• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 39: Kết thúc một ngày an toàn, từ giờ trở đi cũng vậy

8 Bình luận - Độ dài: 1,635 từ - Cập nhật:

“... huh, hai em hợp nhất lại rồi à?”

“Vâng. Làm thế thì Mashiro cũng có thể ăn mà.”

            

Sau khi rời trường, tôi mua kem và quay lại chỗ Chisome, nhưng em ấy đã hợp nhất với Mashiro và thay đổi vẻ ngoài.

Mái tóc đen của Mashiro và mái tóc bạc của Chisome trộn lẫn với nhau, và cũng có những đường kẻ đỏ nhạt ở xung quanh cổ nữa, khiến cho em ấy ngầu hơn.

              

“Của em đây”

“Cảm ơn anh♪”

              

Tôi không biết hai em ấy có ở dạng kết hợp hay không, nhưng có vẻ Mashiro đã học cùng Chisome và dùng não của em ấy quá nhiều.

Tất nhiên, Mashiro không phải một học sinh chính thức, và có vẻ như em ấy đã cố gắng để hiểu được những gì mà giáo viên đã nói, nhưng não của Mashiro đã quá tải rồi, chắc thế.

              

“Kể cả khi em ấy khá năng động cho đến lúc nãy đến nỗi ẻm còn tụt quần của một đứa con trai.”

“Ahaha, có vẻ như sự mệt mỏi đến cùng một lúc. Cậu ấy dễ thương thật, phải không~?”

“Ừ, đúng vậy.” Tôi nói, rồi gật đầu.

            

Để trở nên giống hơn với Chisome dù chỉ một chút thôi, Mashiro đang cố gắng để sống một cuộc sống bình thường, và đó là một thứ mà bạn có thể hiểu rõ chỉ từ việc dõi theo em ấy mỗi ngày.

               

“Để giống với Chisome… huh”

“Vâng. Kể cả khi điều đó không cần thiết cho lắm.”

             

Chisome có sự hấp dẫn của mình, và Mashiro cũng vậy.

Kể cả khi em ấy không ép bản thân phải giống với Chisome, Mashiro đã là một tồn tại độc lập ở thế giới này… đó là lí do mà tôi muốn Mashiro học nhiều thứ bằng cách của chính bản thân.

            

“Có lẽ anh nên nói luôn với Mashiro vào tối nay.”

“Em cũng nghĩ thế, Cậu ấy có những ưu điểm của riêng mình… hay đúng hơn, cậu ấy còn có nhiều mị lực khiến Nii-san thích hơn cả em!”

“Thế có ổn không?”

“Fufuu, em không có ý định thua đâu♪”

            

Nói thế, Chisome ôm tay tôi, chúng tôi bắt đầu ăn kem mà tôi đã mua vừa nãy.

Nó cũng giống với lần đầu tôi làm tình với em ấy vậy. Nhưng bởi vì Chisome đang ở trạng thái chia sẻ ý thức và các giác quan của mình với Mashiro, người đã mệt, có vẻ kí ức về việc ăn kem vẫn sẽ còn nguyên.

            

“Nè Nii-san”

“Sao vậy?”

“Em hiện tại… ừm, em vừa nhìn qua trong gương, nhưng…”

“Ừm.”

“Không phải em rất ngầu sao?”

“Em rất ngầu. Ừ, nhân tiện thì, anh cũng đã nghĩ thế kể từ ngày hôm đó.”

“Phải rồi… một thứ như sức mạnh siêu nhiên cũng thật đáng sợ!”

“Nhưng em có thể sử dụng nó mà.”

“Ah, đúng rồi♪”

             

‘Tehehe’ em ấy cười, dễ thương và đáng yêu quá, tôi không thể chịu nổi nữa.

Khi nhìn Chisome ăn kem ngon lành *paku*paku*, tôi nghĩ đến những chuyện từ giờ trở đi.

Kể từ giờ, tôi định dành nhiều thời gian hơn cùng với em ấy.

Bây giờ, chúng tôi vẫn còn là trẻ con, nên không cần phải nghĩ nhiều… nhưng, chúng tôi đang sống trong một thế giới này sẽ tiến xa hơn bằng ý chỉ của chính mình.

              

(Mình cần phải suy nghĩ kĩ về tương lai cùng Chisome và Mashiro.)

              

Khi tôi đang suy nghĩ thế, Chisome, người đã ăn xong kem rồi, đứng trước tôi.

Với một nụ cười, em ấy đặt tay lên má tôi, và kéo đầu tôi lại gần như thế muốn dụ dỗ tôi vào trong ngực ẻm.

               

“Chisome?”

“Bởi anh đang trưng ra bộ mặt khó khăn đấy. Nên em nghĩ rằng việc này sẽ làm anh bình tĩnh lại.”

“... Đầu óc anh không đơn giản vậy đâu, em biết chứ?”

“Vậy à~? Em không định nói rằng Nii-san có đầu óc đơn giản đâu. Nhưng, anh thích em làm thế này mà, phải không?”

“..................”

               

Xin lỗi, Onii-chan đúng là một người đơn giản.

Rốt cuộc, tôi lại cảm thấy thoải mái khi được bao phủ bởi bộ ngực của Chisome, và run rẩy khi kem trên tay bắt đầu chảy… dù sao thì, tôi đã có thời gian vui vẻ cùng em ấy sau khi tan trường.

            

“Mashiro đã nói về Shindou đấy, em biết không?”

“À, về việc em khá thích cô ấy, phải không?”

“Ừ”

“Đúng vậy. Đúng là em đã từng cảm thấy chị ấy rất đáng sợ, nhưng em nghĩ rằng chị ấy là người đầu tiên thật lòng chúc phúc cho chúng ta. Hơn nữa, em không nghĩ chị ấy sẽ làm gì để cản đường hoặc việc xấu nào đấy.”

“Anh cũng nghĩ thế.”

             

Trong thế giới Byouai gốc, với Souma, Misora muốn làm một người chị gái.

Cô ấy, giống với những nữ chính khác, là một yandere; không có gì khác, nhưng bởi lí do nào đó, chắc là do gặp tôi, cô ấy đã muốn có một người anh trai… và sau đó bắt đầu có một sự ngưỡng mộ mãnh liệt với anh trai và em gái.

               

“Anh sẽ làm gì nếu Shindou-senpai muốn anh làm anh trai chị ấy?”

“Ừm… Anh không nghĩ cô ấy sẽ làm thế đâu, nhưng để xem nào~. Chắc anh sẽ từ chối thôi.”

“Eh~, kể cả khi việc đó khá thú vị sao?”

             

Chính xác thì, ngoài Chisome và Mashiro ra, khi có một cô gái dễ thương muốn bạn làm anh trai, một cậu con trai chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng không quan trọng cô ấy đẹp đến đâu và ngực to đến mức nào, cô ấy vẫn là bạn cùng lớp, và Misora đã trở nên hơi kì lạ… Ừm, tôi sẽ để vấn đề đó cho tôi ở tương lai vậy.

             

“Về thôi.”

“Vâng~”

                 

Sau đó, chúng tôi về nhà và dành cả buổi tối cùng nhau với Mashiro đã tỉnh nữa.

Ăn xong bữa tối ngon lành do Chisome nấu, tôi ôm hai em và tiến đến phòng ngủ.

               

“Nii-san♪”

“Onii-sama”

             

Chisome ở bên trái, Mashiro ở bên phải.

Cả hai bám lấy tôi, như để ép cơ thể gợi cảm của hai em nhiều nhất có thể vậy, vì vậy, tôi có thể cảm thấy sự ấm áp và cả sự mềm mại của bộ ngực lớn của hai em.

           

“..... Fuwaa” (Taiga) *ngáp*

             

Đúng là tôi trở nên nứng phấn khích, nhưng hơn cả thế, sự thoải mái khi được bao quanh bởi hai em lập tức đến.

            

“Kể từ khi anh bắt đầu ngủ cùng hai đứa như này, anh rất dễ ngủ… nó tốt cho sức khỏe, nhưng anh muốn có thêm thời gian cùng hai em.”

“Ahaha, cũng không lạ nếu anh bắt đầu buồn ngủ, nhỉ?”

“Un. Khi Onii-sama buồn ngủ, em cũng thấy buồn ngủ rồi.”

              

Sau đó, khi tôi tưởng Mashiro sẽ ngáp, nhưng em ấy lại đóng mắt và ngừng chuyển động, bắt đầu thở đều.

              

“... Nhanh thật đấy”

“Em đã nói rồi mà. Cậu ấy đã vẫn động não hơi nhiều vào hôm nay.”

           

Hử? Nếu tôi nhớ không nhầm thì em ấy đã ngủ khá nhiều rồi, nhưng… chà, chắc em ấy vẫn ổn thôi.

              

“Đó là về em, nhưng Nii-san thì sao? Ở lớp anh có chuyện gì hay ho không?”

“À… Chà, Kouki và Shinji vẫn cùng lớp với anh, và cả Shindou nữa, nên có khá nhiều người quen.”

“Có vẻ không có ai để em ăn nhỉ?”

“Em vừa mới nói một điều kinh khủng à…?”

“Ahaha♪ Nhưng lâu rồi em chưa ăn ai.~”

“Dừng lại đi.”

“Khôn~g♪”

                    

Nếu có chuyện xảy ra với tôi , có khi Chisome chắc chắn sẽ dùng sức mạnh của mình mà không do dự gì cả.

Nếu ở một mức độ, tôi nghĩ em ấy có thể kiểm soát được… nhưng để kịch bản đó không xảy ra thì tôi cần phải cẩn thận về nhiều thứ, hoặc mọi thứ sẽ chấm dứt.

              

“... Giống như em đang nuông chiều bản thân, phải không?”

“Hả?”

             

Khi tôi quay qua Chisome, em ấy tiếp tục nói trong khi chọc ngón tay vào ngực tôi.

                

“Nii-san đang cố không để chúng em lo lắng, phải không? Đừng ép buộc bản thân như thế, anh có thể thư giãn mà. Nhưng, biết được rằng anh đang nghĩ cho chúng em, thật hạnh phúc.”

“... Anh hiểu rồi. Chà, nhưng tất cả là vì các em~”

“Bọn em ư?”

“Đương nhiên. Anh không thể tưởng tượng được một ngày mà không có sự xuất hiện của hai em nữa rồi. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn ở bên em…”

“A~ah… Thật sao, em sẽ thích rất nhiều thứ ở thế giới này. Chỉ cần Nii-san ở đây cũng khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ.”

“Em vui thì tốt rồi.”

“... Vậy nên, Nii-san, hãy luôn ở bên em nhé?”

“Tất nhiên rồi.”

“Đây, không phải là cắm một cái flag gì đâu. phải không?”

“Có sao không? Kể cả là một flag gì đấy thì Chisome cũng sẽ bẻ gãy nó mà.”

“Vâng~. Nếu có thứ gì đó định xem vào giữa em và Nii-san, em sẽ hạ và khiến nó biến mất khỏi thế giới này♪”

“..... Ờm, vậy nhờ em đấy.”

“Vâng. Dù sao em cũng là em gái của Nii-san mà.”

               

Khi đang nói chuyện, tôi đã đạt đến giới hạn của bản thân.

Tôi chìm vào giấc ngủ trong khi Chisome đang nhìn tôi, và cả hai lại ngủ quá giờ vào sáng hôm sau.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chill~~
Tks for chapter Ơ w Ơ
Xem thêm
Ngọt quá
Thanks trans
Xem thêm