• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 80 (END)

15 Bình luận - Độ dài: 337 từ - Cập nhật:

(góc nhìn Yuki)

Tôi đã quá dựa dẫm vào Senpai. Chỉ cần được làm gì đó cùng Senpai, tôi đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

"Yuki-kun, cũng được một thời gian rồi nhỉ?"

Do việc chuyển trường diễn ra quá đột ngột nên tôi không thể lựa chọn trường mà mình muốn chuyển đến. Tôi đã giấu Senpai chuyện này vì không muốn anh ấy vì tôi mà dừng kế hoạch trả thù.

Trường mới là nơi mà tất cả bạn cùng lớp với tôi hồi cấp hai theo học.

Và đây là ...

"..."

"Cậu giống hệt Onii-chan nhỉ?"

Người đã từng là em gái của Senpai, Tsukiyama.

"Yuki! Đã lâu không gặp!" "Yuki!"

Các bạn cùng lớp hồi cấp hai vây quanh tôi.

"..."

"Này, nói gì coi!"

Nhưng, ai quan tâm chứ.

"Mọi thứ đã khác rồi, những gì đã xảy ra ở cấp hai không còn quan trọng nữa." 

"Cậu đã ngó lơ tớ ngay từ những ngày đầu nhưng lần này tớ sẽ không để cậu làm vậy đâu."

"..."

Có vẻ như quan điểm sống chính của Senpai là như vậy. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Bởi vậy tôi đã học theo anh ấy.

Giống với Senpai, tôi cũng đến thư viện và đọc sách. Tôi cũng chăm chỉ viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình.

Sau tất cả đó là thứ Senpai khen tôi, thế nên tôi phải cố hết sức mới được.

___________________________________________

Một ngày nọ, khi tôi trở về lớp học sau giờ thể dục, dây đeo của tôi đã biến mất. Tôi không thể tìm thấy nó vào ngày hôm đó.

Quá khứ đau thương lại một lần nữa ám ảnh tôi.

"Senpai."

Và sau đó, tôi nghe thấy âm thanh thông báo từ ứng dụng SNS.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại của tôi khi video phát lại.

Trong video đó, dây đeo của tôi đã bị vẽ bậy, đâm bằng kim và bị cắt làm đôi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cái này không phải True ending mà là Bad ending thì có =))))))))))
Thật sự tác giả chỉ muốn nhét càng nhiều tragedy càng tốt và nó khiến câu chuyện vô nghĩa vcl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thật ra về mặt nào đó cũng hợp lý khi dừng ở đây.
Ý nghĩa của những chương cuối nhấn mạnh hành vi bắt nạt học đường là một hành vi xấu và những kẻ đó thường không có kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên cũng đồng thời chỉ trích hành động trả thù là một hành động mang tính ích kỷ nhằm thoả mãn cái tôi của bản thân nên kết cục cũng không mấy đẹp.

Việc Yuki tiếp tục vòng lặp k phải là nhét thêm mà là muốn khẳng định rằng dù có bao nhiêu người đứng lên hay hy sinh để dẹp đi cái hiện trạng bạo lực, bắt nạt học đường đi nữa thì nó vẫn sẽ tiếp diễn bằng cách này hay là cách khác mà thôi.

Đưa ra kết mở ở đây là tác muốn người đọc xem Yuki sẽ đi theo con đường trước đó hay quyết định mặc kệ mọi chuyện và sống một cuộc đời bình thường sau khi tốt nghiệp.

Chủ quan mà nói, tác phẩm có những nội dung và bài học nhất định và cũng phần nào đó phê phán một số hiện trạng xã hội nhưng cách tác giả triển khai và khai thác nó quá tệ, khiến cho người đọc khó mà hiểu được nội dung một cách trọn vẹn.

Nên là nói tác phẩm vô nghĩa là một nhận định khá sai đấy
Xem thêm
@Kai9206: tôi xin lỗi vì nói tác phẩm "vô nghĩa".Tôi thừa nhận bản thân mình sai từ việc tôi quá hụt hẫng do cái kết.

Đối với tôi câu chuyện trả thù của Yuu chỉ có sự đau khổ.Quả báo cho những kẻ bắt nạt đối như vậy đã đủ nhưng việc khiến vòng lặp tiếp tục qua Yuki (hoặc kết thúc ở Yuki) là 1 chi tiết tôi thấy không được hay.Mọi vấn đề giải quyết không được triệt để,khai thác nhân vật thì tệ,câu chuyện chỉ toàn sự đau khổ còn bài học thì rất khó hình dung.Chưa kể cái kết mở theo hướng cực kì tồi tệ cho nhân vật Yuki,giả dụ cậu không trả thù nhưng cuộc sống học đường của cậu sẽ cực kì đau khổ giống như những gì Yuu đã trải qua trước khi trả thù

Đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi,tổng quan câu chuyện khá hay nhưng thứ mà nó đọng lại thật sự trống rỗng.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
bad ending làm tôi mất ngủ :()
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vậy thì thức để hoàn thành pj đi, toàn ôm con bỏ chợ không ಠ⁠_⁠ಠ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vậy là anh main đi theo Mana rồi à
Xem thêm
Và đó là cách một câu chuyện mới bắt đầu
Xem thêm
tính ra đây là cái t ko thích về bộ này, thằng main ừ thì không ổn nhưng mắc mớ gì dẫn yuki theo nó
Xem thêm
Thế là main đời 2 ra đời :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
còn tùy xem em nó muốn mặc kệ đời hay nối gót thằng anh nữa :)
Xem thêm