• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 46: Chỉ có anh ấy là không nhận ra gì cả, chỉ có mình thôi

23 Bình luận - Độ dài: 1,696 từ - Cập nhật:

“Thưa quý khách~? Quý khách có chỗ ngứa nào không~?” (Chisome)

“Có chỗ nào không~” (Mashiro)

“Cảm ơn hai em. Anh ổn, rất ổn.” (Taiga)

               

Mình đang ở thiên đường.

Tôi đang tắm để vệ sinh cơ thể, nếu như thường, tôi sẽ tắm một mình, nhưng hôm nay, tôi đang tắm cùng hai cô em gái của mình.

Bạn cũng có thể đoán được từ câu nói của hai em ấy, Chisome và Mashiro đang làm sạch người tôi bằng khăn tắm có bọt… Thật hạnh phúc, tôi nghĩ thế, tôi còn có thể nói gì khác cơ chứ.

                

“Onii-sama trông hạnh phúc quá.” (Mashiro)

“Fufuu, có nghĩa là đây là một điều tốt. Em đổ nước đây~”

                  

Nước nóng được đổ qua vai tôi, và xà phòng trên cơ thể được rửa trôi.

Không ai trong chúng tôi quấn khăn tắm cả, nên những chỗ quan trọng hoàn toàn lộ ra, nhưng như thế này thôi cũng chả có gì xấu hổ cả.

Nói thế thôi chứ cơ thể gợi cảm của Chisome và Mashiro và làm tôi hứng, nhưng tôi vẫn có thể kiềm chế.

                

“... Oh, sắp chiếu rồi.”

“Ah~ TV.”

                  

Ngay khi Mashiro rửa người tôi xong, em ấy rời phòng tắm rất nhanh.

Bây giờ là khoảng 6 giờ, chương trình Mashiro thích được chiếu vào khung giờ này nên em ấy không bỏ lỡ được.

                   

“Điều này là do em, em biết chứ, nhưng cô ấy đã trở nên giống con người hơn rồi, em nên nói như nào nhỉ?” (Chisome)

“Thế chẳng phải là tốt à?” (Taiga)

“Vâng, đúng thế♪” (Chisome)

                 

Bây giờ, Mashiro không khác gì một cô gái bình thường, chúng tôi bật cười.

                  

“Vậy thì, Nii-san”

“À, cứ để anh.”

                

Chisome ngồi xuống trước tôi, quay lưng lại, giờ là lượt của tôi để tắm cho em ấy.

Tôi không nói cơ thể mình bẩn hay gì. Nhưng cơ thể của Chisome cực kì đẹp mà không có một vết bẩn, và nói thật thì tôi cảm thấy lo lắng, tôi nên làm gì đấy nếu không nỗ lực và để lại vết trên làn da đó.

              

(Chà, mình cũng quen dần rồi.)

                

Khi tôi rửa cơ thể Chisome và nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể không một mảnh vải đó, em ấy nhìn tôi thoải mái, nên không có sự gượng ép nào cả.

Sau khi rửa xong và đổ nước nóng, em ấy quay người lại phía tôi.

Bộ ngực to lớn của Chisome rung lắc như thạch vậy. Chisome cười khúc khích và nói.

                 

“... Em nói đúng. Không trốn được rồi.”

“Un Un♪ Đúng vậy~? Không phải em cố gắng chặn toàn bộ đường thoát của anh đâu.”

“Không phải em vừa tự thú à?”

“Anh cũng có thể nói thế~♪”

                   

Tôi thở dài trước hành động của cô em gái nhỏ, và tiếp tục làm sạch cơ thể em ấy.

Không chỉ làm sạch vai và bụng, mà cả cảm giác mềm mại của bộ ngực, và hơn nữa, còn rửa những chỗ bị ẩn đi bằng cách nâng nó lên… và sau khi làm xong, Chisome và tôi ngâm mình trong bồn tắm cùng nhau.

              

“Fuu, cảm giác thật đặc biệt khi tắm cùng Nii-san.”

“Vậy à? Anh cũng rất vui nữa, nhưng có hơi mệt.”

“Bởi vì anh lo lắng à?”

“Ừ.”

                 

Mặc dù đã quen rồi, tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

                

“Tsun tsun” *poke*poke*

“.........”

“Ehehe♪”

                  

Ngay khi tôi nghĩ rằng cả hai có hơi im lặng thì Chisome ngay lập tức chọc vào vai và má tôi. phát ra tiếng tsuntsun nên tôi cũng thử chọc vào má em ấy như để phản công.

Cảm giác mềm mại và bồng bềnh rất thoải mái, và như thể muốn trêu em ấy, tôi muốn làm điều đó.

                

“Nii-san này”

“Hửm?”

“Có gì đã xảy ra ở trường à? Anh trông như đang suy nghĩ về chuyện gì ý?”

“... À~”

                

Như mong đợi, Chisome hiểu tôi thật, tôi nghĩ thế và cười gượng.

               

“Chà, không giấu gì em. Thật ra–”

                 

Tôi kể cho Chisome về những thứ tôi nhìn thấy trên sân thượng

Mặc dù biểu cảm của Chisome xấu đi trông thấy ngay khi cái tên Souma xuất hiện, và hơn nữa, nghe tiếp, em ấy lại càng thêm tò mò.

                 

“Không thể nào, cái gã đó như thế đấy, em hiểu rồi… Fu~n”

              

Tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ bị khinh bỉ, nhưng Renjou Shigure có vẻ thích Souma.

Tuy nhiên, tình cảm đó không bình thường, lời nói và hành động của cô ấy chính xác là thứ gọi là yandere, kể cả khi nhìn từ xa thì cũng thấy cô ấy thật đáng sợ… Chà, ít nhất thì Shigure cũng giống với trong game.

              

(À đúng rồi, thế giới này xoay quanh các yandere mà.)

                

Chỉ là, cô ấy không thay đổi tí nào cả.

Lạ thật… tôi cảm thấy hơi mơ hồ, biểu cảm của Shigure còn hơn cả trong game, hay đúng hơn, tôi cảm thấy có một sự sợ hãi trong bầu không khí đó.

Trí nhớ của tôi về cốt truyện của Shigure không rõ ràng… thứ duy nhất tôi nhớ là cô ấy có ham muốn tình dục không phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn đó.

                 

“Renjou-san phải không~. Em cũng đã nói chuyện với cậu vì cả hai ở cùng lớp, nhưng cậu ấy khá là bình thường”

“Thế á~ Bình thường là như nào vậy~”

“Un. Thế nên em không tưởng tượng nổi cảnh tượng cậu ấy thì thấm những thứ mà Nii-san vừa nói…”

                

Tôi cũng nghĩ thế; kể cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra.

Khi tôi gặp cô ấy lần đầu ở cửa hàng đồ ngọt, Shigure chỉ là một cô gái bình thường, và cô ấy vẫn bình thường khi nghe Souma nói… Đúng như dự đoán, Souma đã nhìn thấu mong ước của cô ấy, và thế là có chuyện này.

                 

“Này Chisome”

“Gì vậy?”

“Chỉ hỏi thôi…”

               

Và tôi cố hỏi em ấy.

               

“Khá khó để nghĩ, nhưng giả dụ như Chisome có mong muốn từ sâu trong tim…”

“Un”

“Mong muốn đó được một người khác biết đến và chấp nhận, hoặc là mong muốn đó được biết và chấp nhận ngay từ lần đầu gặp mặt, em nghĩ cái nào tốt hơn?”

“Ừm…”

                 

Chisome đưa tay lên cằm và suy nghĩ, và có lẽ em ấy đã biết được câu trả lời, em ấy bắt đầu nói.

                 

“Chắc là… cái sau? Nếu như bình thường thì chúng ta sẽ tự hỏi tại sao anh ta lại biết, nhưng nếu không bình thường thì sẽ nghĩ đó là định mệnh, phải không?”

“... Anh hiểu rồi. Là thế à, huh”

“Renjou-san cũng đã nói đó là định mệnh mà, phải không?”

“À”

“Vậy nên em nghĩ mọi chuyện là như thế~”

             

Nói cách khác, nghĩa là cậu ta, người biết được mong muốn của Shigure, Souma, làm một cách nhanh chóng… và hơn nữa, cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả bản gốc hướng đến Souma.

                 

“... Chà, vị thần không thể chạm tới sẽ không dính lời nguyền nào, nhỉ?” [note62363]

“Chắc thế. Nếu hắn ta đi ngược lại với mong muốn của Renjou-san, cô ấy sẽ trở nên buồn bã, em có thể can thiệp một chút… Kufufu♪ Những thứ tiếp theo có thể sẽ vui lắm đây, phải không Nii-san!”

“Em hào hứng thật đấy, Chisome-san”

“Un♪”

                 

Chà, nói thật thì tôi cũng thấy khá vui.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây, và mối quan hệ của Souma và Shigure sẽ phát triển theo hướng nào… Mặc dù tôi có hơi sợ Shigure, nhưng tôi cũng rất tò mò.

                   

“Nhưng em hiểu rồi~ Trạng thái của Renjou-san là thứ mà anh gọi là yandere.”

“Anh nghĩ có khá ít người hiểu ý nghĩa của yandere là gì.”

                 

Không phải tôi hoàn toàn hiểu yandere là gì…

Khi đang nghĩ thế, Chisome giữ vai tôi.

               

“Chi…some”

              

Bầu không khí xung quanh Chisome rất lạ khi nhìn tôi, biểu cảm bây giờ khiến em ấy đáng sợ hơn bình thường rất nhiều.

                

“Nii-san, không tốt đâu nếu anh không ở bên em, anh biết chứ? Em sẽ không giao anh cho ai cả, và em cũng sẽ không để cho ai mang anh đi. Chúng ta sinh ra đã là dành cho nhau mãi mãi– Nii-san và em được kết nối bởi định mệnh. Chúng ta đang ở trong một không gian mà không ai có thể vào được!!”

                

Với đôi mắt mở to và rực sáng, em ấy nói thế một cách mạnh mẽ.

               

“... Nó thế nào? Anh nghĩ sao?”

                  

Tuy nhiên, Chisome cười tinh nghịch ngay sau đó.

Chisome trong game không phải là một yandere, nên cũng thật đáng sợ, nhưng cũng thật mới mẻ.

                   

“Được yêu đến mức phát bệnh bởi Chisome cũng thật hạnh phúc, phải không? Anh nghĩ thế.”

“... Ehehe♪”

                  

Ít nhất thì tôi không nghĩ gì khác ngoài hạnh phúc vì được một cô gái yêu tôi rất nhiều.

Dù sao thì Chisome cũng đã có hứng thú với yandere rồi.

Và không chỉ Chisome, mà tôi cũng đã kể cho Yuika.

                

“Nó thú vị thật đấy, phải không? Này! Tớ tò mò về những gì sắp xảy ra rồi đấy!”

                

Yuika cũng rất hào hứng, và cô ấy sẽ đợi những việc thú vị sẽ xảy ra vào tương lai.

Souma đã quá mải mê nói chuyện với Shigure, cậu ta cũng đã gây rắc rối cho tôi một lần nữa.

               

“Này Taiga, một nữ chính khác đã thân thiết với tao đấy, biết không? Đúng như tao nghĩ, đây là định mệnh. Nên tao sẽ nói chuyện với Yuika vào lần sau. Đừng nghĩ đến việc cản đường tao.” (Souma)

“............”

               

Souma này, tự tin là tốt.

Nhưng tôi biết mặt khác của việc này, hơn cả cảm thấy phiền phức hay khó chịu bởi những lời nói đó, cảm giác như tôi đang nhìn một đứa trẻ nghĩ rằng “Nếu mình làm được, mình sẽ làm hết sức.”

Ghi chú

[Lên trên]
Không hiểu câu này cho lắm
Không hiểu câu này cho lắm
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Thôi thì chúc m thành công😓
Xem thêm
Câu ôg ko hiểu có thể là một câu thành ngữ.
Nó na ná như câu: "có làm thì sẽ có sai, nhưng không làm chắc chắn không sai" ý :))))
Xem thêm
Câu này hay :)))
Xem thêm
Muốn cả harem + yandere thì đúng là tự cắm death flag cho bản thân
Xem thêm
Nay thik harem r à
̀
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Taiga: Mày nghĩ sẽ có một dàn harem ư? Có cái nhồn nhé!
Xem thêm
tán 1 đứa yan chx xong đã đổi đứa khác
tự cắm flag 💀
Xem thêm
Thằng này tự tin đi khoe mà ko bk trúng phải gì rồi :)).
Xem thêm