• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 53: Việc này có hơi lạ

14 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:

Sau khi nghe từ Yuika, kể cả khi đã về nhà thì tôi vẫn nghĩ đến Akane.

Tất nhiên là tôi không hề yêu cô ấy hay gì cả, nhưng tôi lại biết được chuyện đã xảy ra với Akane do thiếu Souma…

                      

“Cũng đúng nếu Souma sẽ không có liên quan đến cô ấy khi đang cậu ta đang trong tình trạng như thế này. Đó không phải thứ mà tớ hay Taiga phải quan tâm.”

                    

Yuika đã nói thế, nhưng cô ấy đã gọi sau khi tôi ăn xong.

Dù cho cô ấy đã nói rằng không cần quan tâm, có vẻ Yuika đã nói chuyện với Akane sau khi tan trường, và Akane cũng đã rất bất ngờ vì Yuika biết tình hình của mình, chứng tỏ việc Akane bị bám đuôi là sự thật.

                 

“Hiệu ứng cánh bướm à, huh”

              

Ở bản gốc, khi Akane điên cuồng vì Souma, tình cảm của cô ấy trở nên lớn hơn, và cô ấy đã có được sức mạnh để đuổi tên bám đuôi đi… Tuy nhiên, hiện tại thì không, Akane vẫn ở trong tình trạng này thì không thể vượt qua được.

             

“Mặc dù Yuika đã nói là không cần quan tâm nhưng lại lắng nghe những gì Akane nói. Chắc không ngó lơ được rồi~”

                  

Không chỉ Chisome, Yuika đã nói cô ấy muốn thân thiết hơn với các nữ chính khác; cả Akane nữa.

           

“Thế này là xong rồi.”

          

Khi Chisome và Mashiro đang tắm, tôi đã giặt quần áo xong.

Không lâu trước, tôi đã rất ngại và do dự khi chạm vào đồ lót của Chisome, thứ rất dễ thương và một cảm giác dâm dục, là một thứ mà tôi có thể dễ dàng chạm vào.

Sau khi gấp quần áo, tôi đến phòng ngủ đầu tiên.

                

“Cảm ơn anh vì đã đợi, Nii-san”

               

Khi có một vẻ ngoài gợi cảm sau khi tắm xong, Chisome mặc một bộ pajama.

Tất nhiên, má tôi rất đỏ, và mùi hương của Chisome kết hợp với mùi xà phòng và dầu gội xộc vào mũi tôi.

                  

“Bằng cách nào đó, nó là thế phải không?”

“e?”

“Nếu bạn gái của anh bước vào phòng ngủ và nói cảm ơn vì đã đợi, giống như nói rằng đến lúc làm tình rồi.”

“Ahaha♪ Chúng ta sẽ làm hôm nay à?”

“Ah~... Anh nghĩ là không đâu. Anh có hơi mệt rồi.”

“Tiếc thật, nhưng em hiểu rồi~”

                    

Tôi khá mệt vì có nhiều thứ để nghĩ.

Không chỉ tôi, cả Mashiro cũng đã ngủ trong cái bóng của Chisome, nên cả bọn đều ngủ cũng được.

Chisome đang nằm bên tôi, và tôi ôm em ấy chặt nhất có thể.

                 

“... suu… haa”

               

Gần đây… không, đã khá lâu rồi nhỉ.

Đây cũng là một cách để tình tứ với Chisome, nhưng để chôn mặt mình trong bộ ngực của em ấy và ngửi mùi hương đó.

                 

“Nii-san dễ thương quá♪ Anh có thể làm thêm đấy. Đợi đã, nếu cứ tiếp diễn thì chúng ta sẽ không thể kiềm chế được nữa đấy.”

“Ổn mà. Anh sẽ dừng lại trước khi anh hứng lên.”

“Thật sao~?”

             

Đó là tông giọng mà tôi biết chắc rằng em ấy đang cười.

Mặc dù má tôi đang khá nóng ‘Vậy thì không cần kiềm chế nữa’, tôi nghĩ thế, và ấn mặt tôi vào sâu hơn để tận hưởng cảm giác mềm mại đó.

              

“Em không ghét à?”

