World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VÒNG XOAY THÙ HẬN

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 955 từ - Cập nhật:

Hạ Sĩ Rych không rõ ai là người bắt đầu cuộc chiến.

Chỉ tích tắc trước, anh ta đang đứng ngay tại đây trong hàng tấn công phía trước tường Thành Trạm Bắc, Binh Nhì Hobin bên trái, Binh Nhì Allyn bên phải. Họ đứng cách khoảng hai mươi bước phía sau Thiếu Tá Davin. Chính viên thiếu tá cũng rất ngạc nhiên, anh ta đứng thẳng bên cạnh gã orc kia như một người hùng chiến tranh, chẳng sợ hãi bất cứ gì cả. Như tất cả bọn họ, thiếu tá đang tỏ ra rất kiêu hãnh.

Ngay sau đó, hàng tấn công bị đập tan, và orc, troll, và con người đang lao vào đó. Xung quanh, anh nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, và tiếng hét cả hai phe kích động đồng đội giết đối phương.

Nhưng Rych không để ý nhiều đến vậy. Loài orc quả rất trơ tráo. Đã quá đủ tệ với chuyện chúng lừa lọc trong buôn bán tại Mỏ Lết, dẫn tới việc một người tốt như Thuyền Trưởng Joq bị đám võ cảnh bắt, giờ chúng lại đang tới cố đạp họ ra khỏi khu đất hợp pháp của họ tại Trạm Bắc.

Rych không thể chấp nhận nổi điều đó.

Anh ta rút thanh mã tấu gia truyền ra. Trước đây Cha anh ta tham gia vào Quân Chính Quy Kul Tiras, và đã sử dụng hiệu quả thanh mã tấu này. Sau khi ông chết vì bệnh cúm, Mẹ anh ta cùng tòng quân và giết được rất nhiều kẻ thù. Bà chết trong lúc chiến đấu với Quân Đoàn Rực Lửa, và thanh mã tấu tới tay Rych – thật đáng mừng khi thanh trường kiếm anh ta vẫn đang sử dụng thật tệ hại.

Mặc dù anh ta không giỏi như Mẹ mình, anh lại giỏi hơn Cha mình, và anh dự đinh sẽ tưới đẫm nó bằng máu của vô số tên orc và troll.

Một tên troll chạy về phía anh, hắn cầm một con dao phay khổng lồ. Rych đỡ con dao đó, rồi đạp vào bụng tên troll. Đòn đánh đó luôn có tác dụng với lũ say khướt mà anh ta từng phải xử lý trong Quán Rượu của Mowbry ở quê nhà.

Không may là loài troll có cái bụng cứng cáp hơn, và tên này chỉ cười và lại vung con dao lên.

Máu tưới xuống nền cát dưới chân anh ta, nhưng Rych không có thời gian nhìn xuống đó là ai khi anh ta lại phải đỡ đòn của con dao đó.

“Mày sắp không chịu được lâu nữa đâu,” tên troll nói khi hắn vung con dao lên.

Trong khi tên troll đang mải nói, Rych đâm thẳng vào ngực hắn.

Đối thủ của anh ngã xuống cát khi Rych rút thanh mã tấu ra, anh ta quay lại nhìn thấy chỗ máu đó là của Hoban và Allyn, họ đang nằm chết trên cát, máu túa ra từ nhiều vết thương. Một tên orc đang chạy về phía cổng thành, máu nhỏ giọt trên rìu hắn. Rych hét lên và chạy về phía tên orc, anh ta đâm vào lưng tên da xanh đó.

“Ngày! Tên con người!”

Rych quay lại thấy một tên orc khác.

“Mày giết Gorx rồi!”

“Gorx đã giết bạn ta,” Rych gầm gừ nói.

“Ừ, nhưng là đánh lại chúng, nhưng mày lại đâm anh ta từ sau lưng!”

Rych không hiểu rõ điều đó có khác gì, anh lại nói, “Hắn đã giết bạn ta!”

Tên orc giơ cây đại kiếm lên và nói, “Chà, giờ tao sẽ giết mày!”

Thanh đại kiếm đó lớn hơn hẳn so với thanh mã tấu của Rych, nhưng điều đó có nghĩa là tên orc sẽ chậm chạp hơn, vì hắn phải dùng rất nhiều sức, điều đó cho Rych rất nhiều thời gian để tránh hoặc đỡ đòn. Việc dùng mã tấu để đỡ đòn có thể khiến cả cơ thể anh rung động, khiến Rych mất đi lợi thế.

Hoặc là anh nghĩ vậy – lần thứ tư anh tránh thanh đại kiếm, anh ta đụng vào Binh Nhì Nash. Điều đó khiến Nash phải ngạc nhiên mà quay lưng lại, khiến anh ta sơ hở trước đòn đánh của một tên orc.

Cơn giận dữ khiến Rych sôi máu. Việc lũ orc đó tấn công là quá đủ tệ rồi, giờ chúng lại khiến anh hại cả đồng đội mình. Hét lạc cả tiếng, anh ta cầm mã tấu chạy về phía tên orc đó.

Tên orc bước sang bên trái, tay vung thanh đại kiếm chém qua tấm giáp ngực bụng của Rych khi anh chạy tới. Cơn đau cháy bỏng tỏa khắp thanh mình anh, và tiếng kêu của anh càng trở nên lạc cả đi. Anh ta vung thanh mã tấu bằng tay phải trong khi lấy tay trái ôm lấy ngực trái bị thương.

Đột nhiên, thanh mã tấu đứng khựng lại. Trong cơn đau đớn, Rych quay sang bên phải nhìn thấy thanh mã tấu đã đấm xiên vào đầu tên orc.

“Chặt đẹp ngươi luôn,” anh cố thốt lên qua kẽ răng cắn chặt.

Anh ta giật mạnh thanh mã tấu khỏi đầu tên orc, khiến cho ngực anh càng trở nên đau đớn hơn. Vì một lý do nào đó, âm thanh cuộc chiến dần trở nên mờ ảo, và tất cả những gì Rych có thể nghe được là tiếng gào thét liên tục bên tai.

Sử dụng món vũ khí gia truyền làm gậy chống tạm thời, anh gượng tiến về phía trước trên bãi cát, tìm những tên orc khác để giết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận