• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 31: Hạ độc

7 Bình luận - Độ dài: 1,689 từ - Cập nhật:

Kỳ lân thánh, một thánh thú được nữ thần Sera ban phước, nó cũng từng là thú cưỡi của csac hoàng đế Yatin thời cổ đại. Dù hầu hết các kỳ lân thánh ngày này đều là những con lai huyết thống đã bị pha loãng qua nhiều thế hệ. Cũng có rất ít thú cưỡi còn mang trong mình dòng máu thần thánh của tổ tiên, nhưng tất cả chúng đều là những con ngựa tốt mang dòng máu của kỳ lân.

Khi đế quốc Yatin mới được thành lập trên thế giới số lượng kỳ lân thánh còn không vượt quá được con số một trăm. Cho đến hiện tại đã được hai nghìn năm, số lượng của chúng vẫn ít tới mức gần như không đáng kể. 

Những con kỳ lân thánh có một trái tim rất mạnh mẽ và kiêu ngạo, nếu một người nào đó không có huyết thống cao thượng dám chạm vào chúng thì sẽ ngay lập tức bị móng guốc đá bay đi.

Và con kỳ lân ở trước mặt này rõ ràng thuộc loại có dòng máu tương đối thuần khiết, nhưng lại cung kính sẵn sàng kéo chiếc xe ngựa sang trọng ở phía sau nó, điều này cho thấy chắc chắn chủ nhân của chiếc xe ngựa chắc chắn không phải là một quý tộc bình thường.

Đoàn xe đi theo Bá tước Trika này không hề mang theo gia huy của Bá tước, đoàn hiệp sĩ hộ tống cũng hoàn toàn khác biệt so với các hiệp sĩ của Bá tước Trika đi ở phía trước.

Những hiệp sĩ này mỗi người mặc trên mình bộ áo giáp ma thuật trông rất đắt đỏ. Trên tay là đủ loại vũ khí với những màu sắc khác nhau, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy họ hoàn toàn khác với những đội lính đánh thuê của thương hội Wanguo. Bạn cũng sẽ để ý đến toàn bộ số vũ khí kia đều là những vũ khí được phù phép được đặt làm riêng, tất cả đều được làm bằng loại thép tốt nhất, có cả loại được làm vẽ hoa văn lửa lên trên, còn có cả thứ được làm từ xương của mấy loài quái vật biển.

Đó chắc hẳn không phải là một đội hiệp sĩ thông thường mà là những cận vệ của hoàng gia, những hiệp sĩ tốt nhất của tốt nhất, mỗi người trong số họ đều là những người mạnh nhất của Giáo hoàng quốc.

Đương nhiên những người này đều có cái tôi riêng nên chỉ tiền thôi thì không thể nào có thể thuê được họ cả, phải là những gia tộc danh tiếng lâu đời hay có địa vị cao thì mới họ mới nhận việc.

Vì thế, việc có rất nhiều cận vệ hoàng gia tinh nhuệ được trang bị tới tận răng được phái đi chỉ để bảo vệ một cỗ xe ngựa sang trọng, chúng ta có thể dễ dàng đoán được người ở bên trong cỗ xe đó có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Roda là một trong những người mạnh nhất dưới quyền của Bá tước Trika và cũng là vị chỉ huy giỏi nhất của Bá tước đã được cử đi để dẫn đầu đoàn hộ tống này.

Đứng trước mấy cận vệ hoàng gia với chiến lực lên tới 258 vạn này, người đàn ông trông chả khác nào một đứa trẻ còn hôi sữa, đi đứng còn khập khiễng, lưng thì khom xuống đến mức không thể khom đc hơn nữa.

“Thưa ngài hiệp sĩ, xin hãy chuyển lời tới Công chúa điện hạ. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở khoảng trống phía trước kia.”

Roda vẫn cố gắng giữ thư thế cúi người thấp nhất có thể.

Hiệp sĩ đứng canh bên cạnh cửa cỗ xe không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

Vẻ mặt Roda đơ ra, dù trong lòng phàn nàn nhưng cũng không thể nói lời gì xúc phạm đến những người này nên cũng tuyệt vọng rời đi.

Sau khi Roda rời đi, người cận vệ hoàng gia canh cửa bấm vào cái khóa ở cửa, chiếc xe này được phù phép chống ồn, người bên trong không thể nghe được người bên ngoài và ngược lại, chỉ khi nhấn khóa cửa thì mới có thể nói chuyện được với nhau.

“Điện hạ, hiệp sĩ của Bá tước Trika báo là tối nay chúng ta sẽ dừng chân nghỉ ở một nơi gần đây.”

“Nếu ta nhớ không lầm thì chúng ta chỉ cách lãnh địa Bá tước Trika chỉ tầm một tiếng đi đường mà?”

Một lúc sau có một giọng nói ngọt ngào như tiếng chuông ngân vang lên từ phía bên trong chiếc xe ngựa, dù nghe vẫn còn có chút trẻ con.

“Vâng, người có muốn thúc giục bọn họ đi tiếp không ạ?”

“Thôi, ta thấy ngủ ở nơi hoang dã cũng không tệ đến thế.”

“Thần hiểu rồi thưa công chúa điện hạ.”

“Mà nói đến đây ta có chút tò mò, không biết cái đoàn xe với danh nghĩa của Bá tước Trika này đang vận chuyển thứ gì nhỉ~?”

Giọng nói như vàng anh hót nói tiếp, trong đó còn có phần nghịch ngợm.

“Có cần thần đi kiểm tra không ạ?”

“Không cần đâu, chư hầu ai cũng có bí mật của riêng mình mà, một thủ lĩnh chỉ biết dùng sức mạnh để kiểm soát thuộc hạ thì không đủ tư cách để làm một người lãnh đạo.”

Còn ở phía bên kia, Mo Li, người chưa hề hay biết gì về việc cái độ khó của chiến dịch lần này đã tăng lên rất nhiều, đã chuẩn bị xong những thứ cuối cùng cho cuộc tấn công vào chiếc xe ngựa đêm nay.

“Kiếm, ẩn kiếm, nỏ một tay, phi đao, thuốc giả kim…..” Cậu vội vàng kiểm tra lại trang bị, kiếm và tên nỏ đều đã được tẩm độc, ẩn kiếm cũng đã sẵn sàng, phi dao thì được giấu ở bên dưới chiếc áo choàng.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Mo Li khoác áo lên, phần mũ thì che kín mặt.

Màn đêm đã buông xuống, tên sát thủ bắt đầu hành động.

Trời tối, rừng cây hai bên đường có thể dùng để che chắn rất tốt, những hiệp sĩ canh gác đã đi vào rừng để bắc nồi nấu cơm… Những người này đơn giản là đã tự đào hố chôn mình rồi.

Do địa hình nơi này khá là cao nên những chiếc nồi sắt các hiệp sĩ dùng nấu ăn sẽ được đặt ở giữa, dùng củi đốt lên và mọi người xúm lại với nhau ăn lẩu.

Mọi người phải biết rằng ở thời đại này không có cái gọi là gói gia vị lẩu. Lẩu chỉ là một nồi nước cho ít dầu và muối vào sao cho không quá nhạt rồi thêm vài loại rau dại và nấm đã hái vào thôi. Ngoài ra nếu còn có chút lương khô và thịt khô thì đó sẽ trở thành một bữa khá thịnh soạn.

Không phải là không có bùa phép nào để có thể dự trữ nguyên liệu tươi, chỉ là chúng rất hiếm và đắt đỏ thôi. Những người giàu có không thôi còn không thể mua được chứ đừng nói đến những hiệp sĩ làm thuê này.

Chỉ mấy thứ như này thì sẽ dễ hơn rất là nhiều, chỉ cần làm vài thao tác đơn giản là đã có thể có đồ ăn rồi.

Tuy nhiên, xét đến việc đối phương có thể kiểm tra chỗ nguyên liệu mới hái có gây hại hay không, Mo Li vẫn quyết định thận trọng và sử dụng một cách an toàn hơn để đánh bại tất cả các hiệp sĩ ở đây.

Nói thẳng ra là bỏ độc vào thẳng nồi thôi.

Cậu lấy ra lọ thuốc giả kim đổi được từ chiếc nhẫn, nó là lọ thuốc tàng hình do công chúa ma cà rồng Nairna tinh chế ra, và lọ thuốc Nụ hôn ngọt ngào, do bậc thầy độc dược Spin tạo ra.

Tác dụng của lọ thuốc thứ hai là khiến đối tượng uống phải ngủ thiếp đi trong vòng ba tiếng nhưng điều kiện sử dụng cũng khá là khó.

Suy cho cùng thì thuốc độc dạng lỏng kém hiệu quả hơn nhiều so với dạng khí, bạn không thể dùng một đòn khóa lên một người đàn ông rồi ép anh ta uống được.

Sở dĩ việc Mo Li chọn hai lọ thuốc này cũng có nguyên do của nó, cậu muốn tránh đổ máu càng nhiều càng tốt để không gây ra những rắc rối không đáng có sau này.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Khi những hiệp sĩ kia vẫn đang ăn lẩu và hát hò, họ không hề biết là Mo Li đã lẻn đến chỗ họ và bỏ lọ Nụ hôn ngọt ngào vào chiếc nồi.

Trước đó cậu cũng đã kiểm tra lại xem lọ thuốc tàng hình có thật sự có tác dụng không bằng cách đi loanh quanh trước mặt những người kia vài lần.

“Chúc mọi người mơ đẹp nhé.”

Chỉ còn khoảng một phút tàng hình, Mo Li nhanh chóng đi lên xe ngựa của họ, kiểm tra hết xe này đến xe khác cuối cùng cũng tìm được cỗ xe dùng để vận chuyển hàng hóa.

“Bị khóa?”

Mo Li mím chặt môi.

Chìa khóa có lẽ nằm ở chỗ mấy ông nội kia, chắc giờ này Nụ hôn ngọt ngào đã bắt đầu có tác dụng rồi.

Cậu thử lẻn về kiểm tra thì thấy những hiệp sĩ kia đã nằm lăn ra đất ngáy khò khò.

Mấy món lấy được từ chỗ chiếc nhẫn dù có đắt đỏ nhưng lại rất đáng tin cậy.

*************************

Main sắp gặp vợ 1 rồi, nay up nốt chap 31 rồi mai nếu chăm thì sẽ có 32.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

:) vợ một là công chúa à thế vợ 2 là bé cáo :), cơ mà mấy em này yandere ko nhỉ, sao kiếp trc lại chém bỏ mịa main nhể
Xem thêm
má trans đừng có spoil thế chứ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cái này tưởng ai cũng đoán ra được rồi chứ
Xem thêm
@NH Bình: Đoán thì đoán nhưng tôi vẫn ko thích spoil vì đoán cũng chỉ là đoán thôi (ví dụ cho sự khó chịu của tôi)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời