• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 14 - Bữa sáng đầu tiên của tuần lễ Vàng

0 Bình luận - Độ dài: 388 từ - Cập nhật:

Bây giờ là sáng thứ Sáu, trước mặt tôi là chiếc chảo rán.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần lễ Vàng, thế nên tôi quyết định dậy sớm để làm một bữa sáng.

Akitsu nói rằng cô ấy sẽ không ghé nhà tôi hôm nay. Hôm qua trong giờ làm việc, cô ta nhắn tin khoe với tôi rẳng cổ sẽ đi uống nước với các đồng nghiệp bên phòng kinh doanh. Hừ, lần sau đừng nhắn tôi mấy thứ vớ vẩn trong giờ làm việc giùm.

Tôi lấy vỉ trứng trong tủ lạnh ra và đập vào tô. Trứng giờ đây cũng là một món ăn xa xỉ vì tình trạng lạm phát. Nêm nếm đơn giản với tiêu và muối, tôi quay sang nướng bánh mì.

Gần nhà tôi có một hiệu bánh ngọt rất nổi tiếng, có lẽ lần sau khi tăng ca xong tôi sẽ ghé mua vậy. Nói mới nhớ, nhà tôi gần hết bánh mì rồi.

Dầu đã bắt đầu sôi lăn tăn, tôi hạ nhiệt và cho hết trứng vào. Tiếng xèo xèo của chảo vang vọng khắp nhà.

Tôi tự hỏi tại sao trứng lại trông ngon đến thế.

Khi trứng đã bắt đầu chín, tôi dùng chảo lắc nhẹ chảo để tạo hình, cuối cùng là lật nó lại. Phù, món trứng chiên vàng ươm này khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.

Miếng bánh mì sandwich cũng vừa được nướng xong, tôi cho tương cà lên đĩa trứng. Dùng lại đôi đũa tôi đã sử dụng để đánh trứng nhằm tách miếng trứng chiên ra. Hạn chế lượng bát đũa cần phải rửa cũng là điều nên làm.

Phần trứng chín tái, vẫn còn hơi ướt bên trong. Vị ngọt tự nhiên của nó hoà quyện cùng vị chua của tương cà đúng là kích thích vị giác.

Tôi lấy lọ mứt việt quất và phết lên bánh mì. Nhìn chúng trông có vẻ chua, nhưng thực tế lại ngọt gắt. Tôi nghĩ mình đã bị lừa.

Lọ mứt này là quà của tiền bối Aizawa tặng tôi sau khi chị ấy về quê. Có lẽ tôi cũng nên mua chút quà tặng cho mọi người ở công ty.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi soạn đồ và tìm chuyến tàu Shinkansen để về quê.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận