• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 41: Dù mặt không giống nhau, trái tim vẫn luôn giống nhau, thật đáng sợ

11 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:

Vào giờ ăn tối, tôi nhìn qua và thản nhiên hỏi Chisome.

                

“Nhưng, Chisome cũng đã nhận ra Matou, phải không?”

“Vâ~ng. Bằng cách nào đó cô ấy có sự hiện diện giống với Nii-san hay là em nên nói như nào nhỉ… chà, em đã có rất nhiều thời gian cùng anh mà~ đến mức em có thể cảm nhận được một mức độ nào đó.”

“Cũng đúng.”

                

Sức mạnh của em ấy còn có thể nói là bình thường; thì tôi còn phải lo lắng vì cái gì cơ chứ.

Khi tôi đang ăn những đồ ăn ngon lành, kể cả khi ai đó nói rằng đó là thứ mà em ấy đang nhắm đến hằng ngày, không phải là nói quá; khi tôi đang nói với Chisome về vấn đề đó, Mashiro thì thầm.

             

“Em cũng đã nhận ra. Không chỉ Chisome thôi đâu.” (Mashiro)

“Fufuu, phải rồi.” (Chisome)

                

Hình như Mashiro cũng đã nhận ra, và có vẻ em ấy đang ghen tị với Chisome.

Khi tôi xoa đầu Mashiro, em ấy ngay lập tức nở nụ cười hạnh phúc.

               

“Dựa vào những gì em đã thấy và cảm nhận, người đó có vẻ sẽ không làm gì chúng ta cả, nhưng… nếu có gì xảy ra thì hãy nói với em nhé? Em sẽ bảo vệ Nii-san.” (Chisome)

“Anh muốn nói rằng anh sẽ bảo vệ em cơ…” (Taiga)

“Nhưng anh biết mà♪ Em sẽ không bao giờ để cuộc sống cùng Nii-san bị phá hủy.” (Chisome)

“Vâng. Em cũng thế.” (Mashiro)

              

Đúng là hai đứa em gái đáng tin cậy.

Tuy nhiên, theo những gì mà Yuika quan tâm, tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm gì cả, hay đúng hơn, tôi không cảm thấy ánh nhìn thù địch nào hướng tới tôi, nên tôi nghĩ mọi chuyện vẫn ổn.

Nếu cô ấy thật sự là người chuyển sinh giống tôi, tôi có thể tưởng tượng được mọi người sẽ bất ngờ ở một mức độ nào đấy.

               

“Cảm ơn vì bữa ăn, hôm nay cũng ngon lắm.”

“Không có gì♪”

               

Và khi tôi giúp em ấy rửa bát, tôi lấy cái bánh đã mua.

              

“Bánh!” (Mashiro)

“-!!” (Chisome)

             

Sao hai em bất ngờ thế, cả hai cũng chọn mà.

Khi được chữa lành bởi hai người em gái đang nở nụ cười rạng rỡ nhất ngày chỉ với một cái bánh, bởi Mashiro nhìn chằm chằm vào cái bánh, tôi cũng cho em ấy phần của mình và em ấy bắt đầu ăn mà không do dự.

             

“Này Mashiro… cậu không cho Nii-san ăn à?” (Chisome)

“Ổn mà. Hơn nữa, anh cũng no rồi.” (Taiga)

“Vậy à?”

“Hay là Chisome muốn anh chú ý đến em hơn?”

“Ừmmm, em sẽ không đi xa đến thế. Nhưng em nghĩ vì em đã mua cho Nii-san nữa.”

“Nếu anh có thể nhìn được khuôn mặt dễ thương của hai đứa em gái, vậy thì cái giá này quá rẻ.”

“... Nii-san sẽ khiến bọn em trở nên hư hỏng mất.”

            

Tôi cũng đã được hai em ấy chiều chuộng rất nhiều mà.

Vì Mashiro đã có hai cái bánh để ăn, thông thường, Chisome sẽ ăn xong đầu tiên rồi cùng tôi xem Mashiro ăn.

Cảnh tượng Mashiro ăn thật dễ thương, và em ấy khiến tôi và Chisome luôn nở nụ cười.

              

“Zzz… zzz”

            

Ngay khi Mashiro ăn xong, em ấy bắt đầu ngủ luôn, nên tôi bế em ấy vào phòng ngủ.

              

“Anh có thấy nặng không?” (Chisome)

“Không hẳn, hay đúng hơn, em ấy không có trọng lượng.” (Taiga)

“Phải rồi~”

           

Mashiro gần như không hề có tí trọng lượng nào, nên tôi có thể bế em ấy dễ dàng.

Chisome và tôi đánh răng, rồi chúng tôi lên giường, nhưng bây giờ mới có 10 giờ nên vẫn hơi sớm để ngủ.

               

“A… fufu”

“... Hử”

            

Chisome nhận ra gì đấy và cao giọng, sau đó Mashiro dần chìm vào bóng của Chisome.

Một cảnh tượng hơi kinh dị, giống như em ấy đang chìm vào bóng tối vậy… nhưng tôi cũng khá quen với nó rồi.

              

“Nii-san sẽ làm gì đây? Ngủ à?”

“Ừm… Chà, anh nghĩ rằng mình sẽ chỉ nằm nghỉ thôi~”

               

Tôi sẽ dễ dàng để ngủ nếu chỉ nằm nghỉ.

Khi tôi nằm lên giường, Chisome cũng nằm lên cùng, ôm tôi.

              

“Nii-san… Nii-san, Nii-san♪”

              

Khi gọi tôi, em ấy sát lại gần như để ấn cả cơ thể vào tôi vậy.

Như thể nói rằng tôi là của Chisome, em ấy đánh dấu lên tôi.

             

(... Nghĩ lại thì, chúng ta chưa làm lần nào kể từ ngày ấy)

            

Tôi vẫn chưa làm tình với Chisome lần nào sau đêm đầu tiên.

Lúc đó, trái tim tôi đã thỏa mãn rồi… Tuy nhiên, việc đó không thể tránh được nếu em ấy cứ ấn cơ thể gợi cảm đó vào tôi trên giường.

               

“Cơ thể của Nii-san thật là lớn. Haa… em yêu anh♪”

            

Ngay khi tôi nghĩ rằng em ấy đang dúi vào ngực tôi, Chisome cũng quấn chặt chân tôi với chân ẻm, em ấy đang loại bỏ khoảng cách giữa cả hai.

Và em ấy vùi mặt vào cổ tôi, và liếm.

Như đã đoán trước, không bao giờ tôi có thể ngủ dễ dàng sau khi em ấy đã làm như vậy, nên tôi chỉnh tư thế khi tự hỏi việc này có ổn không.

              

“Kyaa♪”

“..........”

           

Tôi đè lên em ấy.

Chisome, người vẫn có vẻ hạnh phúc kể cả khi hơi hét lên, má em ấy cũng đã rất đỏ, nhìn tôi đầy hy vọng.

              

“Chisome, có được không?”

“Ổn mà. Hơn nữa, em cũng đã dụ dỗ anh mà♪”

             

Rốt cuộc thì Chisome đã dụ dỗ tôi mà.

Nếu em đã đi xa đến thế rồi, thì đừng mong anh dừng lại. Chisome vòng tay qua cổ tôi để khiến tôi chỉ nhìn em; em ấy cũng vòng chân qua hông tôi như để không cho tôi trốn đi, và hôn tôi.

               

“Unnn,,, Chuuu”

               

Đầu tiên, khi hôn để nâng cao tâm trạng, tôi nhẹ nhàng sờ ngực Chisome để kích thích em ấy.

Lần thứ hai tôi làm điều này, nhưng bằng cách nào đó mà tôi biết rõ cách nâng cao tâm trạng.

              

“Nii-san, em rất hạnh phúc. Việc Nii-san luôn khao khát em là sự thật, em còn hạnh phúc hơn nữa.”

“Anh cũng thế. Anh không thể không hạnh phúc nếu ai đó hấp dẫn anh như thế này.”

“Ehehe♪ Em có phải một cô gái hư hỏng không?”

“Anh nghĩ em là người hư hỏng nhất. Nhưng anh cũng yêu cả phần đó của em nữa.”

“-.....♪♪”

             

Sau đó, tôi dành thời gian ngọt ngào như mật cùng Chisome.

                

▼▽

            

Vì Yuika đã chuyển đến nên tất cả các nữ chính đã có trong trường.

Bỏ qua Misora, ba người còn lại chỉ là người quen chứ không thân thiết với nhau, nên không phải cuộc sống xung quanh tôi cũng không ồn ào cho lắm.

Chà, Chisome ngày càng nổi tiếng nên cũng không yên bình cho lắm.

             

“Tao đi vệ sinh một chút.” (Taiga)

““OK”” (Hai thằng bạn)

              

Trong giờ nghỉ trưa, sau khi tôi đi vệ sinh xong và rửa sạch tay, tôi gặp một người.

Một cô gái đến trước tôi ở hành lang.

               

“Yuika à…”

            

Cô gái bí ẩn đã trở nên nổi tiếng vì cái nháy mắt sau khi chuyển đến từ trường khác. Tôi đã thảo luận với Chisome về Yuika, nhưng cho đến nay thì chúng tôi vẫn chưa có gì liên quan đến nhau.

Tiện khi cô ấy đang ở đây, chớp lấy cơ hội này, tôi tiếp cận Yuika khi không có ai ở gần.

            

“... a”

              

Cô ấy cũng đã nhận ra tôi và dừng lại.

Sau đó, Yuika nhìn xung quanh rồi tiến đến gần tôi.

               

“Lần đầu gặp, tớ có một câu hỏi. Cậu là… một người chuyển sinh phải không?”

              

Suy đoán của Chisome đã đúng.

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Yuika và đi theo cô ấy đến sân thượng-nơi không có ai.

            

“Vậy, tớ chắc rằng mình có thể xác nhận câu hỏi của cậu.” (Yuika)

“Chắc lí do mà cậu bất ngờ khi thấy tớ lần đầu là bởi Taiga vẫn còn sống, phải không?”

“Ừ, đúng vậy, tớ đã rất bất ngờ luôn đấy.”

                

Có lẽ Yuika là người chuyển sinh, giống tôi và Souma, nên nói chuyện với cô ấy khá dễ dàng.

              

“Hơn nữa, việc cậu đang ở trong một mối quan hệ tốt với Chisome, người đang mệnh danh là cái bẫy kinh khủng nhất, nghĩa là cậu không chỉ sinh tồn thành công mà cậu đã khiến một thứ bất khả thi trong thế giới Byouai gốc..”

“... Phải rồi. Cho dù đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với nhau nhưng cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ thật đấy; tốt thật nhưng có hơi đáng sợ.”

“Đúng vậy. À đúng rồi, Souma cũng là người chuyển sinh đúng không?”

“... Ừ, hai cậu đã nói chuyện chưa?”

“Chưa, nhưng bọn tớ đã đi ngang qua nhau vài lần, nhưng ánh nhìn tớ đã thấy lúc đó có hơi ghê rợn.”

                  

Chà, chà, chà… có vẻ như ấn tượng của Yuika về Souma đã rất xấu trước cả khi chúng tôi nói chuyện.

Khi nghịch mái tóc vàng tuyệt đẹp, cô ấy nhìn tôi và hỏi.

              

“Tớ mới đến đây hôm trước nên tớ vẫn không biết nhiều lắm. Cậu có quan hệ gì với Chisome vậy? Không khó để nhận ra hai người đang hẹn hò, phải không?”

“Ừ, đúng rồi. Bọn tớ đang hẹn hò– Bởi vì tớ yêu Chisome.”

               

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nói điều gì đó giống như tôi bị điên. Nhưng phản ứng của Yuika lại khác với những gì mà tôi đã nghĩ.

Đôi mắt cô ấy lấp lánh, và cô ấy chạy đến bên và nắm lấy cả hai tay tôi.

             

“Tớ hiểu rồi! Tớ hiểu rồi! Tớ cũng thấy Chisome rất dễ thương! Mặc dù chủ đề chính là yandere, tớ không biết con gái sẽ chơi mấy game này như thế nào, nhưng nó như một quả mìn vậy, nếu bước vào đó thì sẽ chết, cô gái đó thật dễ thương!”

“O-, Ou…..”

“Hơn nữa, Chisome rất đẹp! Không~ ai cũng sẽ nghĩ thế thôi. Nếu có một kết thúc có hậu, tớ thật sự muốn Chisome có được cái kết đấy!!”

“............”

“Nhưng… chắc chắn con đường có không hề đơn giản, phải không? Chắc là có rồi, nhưng cô ấy có sở hữu sức mạnh như trong game không?”

“Em ấy… có.”

“Nếu thế thì còn tuyệt hơn nữa! Có lẽ cậu là người chuyển sinh nên cậu có thể thay đổi cốt truyện trong game, nhưng… Kuu!! Kể tớ nghe chi tiết đi!! Về Chisome, kể tớ đi! Và tớ mong chúng ta có thể là bạn tốt!!”

               

Cô gái này, là một người khá giống với Misora hiện tại…

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Truyện yan mà lạ quá :))
Xem thêm
Toàn mem động thế này
Xem thêm
Gỉl lạnh lùng bí ẩn đâu
Xem thêm
Cái ấn tượng chuyển sinh lạnh lùng girl của t đâu rồi????
Xem thêm
+ 1 thành viên fanclub
Xem thêm
+1 mem động
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm