Web Novel - (1-100)
Chương 19 - (Ngoại truyện Tổ đội Anh hùng, Oliver) - Tổ đội Anh hùng đối đầu con Hắc Long
3 Bình luận - Độ dài: 1,655 từ - Cập nhật:
Từ trước tầng 90, cứ mỗi 10 tầng sẽ có một con Trùm tầng, nhưng ở các tầng Sâu, mỗi tầng đều có một con Trùm tầng.
Đây chính là sự khác biệt giữa các tầng Cạn và các tầng Sâu.
Trùm tầng là một con ma thú cực mạnh nhưng chỉ có thể di chuyển qua lại trong một khu vực nhất định.
Không rõ liệu Trùm tầng có thể đi ra khỏi phạm vi đó hay không, nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về việc đó.
Vì vậy, khái niệm 'Trùm tầng là loài ma thú bất động' đã trở thành thường thức đối với các mạo hiểm giả.
Ngay cả khi người ta vẫn hay nói vậy và nơi đây cũng nằm khá xa khu vực của Trùm tầng, lẽ ra nó không nên xuất hiện thì Hắc Long lại ở đây như một lẽ tự nhiên.
Tại sao!?
Hắc Long gầm lên trong khi lao xuống chỗ bọn tôi-những kẻ còn đang bàng hoàng vì chưa kịp nhận thức được chuyện gì.
"Chậc!"
Derrick kịp thời lao về phía trước rồi nâng khiên của mình lên.
"Khỉ thật. Philly! Ưu tiên vào Derrick và niệm mọi phép bổ trợ lên tất cả mọi người bằng tất cả những gì cô có đi!"
"... A..."
Philly, người chỉ còn có thể đứng thất thần, không hề có chút phản ứng nào trước những lời của tôi.
"-Chậc! Không có phép bổ trợ rồi! Mọi người tự né ra đi!"
Vừa cõng Philly, tôi vừa truyền chỉ dẫn tới mọi người và chúng tôi bắt đầu chạy.
Nếu là Orn ở đây, ngay cả trước khi tôi kịp ra lệnh, hắn chắc chắn đã niệm xong phép bổ trợ lên Derrick rồi.
Một Phù phép gia tài giỏi hơn Orn mà lại không thể làm được những gì giống như tên kia là sao!?
Con Hắc Long cùng với lực quán tính của nó, đáp xuống mặt đất bằng cả bốn chân.
Khi nó vừa đáp xuống, Philly và tôi lãnh phải luồng xung kích từ phía sau và lập tức bị thổi bay.
Khi tôi cố gắng giữ thế thăng bằng và đáp xuống cẩn thận, một quả cầu lửa đột ngột áp sát tôi.
Con Hắc Long đang truy sát cả lũ.
Ngay cả khi tôi đã cố gắng né bằng một cách thần kỳ nào đó, nhiệt lượng cực cao từ chiêu thức của nó vẫn để lại vết bỏng nhẹ trên người tôi.
Nhanh chóng nhìn xung quanh, Aneri vẫn ổn.
Còn Luna đã chạy tới chỗ Derrick và đang niệm phép hồi phục.
Tôi không biết cậu ấy bị thương tới cỡ nào, nhưng dường như cậu ấy vẫn còn tỉnh táo.
"Oliver! Xin anh hãy cố gắng câu giờ để bọn tôi có thể rút lui với! Với hiện trạng của chúng ta thì khả năng đánh thắng nó là không có đâu!"
Luna lớn tiếng, yêu cầu tôi giúp bọn họ rút lui.
Bởi vì Người đỡ đòn không còn khả năng chiến đấu, chúng tôi không thể nào trực tiếp đánh lại con Hắc Long được nữa.
"Kuh, chẳng còn cách nào khác. -Philly, cô đã có thể đứng vững chưa!?"
"Ừm, rồi. Tôi xin lỗi."
Cú xung chấn làm chúng tôi bị hất văng lúc nãy đã giúp cô ấy lấy lại được chút lý trí của mình.
"Xin lỗi gì cứ để sau. Trước hết cứ niệm phép bổ trợ lên mọi người cái đã! Rồi sau đó chạy lại chỗ Luna!"
"Vâng!"
Philly ngay lập tức niệm phép lên người tôi.
Tôi tích tụ lượng ma lực tồn tại trong không khí lên lưỡi kiếm của tôi.
Về bản chất, ma lực là thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng bởi ma lực hiện đang tích tụ lại tại một điểm, một luồng sáng giống như ngọn lửa có màu vàng kim đang bọc lấy lưỡi kiếm.
Trong nhân loại, có một vài cá thể có cho mình các khả năng đặc biệt được gọi là Siêu việt giả.[note69800]
-Siêu việt giả, không giống như người thường hay ma thú khi sử dụng ma pháp, là thuật ngữ chung dùng để nói đến các cá thể nắm giữ một loại sức mạnh hoàn toàn khác-thiên phú.
Thiên phú mà tôi sở hữu được gọi là [Tích tụ ma lực].
[Tích tụ ma lực], đúng như tên gọi của nó, đó là thiên phú cho phép tôi tiếp nạp ma lực xung quanh mình vào một điểm duy nhất.
Tuy nhiên, sức công phá của sóng xung kích được tạo ra từ việc giải phóng tức thì lượng ma lực đã tích tụ được hoàn toàn có thể vượt qua cả các loại ma pháp Đặc cấp vốn cần rất nhiều thời gian để thi triển.
"Thiên lôi trảm!!" [note69801]
Vung thanh kiếm được bọc trong ngọn lửa vàng của mình hết sức đi.
Tung một nhát kiếm khí bằng lượng ma lực tích tụ trên lưỡi kiếm, đây là chiêu thức mạnh nhất mà tôi có thể thi triển.
Để có thể vô hiệu hoá khả năng bay của con Hắc Long, thổi bay đôi cánh của nó!
Chuyến thảo phạt trước đây của chúng tôi đã cho chúng tôi biết rằng, khả năng bay của nó sẽ bị suy giảm đáng kể nếu đôi cánh của nó bị thương.
Nhát chém vàng kim chém trúng đôi cánh của Hắc Long, và nhát chém liền bùng nổ thành một luồng sóng xung kích khổng lồ.
Giờ thì, chúng tôi có thể yên tâm rút lui mà không cần phải lo lắng về việc nó có thể đuổi theo chúng tôi.
"-Cái gì!?"
Trong lần đánh bại Hắc Long vừa qua, "Thiên lôi trảm" của tôi đã nghiền nát đôi cánh của nó.
Nhưng lần này, không chỉ đôi cánh vẫn còn đó, dường như nó chẳng phải hứng chịu bất kỳ thương tổn nào đáng kể.
"T... Tại sao..."
"Oliver, nguy hiểm đấy!"
Hình như tôi nghe thấy giọng của Aneri thì phải.
"Gahaaa...!"
Sự thật là 'Thiên lôi trảm' đã chẳng thể gây nổi một vết thương nào lên nó đã khiến cho đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Khi tôi kịp nhận ra, đuôi của con Hắc Long đã áp sát tôi bằng một tốc độ mà mắt tôi không thể theo kịp được, đánh văng tôi lên không trung.
"... Hự, ặc."
Tôi không thể đáp đất một cách ổn định mà lại lao thẳng xuống nền đất, nhưng may mắn là nhờ có phép bổ trợ của Philly nên cú đánh vừa rồi của nó vẫn chưa gây ra vết thương nào nghiêm trọng cho tôi.
Aneri tấn công thay tôi, nhưng vẫn như ban nãy, uy lực của chúng vẫn là không đủ, và thậm chí con Hắc Long còn chẳng buồn quan tâm tới nó nữa cơ.
May mắn thay, tôi bị hất văng tới chỗ gần nơi Luna và Derrick đang đứng, và tôi đã được cô ấy niệm phép hồi phục.
"Oliver, hãy sử dụng 'Cánh cửa bất định' [note69802] đi. Kể cả ta có phải đối mặt với một con Trùm tầng khác đi chăng nữa thì vẫn còn tốt hơn là đánh nhau với con Hắc Long này!"
Luna vừa lên tiếng đề nghị vừa niệm phép hồi phục cho tôi.
"Cánh cửa bất định" là một loại ma cụ mà ta chỉ có thể sử dụng bên trong Đại mê cung.
Với ma cụ này, ta có thể kết nối không gian hiện tại mà ta đang đứng với một không gian nào đó khác và di chuyển qua đó.
Mỗi tội, đích đến- hay không gian bên kia, là hoàn toàn ngẫu nhiên, ngoại trừ việc nó chắc chắn sẽ dẫn tới... một khu vực có Trùm khác ngoài các tầng Sâu.
Bình thường, sẽ chẳng ai sử dụng ma cụ này để rồi phải khiêu chiến một con Trùm tầng khác sau khi dịch chuyển cả.
Tuy nhiên, loại ma thú nằm tại đích đến chắc chắn là sẽ yếu hơn con Hắc Long này.
Ngay cả bây giờ, tổ đội bọn tôi đã trở nên suy yếu đi, với ngần này thành viên, bất kỳ con Trùm tầng nào khác ngoại trừ các con Trùm tầng Sâu đều có thể bị chúng tôi đánh bại.
"Hiểu rồi."
Sau khi phục hồi xong, tôi lấy ra một cái bình thuỷ tinh chứa một làn khói màu trắng từ ma cụ kho đồ của tôi.
"Kích hoạt 'Cánh cửa bất định'! Tất cả mọi người nhảy vào đây mau!"
Sau khi truyền đạt thông tin tới tất cả mọi thành viên, tôi đập vỡ chiếc bình bằng cách ném mạnh nó xuống đất.
Làn khói trắng toả ra từ chiếc bình vỡ nát, bao phủ cả không gian.
Khi mọi người đang cố gắng đi vào không gian vô định kia, con Hắc Long dẫm mạnh hai chi trước của nó xuống nền đất.
Uy chấn mạnh mẽ khiến cho mặt đất quanh đó vỡ ra thành nhiều mảng.
Chúng tôi mất thăng bằng, chạm tay xuống nền đất.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, con Hắc Long bay hờ trên mặt đất và lao thẳng về phía chúng tôi.
Như một phản xạ tự nhiên của các mạo hiểm giả kỳ cựu, tất cả mọi người ngay lập tức tránh sang một bên để né đòn lao tới của con Hắc Long.
Và thế là, con Hắc Long chạm vào vùng không gian vô định kia.
Bị vùng không gian kia nuốt chửng, con Hắc Long biết mất ngay trước mặt cả đám.
Trận giao tranh vừa rồi cứ như thể là ảo ảnh vậy, sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm cả bầu không gian xung quanh.


3 Bình luận