• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

305 - Có cả Hội Sùng Bái Âm Thế Vương à?

6 Bình luận - Độ dài: 1,780 từ - Cập nhật:

Trans: nephssia

Edit: Sereni is tired with homework.

*****

Sau khi Megiddo-san bị Kuro kéo đi, Alice và tôi quyết định dạo quanh Quảng trường Nghệ thuật thêm một chút. Nhưng nơi này thực sự quá rộng, đến mức tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

[……Dù nói là đi xem múa rối, nhưng ở đây có nhiều đoàn diễn quá, chúng ta nên xem cái nào đây?]

[Errr, chờ em một chút.]

[Unnn?]

Alice bảo tôi đợi một lát, rồi khẽ búng ngón tay một cái.

Ngay lập tức, một họa sĩ đang vẽ tranh gần đó liền bước tới, đưa cho Alice một xấp giấy mà chả biết là lấy từ đâu.

[Đây là danh sách các buổi biểu diễn hôm nay. Một số là suất diễn cố định, số khác được dự đoán dựa trên lịch trình trước đây.]

[Được rồi, ngươi có thể quay lại làm việc.]

[Xin phép cáo lui.]

Sau khi cúi đầu thật sâu trước Alice, người họa sĩ kia quay trở lại chỗ cũ và tiếp tục vẽ như thể chưa có chuyện gì xảy ra… Xem ra anh ta cũng là người của Alice.

[Thuộc hạ của em à?]

[Vâng, chỉ riêng trong quảng trường này thôi, em có khoảng “18 người”……]

[Ấ- Ấy chà, quả không hổ danh mà……]

Không hề nói quá, thuộc hạ của Alice thực sự có mặt ở khắp mọi nơi. Unnn, giờ thì tôi đã hiểu vì sao Huyễn Vương, Vô Diện lại khiến người ta khiếp sợ đến vậy.

Dù sao thì, sau khi đã có danh sách các buổi biểu diễn, tôi và Alice quyết định đi xem múa rối.

Có vẻ như vì những con rối được điều khiển bằng ma thuật nên các vở kịch ở đây thường khá ngắn. Câu chuyện được kể tuy đơn giản, nhưng nhờ kết hợp với hiệu ứng từ ma pháp mà chúng trở nên sinh động và cuốn hút. Đối với tôi, một người chưa từng xem loại hình nghệ thuật này, mọi thứ đều rất mới mẻ, đến mức tôi mải mê theo dõi suốt một lúc lâu.

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cũng là lúc chúng tôi quyết định đi ăn trưa, một trong những sự kiện chính của buổi hẹn hôm nay.

Ban đầu, kế hoạch là đến nhà hàng mà chúng tôi thường ghé qua cơ…… nhưng vì đang ở một khu vực mà tôi hiếm khi lui tới, tôi đề nghị ăn trưa ở đây và Alice cũng đồng ý.

Để tìm một nhà hàng có thể phục vụ một bữa trưa thịnh soạn theo yêu cầu của Alice, tôi lấy ra một cuốn sách.

[……Unnn? Kaito-san, có phải đó là cuốn “Cẩm nang Ăn uống Trọn bộ: Vương quốc Symphonia” của Kuro-san không?]

[……Lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên đó đấy, nhưng đúng là cuốn sách này do Kuro đưa cho anh.]

Quyển sách trong tay tôi có kích thước ngang một quyển từ điển Anh - Nhật, và đúng như Alice nói, đây là thứ tôi nhận được từ Kuro.

Vài ngày trước, để chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay, tôi đã nhờ Kuro tư vấn một nhà hàng ngon, vì cô ấy vốn rất thích đi ăn thử ở nhiều nơi.

Ngay lập tức, Kuro phản ứng đầy hào hứng và đưa tôi cuốn sách này, một cuốn sổ ghi chép đầy đủ về các nhà hàng trong hoàng đô.

[Anh còn nhận được hẳn 100 cuốn dày cỡ này cơ…… Cũng không chắc có phải tất cả đều do Kuro tự viết hay không nữa……]

[Vâng, đây là cuốn sách mà Kuro-san viết theo sở thích. Như Kaito-san cũng biết đấy, Kuro-san rất thích đi ăn thử ở các nhà hàng…… Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ tổng hợp lại những địa điểm mình yêu thích rồi ghi chép lại thành sách.]

[……Sách của cô ấy nổi tiếng lắm à?]

[Hmmm. Cũng có thể xem là nổi tiếng…… Nhưng số người thực sự từng nhìn thấy nó lại khá ít đấy nhỉ?]

[Thật sao?]

Nhân tiện, cuốn sách này không chỉ ghi lại những đánh giá và cảm nhận của Kuro về từng nhà hàng mà còn có cả hình minh họa đi kèm.

Nhưng vì đây chỉ là sở thích cá nhân của cô ấy…… nên phần mô tả khá chủ quan, chẳng hạn những câu như "Món tráng miệng nhất định phải là pudding." xuất hiện khá thường xuyên.

À, hệ thống đánh giá dựa trên số sao, giống như một cuốn cẩm nang nổi tiếng nào đó mà tôi từng nghe qua ở thế giới của mình. Cơ mà, trong sách này có cả những quán được chấm đến tận 10 sao, nên cũng không hoàn toàn giống cho lắm……

Còn về quán Sandwich Huyết Hùng, nơi tôi từng đến cùng Kuro…… Trong sách có ghi: “Tôi đã đến đó cùng người mình yêu, thế nên đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng nếm thử.” kèm theo một biểu tượng mặt đỏ bừng bên cạnh. Đọc đến đoạn này, tôi không kiềm được mà khẽ bật cười.

Vì Alice biết về cuốn sách này, nên tôi cứ tưởng nó khá nổi tiếng, nhưng cách cô ấy trả lời lại có gì đó hơi kỳ lạ.

[Vâng, theo lời Kuro-san, đây đơn thuần chỉ là một sở thích cá nhân thôi…… Chỉ có những người mà cô ấy coi là gia đình mới được sở hữu cuốn sách này. Nói cách khác, Kuro không hề bán nó. Người nhận sách muốn làm gì với nó là tùy họ, nhưng rất hiếm khi nó xuất hiện trên sàn đấu giá… Mà nếu có, thì giá bán cũng cao đến mức khó tin.]

[……Thật á?]

[Vâng. Vì toàn bộ nội dung trong sách đều do Kuro-san tự tay viết, nên có rất nhiều người sẵn sàng dốc hết tài sản để sở hữu nó, đặc biệt là các thành viên của “Hội Sùng Bái Âm Thế Vương”.]

[……Khoan đã, hình như anh vừa nghe thấy một cái tên hơi bị lạ thì phải…… Hội Sùng Bái Âm Thế Vương là gì thế?]

Đang trò chuyện một cách bình thường, tôi bỗng nghe thấy một cái tên nghe có vẻ rất nguy hiểm. Chính xác hơn, nó khiến tôi liên tưởng đến một tổ chức mà mấy kẻ cuồng tín sẽ tham gia…

[Ừm, có thể xem đây là fan club của Kuro-san. Tổ chức này khá lớn, thậm chí mạng lưới tình báo và sức ảnh hưởng của nó còn vượt qua cả một quốc gia…… Nói thế nào nhỉ, chắc có thể xem nó như một phiên bản thu nhỏ của quân đoàn dưới trướng em vậy? Chỉ khác là thông tin họ thu thập chỉ xoay quanh Kuro-san thôi à……]

[Fuaahhh…… Cô ấy có cả fan club luôn hả……]

[Vâng, Kuro-san là một trong những nhân vật được yêu mến nhất thế giới. Cô ấy có rất nhiều tín đồ trong cả giới Quỷ tộc lẫn Nhân tộc.]

[……………..]

[……Nhân tiện, còn có lời đồn rằng nếu ai đó tùy tiện tiếp cận Kuro-san một cách quá thân mật, người đó sẽ bị tổ chức này thủ tiêu ngay lập tức.]

[Cái quái gì thế, nghe đáng sợ khiếp.]

