“Két két”. Tiếng kêu của chiếc cửa kính mở ra khi tôi bước vào nhà hàng.
“Nè, đúng ra trong những trường hợp thế này thì anh phải nhường phụ nữ vào trước chứ!”
“Im đi. Cô là người có lỗi vì đã dụ dỗ một nhân viên văn phòng không biết ánh mặt trời là gì đi ăn ngoài”
Mặc kệ Akitsu đang lầm bầm giận dỗi sau lưng, tôi được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn của mình.
Khi mở thực đơn, tôi phải thừa nhận hình minh hoạ các món ăn khiến tôi muốn gọi hết cả thực đơn ở đây. Hoặc có thể là vì từ đêm qua đến giờ tôi chỉ kịp nuốt vội một ít bánh mì staff sau khi tăng ca.
“Nè, hay là mình gọi 2 phần half-half [note69104] đi, như vậy thì mình có thể thử nhiều vị pasta ở đây”
“Hmm, em chắc là chỉ trung thành với Carbonara [note69105] thôi vậy”
“Tí nữa đừng xin pasta của anh nhé! Anh sẽ gọi một phần half cà tím chan sốt thịt và half tôm mực hầm với sốt Genovese[note69106]”
Tôi nhấn chuông gọi phục vụ và bắt đầu gọi món. Sau đó, Akitsu bắt đầu nói về buổi gặp mặt với vị khách sáng nay:
“Buổi gặp mặt hôm nay thú vị lắm, khách hàng là một cô bé tầm tuổi em”
“May mắn nhỉ, em lúc nào cũng than phiền về việc phải tiếp những lão già”
Trong lúc chúng tôi trò chuyện, phần pasta nóng hổi đã được mang ra. Nhìn khói bốc lên từ đĩa mì trước mặt, tôi không khỏi phát ra tiếng thở dài kinh ngạc.
“Ummm, phần này nhìn ngon quá đi… Mình nên ăn cái nào trước nhỉ?”
“Phần của anh nhìn ngon thật, đáng lẽ ra em nên gọi giống anh.”
“Thấy chưa, đã bảo rồi mà, anh không cho em ăn ké đâu”
Tôi dùng nĩa xoắn một phần pasta, hoà với nước sốt thịt đỏ au cùng một miếng cà tím. Mùi vị đậm đà của thịt ngay lập tức xâm chiếm khoang miệng tôi, ngay sau đó là hương vị cà tím được nấu chín hoàn hảo. 2 mùi vị này tấn công miệng tôi như kĩ thuật đấm 1-2 trong Boxing vậy.
“Nhìn anh giống như đang ở trên thiên đường chưa kìa”
“Thì anh đang ở trên thiên đường thật mà”
Nói chuyện có thể để sau. Còn bây giờ, ưu tiên của tôi chính là đĩa pasta half-half này
Phần sốt thịt hoà quyện hoàn hảo, nâng tầm mùi vị của sợi mì được nấu chín tới. Thú thật, gọi một đĩa half-half là một sai lầm, vì tôi hoàn toàn có thể ăn sạch 2 đĩa như thế này.
Kế đến, khi vừa cắn phần pasta hải sản hầm Genovese, tôi cảm giác như mình đang lặn xuống đại dương sâu thẳm. Còn phần nước sốt lại cho tôi cảm giác như đang nằm tắm nắng ở Maldives vậy.
“Ai nghĩ ra ý tưởng vắt thêm chanh vào đây là một thiên tài, tất cả các hương vị đều được cân bằng hoàn hảo”
“Grrr, nghe hay đó. Nhưng mà phần Carbonara của em cũng ngon”
Cô ấy nhẹ nhàng xoắn phần pasta của mình đưa lên miệng, động tác chuyên nghiệp ấy làm tôi hiểu ngay tại sao cô ấy luôn được mọi chàng trai để ý.
Đang ăn giữa chừng, mắt cô ấy dán chặt vào phần pasta của tôi:
“Anh biết bữa ăn hôm nay ai trả tiền mà nhỉ?”
“Ngay từ đầu anh đã bảo mình nên gọi half-half đi mà”
Thở dài, tôi vẫy tay gọi phục vụ nhờ họ mang ra một cái đĩa nhỏ và một bộ dụng cụ ăn mới.
“Chỉ lần này thôi đó”
Tôi múc mỗi loại một phần sang chiếc đĩa vừa được mang ra và đưa cho cô ấy. Cũng không quên lấy lại một phần Carbonara cho riêng mình.
Cô ấy quá tập trung vào đĩa pasta mới mà không hề để ý đến hành động vừa rồi của tôi.
“Ahhh, đúng là khi ta thấy ai đó ăn ngon, mình cũng phải thử mới được”
Với nụ cười tinh nghịch, Akitsu bắt đầu tận hưởng đĩa pasta mới. Nhìn từ xa, cô ấy như một người mẫu đang tận hưởng phần ăn của mình. Nhưng đĩa pasta đấy, là của tôi.
Thật buồn cười khi mọi người dễ dàng bị đánh lừa bởi một con ác quỷ đội lốt thiên thần ở đây.
Sau khi dùng bữa xong, cô ấy xin phép tôi đi vệ sinh một lát. Tôi lặng lẽ thanh toán bữa ăn và đi về trước.
Bước đi dưới bóng cây anh đào, điện thoại cá nhân của tôi rung lên, tôi biết ngay là tin nhắn của cô ấy nhưng tôi không hề có ý định trả lời.
Để bị bắt gặp đi ăn trưa cùng Akitsu chỉ mang lại rắc rối, tôi kiếm tra đồng hồ và thấy đã 1h27 chiều.
Thế là tôi trở về văn phòng và quyết định dành cả buổi chiều để tập trung cho phần việc của mình thay vì hỗ trợ các hậu bối. Chờ thang máy đi lên, tôi cũng lên dây cót tinh thần cho buổi chiều phía trước.
0 Bình luận