Lần cuối
Số từ
40.783
Đánh giá
5,00 / 2
Lượt xem
15.455

Tóm tắt

Đây không phải là câu chuyện chuyển sinh thường thấy...

Tôi viết truyện này để bày tỏ sự tôn trọng với những người viết tiểu thuyết.

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Nữ Hoàng muốn viết truyện
Reviews mới
Nữ Hoàng muốn viết truyện
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Gần đây tôi sửa khá nhiều trong chương 1 và chương 2 của tiểu thuyết chứ không ra chương mới vào tuần này. Hiện đang tiến hành rà, soát chỉnh sửa chương 3.

Vậy tôi đã sửa những gì?

1/ Thoại nhân vật tự nhiên hơn

2/Chính tả (lỗi đánh máy) và hành văn.

3/ Các chi tiết thiếu logic

4/ Tăng thêm nhận thức của Kiều Anh về thế giới xung quanh

5/ Miêu tả nội tâm nhân vật rõ ràng hơn

6/ Giảm bớt joke

Đây chắc chắn sẽ không phải là đợt sửa cuối.
Xem thêm
Bố cục nhiều chữ nhìn k quen lắm :^
Xem thêm
Đây là ý kiến chủ quan của mình sau 10 chương đầu
Cốt truyện mới lạ.
Tuy nhiên thoại quá sượng và 1 màu. Nhân vật đều có chung 1 kiểu nói chuyện không có tính cách riêng.
Nhân vật Văn Trung khai thác không đủ. Nên có thêm nửa chap nói về hành động của ông khi biết Tuyết Nhung chuyển sinh. Kiểu mua váy vóc, trang sức thậm chí là đính hôn cho Tuyết Nhung, nói chung là làm mọi thứ để nhân vật chính có thể có 1 cuộc sống bình thường. Mình nghĩ Văn Trung lên là người đề cập tới việc Tuyết Nhung viết trước về tương lai, kiểu cười, che cho nvc rồi nói:"nếu mọi thứ như chị viết thì sẽ ổn thôi." sau đó thì cố bảo vệ những học sinh có mặt. Như vậy nhân vật Văn Trung có thể chết nhưng vẫn có rất nhiều tiềm năng phát triển từ kí ức Tuyết Nhung.
Nhân vật Khả Doanh thực sự rất chán. Kiểu không khác gì Văn Trung. Mình muốn nhân vật này mưu mô hơn. Kiểu nghe Văn Trung kể chuyện nhưng vẫn nghi ngờ và muốn lợi dụng nvc. Sự khác biệt với Văn Trung sẽ giúp nhân vật này có chiều sâu hơn.
Nên đề cập ảnh hưởng nữ hoàng đầu tiên tới thế giới 1000 năm sau như thế nào, tôn thờ, thần thánh hoá hay bị lãng quên. Thế giới ra làm sao, trông giống ngoài đời hay ngập tràn ma pháp.
Đây là ý kiến cá nhân mang tính chất xây dựng. Nhưng nói chung truyện đang xây dựng nhân vật khá chán.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tiếp nhận ý kiến nha. Tôi đang rà soát lại các chương cũ và đang có ý định bổ sung rất nhiều thứ, cũng có thể là chương phụ. Tôi mới đọc lại truyện và phát hiện một vài vấn đề, đặc biệt bạn nói rất đúng về Khả Doanh, tôi đang vạch ra đường phát triển cho nhân vật này. Còn phần Văn Trung, tôi có cách khai thác khác nên tôi sẽ không thêm tương tác gì cả với Kiều Anh.

Bạn có ý kiến gì về tốc độ, diễn biến truyện không?
Xem thêm
AUTHOR
Thâý mọi người bảo từ ytb qua nên tui đến đây để xin clip đó về xem...tác cho xin clip đc khong
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Video nào nhể :)))
Xem thêm
AUTHOR
@bibop290102: thấy mn toàn bảo từ ytb qua mừ :)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin chào mọi người! Tôi mới sửa lại đoạn cuối chương 1. Lý do tôi chỉnh sửa tương đối dễ hiểu, để làm cho tương tác giữa hai nhân vật tự nhiên hơn. Ngoài ra tôi còn kiểm lại các lỗi đánh máy thiếu dấu, sai chính tả,...

Quá trình chỉnh sửa các chương còn lại tiếp tục diễn ra như thường, trước mắt là chương 1 như vậy nha ^^
Xem thêm
Sau khi đọc xong 12 chương thì tôi có nhận xét cá nhân như này.
Ưu điểm truyện
- Khá là mới lạ không bị rập khuôn theo motip chung mà khá nhiều điểm đột phá.
- Trình bày rõ ràng mạch lạc , lời văn không bay bổng nhưng mà đủ để độc giả như tôi hiểu tâm lý nhân vật các thứ.
- Trúc là động lực để tôi đọc tiếp nên mau ra ảnh minh họa đê.
- Cốt truyện tiềm năng có thể phát triển mạnh tôi tin nội cái vụ tiểu thuyết chưa tìm thấy với gã áo đen đánh ma pháp sư mạnh nhất lịch sử là nữ chính lên bờ xuống ruộng thì trong đầu tôi đã có nhiều giả thuyết thú vị suy nghĩ để giữ tôi ở lại với tác phẩm.
Nhược điểm
- Tầm chương 8-10 gì đó chữ Truyết Nhung phải sửa thành Tuyết Nhung nhé trả thù vụ hôm nọ suy đấy. Cốt truyện đẩy nhanh quá theo tôi như vậy đọc xong là mọi thứ trôi nhanh quá như chưa chi một mét vuông đã có hai người giấu nghề quanh ta rồi , hay sức mạnh ma pháp có hơi bị yếu trong thế giới này ko khi cấp A với S trình làng quá sớm.
- Tôi thấy vụ chuyển ký ức lúc là Kiểu Anh sang Nhung chưa mượt lắm với những độc giả chậm như tôi thì nó khá mơ hồ ấy kiểu nó tạo cảm giác hơi khó chịu vì tự dưng đang nói chuyện với bạn cùng phòng tự dưng có ông Văn trung đâu ra nói chuyện các thứ
- Tổng thể thì đây vẫn là một tác phẩm hay và tiềm năng.
- P/s : Khổ cho tôi và Văn Trung vì simp trúng 2 yêu nữ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tks bro, tôi sẽ để tấm đến phần nhược điểm :0)
Xem thêm
ADMIN
TRANS
Truyện này thêm segg vào là hoàn hảo rồi. Đỡ mất công mị vạch lá tìm sâu.
P/s: Mà tác giả ráng viết kỹ thay vì viết vội nhé, mấy con số như views hay này nọ chẳng có nghĩa lý gì đau. Ráng viết tốt đi, có suất tham gia bình chọn banner tổng thì cơ hội kiếm nghìn follow, hàng trăm nghìn views sẽ đơn giản thôi~
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Từ Yt qua kkk
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vắng thì đọc và bàn luận truyện cho rôm rả thôi 🤣
Xem thêm
Mới từ ytb qua
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện có vấn đề gì về lỗi chính tả, trình bày, nội dung, bạn cứ góp ý nhé ^^
Xem thêm
ko biết bao giờ đc chuyển thể anime nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi chưa mơ nhưng bạn đã mơ giúp tôi rồi 😂😂
Xem thêm
AUTHOR
không ai đánh thuế giấc mơ nhỉ
Xem thêm
qua từ yt nè
Xem thêm
Đến đây qua ytb ạ :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=))))) Xin chào
Xem thêm