mắt kinh khủng của cô ta dán chặt vào tôi.

Và rồi, một lúc sau nó biến mất.

“U~hm. Ngươi cũng khá đẹp trai đấy, nhưng hơi nhạt nhòa. Không tệ, nhưng cũng không phải gu ta. Sẽ tốt hơn nếu ngươi đẹp trai như là tên Quang Anh hùng kìa, nhưng nhà ngươi không thể trở thành hiệp sĩ ma cà rồng được”

Zaffrada thất vọng lầm bầm.

Tôi suýt nữa là tsukkomi lại rằng ‘Xin lỗi vì thằng này trông hơi nhàm nhá’.

Mặc dù tôi không muốn trở thành hiệp sĩ của ả, nhưng cái câu nói của ả nó khó chịu thật sự luôn á.

Mà, tôi muốn từ chối lời mời thẳng mặt hơn cơ.

Ý là, Kuna đáng yêu hơn Zaffrada gấp trăm nghìn tỉ lần luôn đấy.

“Nhưng vì nhà ngươi rất mạnh, ta sẽ cho ngươi ân huệ trở thành người hầu của ta. Nói đúng hơn thì, một tên nhàm chán như ngươi không đáng để đứng bên ta đâu”

Zaffrada bước tới chỗ tôi.

Đây là cơ hội duy nhất của tôi.

Tôi tập trung các giác quan đến cực độ.

Zaffrada vẫn chưa nhận ra danh tính thật của tôi. Cô ta vẫn nghĩ là tôi chỉ là một con người bình thường.

Đây là cơ hội duy nhất của tôi để đánh bại cô ta.

“Cin chờ chút đã ạ, thưa Tiểu Thư. Tên này không hề bình thường chút nào đâu ạ. Không có kẻ bình thường nào có thể cản bước các ma cà rồng như chúng thần. Chúng ta không thể tiếp cận hắn quá bất cẩn được ạ”

Nhưng rồi, tên hiệp sĩ ma cà rồng đứng cạnh Zaffrada phá kế hoạch của tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tên này là một hiệp sĩ ma cà rồng khá mạnh.

Hắn ta hoàn toàn ăn đứt lũ còn lại.

“Ngươi nói phải, Jusio. Hắn có thể là một con người bình thường với sức mạnh đặc biệt như ngươi vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn chỉ là một con người thôi. Không thành vấn đề dù cho hắn có kì lạ đến mức nào đi chăng nữa”

Zaffrada vẫy tay trong khi tôi đang cố phân tích ý của cô ta là gì.

Có vẻ là cô ta hoàn toàn không có ý định nghe theo lời khuyên của tên hiệp sĩ tên Jusio.

“Hay là để em đưa hắn tới chỗ chị nha, Thưa Chị?”

Một cái bóng nhỏ nhảy ra khỏi con tàu ma.

Quý Tộc Tử Thần, Zasha.

“Cậu tính làm gì đấy, Zasha?”

“Em muốn thử nghiệm một kiệt tác của mình ạ. Tới đây, Headless”

Ba cái nhân hình khổng lồ bước ra khỏi tàu ma cùng với tiếng gọi của Zashsha.

Nửa trên của chúng không mặc gì, và đầy vết khâu như lũ mũ trắng.

Nhưng, có một sự khác biệt rõ ràng giữa hai loại này.

Ba kẻ xuất hiện trước mặt tôi không có đầu, theo nghĩa đen đấy.

Măc dù tôi có thắc mắc là thế éo nào mà chúng có thể di chuyển khi không có đầu, nhưng rồi tôi nhớ lại là tôi từng gặp cái loại như thế này trước đây rồi.

Là, tộc Dullahan.

Chúng vẫn có thể di chuyển khi không có đầu.

Tôi không biết làm sao mà chúng có thể làm thế được, nhưng mà, chắc chắn là chúng có chung một nguyên tắc.

“Được thôi, các ngươi có vẻ có cách thức tấn công đặc biệt có thể ảnh hướng tới tâm trí, nhưng liệu thứ đó có thể áp dụng với bọn này không đây?”

Zasha vui vẻ nói.

Quả thật, long hống của tôi có thể sẽ không hoạt động lên lũ không đầu này.

“TIẾN LÊN, HEADLESS!”

Đám không đầu lao tới chỗ tôi ngay khi nghe thấy mệnh lệnh của Zasha.

Cử động của chúng cực kì nhanh nếu xét tới việc cơ thể của chúng đầy vết khâu.

Tuy nhiên, chỉ thế này thì không đủ để bắt được tôi đâu.

Tôi luồn qua cánh tay của lũ không đầu.

Tôi cố câu thời gian mà không đánh bại chúng

“CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?! BẮT HẮN LẠI ĐI CHỨ!”

Zasha mắng lũ không đầu.

Ba tên không đầu sau đó di chuyển để bao vây tôi.

“Không nhanh thế đâu”

Tôi canh khớp thời gian di chuyển cùng lúc với tên không đầu đứng trước mặt mình.

Và cứ như thế, tên không đầu trước mặt tôi va vào hai tên đứng sau lưng tôi.

“CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ!? LÀM NHANH LÊN ĐI CHỨ! CHỊ YÊU CỦA TA ĐANG XEM ĐẤY!”

Đến lúc này, thì Zasha đã mất bình tĩnh.

Ba tên không đầu vụng về đứng dậy.

Tôi đoán là mình vẫn còn có thể thoải mái đôi chút nếu đối phương chỉ ở cấp độ này thôi.

“Đủ rồi”

Tuy nhiên, đời thì có bao giờ đẹp như mơ đâu chứ.

Ba tên không đầu trước mặt tôi bị xé thành từng mảnh cùng với tiếng nói của Zaffrada.

Khi tôi quay lại, thì Zaffrada đã bắt đầu bước về phía tôi rồi.

Cô ta chạm môi cô ta bằng móng vuốt bên tay trái khi cô ta nhìn vào tôi.

“Zasha, vì đống rác rưởi mà cậu tạo ra trông có vẻ vô dụng quá, nên chị đã cho chúng biến mất cùng lúc đấy”

Zaffrada nói với Zasha người khuy gối thất vọng sau lưng cô.

“Trời ạ, chuyện này sẽ không xảy ra nếu cậu làm như chị bảo là bắt hắn nhẹ nhàng thôi”

Zaffrada khi cô ta dạng tay ra.

Tôi nâng cao cảnh giác khi thấy thế.

Tôi hiện tại sẽ không thể đánh lại cô ta nếu đấu trực diện. Đó là lí do tôi đang tìm kiếm một cơ hội.

Đối phương có thể là một người phụ nữ nhưng mà, tôi không thể hạ thấp cảnh giác được.

Lí do là đám Zarxis, đồng tộc của tử thần muốn phá hủy thế giới này.

Kể cả khi tôi không có tí thù hằn gì với chúng, tôi phải đứng lên chúng để ngăn cho thế giới không bị phá hủy.

Zaffrada càng ngày càng tới gần. Tôi phải hạ cô ta trước và rồi mới nghĩ tới hậu quả sau.

Chỉ một chút nữa thôi.

“Có chuyện gì thế? Nhà ngươi không tính chạy khỏi ta sao?”

Đương nhiên là cô ta sẽ hỏi câu hỏi này vì cái người vừa mới chạy loanh quanh mà giờ lại đột nhiên đứng như trời trồng.

Ngay lúc này.

“HAAAAAAAAAAAA!”

Tôi gầm lên khi triệu hồi Ma Kiếm Độc Huyết và chém vào Zaffrada.

Bắt được rồi!

Ngay khi tôi vừa ngỡ là mình đã thành công.

“TIỂU THƯ!”

Có kẻ khác xen vào.

Đó là tên hiệp sĩ ma cà rồng khá mạnh kia.

Thanh quỷ kiếm của tôi chém vào tên hiệp sĩ ma cà rồng cản đường tôi thay vì mục tiêu chính.

Thanh quỷ kiếm của tôi chỉ sượt nhẹ qua Zaffrada.

Zaffrada nhìn tôi mà không thèm để mắt tới tên hiệp sĩ ma cà rồng đã bảo vệ cô ta.

Mặt khác, tên hiệp sĩ ma cà rồng vừa thì thầm ‘Chị… Ơi…’ khi hắn nhìn lên trên trần.

Tôi không biết là hắn đang nói gì. Nhưng, hắn sắp đi tới đoạn cuối cuộc đời rồi.

Nghe thì có vẻ hơi kì, nhưng mong anh được yên nghỉ.

Giờ quay lại hiện tại nhé. Sự thất bại của tôi đã làm cho Zaffrada đề cao cảnh giác với tôi hơn.

Giờ thì cô ta sẽ không hạ thấp cảnh giác nữa.

Giờ thì đã đến nước này rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chơi tất tay cả. Do đó, tôi triệu hồi bộ giáp và biến thành danh tính khác của mình, Hắc Hiệp Sĩ.

“Zasha, gọi Zalbuth đi. Và bất cứ kẻ nào còn rảnh tay. Chúng ta đã tìm ra Hắc Hiệp Sĩ rồi”

Sau khi Zaffrada nói thế, một cặp cánh dơi khổng lồ mọc ra từ sau lưng cô ta.

Có vẻ là cô ta cuối cùng cũng chơi toàn lực rồi nhỉ.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

“Hắc Hiệp Sĩ, hãy trở thành hầu cận của ta đi. Làm việc cho ta vẫn tốt hơn là làm việc cho tên ma vương xấu xí kia mà phải không?”

Câu hỏi của cô ta làm tôi nhớ tới lời đề nghị của Rena từ rất lâu về trước.

Trong trường hợp của cô, thì Rena đã đề nghị tôi làm hiệp sĩ của cô thay vì người hầu.

“Xin lỗi nhưng ta từ chối. Có một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn cũng từng đề nghị tương tự với ta rồi”

Tôi lịch sự cúi đầu từ chối lời đề nghị của Zaffrada.

(TN: anh nhà xát muối ác thật)

Ý tôi là, tôi đã từ chối lời mời của Rena, một người phụ nữ với nhan sắc ăn đứt mụ Zaffrada ở nhiều mặt, không cần phải đề cập tới việc cô ấy còn đưa ra điều kiện tốt hơn và rõ ràng là lo lắng cho thuộc hạ của cô hơn nữa.

Chỉ có mấy thằng não bị thiểu năng trí tuệ mới chấp nhận lời mời của Zaffrada thôi.

“Vậy sao, vậy thì ta sẽ cho ngươi trải qua địa ngục trần gian. Ta đã cho gọi viện binh, đừng có nghĩ rằng ngươi sẽ có thể thoát được”

Mặc dù là tôi đã lịch sự từ chối lời mời của cô ta, nhưng Zaffrada sao lại có vẻ khó chịu thế nhỉ. Cô ta chĩa vuốt vào mặt tôi.

(TN: đến cả tôi còn thấy muốn đấm anh vì câu đó thì mụ kia còn cảm thấy thế nào cơ chứ)

Nhưng mà, đã muộn rồi.

Có vẻ là tôi đã câu đủ thời gian.

“Tệ quá nhỉ, nhưng ta sẽ thoát trước nhé. Viện binh của ta tới trước rồi đó nha!”

Ngay khi tôi vừa nghĩ thế.

Con tàu ma đằng sau Zaffrada nổ tung.

Vụ nổ cũng thổi bay Zasha, người đã lên boong tàu, lăn lóc trên sàn.

Rồi một con rồng đen tuyền đâm vào con tàu ma.

“ĐÙA ĐẤY À!? MỘT CON RỒNG SAO!!? CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XÀY RA THẾ?!?”

Zaffrada hét lên.

Con rồng được nhắc tới là Glorious. Nó tới để cứu tôi.

Và rồi, một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy vào từ cửa sổ từ lưng Glorious.

Bóng dáng với mái tóc bạc nhẹ nhàng di chuyển trên không trung.

Bóng hình cứ như là một làn gió bạc.

Bóng dáng ấy xoay một vòng trên không, và đáp xuống trước mặt tôi.

“EM TỚI CỨU ANH ĐÂY, KUROKI!”

Kuna xuất hiện với một nụ cười trên mặt khi em nhìn vào tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Anh xát muối ác thật :)))
Xem thêm
Anh xát muối ác thật :)))
Xem thêm