III. HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 17: TRẬN CHIẾN TRÊN ĐỈNH VALENTINE.
0 Bình luận - Độ dài: 4,052 từ - Cập nhật:
( Lập xuân + 2 – 784 TCN )
Mùa xuân đã đến từ lâu trên Camute, khắp nơi được bầu trời ủ ấm bằng những giọt nắng êm diệu cứ nhẹ nhàng như thế mà rót xuống xuyên qua những tầng trời cao vút chẳng thấy gợn mây nào.
Đỉnh Valentine, nơi mây mù và giá lạnh quanh năm, trông có vẻ cũng ấm áp hơn một chút. Gió không còn gào rú như mọi khi mà chỉ thổi nhè nhẹ mang theo không khí giá lạnh lướt trên lớp tuyết dày chẳng biết đã tích tụ từ bao giờ.
Alice, Alex và Tierra đang có mặt ở chân núi, họ đang kiểm tra lại hành lý một lần nữa trước khi được Alice dịch chuyển lên đỉnh. Alex vẫn trang bị quân phục như mọi khi, bên hông vắt một khẩu lục đã nạp đầy đạn và ba chiếc lựu quả na. Tierra và Alice diện váy tua rua nhiều lớp cách điệu cầu kỳ. Vì lý do nào đó mà Alice đang cầm cây trượng [ Glacier ] trên tay.
- Sẵn sàng chưa ? – Alice hỏi.
Alex gật đầu, cậu nhẹ nắm lấy bàn tay của Tierra. Alice dịch chuyển cả ba lên đỉnh núi.
Trên đỉnh Valentine, khác với tưởng tượng của Alex, nắng rực rỡ và chói lóa. Nheo mắt nhìn chung quanh, trước mắt Alex là một vùng lòng chảo rộng lớn, lớp tuyết mỏng phủ khắp nơi một màu trắng ảm đạm, ở giữa là một toà lâu đài băng tỏa ra hơi lạnh chết chóc. Chung quanh nó là hàng chục con wyvern đang ngủ say. Hơi thở của chúng lạnh giá đến mức từ khoảng cách năm mươi thước vẫn có thể thấy rõ tinh thể li ti bay ra từ mũi chúng.
Cổng tòa lâu đài dần dần mở ra, bên kia cánh cửa là Cielo đang vát thanh kiếm của hắn. Cielo nhìn Alex bằng một ánh nhìn đắt ý rồi lao thẳng đến chổ Alex và vung một đòn từ trên xuống.
Alex rút [ Lunar ] ra và đỡ được đòn chào hỏi của Cielo. Bị hất ra xa, Cielo cắm [ Glacier ] để hãm lực và dừng lại. Rút thanh kiếm chĩa vào Alex, Cielo nói lớn:
- Ta đã luôn chờ đợi ngươi đấy, dũng giả Alex.
Alex không trả lời, cậu nghiến răng nhìn tên quái vật trước mặt. Cielo đang mặc một bộ trang phục toàn thân được may từ da và lông sói, mái tóc bạch kim bóng mượt xỏa xuống dài quá vai.
Alice vỗ tay hai tiếng, cầm cái trượng của mình tiến đến giữa hai người. Cô nói lớn:
- Ta sẽ làm trọng tài cho trận đấu này.
- Hả, chị nói gì thế ? – Cielo cau mày khó hiểu.
Alice không quan tâm câu hỏi của Cielo, cô nói:
- Không được dùng ma pháp trị liệu trong trận chiến này. Trận đấu này chỉ có thể kết thúc khi một trong hai không còn khả năng chiến đấu.
Rồi cô trừng mắt nhìn Cielo, nói với vẻ đe dọa:
- Nếu em dám phá luật, ta sẽ phạt em thật nặng đấy Cielo.
Cielo tái mặt với những gì Alice vừa nói.
- Vâng…vâng ạ, em sẽ cố gắng. – Cielo lắp bắp.
Alice gật đầu, khẽ cười rồi cô rời khỏi sàn để lại hai đấu sĩ đang lườm nhau.
Ngay khi Alice rời đi, Cielo lập tức lao đến vung [ Glacier ] bổ trực tiếp từ trên xuống. Alex không đỡ đòn mà cậu tránh qua một bên rồi vung [ Lunar ] chém về phía vai phải của Cielo. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ lưỡi kiếm trước mặt, Cielo vội nâng thanh kiếm lên đỡ đòn bằng tay trái rồi dùng tay phải thụi vào bụng Alex, nhưng cú đấm không bao giờ chạm đích vì Alex đã lùi về sau ngay khi Cielo đỡ được cú chém.
Lùi xa về sau, Alex đứng vững trên hai chân, vào thế thủ.
- “Nếu nhận trực tiếp cú đấm vừa rồi thì mình chết mất.” – Alex nghĩ.
- Ngươi vẫn nhanh nhẹn như vậy nhỉ ? – Cielo vừa nói vừa nâng thanh đại kiếm trong tay, chỉa về phía Alex với một sự cân bằng hoàn hảo.
- Cảm ơn vì lời khen nhé.
Alex vừa nói vừa lao đến. Không để bị áp sát, Cielo lùi về sau vung kiếm thực hiện một đòn quét để giữ khoảng cách rồi ngay sau đó trở về tư thế tấn công vung một đòn cực mạnh về phía Alex đang chới với trước mặt.
Alex đang bị mất thăng bằng vì đòn quét bất ngờ, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là hết thì [ Glacier ] đã bị đánh bậc ra, phản lực làm Cielo cũng phải bị đẩy lùi ra sau. Trong một giây trước khi bị đánh trúng, Alex đã kịp bọc cánh tay bằng [ Prismatic Bearier ] và đưa lên để chống đỡ.
Cielo có vẻ bất ngờ, hắn cắm thanh kiếm xuống đất, gương mặt dần trở nên lo lắng và sợ hãi. Rồi hắn chỉ tay về phía Alice, hét lớn:
- Mụ già chết tiệt thật sự muốn giết tôi à ?
Alice không trả lời, cô ném cho Cielo một ánh nhìn độc ác như thợ săn khi thấy con mồi của anh ta sập bẫy.
Alex đã đứng dậy sau cú ngã.
- [ Astral Grace ].
Một luồng sáng chiếu rọi từ thinh không xuống Alex, mái tóc nâu của cậu đã chuyển sang màu vàng, đôi mắt thạch anh tím cũng dần biến thành màu xanh lam sâu thẳm. Bao bọc Alex là một luồng hào quang rực rỡ.
- Ngươi, ngươi thật sự là một tộc nhân elf ư ?
Cielo đã xanh mặt, hắn run rẩy chỉ tay về phía Alex.
Alex không trả lời. Chỉ trong tích tắc, Alex đã áp sát Cielo rồi cậu chém một đường dọc từ trên xuống. Cielo lập tức đưa thanh kiếm lên đỡ đòn, dư chấn từ đòn tấn công khiến Cielo lúng xuống bùn, sóng xung kích thổi bay số tuyết dưới chân để lại một vũng lầy nhão nhoét.
Cielo nghiến răng cố chống lại đòn công kích,dùng hết sức hất lưỡi kiếm ra xa, Cielo đặt hai tay lên chặn kiếm, thở dốc.
Alex bị hất ra, cậu lộn nhào rồi tiếp đất, ánh mắt vẫn gắn chặt vào Cielo không rời.
- Sao thế Cielo, anh sợ à ? – Tierra nói lớn với giọng giễu cợt.
Nghe tiếng em gái cà khịa ở xa xa làm Cielo nổi điêng.
- [ Dragon Dance ].
Cơ thể Cielo dần phát sáng với một thứ ánh sáng xanh lam mờ ảo, rồi dần dần những tia sét nhỏ cũng xuất hiện trên lớp hào quang đó. Rút thanh kiếm đang cắm chặt dưới đất lên, bằng một ánh nhìn đầy sát ý, Cielo lao đến chổ Alex với tốc độ chóng mặt.
Thoáng ngạc nhiên vì đối thủ đã bật một ma pháp cường hóa kỳ lạ, Alex vẫn bình tĩnh đỡ đòn. Hai thần khí va chạm tạo ra một âm thanh chát chúa đến mức lũ rồng ngủ gần đó phải bừng tỉnh và cất cánh bay đến một chỗ khác.
Alex đã dùng hai tay nâng [ Lunar ] đỡ nhát bổ của Cielo, sức nặng khủng khiếp của nó khiến cậu cũng phải khụy gối. Cảm thấy không thể đỡ lâu hơn được nữa, Alex lách người và nghiêng nhẹ sóng kiếm để [ Glacier ] trượt sang một hướng khác. Cielo đã giữ cho thanh kiếm không trượt thẳng xuống đất mà dừng nó ngay khi lưỡi kiếm trệch khỏi [ Lunar ] rồi vung ngang chém trúng cánh tay trái của Alex. Lời nguyền của [ Glacier ] lập tức đóng băng vết thương khiến Alex đau đớn vì bỏng lạnh. Alex nhảy ra xa, cắm thanh kiếm xuống đất, dùng bàn tay phải che lấy vết thương.
