Những mũi thương sắc bén được tung ra với độ chính xác tuyệt đối. Dù đã tôi luyện bản thân rất nhiều, nhưng cậu vẫn không khỏi kính nể trước kỹ năng dùng thương siêu phàm, vượt trên cả bậc thầy đó.
Xét về kỹ năng thuần túy, Sariel hoàn toàn vượt trội hơn Mariabelle— nhưng cậu vẫn có thể cầm cự được, chưa để lộ một sơ hở nào nhờ vào sức mạnh phi thường của Tông đồ.
"Quả nhiên là chị Sariel. Dù đã mất đi sức mạnh Tông đồ, nhưng kỹ năng của chị vẫn rất đáng nể."
Mariabelle vừa vui mừng, vừa đau buồn trước sức mạnh đó.
Cậu đã từng đấu tập với Tông đồ thứ bảy, Sariel, nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thắng được. Trong các trận đấu mô phỏng chỉ sử dụng vũ khí, cậu hoàn toàn lép vế. Ngay cả khi sử dụng tất cả Linh thú, cậu cũng không chắc mình có thể thắng được cô ấy.
Sariel, cùng là Tông đồ, nhưng cô ấy ở đẳng cấp khác, luôn ở phía trên cậu ta. Hình ảnh Sariel chiến đấu bên cạnh cậu để giải phóng quê hương khỏi sự chiếm đóng của lũ dị giáo vẫn in đậm trong tâm trí Mariabelle.
Cậu không thể nào quên được cây thương mà cô ấy sử dụng.
Và bây giờ, người đang đứng trước mặt cậu, liên tục tung ra những đòn tấn công như vũ bão, không chút thương tiếc, chính là Sariel, không phải là một kẻ giả mạo.
Chính vì vậy, cậu càng thêm đau buồn.
Mũi thương thánh giá bạc lấp lánh ngày nào giờ đã nhuốm màu đen kịt, tia sét đen tối lóe lên. Đó là biểu hiện của hắc ma lực, bằng chứng không thể chối cãi cho sự phản bội của cô ấy.
Cậu hiểu ra tại sao mình lại nghe nói rằng Sariel đã chết.
Đương nhiên rồi. Làm sao họ có thể công khai việc một Tông đồ phản bội được? Họ không thể nào chấp nhận việc Tông đồ thứ bảy, Sariel, người từng là tổng tư lệnh của cuộc viễn chinh Pandora giờ đây lại trở thành kẻ phản bội, mang trên mình biểu tượng thập tự ngược đen tối.
"Nhưng em vẫn muốn cứu chị! Chị Sariel, chúng ta không cần phải chiến đấu, em nhất định sẽ bảo vệ chị, vì vậy, hãy cùng em trở về Sinclair!"
"Mọi thứ của ta đều thuộc về chủ nhân. Ta sẽ không bao giờ dâng hiến dù chỉ một giọt máu, một sợi tóc cho Thần nữa."
Sariel lạnh lùng từ chối, và đáp lại Mariabelle bằng một đòn tấn công sắc bén.
"Không, em--"
Cậu không quan tâm đến Bạch Thần. Cậu chỉ muốn cứu cô ấy-- nhưng cậu không còn thời gian để nói những lời yêu thương đó nữa.
Sariel tung ra võ kỹ "Nhất Kích Xuyên - Full Thrust". Cây thương đen kịt, được gia tăng sức mạnh bởi hắc ma lực, đánh bật thanh kiếm rapier mỏng manh của Mariabelle, và mũi thương đã chạm được vào da thịt cậu.
Dù chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng kỹ năng của Sariel đã xuyên qua hào quang Tông đồ, đủ để gây thương tích cho cậu ta.
Cô ấy có đủ sức mạnh để giết cậu, một Tông đồ.
"Khốn kiếp, không ổn rồi, cứ thế này thì..."
Tình hình đang rất bất lợi cho Mariabelle, và ngày càng tệ hơn.
Ba Linh thú đang gặp khó khăn khi đối đầu với chỉ hai người, tiên nữ và Ma Nhân. Không, nói đúng hơn là, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả ba Linh thú sẽ bị tiêu diệt.
Linh Thú chỉ là những hình dáng tạm thời do luồng ma lực của người triệu hồi tạo ra, dù có bị tiêu diệt, chỉ cần có thời gian là có thể triệu hồi chúng lại. Tuy nhiên, Linh thú càng mạnh, thời gian triệu hồi lại càng lâu. Mariabelle không thể nào tưởng tượng được thời gian cần thiết để triệu hồi lại ba Linh thú mạnh mẽ đó.
Ngay từ đầu, cậu đã không nghĩ đến việc ba Linh thú của mình sẽ bị đánh bại.
Sức mạnh của tiên nữ và Ma Nhân thật khủng khiếp. Khả năng chiến đấu của họ vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Nếu cậu không nhanh chóng tham gia, tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu mất cả ba Linh Thú, liệu cậu có thể đánh bại hai người họ cùng lúc không...? Đây là lần đầu tiên Mariabelle phải đối mặt với những đối thủ mạnh như vậy kể từ khi trở thành Tông Đồ.
Không, ngay cả khi chỉ đối đầu với Sariel, cậu cũng đang gặp khó khăn.
Mariabelle đang tận dụng tối đa sức mạnh Tông đồ của mình để né tránh những đòn tấn công của Sariel, nhưng... Sariel ngày càng mạnh mẽ hơn.
Dù cô ấy không thể phản công, nhưng việc cô ấy có thể phá vỡ lớp phòng thủ của một Tông đồ là điều không tưởng. Thật khó tin, nhưng Sariel đang dần học được cách phòng thủ của Mariabelle, và tìm ra, hoặc tạo ra những sơ hở trong lớp phòng thủ tưởng chừng như hoàn hảo của cậu ta.
Lần này chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng lần sau có thể là một đòn chí mạng. Nếu cứ tiếp tục phòng thủ, cậu ta chắc chắn sẽ bị đánh bại.
"Em không muốn làm chị bị thương. Nhưng--"
Nếu cậu ta thua, mọi chuyện ở đây sẽ kết thúc. Chỉ có cậu mới có thể cứu Sariel khỏi tay của ác quỷ, Mariabelle tự nhủ, và quyết tâm chiến đấu.
"Em không được phép thua-- Giáng xuống từ thiên đường, "Người Bảo Vệ Vườn Treo - Sky High Guardian"!"
Khi Mariabelle giơ thanh kiếm rapier lên, năm cột sáng xuất hiện. Đó là ma trận triệu hồi tinh linh ánh sáng.
Những Guardian mà Mariabelle triệu hồi, mặc dù không mạnh bằng Linh thú, nhưng chúng vẫn là những sinh vật cấp cao nhất trong hệ thống tinh linh ánh sáng Lux Elemental.
Guardian có hình dạng của một hiệp sĩ với đôi cánh trắng lớn sau lưng, giống như thiên thần. Cơ thể cao lớn, vạm vỡ, được bao phủ bởi bộ giáp bạc lấp lánh, trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khiên, cả hai đều là vũ khí ma thuật được cường hóa bởi ma lực ánh sáng nguyên thủy với mật độ cao. Và đôi cánh sau lưng cũng không phải chỉ để trang trí, mà còn giúp chúng bay lượn tự do trên không trung.
Với lượng ma lực khổng lồ và sức mạnh Thánh Hộ của Tông đồ, Mariabelle đã triệu hồi thành công năm Guardian--
"-- "Hắc Thiên Tường Lôi - Vortex Shot"!"
Một cây thương đen kịt, tỏa ra tia sét, được ném ra, đánh trúng một Guardian ngay khi nó vừa xuất hiện từ cột sáng.
Guardian không kịp phản ứng, nó trúng đòn trực diện vào ngực, và bị hất văng ra xa hàng chục mét. Một tia sét khổng lồ giáng xuống, kết liễu Guardian, khiến bộ giáp trắng và đôi cánh của nó vỡ vụn, tan biến.
Sariel biết rõ rằng Mariabelle là một Tông đồ chuyên về triệu hồi. Vì vậy, hiển nhiên là cô ấy đã tấn công ngay khi nhìn thấy ma trận triệu hồi xuất hiện, để giảm số lượng Guardian.
"Trở lại (Call)."
Sariel sử dụng thuật thức triệu hồi ngược, được tích hợp sẵn trong cây thương, để gọi cây thương trở về tay mình, và nhắm vào bốn Guardian còn lại.
Mariabelle sững sờ trong giây lát, rồi hét lên:
"Không cần nương tay, hãy ngăn chị ấy lại bằng mọi giá!"
Đó là mệnh lệnh dựa trên sự tin tưởng vào khả năng của Sariel. Cậu nghĩ rằng bốn Guardian có thể cầm chân Sariel, dù có thể chúng sẽ làm Sariel bị thương. Đó là một quyết định khó khăn-- nhưng cậu không ngờ rằng Sariel lại tấn công ngay khi Guardian xuất hiện.
Mặc dù mất một Guardian, nhưng bốn Guardian còn lại vẫn có thể câu giờ. Dù chỉ trong một phút, hoặc thậm chí là 30 giây, miễn là có thể ngăn cản Sarie trong chốc látl là đủ.
"Ta sẽ quyết định thắng bại ở đây. Ta sẽ không thua cái ác, ta nhất định sẽ đưa Sariel trở về!"
Mariabelle thề trong lòng, và lao về phía tiên nữ và Ma Nhân đáng sợ--
—-------------
"Phiền phức thật, chỉ là một con chó săn mà cũng dám--"
Lily vung "Lưu tinh kiếm - Star Sword" về phía Engarde, con sư tử đang vung móng vuốt rực lửa tấn công cô.
"Gào!"
Lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ chém vào bộ lông rực lửa của Engarde, khiến nó kêu lên đau đớn, và bị đánh bật ra xa.
Nhưng nó vẫn chưa chết.
Engarde đã chịu rất nhiều sát thương sau khi bị Lily tấn công liên tục. Nếu nó là một con quái vật hoang dã, hẳn nó đã bỏ chạy từ lâu rồi.
Nhưng với tư cách là Linh thú, Engarde tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, và tiếp tục chiến đấu dù đối thủ có mạnh đến đâu. Nó sẽ chịu đựng mọi đau đớn, và chiến đấu cho đến khi cạn kiệt ma lực.
Nó đã bị đánh bay quá nhiều lần, nhưng nó vẫn chưa mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, Engarde tiếp tục đứng dậy, chuẩn bị tấn công tiếp.
"-- Full Burst!"
Hai tia sáng bắn đến, không chút thương tiếc.
Lily sử dụng hai khẩu súng cổ đại "Meteor Striker" và "Star Destroyer" để tấn công Engarde, ngay khi nó vừa đứng dậy.
Ma lực của Engarde sắp cạn kiệt. Lily quyết tâm kết liễu nó, cô vừa bắn, vừa tiếp cận--
"Raaaaaaaa!"
Một giọng nữ vừa giống như tiếng hét, vừa giống như tiếng hát, vang lên, và những quả cầu nước lấp lánh bắn về phía Lily.
Đó là đòn tấn công yểm trợ của Salem, Thủy Linh thú.
Những viên đạn được tạo ra từ nước thánh, chứ không phải nước thường, nên sức mạnh của chúng được tăng cường đáng kể. Dù "Kết giới tiên nữ - Oracle Field" của Lily có thể đỡ được một vài viên, nhưng chúng vẫn gây ra không ít phiền toái.
Và nếu Lily bị chậm lại, cô có thể bị Salem bắt giữ và phong ấn.
Salem chuyên về việc bắt giữ và phong ấn đối thủ mà không gây sát thương. Nó sử dụng một lượng lớn nước thánh để nhấn chìm đối thủ... Nói đơn giản, nguyên lý giống như cách một con slime săn mồi. Việc Mariabelle triệu hồi Salem là một lựa chọn hợp lý, vì cậu ta không muốn làm Sariel bị thương.
Mặc dù đã thành công trong việc ngăn chặn kế hoạch của Mariabelle, nhưng nếu Lily hoặc Fiona bị Salem bắt giữ, thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Ít nhất, sự hiện diện của Salem đã ngăn chặn việc Engarde và Ramdain bị tiêu diệt ngay lập tức.
"Phiền phức thật, chỉ là một con sên nhầy nhụa mà cũng dám-- Fiona! Nhanh chóng làm bay hơi vũng nước đó đi!"
"Xin lỗi Lily-san, tôi đang bận đối phó với con chim kia. Gần xong rồi, cô cầm cự thêm chút nữa nhé."
Fiona với giọng nói lạnh lùng, vừa trả lời Lily, vừa tiếp tục sử dụng "Walpurgis" để bắn ra hỏa long, và kiềm chế Ramdain, Linh thú đại bàng sấm sét.
Fiona hiểu rõ sự phiền phức của những đối thủ biết bay, nên cô ấy không muốn để Ramdain tự do hành động. Kể từ khi "Hỏa Long Pháo - Volga Flare" đánh trúng, cô ấy đã duy trì con hỏa long, và liên tục tấn công Ramdain bằng sức nóng và sát thương vật lý.
Chính vì vậy, cô ấy mới mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho đòn tấn công vào Salem.
Ban đầu, ma thuật này không được thiết kế để sử dụng với kỹ thuật niệm chú kép. Dù đang ở trạng thái Ma Nhân, nhưng việc xử lý thuật thức vẫn rất khó khăn-- nhưng với tài năng và sự kiên trì của mình, Fiona đã làm được.
"Thôi được rồi, nếu hụt,tôi sẽ không tha cho cô đâu."
"Lily-san, cô cũng cẩn thận đừng để bị vạ lây đấy."
Lily vừa đá bay Engarde, vừa hướng hai khẩu súng vào Salem, và bóp cò.
Salem tạo ra một chiếc khiên nước thánh khổng lồ để đỡ đòn tấn công-- nhưng chínhchính là sai lầm chí mạng của nó.
"-- "Hỏa Thần Tháp - Burning Babel"!"
Một cánh cổng đen kịt, kỳ dị, xuất hiện trước mặt Salem.
Và trước khi Salem kịp phản ứng, những bức tường mọc lên từ cánh cổng, bao vây lấy nó.
Một tòa tháp vươn lên trời caoi... và rồi, một tấm màn chắn nặng nề đóng sập lại, nhốt linh thú nước thánh bên trong, chặn đứng mọi tia sáng, không bao giờ mở ra nữa.
"Ruuuuuuaaaaaaaaa!"
Tiếng hét chói tai của Salem bị chặn lại bởi những bức tường dày và cứng, dần dần trở nên nhỏ bé và yếu ớt.
Chỉ có Lily, người duy nhất thoát ra khỏi "Hỏa Thần Tháp - Burning Babel", mới biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong đó.
"Ta hơi thương hại ngươi đấy."
Lily lẩm bẩm, nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi bị mắc kẹt bên trong tòa tháp, bị nghiền nát bởi sức nóng và áp lực khủng khiếp của dung nham.
Lily đã thoát ra được nhờ "Thiết Nữ Vương - Overgear", nhưng với Salem thì không chắc...
"Ah, xong rồi."
Những vết nứt xuất hiện trên tòa tháp, dòng dung nham tràn ra, và rồi, tòa tháp sụp đổ.
"Hỏa Thần Tháp - Burning Babel" hoàn thành nhiệm vụ của mình, để lại một vũng dung nham sôi sục, với những mảnh vỡ trôi nổi.
Không còn một giọt nước thánh nào, chỉ còn lại biển lửa nóng chảy hủy diệt.
"K-không thể nào, Salem đã biến mất..."
Mariabelle, người vừa đến nơi sững sờ nhìn vũng dung nham, nơi Salem đã biến mất.
"Chết tiệt, không thể cầm cự được nữa sao, Sariel?"(Lily)
"Ngươi lại định triệu hồi Linh thú khác sao? Đúng là tên không não."(Fiona)
Sự xuất hiện của Mariabelle khiến Lily lo lắng.
Không ổn rồi, rất không ổn.
Nếu Mariabelle đến muộn hơn một phút, hoặc thậm chí chỉ ba mươi giây, thì họ đã có thể tiêu diệt ít nhất một trong hai Linh thú còn lại. Kế hoạch của họ đã bị phá vỡ vào phút cuối.
"Fiona, cô còn cầm cự được bao lâu?"
"Khoảng năm phút nữa."
Họ trao đổi thông tin về thời gian biến hình còn lại của mình qua thần giao cách cảm.
Mặc dù Engarde và Ramdain đã bị thương, nhưng Mariabelle, một Tông đồ đã tham chiến. Tình hình đang rất bất lợi cho họ
Dù Salem rất nguy hiểm với khả năng yểm trợ và phong ấn, nhưng sức mạnh của Mariabelle còn đáng sợ hơn nhiều.
Nếu tiếp tục chiến đấu, họ sẽ không bị áp đảo ngay lập tức, nhưng... thời gian biến hình của Lily và Fiona sắp hết. Rất khó để đánh bại Mariabelle khi còn hai Linh thú. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, họ sẽ mất hết cơ hội chiến thắng.
Dù Mariabelle sẽ yếu hơn khi đối mặt với Sariel, nhưng Lily và Fiona, sau khi hết thời gian biến hình, sẽ không thể nào đánh bại cậu ta.
"Mặc dù không muốn làm vậy, nhưng không còn cách nào khác... thay đổi kế hoạch."
"Tôi tin là Lily-san sẽ làm được."
Lily quyết tâm, và bay lên, mặc kệ lời nói vô trách nhiệm của Fiona.
""Lưu tinh kiếm - Star Sword Antares"-- "Bạo Phong Nữ Vương - Oversky"!"
Lily, tay cầm lưỡi kiếm ánh sáng đỏ thẫm, lao về phía Mariabelle với tốc độ cực nhanh của "Bạo Phong Nữ Vương - Oversky".
"Nhanh quá!"
Nhưng ngay cả với tốc độ đó, Mariabelle, một Tông đồ, vẫn có thể phản ứng kịp.
Cậu ta giơ thanh kiếm rapier lên đỡ đòn tấn công của "Antares".
Tuy nhiên, vì không kịp chuẩn bị, nên cậu ta bị đánh bật ra xa, mất thăng bằng.
Không ổn. Nếu đòn tấn công tiếp theo cũng nhanh như vậy, thì mình sẽ không thể né tránh-- Mariabelle nhận ra nguy hiểm, và cố gắng lấy lại thăng bằng càng nhanh càng tốt, nhưng Lily đã biến mất.
Mục tiêu của Lily không phải là đấu kiếm.
Cô đã bay qua Mariabelle, và xuất hiện phía sau cậu ta.
"Cô ta đâu rồi!?"
Khi Mariabelle quay lại tìm kiếm Lily thì mọi chuyện đã quá muộn.
"Hạ vũ khí xuống, dừng tất cả Linh thú lại, và giơ hai tay lên."
Mariabelle không cần phải nghe theo mệnh lệnh của Lily.
Đó là câu nói chỉ có ý nghĩa khi đối phương đã hoàn toàn bị áp đảo.
Là một Tông đồ, Mariabelle sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ mối đe dọa nào. Dù có bị bao nhiêu lưỡi kiếm, mũi tên, ma thuật, hay súng ống chĩa vào, Tông đồ của Bạch Thần sẽ không bao giờ sợ hãi.
Nhưng... nếu những thứ đó chĩa vào không phải là cậu mà một là một người khác. Như Lily đang chĩa súng vào Sariel, thì sao?
"Ngươi, ngươi... đang làm gì vậy?"
"Không nhìn thấy sao? Con tin, con tin đấy."
Lily đã lật ngược tình thế bằng cách bắt Sariel làm con tin.
"N-ngươi gọi cô ấy là con tin? Vô lý, Sariel là đồng đội các ngươi cơ mà, sao có thể--"
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên, in sâu vào tâm trí Mariabelle.
Một bông hoa máu nở rộ.
Sariel không còn cầm thương nữa, cô ấy đang dang rộng bàn tay giơ lên. Viên đạn của Lily đã xuyên qua lòng bàn tay cô ấy.
"Dừng lạiiiiiiiiiiii!"
"Ta sẽ dừng lại, nếu ngươi làm theo lời ta."
Có bao nhiêu người đàn ông có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy bàn tay trắng muốt, xinh đẹp của người mình yêu bị bắn thủng một lỗ máu?
Ngay cả khi biết rằng đó là một sai lầm-- khi nhìn thấy họng súng chĩa vào tay kia của Sariel, cậu ta không thể không hét lên.
"Dừng lại! Ngừng tấn công!"
Nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, Engarde, Ramdain, và cả Guardian đang định giết chết cả Lily và Sariel, đều dừng lại.
Lily không thể nhịn được cười trước quyết định vừa ngu ngốc, vừa chân thành của chàng trai si tình.
"Nào, hạ vũ khí xuống."
"Khốn kiếp... đồ ác quỷ!"
Mariabelle không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ném thanh kiếm rapier xuống đất.
Nếu cậu ta không nghe lời, nếu cậu ta chậm trễ một chút, Sariel có thể sẽ bị thương.
"Tại sao, tại sao... sao các ngươi có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy!?"
Mariabelle đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng tàn bạo, từ những con quái vật tấn công làng mạc, đến những cuộc chiến tranh đẫm máu do dị giáo gây ra. Nhưng cậu ta không thể nào hiểu được hành động của Lily.
Sariel đang đứng về phía kẻ thù. Nói cách khác, đối với họ, Sariel là đồng đội, là bạn bè.
Vậy mà, họ lại bắt đồng đội của mình làm con tin? Thật điên rồ. Đó là thủ đoạn của ác quỷ, một cái bẫy tàn nhẫn, đi ngược lại công lý và nhân đạo.
Lily đã sử dụng Sariel, người đã phản bội Chúa làm con tin để tấn công tinh thần Mariabelle, chàng trai đang yêu cô ấy.
"Tàn nhẫn á? Ngươi bị sao vậy? Cô ta chỉ là kẻ thù thôi mà. Nô lệ của Kurono, một công cụ, một món đồ chơi. Không phải sử dụng cô ta một cách hiệu quả là tốt hơn sao?"
"Đồ khốn nạn!"
Mariabelle gào lên trong phẫn nộ, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng.
"Sariel, xin hãy quay về với em... Chị không nên ở bên cạnh ác quỷ đó, không nên!"
"Vô ích thôi. Kurono đã tẩy não cô ta rồi, ngươi nghĩ rằng chỉ cần gọi tên là có thể giải trừ được sao?"
"Tẩy não...?"
"Giờ ngươi mới nhận ra sao? Tại sao một Tông đồ như cô ta lại trở thành nô lệ, và ngoan ngoãn nghe lời Kurono chứ?"
Đúng vậy, tại sao Sariel lại phản bội Chúa, phản bội Thập tự Quân?
Cô ấy đã thua trong Chiến tranh Galahad, bị bắt, và mất đi sự trong trắng... Đúng là như vậy có thể khiến cô ấy mất đi Thánh Hộ. Nhưng niềm tin của cô ấy, lòng trung thành của Tông đồ thứ bảy, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Chúa, đã biến mất ở đâu?