“Không đâu. Nii-san có làm gì thì em cũng không ghét đâu… nhưng mà”

“?”

“Bất ngờ là có nhiều thứ em không thích, em nghĩ vậy~”

“... Eh?”

                   

Tôi vô tình rời mặt khỏi bộ ngực của Chisome.

Tôi khá bối rối, nhưng trên hết “Là gì?”, tôi nghĩ thế trong khi đang hoảng loạn.

Nhìn biểu cảm của tôi, Chisome nói “Anh hiểu sai rồi” và cười; lần này, em ấy ôm tôi.

                  

“Em không muốn anh hiểu lầm; không phải những thứ mà anh đã làm với em cho đến hiện tại, được chứ? Nên là em nghĩ mình sẽ nói chi tiết.”

“... Ou”

               

Trong khi phó thác bản thân cho cảm giác mềm mại và thoải mái, tôi đợi những lời của Chisome.

                  

“Thứ em không thích, là Nii-san tự gánh vác mọi việc. Không bàn luận với em. Em sợ một ngày Nii-san sẽ không còn ở bên em nữa.”

“... Ra là thế.”

                  

Thứ Chisome không muốn tôi làm dường như chỉ là hiểu lầm.

Việc mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng bởi thứ gì đó tầm thường là không thể, dù cho thế, Chisome sẽ không tha thứ cho thứ nhỏ nhất làm tổn thương tôi.

                    

“Nếu là cảm giác này thì có nhiều lắm. Thứ nhất là, để xem nào~ không được ngoại tình.”

“Nếu anh làm thế thì em cũng biết mà.”

“Un, em biết. Nhưng em vẫn sẽ nói♪”

                  

Sheesh, em gái tôi dễ thương quá và tôi yêu em ấy nhiều đến mức khiến bản thân gặp rắc rối.

Nói thế thôi chứ tôi cũng chỉ là người có khả năng bình thường, đúng là tôi đẹp trai hơn người thường một chút, nhưng người nên lo về điều đó nên là tôi mới phải.

Tôi sẽ cố hết sức để không khiến cho Chisome, một người xinh đẹp và tính cách tốt, chán tôi và rời đi… và tôi nghĩ rằng điều đó là bình thường.

             

(Nhưng không phải… Chisome sẽ không bỏ mình đâu. Mặc dù đây chỉ là ý nghĩ của bản thân thôi nhưng mình tin thế. Nhưng chỉ thế thôi không có nghĩa là mình sẽ yên tâm và không làm gì cả.)

                 

‘Mình lại suy nghĩ về việc này nữa rồi’ tôi nghĩ thế.

                

“Nên là Nii-san, nói về việc này đi.”

“Gì cơ?”

“Anh đã lo lắng kể từ khi anh về nhà, phải không? Hơn nữa, đó còn là một người phụ nữ không phải em.”

“... em đã biết nhiều đến thế rồi cơ á?”

“Em biết, vâng. Chà, bởi đó là Nii-san, nên em biết anh đang lo về thứ gì. Rốt cuộc thì anh cũng rất tốt bụng mà.”

                      

Tôi không định lo lắng về việc đó, nhưng… chắc là nó ổn thôi; dù sao thì đây cũng là thứ mà bạn có thể tham khảo bao nhiêu cũng được.

Như tôi đã nói với em ấy từ trước, Akane là một trong những nữ chính khác trong thế giới này; tôi đã nói với Chisome về hoàn cảnh của cô ấy.

                      

“Em hiểu rồi. Việc đó xảy ra là do tên đó không còn liên quan đến Akane-senpai nữa.”

“Ừ. Cũng không cần thiết phải liên quan đến nhau, Akane và những người xung quanh cô ấy chắc hẳn sẽ hành động thôi… Tuy nhiên, bây giờ anh đã biết, anh không thể vờ như không biết gì được.”

“Nii-san tốt bụng quá mà. Nếu thế, em có thể giúp không? Loại bỏ mối lo của Yuika-senpai.”

“Chisome?”

       

Như thể đã nghĩ ra gì đấy, em ấy mỉm cười .

Tôi tự hỏi em ấy có kế hoạch gì, nhưng nếu được Chisome giúp, tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết nhanh chóng… em ấy chắc chắn sẽ làm được.

        

“Em cũng có những suy nghĩ của chính mình về những tên bám đuôi mà. Mặc dù nó không phải một thứ đáng để quan tâm, bị bám theo bởi một người cũng thật rắc rối, và quan trọng nhất, em không thích những người bám theo người khác.”

              

Chisome thì thầm “Em có nên ăn chúng không nhỉ?”

         

“Đùa thôi. Hiện tại, câu truyện của Yuika-senpai, tên bám đuôi đang gây rắc rối cho tiền bối nữ chính, phải không? Vậy thì, hãy cho chị ấy không gian riêng và tâm trí yên bình nào, sẽ dễ thôi♪”

“... Thật à, đúng là Chisome.”

“Cũng là vì Nii-san nữa. Bên cạnh đó, em có sức mạnh để sử dụng mà.”

              

Em ấy tự tin, tuy nhiên khuôn mặt của em ấy muốn nói mấy thứ như ‘Em muốn được khen vì đã giúp người khác’.

             

“Rồi, rồi”, tôi nói trong khi xoa đầu Chisome. Sau đó, tôi tham khảo những cách để giải quyết tên bám đuôi.

          

▼▽

           

Vài ngày sau, Akane đang đi bộ trong thị trấn, lo lắng và sợ hãi.

               

“...-... chết tiệt-”

            

Cô ấy đang trên đường về nhà sau khi xong việc người mẫu hôm nay.

Cảm thấy ánh mắt kinh tởm ở phía sau. “Lại nữa à?”, Akane tăng tốc để về nhà nhanh.

May thay, nhà cô ấy ở gần đó, nhưng kể cả thế, hôm nay có hơi khác.

                 

(... vẫn đến à? Nếu như thường thì nó sẽ không lại gần mà.)

             

Khi cô ấy dừng lại thì tiếng bước chân ở phía sau cũng dừng.

Cho đến giờ, cô ấy vẫn từ chối những cách tiếp cận phiền phức của Souma, và mặc dù cô ấy có cách để đối phó với đàn ông, như dự đoán, tâm lý của Akane vẫn không đủ mạnh–Bởi tên bám đuôi là một thứ không ngờ đến.

             

“..........”

               

Thật đáng sợ, nhưng vì lí do nào đó mà Akane lại có can đảm– cô ấy nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông phía sau.

                 

“UWAAAAAAAAAHHH-!?!?”

“e?”

            

Akane không thể không quay lại sau khi nghe tiếng hét đó.

Một tên béo, người mà cô nghĩ đó là tên bám đuôi, Akane có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng đó không phải là thứ mà cô quan tâm.

Thứ nhìn xuống tên đó là một tồn tại không thể tin được, giống như một tồn tại độc ác vậy.

                  

“... Đừng làm phiền cô ấy. Nếu không thì, giết.”

“Hieeee!?”

          

Một hình dáng cao cùng áo choàng đen, khuôn mặt không thể nhìn thấy; kể cả đường nét cơ thể cùng không thể nhận diện được, và hơn nữa, giọng nói đó giống như đang cố giả giọng vậy, nên không thể biết được đó là nữ hay nam.

Tuy nhiên, cô ấy đã nhận ra một thứ– tồn tại đó không phải là con người, một thứ siêu nhiên.

             

“... Ah”

                

Tên đàn ông quá sợ hãi nên đã bỏ chạy.

                 

“Sao tôi lại phải đi mà không có sự phòng vệ nào cho đến giờ vậy?”, khi nghĩ thế, Akane cảm thấy sảng khoái khi nhìn thấy hình dáng khó coi của tên bám đuôi.

             

“Giờ thì ổn rồi. Hắn sẽ không dám bám theo chị nữa đâu.”

              

Nói thế, hình bóng kì lạ đó tan biến trong bóng đêm.

Thứ gì đã xảy ra vậy? Nó là cái gì? Không hề có câu trả lời… Tuy nhiên, Akane nhìn chằm chằm vào chỗ mà hình bóng đó đã biến mất.

               

“... Chuyện gì vậy?”

              

Má Akane đã hơi đỏ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Vậy là Mashiro đã có quạt :))
Xem thêm
có mùi yuri
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm