• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 21 - Đúng là nên kiểm tra dự báo thời tiết mà...

2 Bình luận - Độ dài: 743 từ - Cập nhật:

Tôi đang ở đâu nhỉ? À phải rồi, tôi đang đứng ở cổng soát vé của nhà ga.

Không, tôi cảm giác như có gì đó không đúng khi nhìn thấy mọi người lên tàu.

Hiện tại đang là tối thứ Hai, một ngày mưa vào tháng 6. Dù không được công nhận trong 4 mùa chính thức của Nhật Bản, nhưng hiện tại thì mùa mưa đã bắt đầu.

Tôi tan ca đúng giờ, một chuyện bất thường đối với tôi, và đi nhậu cùng Kako. Bọn tôi đã nói về dự án sắp tới, cũng như chuyện nội bộ của các phòng ban với nhau.

Lỗi do tôi không kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đi làm, nhưng nó đâu nhất thiết phải mưa to thế này cơ chứ.

Ngay khi tôi định ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua ô thì điện thoại tôi rung lên. Không cần phải đoán, là tin nhắn của Akitsu.

“Anh đi nhậu với Kako à? Thế đã về nhà chưa đấy?”

“Chưa, anh chỉ mới xuống ga thôi. Anh còn đang phân vân giữa việc lội mưa về hay mua ô đây.”

“Đúng ra anh phải xem dự báo thời tiết vào cái mùa này chứ”

“Biết mà, nhưng hôm nay anh quên mất”

“Đợi chút đi”

“Hả?”

Sau khi bối rối khoảng 10 phút, Akitsu đã đứng trước mặt tôi.

“Lần sau nhớ kiểm tra dự báo thời tiết trước khi rời khỏi nhà đấy”

“Anh không nghĩ là em sẽ đến tận đây”

“Em không muốn thấy có người bị cảm đâu, đặc biệt là nhân viên khối văn phòng”

Cô ấy hẳn là rất vội, nhìn dáng vẻ ướt sũng và thở gấp, tôi thấy hơi tội lỗi. Đáng lẽ ra cô ấy chẳng cần phải quan tâm đến một tên say xỉn.

“Mà, cảm ơn em nhiều, em cứu anh một pha đấy.”

“Thôi mà, có gì đâu, về nhà thôi”

“Em mang theo 2 cái ô mà đúng không?”

“Không có, chỉ có một cái thôi”

Tôi thấy chuyện này hơi kì lạ. Nhưng bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi thấy biết ơn vì cô ấy đã đến đón tôi.

Quãng đường từ ga đến nhà tôi mất khoảng 15 phút. Tôi cầm lấy ô từ tay Akitsu và nhích gần lại, vai chúng tôi chạm nhau.

“Thế, anh và Kako đã nói gì với nhau vậy?”

“Là chuyện về dự án hôm trước. Anh còn nghe được chuyện có một công ty thiết kế mới nổi lên gần đây trên các mặt báo.”

“À, em cũng có nghe qua về công ty đó.”

Thú thật thì, tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy tên công ty này ở đâu đó, từ thời tôi còn học đại học cơ. Tôi không nghĩ là mình có quen biết ai bên đấy đâu.

“Hôm nay em sẽ tổ chức tăng 2 ở nhà anh”

“Hả, anh đang say lắm rồi nên là tha cho anh đi mà. Vả lại, hôm nay mới là thứ Hai thôi đấy?”

“Đây là hình phạt của anh vì không quan tâm đến một cô gái đáng yêu với thành tích doanh số đáng ngưỡng mộ”

“Anh chịu thua, mà này, đừng nói là em định qua đêm ở nhà anh đấy nhé?”

“Đừng hỏi dư thừa chứ, em đến đón anh là có lí do cả đấy”

Bắt được điểm yếu là tôi đang cầm ô, cô ấy bắt đầu chọc ngoáy [note69662] tôi. Dừng lại đi, cô sẽ bị ướt bây giờ.

“Rồi rồi, anh không tham gia vào mấy trò vớ vẩn của em đâu. Anh sẽ đi tắm, sau đó em về nhà.”

Đi bộ một lúc thì cũng đã đến toà chung cư. Akitsu bấm thang máy và bọn tôi bước vào.

Đứng trước cửa nhà tôi, Akitsu lấy chìa khoá ra và mở cửa. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi lại cho cô ta chìa khoá phụ.

Tôi cất ô và tháo giày. Akitsu thì đã nhanh chóng chạy vào trước và quay mặt lại với tôi, giang rộng 2 tay và nở nụ cười thật tươi.

“Mừng anh về nhà, Shikami”

“Ừ, anh về rồi đây”

Nếu như tôi ôm cô ấy thì lớn chuyện mất, thế nên tôi cốc đầu cô ta một cái. Dù vậy, cô ấy vẫn cởi áo khoác cho tôi và treo nó lên.

Ghi chú

[Lên trên]
Chọc ngoáy đúng nghĩa đen
Chọc ngoáy đúng nghĩa đen
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Như vợ chồng=))
Xem thêm
tr ơi phải ôm chứ main ơi ;-;
Xem thêm