"Thánh Hộ của Kurono là "Dâm Ma Nữ Vương - Primevere". Có lẽ ngươi chưa từng nghe đến cái tên này, nhưng nếu ta nói đó là Thánh Hộ của Succubus, thì ngươi hiểu chứ?"
"Succubus..."
Mariabelle rùng mình, một cảm giác ghê tởm dâng lên trong cậu ta.
Không được, cậu ta không thể nghe thêm những lời của con quỷ đội lốt tiên nữ này nữa.
Nhưng cậu ta không thể không nghe. Cậu ta không thể không nghĩ đến những gì mà Sariel đã phải chịu đựng khi bị giam cầm bởi tên đàn ông mang ân huệ của Dâm Ma.
"Những người phụ nữ càng ngoan đạo, càng trong trắng, càng giữ gìn trinh tiết, thì càng dễ bị Succubus thao túng."
"Nói dối! Sariel sẽ không bao giờ khuất phục!"
"Vậy,sao ngươi không tự mình hỏi cô ấy?"
Bộ trang phục nữ tu của Sariel rơi xuống.
Cơ thể trắng nõn, mảnh mai của cô gái hiện ra, và bộ trang phục đen kịt đang bao bọc lấy làn da mềm mại đó.
"Paranoia Primmale", một bộ giáp chỉ che chắn những bộ phận nhạy cảm.
Giáp của Dâm Ma, Succubus.
"Ah, a... a..."
Mariabelle không thể nói nên lời. Tâm trí cậu ta trống rỗng.
Cơ thể trần trụi của người mình yêu, bị phơi bày giữa trận chiến. Bộ trang phục dâm đãng đang bao phủ lấy cơ thể trong trắng của cô ấy.
Cậu ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu ta không nên nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu ta thậm chí không nên tưởng tượng đến nó-- nhưng cậu ta không thể nào rời mắt.
Cơ thể ô uế của cô gái thánh thiện, tại sao lại đẹp đến vậy?
Mariabelle không thể hiểu nổi.
Cậu ta không còn hiểu được cảm xúc của chính mình nữa.
"Nào, trả lời ta đi, Sariel."
"... Dừng..."
"Giữa Mariabelle và Kurono, cô chọn ai?"
"... Lại..."
"Ai là người cô thích?"
"Dừng lại..."
"Ai là người cô yêu?"
"Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Sariel trả lời không chút do dự.
"Tôi yêu chủ nhân, bằng cả trái tim."
"Dừng lại, dừng lại đi... Ta không muốn nghe..."
Những lời mà cậu ta muốn nghe nhất, lại được Sariel dành cho một người đàn ông khác. Cảm giác ghê tởm đến buồn nôn đó, là dành cho con quỷ kia, hay là dành cho chính bản thân cậu?
"Ah, Chúa ơi... Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra... Không, đây là sai lầm! Sariel, chị chỉ bị thao túng thôi!"
"Phải rồi, đúng vậy. Ngươi muốn cứu cô gái đáng thương này, đúng chứ?"
Lily chĩa súng vào ngực Sariel.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lily bóp cò? Sariel, người đã mất đi sức mạnh Tông đồ, liệu có thể sống sót sau khi bị bắn xuyên tim hay không? Không, cậu không dám thử..
"Vậy thì đừng có mà manh động."
Mariabelle không thể di chuyển.
Vì Sariel, người cậu ta yêu đang bị bắt làm con tin. Và cậu ta cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp đang hướng về phía mình.
Một ma thuật cực mạnh, như mặt trời, đang ập đến, nhắm vào Tông đồ không vũ khí, không phòng bị.
"-- "Hoàng Kim Thái Dương - All Soleil"."
6 Bình luận
Nếu nó biết những gì Sari phải chịu ở chỗ judas chắc hắc hóa cmnl