• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc ở đây này

Chapter 134: Thăng cấp, meow!

4 Bình luận - Độ dài: 2,619 từ - Cập nhật:

Trans: Ariadne

Editor: Drake

_________________________

- Vậy giờ tôi đi đây.

Sau khi thu hoạch hết đống chuối, Sejun vẫy tay chào bầy khỉ rồi rời đi.

Ook!

Chúng cũng cúi đầu tạm biệt cậu. Bên cạnh mỗi đứa đều có một nải chuối. Đó chính là phần thưởng cho lần thu hoạch đầu tiên của chúng.

Và đám nhóc đi theo cậu cũng tay xách nách mang vài nải, đi về hướng trạm trung chuyển tầng 77 của tòa tháp. Không phải là không cho được vào Ngục Tù Hư Không, mà chúng đem theo để làm đồ ăn nhẹ trên đường.

Sejun, Thỏ Đen và bé Dơi Vàng, đang cưỡi trên lưng Cuengi, chăm chỉ lột vỏ chuối rồi đút cho chú ta và bầy sói ăn.

- Của mấy đứa đây.

Còn vỏ chuối thì ném cho các minotaur. [note63175]

Moo!

Đàn Hắc Nhân Ngưu có vẻ khoái món vỏ chuối này hơn là thịt quả.

- Sejun, chúng ta đến nơi rồi.

- Đã đến rồi sao?

Trong khi mải lột chuối, họ đã đến được làng Khỉ Đột - nơi canh gác trạm trung chuyển tầng 77.

- Có ai ở đây không?

Ngôi làng hoàn toàn trống không vì từ khi Cuengi đến “dọn dẹp” thì vẫn chưa có ai tiếp quản. Thường thì những con quái vật khác sẽ chiếm lấy nơi này ngay lập tức rồi.

Tuy nhiên, ở tầng 77 bây giờ lại đang tràn ngập những sinh vật mạnh mẽ như Hắc Nhân Ngưu, bầy sói tầng 80 và chú “báo con” Cuengi.

Hơn nữa, những cuộc săn tìm kho báu khắp tầng 77 gần đây của họ đã khiến đám quái vật kia nghĩ rằng họ đang phô diễn về sức mạnh của mình, khiến chúng sợ hãi đến độ chẳng dám ló đầu ra khỏi tổ nữa.

Snap.

Cũng nhờ vậy mà Sejun dễ dàng tiến lại gần viên pha lê đỏ đang lơ lửng trên không và giơ tay chạm vào nó.

[Trạm trung chuyển tầng 77 đã được lưu lại.]

[Đang tải xuống trạm trung chuyển ở tầng khác.]

[Đã lưu trạm trung chuyển thành công (1)]

– Tầng 99

- Xong!

Cuối cùng thì cũng có một nơi để di chuyển bằng trạm trung chuyển.

[Bạn đã đăng ký trạm trung chuyển tầng 77 sau tầng 99.]

[Bạn đã đạt được thành tựu đầu tiên trong lịch sử tòa tháp khi đi xuống từ tầng trên.]

[Bạn đã nhận được <Danh hiệu: Kẻ Hồi Quy> ]

- Kẻ Hồi Quy?

Khi cậu đang chuẩn bị kiểm tra lại danh hiệu mới của mình thì,

[Tầng 77 hiện đang không có sinh vật nào canh gác.]

[Là Quản lý Trung cấp của Hắc Tháp, bạn có thể chỉ định cho một boss canh gác trạm trung chuyển tầng 77.]

- Hmmm… Mình có thể tự chỉ định sao?

Sejun đăm chiêu suy nghĩ. Vì đã có một trang trại chuối xuất hiện trên tầng 77 nên có thể cậu sẽ phải thường xuyên đến đó. Sẽ thuận tiện hơn nhiều nếu người quản lý là người bên phe cậu không phải sao?

- Elka, gọi trưởng tộc Khỉ tới đây.

- Đã rõ!

Anh vội vã chạy đến làng Khỉ và tìm tộc trưởng.

Cậu dự định sẽ thu phí sau khi cho phép các thợ săn đăng ký tại trạm trung chuyển, vậy nên người canh gác không cần phải là một kẻ quá mạnh. [note63176]

Tuy nhiên,

Thud. Thud.

- Hả?!

Thứ mà Elka mang đến lại là một con khỉ khổng lồ. Cậu nhớ là vị tộc trưởng đó rất nhỏ con, chỉ cao khoảng 1m thôi mà chỉ trong vài giờ đồng hồ, nó đã cao lên đến 2m với thân hình vạm vỡ.

Sejun không biết rằng chúng thuộc loài được gọi là Khỉ Chuối, và sẽ trở nên mạnh hơn khi ăn chuối. Trong quá khứ, khi những cây chuối đang còn khỏe mạnh, loài khỉ này đã từng thống trị cả tầng 77.

Kết quả là, kế hoạch dàn trận cho đàn sói ở đây nhanh chóng bị hủy bỏ.

- Từ nay trở đi, ông hãy canh gác ở trạm trung chuyển này nhé.

Khi Sejun bổ nhiệm cho trưởng tộc Khỉ làm người gác trạm,

[Khỉ Chuối - Ookil - đã được chỉ định làm người canh gác trạm trung chuyển tầng 77.]

Ook!

Thud.

Tộc trưởng của tộc Khỉ Chuối - Ookil - cúi thấp đầu, xúc động trước sự ưu ái của cậu. Cậu không chỉ hồi phục cây chuối cho dân làng mà còn trả lại trạm trung chuyển tầng 77 cho chủng tộc của chúng.

- Vậy tôi đi đây. Mọi người cũng khẩn trương lên nhé.

Kreong! Kreong!

[Bọn con sẽ đi sớm thôi! Papa nhớ đừng để bị ốm nhé!]

Sau khi bổ nhiệm boss cho tầng 77, cậu đến nói chuyện với Ookil và đám nhóc rồi chọn tầng 77 làm điểm đến tiếp theo.

Poof.

Sejun biến mất ngay tức khắc.

Sau đó,

Kreong!

[Chúng ta cũng mau xuất phát thôi!]

Moo!

Cuengi và nhóm Hắc Nhân Ngưu cũng đi lên tầng 99,

Pyeak!

- Đi thôi!

Còn Thỏ Đen và đàn sói thì xuống tầng 55.

Một lát sau,

Woohoo!

Biết được các sinh vật mạnh đều đã rời đi hết, tộc trưởng của tộc Khỉ Đột tập hợp thuộc hạ của nó đi thách thức Ookil, thế nhưng

Ook!

Chỉ sau khi ăn một quả chuối, ông đã trở nên rất mạnh.

Thwack! Thwack!

Ông nhanh chóng chế ngự được tên tộc trưởng Khỉ Đột. Sau đó các tộc trưởng khác cũng lao vào chiến đấu nhưng không ai có thể đánh bại được ông.

***

- Tình hình ở châu Phi sao rồi?

Han Tae Jun hỏi khi đang gọi video với Ngũgĩ.

- Bây giờ khoảng một nửa diện tích Nigeria và Cameroon đã bị châu chấu xâm chiếm rồi.

- Chiếm cả rồi sao?

- Đúng vậy. Vì số ngũ cốc ở trong kho thực phẩm ở cảng Lagos…

Đàn châu chấu đã ăn hết toàn bộ số thực phẩm xuất khẩu được chất lên tàu. Mặc dù số lượng thực phẩm rất lớn, nhưng tốc độ sinh sản của chúng cũng nhanh không kém. Quân số đã lên tới vài trăm nghìn, thậm chí chỉ trong vài ngày đã lên đến gần một tỷ con.

- Ngoài ra, trên cơ thể chúng cũng đã bắt đầu xuất hiện những đốm vàng.

- Hừm… Có vẻ như quá trình tiến hóa sắp diễn ra rồi.

Han Tae Jun đã nghe Theo nói rằng khi số lượng châu chấu tăng lên, màu sắc của chúng sẽ thay đổi và chúng sẽ tiến hóa. Đến khi chúng tiến hóa thành công thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn.