Một tổ chức ngầm với quyền lực còn lớn hơn cả một quốc gia…... Và đó lại là fan club của Kuro ư…… Tôi hiểu rồi, có lẽ đây cũng là lý do Lunamaria-san lại nhạy thông tin đến vậy, ra là do cô ấy lấy tin từ tổ chức này à……

Mà khoan, chẳng phải như vậy là rất nguy hiểm sao? Họ sẽ không nhắm vào tôi chỉ vì tôi là người yêu của Kuro đấy chứ?

[Ahh, không sao đâu. Dù gì Kaito-san cũng đang được tôn vinh là “Hội trưởng danh dự của Hội Sùng Bái Âm Thế Vương” mà……]

[Khoan đã nào!!! Sao tự dưng anh lại bị phong chức mà không hề hay biết vậy!?]

[Có nhiều lý do lắm, nhưng…… em nghĩ nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Kuro-san đã công khai bày tỏ tình cảm với anh ở khắp nơi.]

[Kurooooooooo!?]

Em đang làm cái gì vậy hả!? Eh? Sao anh lại bị đem ra bêu rếu ở mấy chỗ anh còn chẳng biết thế hả!? K- Không, tất nhiên là tôi rất vui khi nghe cô ấy nói yêu tôi, nhưng mà thế này thì xấu hổ chết mất!!!

[Hơn nữa, “hội trưởng” của fan club đó, người đã đưa tổ chức này trở thành một trong những thế lực mạnh nhất thế giới, lại là tín đồ trung thành của Kaito-san…… Đây có lẽ cũng là một lý do quan trọng.]

[Hả? Nghe sai sai? Sao hội trưởng fan club của Kuro lại là tín đồ của anh?]

[……Người đó đã tự mình tuyên bố rằng “Kaito-san là người quan trọng thứ hai trên thế gian này”.]

[……Sao tự nhiên anh thấy lạnh sống lưng vậy…… Không lẽ hội trưởng đó chính là……]

[Là Ein-san.]

[ANH BIẾT NGAY MÀÀÀÀ!!!]

Thật đấy, chủ tớ hai người này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy!? Mà khoan, hội trưởng của Hội Sùng Bái Âm Thế Vương lại chính là Ein-san sao!? Đúng là bó tay, giờ thì tôi hiểu vì sao cái tổ chức này lại là một trong những thế lực mạnh nhất thế giới rồi……

Không, thật sự đấy, tại sao toàn những chuyện tày đình cứ liên tục xảy ra ở những nơi mà tôi, người liên quan trực tiếp, lại chẳng hề hay biết thế này!? Trời ạ, rốt cuộc thì cái tình huống quái quỷ này là sao đây chứ!?

Thưa Bố, Mẹ— Trong tay con lúc này là cuốn cẩm nang do Kuro tặng. Và từ cuốn sách này, con đã phát hiện ra một sự thật vô cùng sốc. Không, con vốn đã biết rằng Kuro có tín đồ, nhưng con không hề ngờ tới việc họ thậm chí còn thành lập hẳn một tổ chức…… Unnn— Hình như có một tổ chức mang tên Hội Những Kẻ Sùng Bái Âm Thế Vương tồn tại.

<Lời bạt>

Ở những nơi không có Kuro, Kaito sử dụng một kỹ thuật lạ đời nào đó để chim chuột với cô ấy mọi lúc mọi nơi đấy.

<Đôi lời từ edit>

Tưởng mị sủi pj hả? Méo có đâu, đã hứa là sẽ đu bằng hết chính truyện (còn hậu truyện có tiếp hay không thì tùy hứng mị khi đó) thì làm gì có chuyện drop ngon ăn thế =)))))

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

riết rồi quên luôn cô hầu gái bên cạnh kuro :)) 2 vợ chồng chim chuột làm lu mờ hình ảnh cô hầu tội nghiệp
Xem thêm
:Đ quao nổ hủ nhẹ cuối tuần. TUYỆT
Xem thêm
Yêu trans vl 🥺❤
Xem thêm