• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Main Story

343 - Muốn được thấy Lilia-san chiến đấu nghiêm túc

4 Bình luận - Độ dài: 1,334 từ - Cập nhật:

Solo: Serenin

*****

Rời khỏi nơi ở của Lilywood-san, tôi trở về dinh thự của Lilia-san.

Theo thông tin từ các người hầu thì Lilia-san và mọi người khác đang ở sân tập, thế nên tôi quyết định sẽ đến đó.

Aoi-chan và Hina-chan thường hay sử dụng sân tập từ giữa sáng đến tầm trưa, cơ mà hai đứa đều có lý do cả.

Bởi vì những người có vai trò canh gác cho dinh thự hay đến đây lúc chiều, nên có thể cả hai sẽ làm vướng chân bọn họ nếu cũng tập vào tầm đó.

Nhân tiện, bọn tôi đều được tự do ra vào sân tập, và tôi cũng đã có vài lần ghé thăm nơi ấy rồi.

Có vẻ như hiện tại không chỉ Lilia-san và Lunamaria-san đang luyện tập, mà còn cả Anima, Eta và Theta nữa.

Lúc tôi bước đến khoảng sân sau cực kỳ rộng lớn, tôi nghe thấy tiếng va đập xem chừng là kiếm với nhau.

Đá ánh mắt nhìn ra xung quanh, tôi nhìn thấy các cận vệ đang theo dõi một trận chiến vô cùng khủng khiếp, đến mức gọi là đấu tập lại thấy hơi sai sai, từ đằng xa.

Sieg-san thì dùng song kiếm để đỡ lấy đòn tấn công từ Lunamaria-san, người đang cầm một thanh thương nhỏ cùng với thanh kiếm thẳng bên tay còn lại, trông cực kỳ ấn tượng, cơ mà phía bên kia thậm chí còn bắt mắt hơn nữa.

Lilia-san bắt lấy cánh tay với bộ móng dài sắc bén đang vung tới của Anima bằng thanh đại kiếm trông không hề phù hợp với dáng người mảnh mai của mình. Có vẻ như đây là trận đấu thiên về sức mạnh hơn nhỉ.

Từ trước đến giờ, tôi chỉ mới được thấy Anima huấn luyện cho Eta và Theta mà thôi, chưa từng thấy em ấy đấu với Lilia-san bao giờ cả.

Anima đã từng thắng Theta một lần, cơ mà bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để chứng minh sức mạnh của em ấy.

Sau cùng thì, em ấy đã từng chạy vượt núi không ngừng nghỉ sau khi hoàn thành công việc của lực lượng bảo vệ tại Rigforeshia mà. Anima có thể không thể hiện ra mặt, nhưng chắc hẳn em ấy khi đó rất mệt mỏi.

Và hơn nữa, trong trận giả chiến với Theta vừa được nhận vào làm, Anima đã thắng cô ấy chỉ với đúng một đấm duy nhất.

Sức mạnh của Anima có thể sánh ngang với cả quỷ cấp cao mang tước hiệu Tử tước lận, nên có lẽ trong tất cả mọi người ở dinh thự của Lilia-san, tôi nghĩ Anima chính là người mạnh nhất.

Tuy vậy, mặc dù không thực sự nghiêm túc đấu với nhau, nhưng tôi có thể nói rằng Lilia-san cũng rất mạnh khi có thể một chọi một với Anima như vậy.

Vừa nghĩ, tôi vừa quan sát trận đấu, cho đến khi Sieg-san và Lunamaria-san tiến lại gần tôi sau khi xong trận đấu tập.

[... Trông tuyệt thật đó ha?]

[Vâng, quả không hổ là Anima-sama, có thể đấu tay đôi với Tiểu Thư đến vậy…]

Lunamaria-san đáp lại tôi bằng lời khen dành cho Anima.

Nghe thấy điều đó làm tôi không kìm được nụ cười trên mặt mà cảm thấy được vui lây.

[Nhắc mới nhớ, anh muốn hỏi cái này cũng lâu rồi… Bỏ qua Lunamaria-san đi thì Sieg-san không mạnh bằng Lilia-san sao?]

[Miyama-sama, Miyama-sama? Sao tôi cảm giác như cậu đang có thù hằn gì với tôi vậy ạ…]

*****

Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại docln.net, các trang web khác đều là ăn cắp. Xin hãy ủng hộ bản dịch của mình bằng cách tìm đọc trên docln.net nhé.

*****

[Sức mạnh của Luna thuộc dạng đa năng cơ, thế nên cũng dễ hiểu khi mà xét riêng về sức chiến đấu thuần, cậu ấy không bì được với tụi em… Còn về câu hỏi của anh thì, em không còn bắt kịp được Lili lúc cậu ấy lên “16 tuổi” nữa.]

[Eh? Thật á!?]

Tôi tưởng cả ba người họ đều có sức chiến đấu ngang ngang nhau, nhưng có vẻ như Lilia-san có lợi thế hơn hai người còn lại về sức mạnh tổng thể nhỉ.

Mà, hình như hồi Linh Thụ Hội, Lilia-san có nói mấy thứ liên quan đến chuyện đó thì phải… Nếu xét theo đánh giá của Sieg-san thì Lilia-san mạnh hơn bọn họ khá nhiều.

Lunamaria-san nở nụ cười nhẹ, nhìn tôi đang bất ngờ mà giải thích.

[... Lúc trước, hồi Miyama-sama vẫn chưa biết danh tính của con quỷ mà cậu gặp lại là Âm Thế Vương ấy… Tôi đã tưởng con quỷ đó là con quỷ cấp cao có mang tước hiệu, và ngài ấy có nói như thế này, “Tôi mong rằng mình sẽ không phải giao chiến với con quỷ ở cấp bậc đó nếu có thể”...]

[U-Ừm, tôi còn nghe cô ấy từng thở phào vì không cần đánh nhau nữa.]

[... Nhưng mà, Tiểu Thư chưa từng nói rằng “ngài ấy sẽ không thể thắng được nếu phải chiến đấu”, đúng không?]

[... Ahh.]

Ra thế, đúng là trước khi biết được danh tính thực sự của Kuro, Lilia-san chỉ không muốn phải giao chiến chứ chưa từng nói là sẽ không có cơ hội thắng bao giờ cả.

[... Lili, em nên nói thế nào đây ta… em không muốn tỏ vẻ tự phụ đâu, nhưng cậu ấy có vẻ không thích tỏ ra thiếu ý tứ lắm nên cậu ấy chưa từng nghiêm túc chiến đấu với ai bao giờ hết.]

Tôi gật đầu đồng ý với Sieg-san. Lilia-san quả thực vẫn luôn để ý đến hình tượng quý tộc của bản thân mình, hay đúng hơn là bởi lo rằng mọi người sẽ khiếp sợ mình, cô ấy đã che giấu đi sức mạnh thực sự… mặc dù đa phần cổ có giấu nó được đâu.

[Tiểu Thư là thần đồng về chiến đấu đấy ạ… và ngài ấy đủ mạnh để có thể được xem là “con người mạnh nhất”.]

[... Nhân Loại duy nhất có thể đối đầu với Lilia chính là Nữ Hoàng Laguna, “cá thể mạnh nhất của Nhân Giới”.]

Theo tôi nhớ thì hình như cô ấy là thành viên của tổ đội Đệ Nhất Anh Hùng phải không nhỉ?

Ngang hàng với cả một người đao to búa lớn đến thế của Nhân Giới ở tuổi đôi mươi... quả đúng là thứ tài năng khủng khiếp mà.

[... Nhân tiện, giữa Anima và Lilia-san, ai mạnh hơn?]

[Nếu đấm nhau nghiêm túc thì chắc chắn Lili mạnh hơn.]

[Cô ấy mạnh dữ vậy sao…]

Hóa ra cô ấy còn mạnh hơn cả tôi tưởng tượng nữa.

Sieg-san và Lunamaria-san đều được xếp vào hạng mạnh nhất của vương quốc này, nhưng lại không là cái đinh gì cả với Lilia-san sao… Hmmm, ghê thật đấy.

Không biết bao giờ tôi mới có thể được chiêm ngưỡng một Lilia-san chiến đấu nghiêm túc đây? Cùng với suy nghĩ đó bên trong tâm trí, tôi hướng mắt trở lại trận đánh giữa Lilia-san và Anima.

Thưa Bố, Mẹ— Con biết Lilia-san chính là người mạnh nhất, nhưng con cũng không ngờ là mạnh hơn cả Anima. Cơ mà, mặc dù suy nghĩ này nghe có vẻ hơi điên rồ một chút…— Con muốn được thấy Lilia-san chiến đấu nghiêm túc một lần ạ.

*****

<Lời bạt>

Cái flag này cho arc Ma Vương có vẻ dễ thấy ha. Tui nghĩ đây cũng có thể là tin tốt cho các fan của nữ công tước này chăng?

Cơ mà tui vẫn đang hơi chật vật với Chương Kỷ Niệm 1 Triệu Lượt Xem đây, nên chờ thêm chút nữa đê.

<Trans’s note>

Còn nốt ngày mai nữa là tăng tốc được rồi, let’s f*cking gooo!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ơ, thế còn anh hùng đầu tiên thì sao? Cũng là con ng mà
Xem thêm
từng là thôi
Xem thêm