Nhận thấy Alex đã bị trúng đòn, Cielo cũng không truy đuổi nữa, hắn vát thanh kiếm lên vai, cười lớn rồi nói bằng giọng của kẻ chiến thắng :
- Bất cẩn quá đấy dũng giả Alex.
- [ Purify ][ Glacier’s Glacing Curse ].
Alex đã thanh tẩy lời nguyền trên vết thương trước sự ngỡ ngàng của không chỉ Cielo mà cả Alice. Rồi cậu lấy một miếng gạt trong túi ma pháp ra để băng vết thương lại.
- Này, ngươi đã làm gì thế ? – Cielo hét lên trong khi chỉ tay về phía Alex.
- Thanh tẩy lời nguyền.
Alex đáp bằng một chất giọng lạnh tanh. Rồi cậu rút thanh [ Lunar ] đang cắm dưới đất lên. Alex lao đến áp sát chém tới tấp, Cielo không kịp phản ứng nên phải lui vào thế thủ và phải dùng cán kiếm để đở đòn trong tuyệt vọng.
Xoẹt.
Alex đã chém trúng cánh tay phải của Cielo, tên rồng hét lên vì đau đớn. Alex vẫn không buông tha, tận dụng lúc Cielo mất thăng bằng, cậu bổ thêm vài phát vào ngực và lưng khiến Cielo người be bét máu.
- Đau, đau quá. – Cielo rú lên.
Lần đầu tiên Cielo bị thương nặng như vậy nên hắn đang rất hoảng loạn. Cảm thấy Alex là mối đe dọa thật sự và rất có thể sẽ giết mình, Cielo đành phải đánh nghiêm túc một phen.
Nhặt thanh kiếm đang nằm xổng xoài dưới tuyết, Cielo truyền một thứ ma pháp gì đó vào [ Glacier ] rồi một tiếng “tách” phát ra từ tay cầm. Cielo tách đôi [ Glacier ] và biến nó thành song kiếm rồi cầm trên hai tay đặt chéo nhau và chỉa mũi kiếm lên không. Lưỡi kiếm của [ Glacier ] bên tay trái thì vẫn y hệt như bản gốc, nhưng lưỡi kiếm bên phải đang dần nóng lên rồi bốc cháy và lời nguyền trên nó cũng đã thay đổi.
Không đợi Alex kịp đọc được lời nguyền trên lưỡi kiếm, Cielo khụy gối rồi bật nhảy cực nhanh áp sát, xoay người dùng quán tính để gia tốc và chém vào hông trái Alex.
Alex đương nhiên đỡ được, nhưng, Cielo lại xoay người trong khi vẫn giữ thanh kiếm băng giữ lấy thanh kiếm của Alex, rồi nhanh như cắt hắn chém một nhát lên đùi phải Alex bằng lưỡi kiếm đỏ.
Alex rú lên vì đau đớn, cố nhìn thật kĩ thuật thức của lời nguyền, cậu niệm một phép [ Explosion ] và chỉ xuống đất. Vụ nổ hất Alex lẫn Cielo bay đi. Alex nằm quằng quại trên tuyết, chân phải cậu như đang bị hàng nghìn con kiến đốt, cảm giác nóng, tê dại và đau đớn khiến chân rung lên, co giật liên tục.
- [ Purify ][ Glacier’s Burning Curse ].
Dần dần vết thương cũng diệu lại và thôi không còn đau đớn nữa. Nhưng nó đã để lại một cái sẹo khá ghê trên đùi Alex.
Cielo đứng dậy, hắn đã làm rơi mất thanh kiếm băng sau vụ nổ và nó đang ở gần chổ Alex, cầm trong tay thanh kiếm còn lại, hắn định chạy đến để nhặt thì một thứ gì đó quen thuộc đang lăn về phía hắn.
Bùm.
Mảnh kim loại văng tung tóe găm vào da thịt khiến hắn đau đớn.
- TÊN KHỐN ALEX, NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÊ TIỆN.
Cielo vừa ôm con mắt trái đang chảy máu, vừa chửi đổng lên. Cố dùng tay phẩy phẩy để nhìn rõ giữ đám mây mù sau vụ nổ, Cielo đưa con mắt còn lại của mình nhìn quanh để xác định vị trí của Alex.
Alex đang bị thương ở đùi nên cậu không thể di chuyển linh hoạt như trước, thêm địa hình tuyết lẫn bùn lầy càng khiến mọi việc tồi tệ hơn. Chậm rãi, Alex tiến đến chỗ thanh kiếm băng của Cielo trong khi tên rồng đang bị choáng sau vụ nổ. Chọp được nửa thanh kiếm trong tay, cùng với [ Lunar ], Alex nghiến răng dùng hết sức lao đến chém liên tục vào lưng Cielo.
Cielo rú lên, hắn xoay người lại, dùng thanh kiếm còn lại thực hiện một đòn quét ngang nhưng chẳng có ai ở đó cả. Alex vừa ngay sau lưng hắn giờ đã biến mất. Vết thương từ [ Glacier ] do Alex gây ra đang dần dần đóng băng lưng của Cielo.
Cielo lại hét lên trong cơn phẫn nộ tột cùng.
- TÊN ALEX CHÓ CHẾT.
- Đó là những gì ngươi nói trước khi chết ư ? - Âm thanh của Alex vang vọng trên không trung.
Với khả năng phản xạ kinh tởm của mình, Cielo hiển nhiên dư giả thời gian để đối phó, nhưng cái lưng đã bị đóng băng làm hắn không thể di chuyển. Sự phẫn nộ và cơn đau đã làm Cielo mất bình tĩnh và hành động cảm tính, hắn cứ thế mà dùng hai tay rồi nâng thanh kiếm lửa lên đỡ đòn.
- Thật ngây thơ.
Alex rút khẩu lục bắn hai phát vào khuỷu tay Cielo. Cielo rú lên, thanh kiếm tuột khỏi cánh tay rồi rơi xuống tuyết nghe xèo xèo. Lúc này, Alex mới thật sự lao xuống, bổ hai thanh kiếm dọc hai bả vai Cielo rồi chẻ con rồng thành ba khúc.
***
Màn bụi bay đi để lại Alex và một đống bầy nhầy, máu me nằm dưới đất. Rồi chỉ ngay sau đó Alex cũng đổ gục và bất tỉnh sau khi nôn một vũng máu.
- [ Resurrect ].
- [ Revive ].
Alice hồi sinh cho Cielo rồi đặt thằng bé nằm bên cạnh bàn trà cùng mình. Alex tỉnh dậy ngay sau khi được Tierra chia sẻ sinh mệnh lực.
- Alex, anh có thể thanh tẩy lời nguyền cho Cielo không ?
Alex khẽ mỉm cười, cậu xoa đầu Tierra rồi quay sang chổ Cielo tả tơi nằm bên cạnh.
- [ Purify ][ Glacier’s Glacing Curse ].
Một thứ ánh sáng vàng thần thánh tỏa ra từ lòng bàn tay Alex, lời nguyền dưới hình dạng những sợi xích màu xanh lam dần dần bong ra khỏi lớp da của Cielo rồi bị luồng sáng đó nuốt chửng.
Trầm trồ vì Alex có thể dùng được ma pháp mà cả mình hay đại hiền giả cũng không thể học được, Alice trầm trồ hỏi:
- Alex, con học ma pháp này từ đâu thế ?
- Ông nội Deino đã dạy cho con đấy.
- Có vẻ nó là khả năng đặc biệt từ ban phúc của con, bà nội ta đã có mặt vào lúc con ra đời nên rất có thể bà ấy đã làm gì đó.
Cielo đã được trị thương xong, vì dáng người khá giống nhau nên Alex lấy tạm một bộ quần áo của mình rồi thay nó cho Cielo, người đang mặc một bộ đồ rách tả tơi tới mức còn dính được trên người đã là một kỳ tích.
Xong xuôi, Alex và Tierra tay trong tay cùng nhau tiến vào lâu đài để lấy món quà - mục đích của chuyến đi này, còn Alice vẫn ngồi tại chỗ chăm cho Cielo.
Tỉnh dậy với cái chăn nhung đắp trên người, Cielo ngồi bật dậy, nhìn chung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Rồi cậu ta cũng thấy, ngay bên cạnh mình, [ Glacier ] đã trở về hình dạng nguyên mẫu của nó.
- Cảm thấy thế nào ? - Alice hỏi.
Quay đầu về phía âm thanh phát ra, Cielo nói với giọng cay đắng:
- Tên Alex đó đúng là quái vật.
Rồi cậu lại cười xòa, chóng một tay ra sau ngửa đầu lên trời, phẩy phẩy tay nói với giọng cam chịu:
- Mà, dù sao thì cũng là con trai của anh hai, phong cách đánh nhau bẩn bựa đó đúng là từ di truyền mà ra.
Alice rót cho Cielo một tách trà rồi cô nâng tách của mình lên, nói:
- Thằng bé đã trưởng thành hơn nhiều từ lúc nó gặp Tierra đấy.
Cielo xoay nhẹ đầu về phía Alice, hỏi:
- Em đã thắc mắc từ lúc ba người ở chân núi, tại sao Tierra lại ở đây thế ? Lẽ ra con bé đang ở đỉnh Celest với Long thần chứ ?
Alice uống một ngụm trà rồi thở phào ra tràng hơi trắng mờ ảo.
- Long thần đã về sớm hơn dự định nên con bé được phép rời đi, thế là mẹ ta túm con bé đến buổi tiệc sinh nhật của Alex để ra mắt.
- Hể.
Cielo ngồi thẳng dậy, nâng tách trà đang bốc hơi lên thổi phì phà vài hơi cho ngụi bớt.
- Wolfrey điện hạ đã nhờ con bé đến Wylistina để dạy kiếm thuật cho Alex và làm hộ vệ cho thằng bé.
Cieolo uống một ngụm trà, bình phẩm:
- Đúng là đường kiếm và phản xạ của cậu ta đã sắc bén hơn lúc trước rất nhiều. Lần đó hầu như cậu ta chỉ né đòn và quan sát. Nhưng lúc nãy Alex đã đỡ đòn chính xác và còn biết di chuyển khéo léo vào điểm mù nữa.
Nói rồi cậu tạch lưỡi nói với vẻ trách móc:
- Tất cả tại cái luật cấm ma pháp trị liệu của chị.
- Rồi rồi, ta xin lỗi.
Alice móc trong túi ra hai hộp chocolate thượng hạng từ Nethorn, đặt lên bàn trước mặt Cielo. Thằng bé hớn hở ôm lấy hai cái hộp cười tươi như hoa. Tuy khá trẻ con nhưng Cielo vẫn là một đứa trẻ ngoan.
Alice cũng cảm thấy có lỗi vì cấm ma pháp trị liệu thì cũng như chặt đi cánh tay phải của Cielo vậy. Phong cách chiến đấu của em trai cô là kiểu máu liều lao lên, kỹ năng [ Ice Prince ] sẽ tự động hồi phục cho Cielo khi cậu chiến đấu trong môi trường lạnh có băng tuyết. Với [ Glacier ], càng đánh nhiều thì môi trường càng lạnh, và từ đó hồi phục sẽ mạnh hơn. Chưa kể Alex còn có thứ vũ khí diệt rồng là dòng máu Elf trong người thằng bé, về cơ bản thì trận đấu này Cielo sẽ thua chặc. Cielo đã nhận ra được điều đó ngay khi thấy Alex bật [ Prismatic Bearier ] đỡ nhát chém. Biểu cảm lúc đó của Cielo đúng là vô giá.
Tán dóc một hồi thì Alex cùng Tierra cũng đã trở lại với một cái rương khảm đầy đá quý đang nằm trên hai tay Alex. Mang nó đến bàn trà rồi đặt nó trước mặt Alice.
- Anh vẫn còn sống à ? - Tierra cười khúc khích.
- Chào buổi sáng, Cielo. – Alex mỉm cười.
Cielo tạch lưỡi, cậu quay mặt sang hướng khác, trả lời với sự bất mãn :
- Chào.
- Nào Cielo, đừng lạnh nhạt với em mình thế chứ, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà mà. – Alice giảng hòa.
Cielo quay lại phía Alice, hỏi lại:
- Người một nhà gì cơ ?
- Thật ra em đã nhận lời cầu hôn của Alex cách đây ít hôm.
Tierra trả lời trong khi nhè nhẹ chìa bàn tay đang đeo nhẫn ở ngón át út cho Cielo xem. Alex ngượng chín mặt, quay mặt đi hướng khác che đi sự xấu hổ.
Cielo không hiểu cầu hôn là gì. Bối rối nhìn sang Alice, hỏi:
- Bà già, cầu hôn là gì thế ?
- Tức là hai người họ sẽ làm bạn đời của nhau, như băng long vương với đại hiền giả ấy.
Cielo và Alice đang đối đáp với nhau như thể một người bà đang giảng giải cho đứa cháu ngây ngô của mình vậy. Nhìn bề ngoài có chút khác biệt nhưng cử chỉ và lời nói của họ như đút một khuôn mà ra.
Cielo có vẻ khá bối rối, rồi không biết nghĩ gì, Cielo chỉ tay vào Alex nói dõng dạt:
- Được, vậy ta sẽ thường xuyên đến để đấu với ngươi, hãy sẵn sàng ăn đòn đi Alex.
Alex ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên đùi, cúi đầu.
- Em hứa sẽ làm Tierra hạnh phúc.
Thoáng bất ngờ vì thái độ nghiêm túc của Alex, Cielo bối rối không biết trả lời thế nào, vội nhìn sang chổ Alice cầu cứu. Alice thì thầm gì đó vào tai, rồi Cielo cũng ngồi thẳng dậy, nắm để tay trước miệng, nói bằng giọng trầm giả trân :
- È hèm, em gái tôi trông cậy vào cậu.
- Vâng.
Xong màn chào hỏi sượng trân của lũ trẻ, Alice mới quay sang cái rương bên cạnh, Alice hỏi:
- Này Cielo, ta không nhớ nó được đựng trong một cái hộp hầm hố thế này đấy.
- À, đại hiền giả đã mang nó đến đấy, chỉ vài ngài trước thôi. – Cielo vừa nhai nhòm nhoàm miếng bánh quy vừa nói.
- Chẳng lẽ nào, cả cái lòng chảo này với cái lâu đài hầm hố kia cũng là trò của bà ấy ư ?
Cielo gật đầu rồi nâng tách trà lên uống. Alice thở dài.
- “Như thể bà ấy biết tất cả mọi thứ trên cái cỏi đời này vậy”, bà ấy nói chị sẽ thốt lên như vậy.
Cielo nói trong khi đặt lại tách trà lên bàn.
- Như thể bà ấy biết tất cả mọi thứ trên cái cỏi đời này vậy – Alice than thở.
Rồi cô quay sang phía Alex, hỏi:
- Con đã mở nó ra chưa Alex ?
- Chưa ạ, con muốn mang ra để chúng ta cùng xem.
- Được, con mở nó ra đi.
Alex ấn nhẹ lên cái chốt trên nắp rương, nó bật ra rồi va vào mấy viên kim cương trên thành rương nghe lách tách. Không khí tràng vào, hơi lạnh tràng ra rơi rơi từng dòng trên thành rương. Alex dần dần mở nắp cái rương ra. Bên trong là một cái gì đó như trang phục. Alex cho tay vào rồi cậu lấy ra một chiếc áo choàng toàn thân màu xanh lam phủ vảy wyvern tuyệt đẹp. Lớp vảy bạch kim dưới nắng chiếu rọi ra xung quanh những màu sắc rực rỡ, bên trong nhẵn bóng, đường chỉ khâu được giấu kỹ như sản phẩm của những thợ thủ công lành nghề. Bộ áo choàng tỏa ra một hơi lạnh chung quanh, mang theo một mùi thơm diệu ngọt của hoa cỏ Dragon Nest.
- Em đã giặt nó à Cielo ? Ta nhớ nó …
Rồi tự nhiên Alice ngưng ngang, cô nhìn về phía Cielo, như hiểu ý chị mình, cậu khẽ gật đầu rồi cười trừ.
Ngay khi Alex lấy cái áo choàng ra khỏi rương, lũ rồng đã rống lên vang trời rồi sảy cánh bay về phương tây.
Thấy Alex có vẻ ngạc nhiên, Alice giải thích.
- Chúng là những thuộc hạ của ông con cử đến đây để canh chừng cái áo này đấy. Còn một nhóm khác đang nghỉ ngơi ở Dragon Nest, có vẻ chúng sẽ hội quân rồi cùng nhau trở về thánh địa khởi nguyên.
Cielo tiếp lời Alice.
- Wolfrey điện hạ cũng có một đội quân khoảng một nghìn Fenrir đóng quân ở gần Băng vệ, sức mạnh của chúng tương đương với lũ rồng của băng long vương đấy.
Alex nhướng mày, khó hiểu hỏi :
- Hai ông chuẩn bị một lực lượng lớn như vậy để làm gì thế ?
Alice không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn xa xăm về khoảng không trước mặt, nơi đã nhướm một ít thướt vàng của nắng chiều.


0 Bình luận