Khi còn là châu chấu xanh, chúng không khác biệt mấy so với loài châu chấu bình thường, đến trẻ con cũng có thể dễ dàng giết chết chúng. Nhưng một khi chúng đã tiến hóa thành châu chấu vàng, chúng mạnh đến mức ngay cả người lớn cũng khó mà tiêu diệt.

- Hiện tại thì có lẽ ý tưởng cắt lá của cây Cường Hành Kiếm và tạo một phòng tuyến quanh biên giới giữa Nigeria và Cameroon cũng không tồi. [note63172]

- Hiểu rồi. Tôi sẽ khẩn trương đi cứu hộ người dân và dựng phòng tuyến!

Ngũgĩ nhanh chóng đáp lại và thuê công nhân để bắt đầu cắt Cường Hành Kiếm trồng ở Kenya. [note63173]

Whirring.

Hàng trăm thiết bị máy móc đã được sử dụng để cắt lá hành và vận chuyển chúng đến biên giới Nigeria và Cameroon để xây dựng phòng tuyến ngăn không cho châu chấu thoát ra ngoài.

Nhưng vẫn có một số con đã lên tàu ở bến cảng và đang lan rộng ra các quốc gia khác.

***

[Bạn đã đến tầng 99 của tòa tháp.]

Moo!

Nhân Ngưu Vương, người đang canh gác trạm trung chuyển, chào đón Sejun.

- Vâng, đã lâu không gặp.

Cậu chào hỏi đức vua rồi cưỡi trên lưng con Minotaur 12, vội vàng đi đến trang trại.

Đúng lúc đó,

[Quản lý tòa tháp nói rằng cô ấy rất vui vì bạn đã quay trở lại.]

- Ừ. Aileen vẫn khỏe chứ?

[Quản lý tòa tháp nói rằng sức khỏe của cô ấy đang không được tốt.]

- Hả? Tại sao?

Vừa dứt câu, Sejun đã nhận ra sai lầm của mình! Cậu chợt cảm thấy lạnh sống lưng vì dòng tin nhắn đó.

“Đáng ra mình không nên hỏi câu đó…”

Trong khi cậu đang toát mồ hôi hột trên lưng con Minotaur 12 vì những cảm giác đầy bất an,

[Quản lý tòa tháp hỏi rằng người phụ nữ trong cái vật thể thiết bị thuộc tính não bộ mà bạn đem theo là ai.]

Cô nàng hỏi cậu bằng những từ ngữ khó hiểu.

- Thuộc tính não gì gì cơ?

[Quản lý tòa tháp hét lên: “Người phụ nữ đó là ai?”] [note63177]

Cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa tức giận đang thổi phừng phừng qua dòng tin nhắn đó. [note63178]

- Người phụ nữ nào?

Trong khi đang nói chuyện với Aileen,

Mooooooo!

Minotaur 12 nhận thấy bầu không khí có vẻ bất ổn liền nhanh chóng đưa Sejun đến trang trại, để cậu lại đấy rồi chạy vội về.

Sau đó,

- Àà! Cái thiết bộ não bộ ấy, ý cô là điện thoại thông minh ấy hả?

Khi nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại đang sáng, cậu mới nhận ra người phụ nữ mà cô nàng đang nói đến là ai.

- Cô ấy là Serang, thành viên của nhóm nhạc nữ Moonlight Fairy…

[Quản lý tòa tháp lo lắng hỏi: “Mối quan hệ của cậu với cô ta là gì?”]

- Mối quan hệ gì? Không có mối quan hệ nào cả. Tôi chỉ là fan thôi mà?

[Quản lý tòa tháp thắc mắc ‘fan’ là gì.]

Zzzt.

Kaiser đang ở bên cạnh trừng mắt nhìn Sejun. Chỉ cần nói sai một chữ thôi là lão ta cho cậu bay thẳng đến thế giới bên kia luôn. Nên cậu phải giải thích thật rõ ràng. [note63174]

- Ờm… fan là người ủng hộ và cổ vũ cho ai đó làm thật tốt ấy?

[Quản lý tòa tháp nói rằng cô ấy đã hiểu.]

- Gì cơ?! Thật á?

Hiểu lầm được xóa bỏ dễ dàng hơn cậu nghĩ.

[Quản lý tòa tháp nói rằng fan là người ủng hộ và cổ vũ cho một người đáng thương để họ cố gắng làm việc thật tốt.]

Trên hình nền điện thoại, Serang trong ảnh đang mặc quần jean bó rách và áo hoodie rộng thùng thình.

Theo quan điểm của Aileen - một người không biết mô tê gì về thời trang ở Trái Đất - thì Serang thậm chí còn không có tiền để mua một bộ quần áo đàng hoàng, vậy nên cô ấy chính là người ăn xin mặc quần rách và nhặt đại một chiếc áo mặc tạm.

- A?! Đúng… đúng rồi! Phải! Là thế đó!

Aileen nói vậy thì cũng không sai. Ban đầu khi cậu là fan của Serang thì đúng là cô ấy không được nhiều người yêu thích lắm. Có lẽ cô ấy cũng hơi đáng thương thật. 

[Quản lý tòa tháp nói rằng cô ấy xin lỗi vì sự hiểu lầm này.] [note63179]

- Không sao đâu. Những chuyện như thế này kiểu gì cũng xảy ra thôi. À đây, tôi có mang một thứ cho Aileen này. Nó được gọi là chuối.

Sejun nhanh chóng thay đổi chủ đề.

[Quản lý tòa tháp nói cảm ơn bạn.]

[Quản lý tòa tháp yêu cầu bạn thay đổi hình nền điện thoại thông minh thành ảnh của cô ấy.]

- OK luôn. Tôi sẽ chụp cho cô một bức ảnh thật đẹp sau nhé.

Cậu vui vẻ đồng ý. Cậu nghĩ sẽ thật là ngầu nếu hình nền điện thoại là một con rồng đen khổng lồ.

[Quản lý tòa tháp rất vui.]

Vậy là, sau một pha thoát pressing vô cùng trơn tru, cậu đã trồng hạt giống xoài và dưa hấu mang từ tầng 77 về ở khoảnh ruộng trước nhà. Vì đã thu thập được toàn bộ hạt giống của tất cả các giống xoài và dưa hấu mà các con vật đã ăn, nên cậu đang có khoảng 200 hạt xoài và 3000 hạt dưa hấu. [note63180]

Swooosh.

- Lớn nhanh nhé.

Khi Sejun tưới nước cho đám đất vừa trồng và cổ vũ cho hạt giống nảy mầm thật tốt thì,

Kreong!

[Papa, con về rồi đây!]

Cuengi chạy đến và ôm lấy chân cậu.

- Hả?! Sao nhóc đến đây nhanh thế?

Có nhanh đến mấy thì thế này cũng là quá nhanh rồi.

Ngay sau đó

- Kyoot kyoot kyoot. Vì tôi với cậu ấy đã đi Thương Nhân Lộ với tốc độ ánh sáng.

Núp sau lưng Cuengi, Iona thò đầu ra và nói.

Sau khi có được sự cho phép của rồng để xây dựng một tháp pháp sư ở tầng 99, cô đã ngay lập tức xuống tầng 77 để xin phép Sejun và bắt gặp Cuengi ở đó, họ cùng nhau lên tầng 99 sau khi biết cậu đang ở đây.

- Sejun này, tôi có chuyện muốn bàn với cậu.

- Có chuyện gì thế?

Cô bắt đầu nói về việc xây dựng tháp pháp sư ở tầng 99.

***

Tại khu mua sắm ở tầng 75 của tòa tháp.

- Ta phải mua mấy cuốn Sổ Đất ở đâu đây, meow?!

Sau khi nhanh chóng hoàn thành giao dịch mua bán với các thợ săn, Theo đi lang thang quanh khu mua sắm và hỏi chỗ bán Sổ Đất.

