• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 57: Hướng đến kết thúc

17 Bình luận - Độ dài: 1,734 từ - Cập nhật:

“... Nóng thật đấy.”

“Đúng là nóng thật.”

          

Với cửa sổ mở hoàn toàn, Chisome và tôi thì thầm trong khi nhìn ra vườn.

Tháng 8 sắp đến rồi, cũng có nghĩa là mùa hè, tuy nhiên chúng tôi cũng không đổ quá nhiều mồ hôi nên cả bọn thống nhất không bật điều hòa và mở cửa sổ như này.

                                   

“Onii-sama, Chisome, thứ này tuyệt quá.”

                        

Trước tôi và Chisome là Mashiro đang trong cái bể bơi vinyl mà chúng tôi mới mua. [note62916]

Đó là một bể bơi vinyl, nên không rộng lắm, và không gian để di chuyển trong đó cũng không nhiều, nhưng… chỉ cần nghịch nước và rửa cơ thể thôi thì cảnh tượng đó cũng rất đẹp rồi.

                       

“Cảnh này cứ như trong manga vậy, Mashiro ý.”

“Chắc rồi”

                       

Bây giờ, Mashiro đang mặc một bộ bikini, và nếu không có mấy chỗ da đen còn lại, thì em ấy không khác gì người bình thường cả.

Khi Mashiro tắm trong bể, những giọt nước sáng lấp lánh thật bí ẩn khiến tôi nhìn chằm chằm.

                          

“Cả hai người không vào à?” (Mashiro)

“Ahaha, đúng như anh nghĩ.” (Taiga)

“Cái bể nhỏ lắm. Bây giờ thì cậu cứ chơi đi.” (Chisome)

“Muu… được thôi”

                                 

Nếu chúng tôi đến bể bơi hay đi biển thì cả bọn có thể chơi thỏa thích.

Dù sao đến lúc đó thì cả ba chỉ chơi đùa dưới nước là được rồi, và bây giờ thì tôi đã thỏa mãn khi nhìn Mashiro.

                              

“Nè Nii-san”

“Sao vậy?”

“Ngực em lại to hơn rồi. Em có thể đi mua đồ bơi mới cho năm nay không?”

“... Được thôi.”

“Ehehe♪”

              

Tất nhiên rồi, ngực của Chisome đã to hơn năm trước.

Không chỉ em ấy cao hơn, mà cả bộ ngực cũng phát triển, thứ không thể nhận ra khi chỉ nhìn, nhưng nếu bạn nhào nặn hay là chạm vào thôi thì bạn có thể dễ dàng nhận ra.

                             

“Đến cả em còn bất ngờ cơ mà, nhưng nó vẫn tiếp tục lớn hơn~”

“Vai em sẽ ngày càng phải chịu lực cao hơn đấy, em có ổn không?”

“U~n, đúng là vai của em có hơi cứng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Em có thể giảm sức nặng đi bằng sức mạnh mà, anh thấy không”

“Em làm được á?”

“Vâng. Khi em nói thế thì Misora-senpai đã tỏ ra ghen tị đấy.”

“Ừm…”

                         

Misora là người sở hữu bộ ngực khổng lồ có số đo lên đến ba con số; nên có vẻ vai cô ấy luôn cứng.

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ cẩn thận, số đo của Chisome lúc trước là 95… giờ nó đã lên 98, và thậm chí vẫn chưa dừng lại.

                          

“Nii-san thật biến thái, anh đang nhìn chằm chằm vào ngực em đấy.”

“Ối, anh xin lỗi.”

“Em không phiền đâu, anh biết chứ~? Ý em là, chúng ta là người yêu mà, và bây giờ chúng ta đang ở nhà, nên anh có chạm vào, nhào nặn, bú nó hay làm gì cũng được.”

                          

Ê, em không phải nói nhiều đến thế đâu!

Tuy nhiên, nếu em ấy nói thế thì việc đôi mắt tôi lại dán vào bộ ngực đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Khi mà bộ ngực căng phồng đó lộ ra trên áo sơ mi, những giọt mồ hôi chảy trên đó khiến tôi không thể rời mắt.

