• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 20 - Buổi hẹn hò tối thứ Sáu đúng là trải nghiệm khó quên

1 Bình luận - Độ dài: 637 từ - Cập nhật:

Khi tôi bước ra khỏi nhà ga, thứ chào đón tôi là không khí khô nóng đặc trưng của mùa hè Nhật Bản.

Tôi đứng chờ cô ấy, hôm nay có cuộc họp nào ở công ty à?

Giờ đang là cuối tuần nên có rất đông người ở ga. Một sự đối lập buồn cười giữa những nhân viên văn phòng đang vội vàng về nhà và các cặp đôi đang bước đi chậm rãi.

“Xin lỗi đã để anh chờ lâu”

Akitsu xuất hiện trước mặt tôi với mái tóc được búi lên. Hôm nay cô ấy không mặc đồ công sở như mọi khi, mà là một bộ đồ đi chơi bình thường.

“Anh cũng mới đến thôi”

“Ồ, chúng ta trông giống như đang hẹn hò nhỉ?”

Cô ta đúng là chỉ đẹp khi cái miệng đấy im lặng. Mà thôi, chuyện này cũng chẳng có gì.

“Ừ thì cũng đúng, 2 người gặp nhau riêng thì là hẹn hò”

“Hehe, em biết ngay anh Shikami sẽ nghĩ thế mà”

Từ thời cao trung tôi đã không thể cãi thắng cô ta rồi, nên là kệ đi.

“Anh có đặt bàn rồi, nên là đi thôi”

“Hôm nay em nên ăn gì nhỉ? Lần trước em đã ăn Carbonara rồi”

Bọn tôi đi xuống con dốc và mở cửa kính. Như mọi khi, lại là tiếng kêu két két quen thuộc.

Bởi vì đã có đặt bàn, nên bọn tôi được ngồi ngay gần khu vườn của quán. Khó tin khi giữa thành phố lớn lại có thể có khu vườn tự nhiên đẹp như thế này.

“Tuyệt thật, khu vườn đẹp quá anh”.

“Em nói đúng, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thấy hoa trong khu vực toàn các toà nhà cao ốc thế này.”

Kể cả có là ‘ma đói’ thì cũng thích cỏ và hoa nhỉ, tôi thầm nghĩ.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi quyết định gọi một ‘Pasta course’[note69651] cùng với rượu.

Tôi nhìn Akitsu, cô ấy thật sự rất đẹp, tại sao đến giờ cô ta vẫn chưa có bạn trai nhỉ. Có lẽ tôi nên hỏi điều này vào một dịp nào đó.

Trong khi chúng tôi nói chuyện về công việc, phần Margherita [note69652] đã được mang ra. Lớp phô mai vẫn còn căng phồng, chứng tỏ bánh chỉ mới vừa được nướng.

Tôi và Akitsu nhìn nhau.

“Ăn thôi, ăn thôi”

“Ừ, ăn thôi”

Tôi cắt Pizza bằng lưỡi cưa chuyên dụng[note69653]. Ai đó hãy khuyên tôi đừng liếm phần phô mai dính trên răng cưa đi.

Ngay khi cắt xong, tôi lấy ngay một miếng và cho vào miệng. Vị cà chua lập tức ôm trọn vị giác của tôi. Nó làm tôi như đang lạc giữa cánh đồng cà chua vậy.

Khoảnh khắc tôi cắn lớp viền được nướng giòn, phần phô mai lập tức trào ra. Đúng là mỹ vị nhân gian…

“Ummm, ummm ngon quá”

Nói rồi, cô ấy cầm lấy ly rượu và uống một hơi. Sau đó thở dài và chớp mắt nhìn tôi.

“Không thể cưỡng lại… Em có cảm giác như mình đang ở Ý vậy”

“Anh định bảo là ‘làm gì có chuyện đó’. Nhưng mà này, em thấy Pizza ngon đến thế cơ à”

“Hehe, đúng vậy”

Nhìn thấy cô ấy nức mũi, tôi có hơi bất ngờ. Nhưng phải công nhận là Pizza ở đây rất ngon.

Sau khi 3 phần 4 miếng bánh đã vào bụng chúng tôi thì pasta và salad đã được mang ra.

Akitsu hơi đỏ mặt và gọi thêm rượu. Này này, cô ta đã say rồi cơ à?

Một thứ Sáu như thế này cũng không tệ.

Chúng tôi rót rượu và nâng ly không biết bao nhiêu lần trong đêm nay rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Pasta course: Là thuật ngữ chỉ một set gồm đầy đủ từ khai vị cho đến tráng miệng, trong đó, Pasta sẽ là món chính và đặc sắc nhất. :v đoạn dưới thì tác có nói đến việc trong set có Pizza, đây là một chuyện khá lạ vì thường trong 1 Pasta course sẽ chủ yếu là các món nhẹ ăn kèm và một món giàu đạm như bít tết, còn Pizza thì người dịch cũng lần đầu được nghe đến trong 1 Pasta course
Pasta course: Là thuật ngữ chỉ một set gồm đầy đủ từ khai vị cho đến tráng miệng, trong đó, Pasta sẽ là món chính và đặc sắc nhất. :v đoạn dưới thì tác có nói đến việc trong set có Pizza, đây là một chuyện khá lạ vì thường trong 1 Pasta course sẽ chủ yếu là các món nhẹ ăn kèm và một món giàu đạm như bít tết, còn Pizza thì người dịch cũng lần đầu được nghe đến trong 1 Pasta course
[Lên trên]
Margherita: Một loại Pizza đơn giản. Với lớp vỏ rất mỏng và được phủ cà chua, rau húng quế, và phô mai Mozarella (màu của các nguyên liệu này chính là màu của lá cờ nước Ý). Đây cũng là điểm khiến người dịch thắc mắc vì phần Pizza này có rất ít đạm
Margherita: Một loại Pizza đơn giản. Với lớp vỏ rất mỏng và được phủ cà chua, rau húng quế, và phô mai Mozarella (màu của các nguyên liệu này chính là màu của lá cờ nước Ý). Đây cũng là điểm khiến người dịch thắc mắc vì phần Pizza này có rất ít đạm
[Lên trên]
Lưỡi cưa có dạng bánh xe và cầm được bằng 1 tay
Lưỡi cưa có dạng bánh xe và cầm được bằng 1 tay
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đăng giờ quá quỷ
Xem thêm