- Cậu cứ đến trụ sở Hiệp hội Thương nhân Lưu động mà hỏi. Ở đó thường xử lý các giao dịch chuyển nhượng đất đai đấy.

- Cảm ơn nhé, meow meow!

Sau khi có được thông tin, nó cảm ơn rồi đang định vội vàng đi đến trụ sở hiệp hội thì

- Nhưng phí môi giới hơi đắt đấy, chỉ có các Thương nhân Lưu Động Cao Cấp mới mua được Sổ Đất thôi. Cậu thấy sao? Tôi đang định bán cuốn Sổ Đất của mình, cậu có muốn giao dịch trực tiếp với tôi không?

Một thương gia mặt rắn niềm nở giải thích và hỏi Theo.

Tuy nhiên

- Ta không mua đâu, meow meow!

Nó kiên quyết từ chối.

- OK, vậy lệ phí tầm một hoặc hai đồng… cái gì cơ?!

Thương gia mặt rắn không ngờ là Theo lại từ chối nên vô cùng sửng sốt.

- Chủ tịch Park bảo ta không được giao thương với những người thân thiện quá mức, meow! Với lại ta cũng sắp trở thành Thương nhân Lưu động Cao cấp rồi, meow meow!

Nói xong, mèo ta đi đến trụ sở của Hiệp hội Thương nhân Lưu động.

Sau đó,

- Thăng cấp cho tui thành Thương nhân Lưu động Cao cấp đi, meow!

Cậu nhóc quả quyết hét lên trước mặt nhân viên.

Điều kiện thăng cấp là 10 triệu đồng tháp. Nhưng tính đến hôm nay, tổng số tiền buôn bán mà cậu tích lũy được đã vượt quá 15 triệu đồng tháp, vậy nên dễ dàng đáp ứng điều kiện để trở thành Thương nhân Lưu động Cao cấp.

Ấy vậy mà

- Không được.

- Ủa tại sao, meow meow?!

Mèo ta đã bị từ chối.

*****

Ghi chú

[Lên trên]
Ari: Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a thuộc khu vực Tây Phi, Cộng hòa Ca-mơ-run nằm ở phía tây của khu vực Trung Phi.
Ari: Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a thuộc khu vực Tây Phi, Cộng hòa Ca-mơ-run nằm ở phía tây của khu vực Trung Phi.
[Lên trên]
Ari: Cộng hòa Kê-ni-a nằm ở miền đông châu Phi.
Ari: Cộng hòa Kê-ni-a nằm ở miền đông châu Phi.
[Lên trên]
Ari: Pressing kiểu này thì thôi =))))
Ari: Pressing kiểu này thì thôi =))))
[Lên trên]
Drake: Giờ mấy ổng kiêm luôn việc xử lý rác à?
Drake: Giờ mấy ổng kiêm luôn việc xử lý rác à?
[Lên trên]
Drake: Eo!! Tư bản!
Drake: Eo!! Tư bản!
[Lên trên]
Drake: Là cái Đ** gì của nhau mà hỏi?!
Drake: Là cái Đ** gì của nhau mà hỏi?!
[Lên trên]
Drake: Hãy cảm nhận cả cơn phẫn nộ của tôi đê!!!!
Drake: Hãy cảm nhận cả cơn phẫn nộ của tôi đê!!!!
[Lên trên]
Drake: Là cái quái gì của nhau mà hỏi lắm -_-
Drake: Là cái quái gì của nhau mà hỏi lắm -_-
[Lên trên]
Drake: Ủa? Không trồng chuối à? Làm ruộng nhỏ nhỏ trên tầng 99, muốn ăn đỡ phải xuống nữa?
Drake: Ủa? Không trồng chuối à? Làm ruộng nhỏ nhỏ trên tầng 99, muốn ăn đỡ phải xuống nữa?
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"là cái đ** gì của nhau mà hỏi?!" Trích lời drake để chửi chung :v
Xem thêm
Tôi đang cực hóng rồng thành gái, vì xét cho cùng thg main đang khá nhọ khi ai cũng có bồ rồi:)
Xem thêm