Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 31

13 Bình luận - Độ dài: 1,236 từ - Cập nhật:

Sau giờ học.

Tsuru dẫn tôi và Arina đến chỗ hội học sinh.

"Vậy đây là hội học sinh sao."

Đây là một căn phòng khá đơn điều với chiếc bàn được xếp thành hình chữ U với một tấm bảng trắng lớn phái trước.

Giờ hiện có tám người trong phòng gồm hội trưởng, hội phó và một nhóm nhân vật quần chúng. Tôi không biết nhiêu đây được coi là ít hay nhiều nữa.

Trong số họ có những người thấy kinh hãi khi chúng tôi bước vào. Biết sao được vì có Arina ở đây mà.

Giờ tôi phải đánh phủ đầu bằng việc tự giới thiệu đã. Dù cho họ có muốn tìm người giúp chắc họ cũng không nghĩ là tôi hay là Arina sẽ ở đây..

Bọn họ còn đang cảnh giác với chúng tôi nên tôi cần thể hiện mình không phải là kẻ thù đã.

“Tôi là Sakaki Sui. Sui trong ‘suisei’. Cũng giống như Tsuru tôi cũng là năm hai. Đây lần đầu tiên tôi làm việc cho hội học sinh nên tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Mong được mọi người giúp đỡ. "

Cúi đầu và xong.

Giờ vấn đề là Arina.

“Hiwa Arina. Rất vui được gặp ."

Ôi chúa ơi, con gà này…. Tôi không thể không đóng vai một người đàn ông ngay thẳng được.

"Arina, cô ... cô sẽ chết hay bị gì đó nếu giới thiệu bản thân hơn mười từ à?"

“Im đi. Tôi không muốn nghe điều đó từ một người đã tự giới thiệu một cách máy móc như cậu"

Cô nàng giơ ngón giữa lên trong khi nói vậy.

Hành động giơ ngón tay giữa là một hành động cực kỳ thô tục. Tôi không thể không nắm chặt ngón giữa của cô nàng, rất hiếm khi tôi làm một điều như vậy.

Và cô nàng đã tát tôi.

Nó tốt hơn là bị đánh bằng gậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi choáng. Mà chắc do lúc trước tôi toàn bị cô nàng dùng bút chì đâm nên giờ thấy nó vẫn nhẹ chán. Nhưng tầm nhìn tôi vẫn mờ đi vì nó.

“Bây giờ, đến lượt bọn mình giới thiệu!”, Tsuru nói.

Cậu có chắc không đấy? Arina là một AI có để đọc được số seri đấy, cậu thực sự muốn nó xảy ra à?

“Tôi là hội trưởng hội học sinh, Seki. Seki Jun. Chúng tôi đã không làm như này kể từ khi học lớp bốn. Cảm ơn vì đã đến đây!"

Anh ấy hẳn là một người rất thẳng thắn và khá nóng nảy, nhưng trong mắt anh ta tràn đầy nhiệt huyết và  trong sáng. Khác xa với bông hồng bên cạnh tôi.

Cô nàng dẫm lên chân tôi khi tôi đang nghĩ vậy. Cô nàng là một năng lực gia sao. Bằng cách nào đó hãy chiến đấu trực diện với Uri Geller đi. Tôi sẽ đặt cược một đô la.[note32584]

Mặc dù điều này khá là thô lỗ, nhưng tôi thấy cái tên Seki Jun khá thú vị. Seki Jun, seki jun, sekijun . Nó thực sự là thú vị. [note32585]

Hội phó, thư ký, thành viên ủy ban lễ hội của trường, thành viên ủy ban hội thao, v.v., lần lượt giới thiệu sau đó. Nói thật là tôi không nhớ bất kì ai trong số họ. Tôi chỉ nhớ sekijun  - khoan đã, không, hội trưởng hội học sinh Seki Jun, và Tsuru.

Trí nhớ của con người là vậy đấy và họ chỉ giưới thiệu có nhiêu đó thôi à. Giới thiệu bản thân rất quan trong khi gia nhập một tổ chức hay ra ngoài xã hội. Ấn tượng đầu tiên phải thật tốt vì nó để lại ấn tượng mạnh nhất, nếu mà ta giới thiệu một cách nhàm chán thì họ sẽ nghĩ ta như vậy. Do đó, càng độc đáo càng tốt.

Theo lí đó, những gì Arina làm thật sự rất tốt. Mọi người đều muốn làm quen với những người nổi bật, tôi không biết cô nàng có nhận thức được điều đó không. Nhưng nó tạo ra hiệu quả tốt đấy.

Vì Arina và tôi sẽ giúp đỡ tại lễ hội, nên chúng tôi sẽ phải nói chuyện với thành viên ủy ban lễ hội trường.

Người phụ trách lễ hội là Saeki Shiho, học sinh năm hai giống chúng tôi và là người trung gian giữa ủy ban lễ hội và hộ học sinh.

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Saeki Shiho. Giới thiệu vậy được rồi nhỉ. Một lần nữa, mong  các cậu giúp đỡ! ”

“Đây cũng vậy. Tôi muốn hỏi nhanh vài câu được chứ? "

"Tất nhiên!"

"Lễ hội diễn ra trong khoảng ba tuần, nhưng chúng ta sẽ làm gì ngay bây giờ?"

Ý tưởng của các lớp và câu lạc bộ sẽ được gửi đến vào lúc đó và chũng tôi sẽ bắt đầu xây dựng kế hoạch. Làm người trong ủy ban chẳng có gì nhiều để làm cả, vì các học sinh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện  bước đầu kế hoạch.

Giờ bọn tôi phải làm gì đây?

“Phần khai mạc cần có sự phối hợp của hội học sinh và ủy ban lễ hội. Hội học sinh là người đứng ra tổ chức cùng với một số trường khác và giáo viên, nên họ là bận rộn nhất.Giờ chúng ta phải làm phần khung của kế hoạch nên sẽ có khá nhiều việc đấy”.

Tôi liếc nhìn Arina để tìm trợ giúp vì tôi không thể hiểu hết được những gì mà Shiho nói.

Nhưng Arina, người đang tràn đầy động lực vẫn chăm chú nghe Shiho nói mà không thèm đếm xỉa đến tôi.

Cô nàng nói như là thể hiện quyết tâm của mình.

"Tôi sẽ giúp cậu. Và chúng ta nên làm gì với cái chặn giấy này đây. "

"Cô gọi tôi là chặn giấy đấy à?"

"Bởi vì cậu phiền quá đấy."

Cô gái này có vấn đề gì với cái chặn giấy à? Nhưng bỏ qua và tiếp cuộc cuộc trò chuyện vậy.

Tôi cần phải nghĩ ra cách để đuổi kịp Arina. Tôi bị lạc nhịp mỗi khi nói chuyện với cô nàng. Ví dụ, tôi nói 1 + 1 = 2, mà cô nàng có thể trả lời là, 1 + 1 = Pteranodon. Nghe có vẻ không thể đúng lắm nhưng nó rất hợp lí và đúng kiểu của cô nàng. [note32586]

Saeki Shiho tóm tắt lịch trình và vai trò của mỗi người. Chúng tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai nên hôm nay đến đây là kết thúc.

Trong khi tôi đang lo lắng khi không biết phải làm gì. Ngược lại thì Arina lắng nghe mọi thứ một cách nghiêm túc, cô nàng bây giờ như là một người khác vậy.

“Cô có hiểu chúng ta phải làm gì không?”, Tôi hỏi khi đang đến chỗ cổng trường.

"Cũng kha khá. Hội học sinh sẽ không cung cấp những thông tin cụ thể và nhiều thứ sẽ không được nhắc đến nên phải phụ thuộc khá nhiều vào trí tưởng tượng. "

"Đúng như mong đợi."

"Tôi đoán nó quá khó để một con axolotl có thể hiểu được."[note32587]

"Ít nhất hãy biến tôi thành động vật có vú đi chứ."

Ghi chú

[Lên trên]
( Uri Geller là một nhà ảo thuật gia)
( Uri Geller là một nhà ảo thuật gia)
[Lên trên]
( Cái này liên quan đến Kanji nên tôi chịu)
( Cái này liên quan đến Kanji nên tôi chịu)
[Lên trên]
(Pteranodon: là loài thằn lằn bay không rang xuất hiện vào thời kì Creta, cách đây khoảng 86-84,5 triệu năm)
(Pteranodon: là loài thằn lằn bay không rang xuất hiện vào thời kì Creta, cách đây khoảng 86-84,5 triệu năm)
[Lên trên]
(axolotl: kì giông Mexico là một loài động vật lưỡng cư)
(axolotl: kì giông Mexico là một loài động vật lưỡng cư)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Welcome to gravity falls
Xem thêm
Cảm giác như mỗi tối trc khi ngủ Arina sẽ tìm tên 3 loài động vật ngẫu nhiên nào đó để gọi Sui vào ngày hôm sau ấy :)))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
TRANS
Trùm sinh vật học Arina
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dịch bộ này gần như chap nào cũng phải lên wiki để search :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Đừng coi thường axolotl.Bên châu âu thì đó là một vị thần đấy :))
Xem thêm
TRANS
Ugh chậm r :(
Xem thêm
Lão giành chap kia rồi
Xem thêm
Nhường người khác đi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Tem
Xem thêm
Ui 2lão nhanh thật
Xem thêm