Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú
Chương 231 - Nổi tiếng là điều không thể tránh khỏi
7 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:
-Cạch cạch cạch cạch
-Rầm rầm rầm rầm
Trong xưởng làm việc vang lên những âm thanh kim loại độc đáo, nơi một con thỏ đen tuyền đang đứng.
「Ồ, đến rồi hả? 」
「Đến rồi, sản phẩm làm xong rồi chứ? 」
「Thật là tiếc vì không thể làm thành một bộ hoàn chỉnh, nhưng sản phẩm này cũng tuyệt vời lắm đấy.」
「Nè, đầu tiên là khiên... Đây là tác phẩm chế tạo của ta, gọi là Legacy Weapon - [Gương Khiên Vương Hades Dis Pater]」
「Ôi, ồ…!」
Cái khiên mà Bilac đưa cho tôi, rõ ràng là có vẻ ngoài không hề giống một món đồ trong thế giới fantasy, mà là một chiếc khiên nhỏ màu đen với mép ngoài có ánh xanh, giống như một chiếc đĩa thép... Hử? Theo phân loại thì có phải là khiên lớn không?
「Dù chết đi, nhưng sức sống vẫn còn đọng lại trong từng mảnh xương… Cái thứ mà ngươi mang đến quả là tuyệt phẩm, nên ta đã tự ý chế tạo thành cơ giới phục hồi rồi đấy. 」
「Wow, tuyệt vời quá! Khi ấn vào phần tay cầm, mép ngoài của nó sẽ mở rộng và tạo thành một cái khiên lớn hơn nữa! Ah, chơi với cơ chế này vui quá. 」
Khi đang chơi với chiếc khiên, tôi bị Bilac dùng búa đánh vào ống chân.
「Này, đừng làm thế, không mặc chung với giáp thì có thể gây vết thương chết người đấy!」
「Ha, đúng là thợ rèn giỏi nhất!」
「Hehe, mới đó đã khen ta thì chưa được đâu! Tiếp theo là cái này!」
「Uầy!」
Một thanh kiếm có thể dùng bằng một tay nhưng cảm giác rõ rệt là khá nặng được đặt lên trên cái bệ đe.
Đó là một thanh kiếm không giống như được làm từ kim loại, nhưng nó lại mang một phong cách riêng, thanh kiếm này có một lưỡi kiếm cứng như răng của quái vật ăn thịt, được làm bằng xương và thép, có màu xanh biển.
「Thanh kiếm này gọi là [Kiếm Kẻ Ăn Thịt Đại Dương - Blue Predator]. Thú thật là ta cũng không quen dùng vật liệu từ quái biển lắm, nên ta đã tham khảo cách chế tạo kiếm khác.」
「Đúng là cảm giác nặng tay thật, nếu dùng kết hợp với khiên thì chắc chắn không có gì để phàn nàn.」
「Và còn nữa!」
「Uầy!」
「Sanraku-san và Bilac Nee-chan, hét nhiều vậy mà không thấy mệt à?」
Nó chỉ là sự nhiệt tình, hiểu không? Là sự phấn khích! Một người không thích điều này sẽ không bao giờ có thể hiểu được! Và khi một người đam mê gặp một người đam mê khác, đây là nơi phép thuật bắt đầu xảy ra! Chưa kể rằng niềm vui từ việc chứng kiến vũ khí mới thậm chí còn dữ dội hơn theo cách đó!
Và điều tốt nhất về điều này là nó không bao giờ chán! Vì vậy, nếu tôi hào hứng khi nhìn thấy đồ chơi mới của mình, thì để tôi tận hưởng một chút đi!!
.
.
「…Này Bilac」
「Chuyện gì? 」
「Bộ đồ này... có phải là cố tình lựa chọn thiết kế kiểu này không? 」
Bilac, với tư cách là người trình bày sản phẩm hoàn thành, đã cho thấy chiếc mũ sắt và đai lưng được chế tạo từ nguyên liệu của con Arctus Regalex, cá rồng khổng lồ.
「Bộ trang phục này gọi là 'Rakedaimon' là một bộ giáp được thiết kế để mô phỏng hình dáng của con Arctus Regalex. Nếu tham khảo lịch sử thực tế, chiếc mũ sắt có hình dáng giống hệt những chiếc mũ của một khu vực và thời kỳ cụ thể.」
Bộ giáp này, phần lớn, giống như là một bộ quần áo với giáp dính vào nhau, khi đeo mũ sắt [Rakedaimon Helm] và mang đai lưng [Rakedaimon Girdle]… thì nhìn lại bản thân, tôi nhận ra.
Bán thân trần với mũ sắt, áo choàng và khiên tròn lớn… Nhìn vào, chẳng khác gì một chiến binh Sparta cả.
「Này Emul, bộ dạng bán thân trần như đô vật hay lính Sparta thì cái nào ổn hơn?」
「Sparta? Tôi không hiểu là gì nhưng nếu đã bán cởi trần thì chắc chắn là kẻ biến thái rồi nhỉ?」
「Ừ, đúng rồi... nhưng mà thôi, không sao cả. 」
Thực ra, hiệu suất thì tốt lắm, thật sự là rất tốt. Với bộ giáp này, khi bị đòn nhẹ, tôi có thể được tăng cường sức mạnh nhờ vào kỹ năng [super armor]
Dù sao thì tôi đang chiến đấu trong tình trạng "lực lượng cuối cùng", một đòn nhẹ cũng có thể là cái chết, nên tôi không thể để mình bị đánh trúng!
「Emul! Đi săn thôi! 」
「Vâng ạ! Đi đâu ạ? 」
「Chắc là sắp bị mắng vì đã chờ lâu quá rồi, nên chúng ta phải đi làm nhiệm vụ thôi. 」
Đó là một nhiệm vụ trong cảnh EX [Huyền Thoại Thỏ Vorpal], nơi người chơi phải thực hiện các nhiệm vụ. [note68540]
Với các tín hiệu, tọa độ, mà ba thiết bị Delta được truyền tới, theo lời của Vissash, chúng là những vật phẩm quan trọng nằm trong khu vực [Tàn tích cổ địa nơi vùng đất chưa được khám phá].
Nơi này là một địa điểm mà tôi và Rei đã từng chiến đấu trước đây, mặc dù không phải ở những khu vực nguy hiểm nhất.
「Vì là tàn tích chắc chắn ở đây sẽ có một lâu đài. Theo Ray, có một con quái vật bí ẩn mang tên [Kỵ sĩ đường kẻ-Line Knight] sẽ xuất hiện ở khu vực này, một pháo đài được xây dựng từ thời đại thần thoại… đó chính là nơi tôi cần đến."
「Vậy nên, tôi sẽ sử dụng những món đồ này ngay bây giờ, Bilac, có thể tôi sẽ cần nhờ cậu sửa chữa sau khi sử dụng xong. 」
「Ừ, nhưng nhớ đừng có làm hỏng trong trận đầu tiên, và đừng làm mấy chuyện ngớ ngẩn nữa. Nếu không thì... 」
Bilac im lặng, cầm cây búa như thể đang ám chỉ "sẽ đánh vỡ đầu" nếu tôi làm điều gì đó ngu ngốc. Tôi và Emul nhanh chóng rời khỏi xưởng.
「Thật sự nghiêm túc đấy.」
「Sanraku-san, hãy trân trọng vũ khí của mình nhé. 」
「Ừ, đúng vậy... 」
.
.
.
「Vậy…bây giờ phải làm sao đây?」
Hiện tại, tôi và Emul đang trốn trong một con hẻm, nín thở đợi những người kia… đi qua.
「Họ đi đâu rồi!? 」
「A, mất dấu rồi! 」
「Thỏ vorpal đó! Mặc đồ trông dễ thương ghê! 」
「Quả nhiên là vẫn đang ở Fifthsia đúng không…」
Tôi đã quên mất rằng cái tên Sanraku của mình rất dễ gây chú ý. Hơn nữa, Fifthsia là khu vực tập trung những người chơi đã chơi trò này khá lâu rồi.
Vì là đêm khuya, tôi đã nghĩ sẽ không có quá nhiều người, haha, tôi thật ngớ ngẩn! Tôi bị đuổi theo rất căng thẳng!
「Vậy giờ phải làm sao đây…」
「A, a, a…」
Thực ra tôi không ghét việc bị người khác nói chuyện, chỉ cần lảng tránh một cách thoải mái là được.
Vấn đề là nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ có những người đuổi theo đến tận tàn tích cổ đại, và họ sẽ theo tôi, nghĩ rằng "Nếu đi theo người này, mình cũng có thể nhận được những phần thưởng đặc biệt từ kịch bản riêng." Chắc chắn có thể sẽ bị bám đuôi như con mồi.
Mặc dù tôi không ghét chơi theo nhóm, nhưng lúc này tôi muốn chơi một mình. Dù có Emul là NPC, nhưng giao tiếp với các nhân vật NPC trong thế giới này khác hoàn toàn với giao tiếp với những người chơi thực sự.
「…Liệu có dùng cái này không? Nhưng mà…」
Lý do tôi chọn [Chén Thánh Xanh] chính là để đối phó với những tình huống như thế này, nhưng điều đó lại có một nhược điểm khá phiền phức.
Chén Thánh màu xanh có khả năng chuyển đổi giới tính, và điều kiện để trở lại giới tính ban đầu là "chết đi và hồi sinh".
Dù nhìn vào thì có vẻ như không quá khó khăn, nhưng một khi đã chuyển giới thì tôi phải chết để trở lại, và khi hồi sinh, tôi sẽ vẫn là nhân vật nữ cho đến khi tôi chết lần nữa. Điều đó có nghĩa là nếu sử dụng ngay lúc này, tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu trong hình dáng nữ cho đến khi hồi sinh, và nếu tôi hồi sinh tại Rabbitzuta, tôi lại phải làm lại từ đầu để đến tàn tích cổ đại.
Với cơ thể nam mà tôi đã sử dụng lâu dài, việc chiến đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì đây là một kịch bản đặc biệt với những quái vật mạnh mẽ, tôi không muốn thử nghiệm quá nhiều.
「Khoan đã, để tôi xem xét lại tình huống…」
Hiện tại, tôi có ba lựa chọn:
Lựa chọn đầu tiên là tấn công mạnh mẽ, có thể sẽ có vài người chơi theo sau, nhưng tôi không làm gì sai nên không cần phải trốn tránh.
Lựa chọn thứ hai là "Medjed Dash", giống như lần trước ở ThirdRema, nhưng lần đó tôi chỉ muốn làm phân tâm, còn bây giờ lại không thích gây ồn ào.
Lựa chọn thứ ba là tiếp tục ẩn nấp và tìm cách thoát ra, bởi không phải tất cả người chơi đều có thể chơi suốt đêm. Có những khoảng thời gian ít người chơi, nếu trốn ra khỏi thành phố, tôi có thể chơi một mình (không tính NPC) dễ dàng, nhưng tất nhiên sẽ tốn thời gian.
「Vậy thì, tôi sẽ chọn lựa chọn thứ tư. 」
Tôi không muốn nghĩ đến nhưng nếu các người chơi ở những khu vực khác đã biết "Sanraku đang ở Fifthsia", thì độ khó để rời khỏi đó sẽ ngày càng cao.
Vậy nên, tôi sẽ thay đổi tình huống ngay từ đầu.
「Emuru, mở cổng đến Elevental giúp tôi. 」
「Vâng, Sanraku-san thật sáng suốt! 」
「Có thể gọi tôi là 'Chiến lược gia' cũng được.」
Có thể gọi tôi là 'Chiến lược gia bán khỏa thân' cũng được ha? Haha…Tôi thề là sẽ xử lý Lycaon vào một ngày nào đó.
______________________________________________
Q: Nhân vật chính mang quá nhiều vũ khí, tôi bắt đầu bị rối rồi.
A: Là người viết, tôi còn rối hơn bạn, chỉ cần đọc với tâm trạng "À, lại là vũ khí mà nhân vật này đã làm ra" là được.
Thực tế, có khá nhiều người chơi và các bang hội muốn liên kết với người chơi nổi tiếng "Sanraku", người đã tiêu diệt hai con quái vật độc đáo. Đặc biệt là các hội như ‘Du Lang’, ‘Hắc Lang’, ‘SF-Zoo’, và ‘Thư Viện’, những bang hội này đã gia nhập liên minh với "Du lang".
Các bang hội không phải chỉ chuyên về quái vật độc nhát mà chủ yếu chú trọng vào việc làm chủ các chiến lược và trận đấu, chẳng hạn như "Quân Đội Mười Giờ Tối", đã rất khó khăn để tìm gặp Sanraku.
Còn các bang hội khác như "Hiệp Sĩ Tempura" hay "Thánh Kị Sĩ Đoàn" bắt đầu tìm kiếm liên lạc với Sanraku khi thấy những hành động của anh. Tuy nhiên, do tình huống trớ trêu (như việc Sanraku đã tạm trú tại Rabbitzuta và thuộc hội có trụ sở không ổn định), việc liên hệ không hề dễ dàng.
Về độ khó khi gặp gỡ các nhân vật:
Sanraku: thường xuyên ở Rabbitzuta, việc gặp anh là rất hiếm.
Akitsu Akane: Tương tự như trên.
Rust: Chuyên hoạt động ở Nephoro, không thường xuyên đăng nhập vào Shanfro.
Mord: Cũng tương tự như Rust.
Pencilgon: Nếu nói chuyện với cô ấy, thường bị thuyết phục ngược lại một cách dễ dàng.
katzzo: Gần đây vì hàng xóm mới chuyển đến, thời gian chơi game riêng tư của anh bị cắt giảm.
Mức độ gặp gỡ của các hội này gần giống như Safari Park đầu tiên trong pokemon, nơi để có thể gặp được một con dratini là rất hiếm.
_Kata Rina
7 Bình luận
.
kính gửi Nữ thần luck: 🖕😀🖕
.
khi nào ghế mới ship tới thì dịch tiếp nha mn
.
.
.
.
nhưng mấy hôm nay ham chơi Yakuza Hawai quá nên quên đăng chương mới 🙃🙃🙃
Mà hiện tại mik phải có ghế mới thì mik mới dịch tiếp đc do mik dùng pc ko có laptop