Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 154.2: Đại Phù Thủy vùng Đầm Lầy vs Đại Tu Sĩ của Ruồi và Dòi
0 Bình luận - Độ dài: 1,503 từ - Cập nhật:
Heqat rút một lá bùa từ trong áo choàng ra.
Zalbuth lùi bước khi thấy thế.
Có thể là do hắn nhận ra là hắn không thể đánh bại Heqat với cái thuật chú của hắn được.
“Giờ đến lượt ta. RibbitRibbitRibbit. Đến đây! Great Kettle!” (TN: Đại Đỉnh)
Một cái vạc lớn xuất hiện trên không trung.
Đó là một ma cụ mang tên vạc lớn của phù thủy.
Tất cả đồ đệ của Heqat ai cũng có một cái vạc riêng.
Cái vạc đó có vô số chức năng từ điều chế thuốc tới chế độc và nhiều cái khác nữa.
Tất cả loại thuốc tồn tại trên thế giới này thật ra đều là do Heqat tạo công thức.
Vạc lớn của đại mẫu phù thủy là một cái vạc đen cực kì to.
Sau đó Heqat dùng cây gậy uốn lượn của bà khuấy cái dung dịch nằm bên trong cái vạc kia.
“Đảo~Đảo~Đảo~, Khuấy~Khuấy~Khuấy. Đảo đều đều cho đến khi màu sắc trở nên tươi sáng hơn, sáng lên~ sáng lên~. RibbitRibbitRibbit”
Heqat khuấy cái vạc trong khi niệm chú.
Tất cả phù thủy đều dùng chung một câu niệm chú. Kể cả Kuna cũng thường niệm ‘Khuấy~Khuấy~Khuấy~’ khi dùng cái vạc của mình để chế thuốc mà.
Luồn sáng chói lòa phóng ra từ bên trong cái vạc lớn khi mà Heqat khuấy đều.
Kuna cảm nhận được một lượn ma lực cực kì khủng khiếp bên trong đó.
“Ugh! Cái lượng ma lực khủng bố gì đây!”
Zalbuth lùi bước khi hắn cảm nhận được lượng ma lực tỏa ra từ cái vạc.
“Nhận lấy này! Seven Light of Solace!” (TN: Thất Quang Bình An)
Tia sáng bảy màu bắn ra từ cái vạc và hướng tới chỗ nhóm Zalbuth.
“Guuuuh! Cái! Hundred Talisman Formation!” (TN: Bách Phù Trận)
Zalbuth dùng bùa chú để bảo vệ bản thân.
Tuy nhiên, ánh sáng càn quét quân đoàn tử thi nằm ngoài sự bảo hộ của bùa chú.
Tộc tử thần gào lên lần cuối khi chúng chìm vào trong thứ ánh sáng đó.
Cái thất quang bình an mà Heqat tung ra là một ma thuật chữa trị thuần túy. Tuy nhiên, chính cái ma thuật chữa trị đó lại là độc dược chết người đối với tộc tử thần.
Nhìn kĩ hơn thì, các undead cấp cao như đám vong linh và ma cà rồng đều bị xóa xổ dễ dàng bởi thứ ánh sáng đó, nên nó cũng mạnh lắm chứ chẳng đùa.
Khi ánh sáng dịu đi, những kẻ thuộc tộc tử thần còn lại chỉ có đám con của tử thần thôi.
“Gigigigi. Ta không ngờ là lớp đồ tu sĩ của mình sẽ rơi vào trạng thái tả tơi như thế này đấy”
Zalbuth nói khi hắn chạm vào bộ vest với cánh tay đã biến thành dạng côn trùng.
Zalbuth, người chịu thương tổn từ ánh sáng, đã biến thành nửa ruồi khổng lồ.
Các chi của loài ruồi lòi ra từ bên trong bộ vest, đầu hắn thì biến thành cái của loài ruồi tròn một mắt.
“Ồ? Ngươi sống được à? Mà, nó cũng có phải là ma thuật tấn công đâu mà. RibbitRibbitRibbit. Thêm phát nữa ha?”
Heqat nói khi bà ấy cười.
Zalbuth vẫn còn chiến đấu được. Nhưng Heqat thì rất mạnh. Thế này đã cho thấy rõ là trận này đánh kiểu gì đi nữa thì Heqat vẫn thắng.
“Dĩ nhiên, thưa Phù Thủy-dono. Ta chỉ cần phải câu thêm chút thời gian nữa là thắng rồi”
“Ý ngươi là sao, Ribbit?”
Cái miệng ruồi của Albuth mở lớn khi hắn cười.
“Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Đúng như ta nói đấy thôi, Phù Thủy-dono. Chỉ một chút nữa cho đến khi ông ấy đến đây. Bà chắc hiểu ý ta mà phải không?”
Ngay khi Zalbuth vừa nói thế.
Tiếng cảnh báo của Rena vang lên trong đầu Rena.
“CHẾT RỒI! HEQAT! HẮN TA ĐANG ĐẾN ĐÂY! CHÚNG TA PHẢI RÚT LUI NGAY!”
Tôi nghiến răng giận dữ.
Và rủa thằng Alphos trong lòng.
Cái dòng giống vô dụng còn chả câu đủ thời gian cho bọn tôi nữa.
“Không nhanh thế đâu. Ta sẽ không để cho các người thoát được đâu”
Đám mây ruồi bay ra từ cơ thể của Zalbuth.
“Tên đó không đùa được đâu. Cả bà già này cũng không đánh lại Zarxis được. RibbitRibbitRibbit”
Heqat hướng tới chỗ chúng tôi ngay lập tức.
Mặc dù chúng tôi có thể đánh bại hắn nếu chúng tôi úp sọt hắn, nhưng mục tiêu của đối phương là cầm chân chúng tôi tại đây.
Nói ngắn gọn, chúng tôi không thể thoát được Zarxis.
“GRRRRRRRRRRRRRRR!”
Glorious rên rỉ khi nó ngẩng đầu lên. Khác với lúc nó ở chung với Kuroki, cái rên này tràn đầy sát khí.
Khi nhìn về hướng mà Glorious đang nhìn, tôi thấy Zarxis, kẻ có người thân dưới biến thành loài nhện với đôi cánh dơi khổng lồ trên lưng, phóng tới chỗ chúng tôi.
Hắn tới rồi à?
Nhanh quá rồi đấy.
“Các ngươi không thể thoát được đâu! Trả viên Đá Linh hồn lại đây!”
Tiếng hét giận dữ của Zarxis vang vọng khắp không gian.
Tôi vội vã dựng kết giới.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chấn động khổng lồ và vào kết giới của tôi.
Đó là từ thanh kiếm gai góc của Zarxis.
Đòn tấn công đó nghiền nát toàn bộ kết giới ma thuật của tôi. Sức mạnh của hắn vượt xa cái lớp kết giới đỏ thẫm của Zaffrada.
Tôi dựng lên lớp kết giới khác.
Không quan trọng hắn dùng đòn gì, Kuna đã chuẩn bị tinh thần để dựng kết giới bằng cả sinh mạng rồi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
“Humph! Cứng đầu thật! Thế này thì sao! Đến đây ĐẠI XÀ ẨN NÁU NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI VÀ PHÂN HỦY MỌI THỨ CHẠM VÀO, Níðhöggr! Đáp lại lời kêu gọi của ta!”
Zarxis triệu hồi đại thổ tinh linh, Níðhöggr.
Một con rắn khổng lồ xuất hiện từ dưới long đất.
Mặc dù là tôi đã từng thấy con tinh linh này khi mà Heqat triệu hồi trước đây, con này rõ ràng là lớn hơn nhiều.
“Vùng đất này đem lại lợi thế khổng lồ của Zarxis. Níðhöggr cũng to mạnh hơn bằng cách hấp thụ chướng khí nơi này. RibbitRibbitRibbit. Chúng ta cần phải có kể hoạch để đẩy lùi cả Zarxis lẫn Níðhöggr”
Heqat nói cái chuyện mà cả tôi cũng biết.
Tôi biết là chúng tôi bị dồn vào thế chân tường rồi.
Níðhöggr ngẩng cái cổ thon gọn của nó lên trong khi tỏa ra chướng khí.
Tôi phải tấn công cả đại tinh linh lẫn Zarxis cùng lúc.
Trong lúc đó thì Heqat sẽ phải đánh lạc hướng Zalbuth.
Tôi cần Glorious cùng với nhóm Guno chịu trách nhiệm phòng thủ.
Ngay khi tôi nghĩ thế.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một làn sóng ma thuật ấm áp.
“Grrrrrrr”
Glorious lại gầm gừ. Lần này thì không có sát khí.
Glorious có vẻ cũng nhận ra chuyện đó.
“Sao con lại đột nhiên cười thế? RibbitRibbitRibbit”
Heqat thì không có vẻ là đã nhận ra.
Bà ấy nghiêng đầu thắc mắc khi thấy Kuna đứng cười.
“Bà chưa nhận ra sao, Heqat? Mà, có vẻ là chúng ta cũng đã câu đủ thời gian luôn rồi”
“RIBBIT!?”
Heqat không thể che giấu sự ngạc nhiên.
Sau đó bà nhìn về hướng đó.
“Ribbit!? Cậu ấy phục hồi rồi sao? Cái thứ sức mạnh quái quỷ gì đấy?!”
Heqat lắc đầu như thể không thể tin được.
Nhưng, Kuna tin mà.
Đương nhiên, Glorious cũng thế.
Hắc hỏa cao tận thiên đàng xuất hiện trước mắt chúng tôi.
“Hỡi kẻ đại điện cho Apophis (Hắc xà) và Skoll (Hắc Lang)! Nhân Hóa của Rahula (Sao Rahu) của Navagraha (Cửu Thiên Thể)!! Thực Quang Giả, Eclipse!!”
Giọng thân thương của anh vang lên trong tai của Kuna.
Một con Hắc Long xuất hiện từ bên trong hắc hỏa và lao tới chỗ con Níðhöggr.
Elclipse, đại ám tinh linh, khóa chặt Níðhöggr, đại thổ tinh linh.
“Kuh! Eclipse!? Sao có thể!? Ngươi đáng lẽ đã bị suy yếu bởi cái bóng của mẹ rồi chứ!? Ngươi đã phục hồi rồi sao!?”
Zarxis bối rối lớn tiếng hỏi.
Mọi người ai cũng nhìn lên trên trời.
Hắc hỏa lan ra trên bầu trời xám xít.
Và có Hắc Hiệp Sĩ đứng giữa nơi hắc hỏa ngự trị.
“Zarxis! Đây là phần tiếp theo của trận chiến tại Tử Đô!”
Kuroki người đã hồi phục chĩa ma huyết độc kiếm vào Zarxis.
Trận chiến giữa Tử Thần và Hắc Hiệp Sĩ sắp sửa được bắt đầu.
--------------------------------------------------------------
P/s: tại bản Re: thì có POV của Rena và cô nàng thì than phiền vì thằng anh trai phế vật bị đánh cho bất tỉnh thay vì câu đủ thời gian cho Kuroki.


0 Bình luận