                

“Này Chisome”

“U~n”

“Sao em lại trở nên dâm đãng đến vậy?”

“Chắc là bởi em là em gái của Nii-san chăng?”

“... Ừm~”

“Bởi em là em gái của Nii-san. Em luôn nghĩ về Nii-san, nên không chỉ suy nghĩ mà cả cơ thể cũng thay đổi theo sở thích của Nii-san.”

“...........”

“Tất nhiên, kể cả sau khi em hẹn hò với Nii-san, em vẫn luôn nghĩ về anh và thậm chí còn làm tình với anh nữa, chắc là nó góp phần quan trọng.”

“.......”

                                           

Chết tiệt… em gái tôi… cũng là người yêu của tôi dâm đáng quá, đau thật… à không, không đau, nhưng cái cảm giác này không thể diễn tả bằng lời được.

Nếu việc này đi xa hơn hoặc tôi không làm gì, tâm trí tôi sẽ tràn đầy những thứ hư hỏng mất, nên như để đổi tâm trạng, tôi đến tủ lạnh và lấy ra ba cái kem.

                                

“Chisome, cả Mashiro nữa, có kem này.”

“A, cảm ơn anh”

“Cảm ơn anh, Onii-sama.”

                    

Sau đó, hai em ấy kẹp tôi ở giữa và ăn kem… thay vì khiến tôi bình tĩnh lại thì tôi lại còn ham muốn nhiều hơn nữa.

                                

“amu…un…reru” *SFX ăn kem*

                              

Chisome ăn kem có hơi lạ.

Không giống Mashiro, người đang liếm kem trông rất dễ thương, Chisome dùng lưỡi liếm mọi chỗ của cây kem.

Trong khi chỉnh tóc để đỡ vướng bằng tay còn lại của em… đợi đã, tôi là người xấu hay trái tim tôi đang trở nên dơ bẩn vậy.

                                  

“... Fufuu”

                              

Không, hình như Chisome cố tình làm thế.

Em ấy nhìn liếc qua tôi, cười toe toét, rồi liếm một cách còn dâm dục hơn.

                     

“Đợi đã, này, nếu em liếm như thế–”

                     

Bao bọc trong nước bọt, dưới cái nóng này, kem chắc chắn sẽ chảy.

Và thế là một miếng kem to bằng ngón cái đã rơi xuống trên ngực của Chisome.

                               

“Kyan!”

“...........”

                    

Mặc dù em ấy đã lường trước khi ăn, cái lạnh đột ngột có vẻ đã khiến em ấy bất ngờ.

Chất lỏng từ miếng kem chảy xuống khe hở, và còn chảy xuống tiếp và đến tận rốn.

                             

“... Chisome, cậu đang làm gì vậy?”

                     

Chỉ với một lời của Mashiro thôi cũng đủ để đâm sâu vào Chisome.

Chisome ngại ngùng ngẩng lên trong im lặng và đến bồn tắm.

                                

“Chisome, khi Onii-sama ở bên, cậu ấy trở nên ngốc thật đấy.”

“... Đúng thật, nhưng thế cũng dễ thương mà.”

“Em cũng nghĩ thế. Chisome luôn dễ thương cho dù cậu ấy làm gì, đáng yêu mọi lúc… em còn không thể tưởng tượng được cảnh cậu ấy ăn ai đó nữa, Chisome đã thay đổi rồi.”

                           

Mashiro nói tiếp.

Tôi bỏ đi thái độ trẻ con của em ấy thường ngày, như thế sẽ khiến cho Mashiro như một người chị gái, người đối xử với Chisome trong game như một đứa em gái.

                      

“Bọn em có được ngày hôm nay là vì đã gặp được anh, Onii-sama. Em đã luôn mơ một giấc mơ… nơi Chisome sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Bị tấn công bởi Rikudou Taiga và bố anh ta, cậu ấy sẽ trở nên tuyệt vọng và biến thành một con quái vật sẽ ăn bất cứ ai, và tiếp tục giết chóc, và cuối cùng là bị phong ấn”

“..... Mashiro?”

                             

Em… đang nói gì vậy, Mashiro.

                       

“Thứ đang chờ đợi ở cuối là một nhà tù vĩnh hằng và đau đớn, và Chisome tiếp tục giữ ác ý với tất cả đến khi linh hồn cậu ấy mất đi ánh sáng, không bao giờ chết, và rồi sự tồn tại của Chisome trở nên mơ hồ…”

“Mashiro!”

“-... Onii-sama?”

                     

Bầu không khí trước đó đã biến mất, và Mashiro đã trở lại tâm trạng thường ngày.

                          

“Em… đã nói gì à?”

“... Chà, chắc là nhiều điều có nghĩa.”

“... bằng cách nào đó, em vẫn còn nhớ.”

                           

Tôi ôm Mashiro.

Em ấy vẫn đang mặc đồ bơi, nên tôi đang chạm trực tiếp vào da em ấy, nhưng đúng như tôi nghĩ, em ấy đã có hơi ấm của con người.

Tuy nhiên, vẫn còn điều mà tôi phải nói.

                             

“Này Mashiro, như một người anh trai, anh sẽ bảo vệ em ấy. Tất nhiên, Chisome không chỉ là em gái mà còn là người yêu của anh nữa. Nên anh sẽ dùng cả đời này để ở bên em ấy.”

“.... Un”

“Khi chúng ta vẫn chưa biết gì về nguồn gốc sức mạnh của hai em, có lẽ vẫn còn sự thật đang được giấu. Nhưng, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ ổn thôi, anh sẽ tự hào và nói điều đó thôi. Bởi đó là anh, Rikudou Taiga hiện tại.”

“Onii-sama… Un”

                                       

Nếu suy nghĩ cẩn thận, có khá nhiều thứ mà tôi không thể hiểu được.

Nhưng, tôi không biết tại sao, cảm giác như kiểu tôi có lo lắng về nó đi nữa thì cũng chả có tác dụng gì cả, nó là một cảm giác kỳ lạ… Chắc là do tôi đã lệch khỏi route ngay từ đầu rồi.

                    

“Bên cạnh đó, chúng ta đã có những người bạn có thể tin tưởng mà.”

“Việc đó… Phải rồi. Bằng cách nào đó em cảm thấy mình là vô địch.”

                      

Nếu Mashiro nghĩ thế, chắc là an toàn rồi.

Cả Chisome và Mashiro đều có trực giác rất nhạy bén, nên nếu hai em ấy cảm thấy nguy hiểm, họ có thể đối mặt với nó, chứ nếu không thì hai em sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm như này.

                     

“Nhưng, anh là người đã khiến em thay đổi. Ý em là, em hồi trước sẽ không bao giờ nghĩ đến việc yêu ai đó. Em mừng là mình đã gặp anh, Onii-sama.”

“... Sao nghe giống như em vừa cắm một cái death flag vậy?”

“Không phải đâu. Chà, không quan trọng đó là loại flag gì, em sẽ cho anh thấy em đập nát nó.”

“Đập nát một flag…”

“Em chỉ hào hứng thôi.”

                  

Chà, nếu không có gì xảy ra thì thật tuyệt.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ hè năm nay không chỉ là đi chơi cùng bạn bè và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp.

Với Chisome, kỳ nghỉ này như để em ấy giải thoát bản thân khỏi lời nguyền vậy.

               

“Người đó… Em đang nghĩ đến việc gặp mẹ của mình.”

                

Ánh mắt của Chisome rất nghiêm túc khi nói thế, và cả em ấy nữa, biết rằng mâu thuẫn gia đình là một thứ cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt.

Nếu thế, tôi sẽ hỗ trợ em ấy.

Không phủ nhận quyết tâm của Chisome, tôi có thể cổ vũ em ấy.

Tuy nhiên, ở bên em ấy là thứ duy nhất tôi có thể chắc chắn sẽ làm.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bể bơi vinyl:

87f5f5e0-07dd-47c5-b7c0-adf9758cd06d.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(Kéo xuống cuối chap để xem ví dụ bể bơi vinyl)
(Kéo xuống cuối chap để xem ví dụ bể bơi vinyl)
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thế là sắp end r à
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm