Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28

10 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Thực ra, tôi cũng thích Sui.

Thực ra, tôi cũng thích Sui.

Thực ra, tôi cũng thích Sui.

Thực ra, tôi cũng thích Sui.

Thực ra-

Giọng Shirona như tiếng chông ngân vang vọng trong đầu tôi.

Thực ra, tôi cũng ...

Trong hành lang im ắng mà tôi vẫn nghe được giọng của cô ấy thì chắc là tôi bị ảo giác rồi.

Tiện nói luôn là tôi không chơi đá.

Tôi chiến đấu giữ cái tôi của mình trong khi mọi thứ trong đầu tôi giờ xáo trộn cả lên. Tôi như một hồn mà không có ý thức vậy. Giọng nói của Shirona là thứ duy nhất tôi còn nghe được.

-Tôi thích ông.

Con người ta dễ mất phương hướng khi có những sự việc bất ngờ xảy ra. Shirona bỏ chạy sau đó và để lại tôi một mình. Thật khó để diễn đạt cảm xúc trong tôi, nó như là sự kết hợp giữa cảm giác hạnh phúc và sự bối rối vậy.

Lúc đó như có một ai đó đã ngăn cản nên tôi chỉ có thể đứng bất động mà không nói được gì.

Tôi đã đến “Rose Garden” một lúc sau đó.

Tôi không nghĩ mình có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với Arina. Được Shirona thích là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới .

Đây là flag mà Arina đã tạo gia khi trang trí hoa ở “Rose Garden” ? Tôi sẽ coi cô nàng là một vị thần nếu đúng như vậy. Dù không thể mang tiền cho cô nàng hàng ngày nhưng chắc tôi có thể mang theo một ít rong biển. Tôi nghĩ bây giờ có thể cô nàng sẽ đánh tôi.

Một khu vườn đầy hoa chào đón tôi khi cánh cửa được mở ra . Nơi này làm tôi cảm thấy thật thoải mái y như đang ở nhà vậy.

Và Arina trên người chỉ mặc chiếc áo lót lọt vào tầm mắt tôi.

Chắc cô nàng đang thay đồ sau khi giúp đỡ cậu lạc bộ tennis. Khá xấu hổ khi mặc đồ thể dục ở trường dù không tham gia bất kì câu lạc bộ thể thao nào. Tôi cũng thay quần áo mà nên điều này là không thể tránh khỏi. Điều này không có gì sai cả.

Trong mắt Arina không còn chút ánh sáng nào.

Đôi mắt của cô nàng làm tôi nhớ bộ phim The Walking Arina. Arina Hazard nói về những thây ma.

Não tôi như muốn bốc hơi khi nhìn cô nàng quay về hướng này. Thật tuyệt vời, nếu nó được in trên tạp chí thì tôi chắc chắn sẽ mua nó.

Nhưng lúc này tôi đang ở trạng thái xuất thần - một trạng thái tâm trí vượt qua trí tuệ con người – nên nhìn cô ấy như này cũng không làm tôi có ham muốn.

Có thể tôi là một tên khốn trong mắt Arina, vì đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô nàng bằng vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Tên khốn đó là ai? Không thể nhầm lẫn được đó chính là tôi, Sakaki Sui.

Bài nhạc của Ronfer đã vang lên theo mỗi bước trên của cô nàng. Ngực của Arina cũng rung theo mỗi bước chân.

Thực ra, tôi cũng thích—

Shirona. Bà thích tôi bao lâu rồi—.

Ngu dốt có phải là một tội lỗi không, tôi không thể nào biết được điều đó.

Ngực của Arina ngày càng gần – không phải, Arina đang tiến lại gần hơn. Một thứ trôi chậm đến mức mà tôi có thể nhìn rõ mọi cử động của cô nàng.

Bàn tay Arina nắm chặt lại. Tôi thấy nó đéo ổn chút nào.

—Sui.

Ngày mai khi gặp Shirona tôi phải hành động như nào đây.

Thứ gì trong mắt cô vậy, Arina? Đó là một người đàn ông đã được giác ngộ phải không? Không phải nhân loại những người như vậy sao?

Và cô sắp đánh người đàn ông đó.

Arina rút nắm tay về phía sau và đấm làm tôi phải rên rỉ khi cảm thấy ngực mình bị biến dạng. Tôi thật alf một kẻ tồi tệ. Mặc dù vậy, ngực đẹp thật.

Thực ra, tôi cũng thích Sui.

Tôi không thể nói gì lúc đó.

Sakaki Sui là một thằng ngốc.

Mặt đất đang rung lên—

Đúng hơn là tầm nhìn của tôi bị mờ đi.

Arina đã cho tôi một đấm từ đằng trước. Nếu dùng máy X-quang để tua nhanh đi thì bạn sẽ thấy não tôi chẳng khác gì súp miso cả. Những gì còn lại trong não tôi là cảnh Sazae-san đang đi vào nhà.

Tai tôi ù đi và đầu cảm thấy choáng váng sau khi ngã xuống đất.

Cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà truyền đến má tôi.

Tôi nhìn lại “Rose Garden”, nơi này giống như thiên đường vậy.Đây chính là cái chết sao

Dường như chúa cảm thấy thương tôi nên mới cho tôi thấy một cảnh bổ mắt vào phút cuối.

Arina đã quay lại mặc đồ sau khi đánh tôi. Tôi không mong sẽ được nhìn thấy quần lót.

Tôi không bị đuổi đi chắc là vì tôi đã không còn tồn tại trong tâm trí cô nàng nữa. Trở thành người vô hình chẳng có gì là xấu cả.

Sau đó tôi bị bắt thực hiện tư thế dogeza.

Các vật dụng như máy cắt, tua vít, kim bấm, búa, kìm và bàn là được Arina bầy ra trên bàn. Địa ngục đang chờ đợi nếu tôi không xin lỗi ngay bây giờ.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chúa vẫn còn tồn tại.

“Cậu mở cửa do nhầm lẫn nên tôi sẽ tha cho cậu. Dù sao thì cũng do tôi quên không khóa nó. "

"Tôi xin lỗi, Arina-sama."

“ ‘sama’ nghe không đến nỗi tệ, hm?”

“Tôi sẽ chết mất nên hãy cất cái cưa đi."

“Cậu ổn chứ? Giờ trông cậu như một người đã chết vậy. "

"Nhiều chuyện đã xảy ra mà."

"Tôi sẽ cố nguyền rủa cậu nên hãy nói ra đi. "

Tôi nói trong khi ngồi thẳng,

"Shirona thích tôi."

"Hừm."

“Phản ứng của cô chán vậy…”

"Điều này dễ hiểu mà. Tôi đã tạo một không gian tốt khi hai người ở với nhau đúng chứ. Nhưng cậu lại làm một thứ không phù hợp ở đấy. "

"Đây là trực giác của phụ nữ."

“Không cần phải là phụ nữ mới biết điều đó. Còn cậu thì sao?"

"Gì cơ?"

“Cậu có thích Shirona không? Câu nghĩ sao về cô ấy?"

“Tôi chưa bao giờ thích Shirona kiểu lãng mạn cả, nên nó cũng khiến tôi rất ngạc nhiên . Và tôi cũng đã nói thích cô ấy ngay cả khi tôi không thích… ”

"Xin lỗi? Cậu nói cái gì vậy. ”

“Vì để giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta. Nên tôi đã nói rằng tôi thích Shirona và cô ấy cũng nói là thích tôi  ”.

“Cậu tệ thật đấy. Tôi chỉ muốn đặt cậu vào một thùng anaconda ngay bây giờ”.

"Với nó tôi sẽ được chết trong hạnh phúc nên hay làm đi. "

“Cậu đang làm cô ấy khó xử đấy, nên hãy làm rõ việc này đi ”.

"Đúng là vậy, nhưng tôi không biết mình nên làm gì. "

“Nếu cậu tỏ ra như mọi khi và không làm thứ gì đó kì lạ, thì cô ấy sẽ không biết cậu đang nghĩ gì . "

"Vậy nghĩa là sao?"

"Tôi đã thích bạn. Tôi thích bạn. Cả hai đều ở thì quá khứ. Nếu bây giờ cậu bộc lộ cảm xúc theo một cách khác. Và vì cả hai đều không muốn khó xử nên cô ấy phải đồng ý với điều này thôi. Cậu đã từng thích nhưng không còn nữa. Nó sẽ ổn thôi nếu cậu ý thức được nó. "

"Nó có thể giải quyết như vậy sao."

"Giờ quay lại vấn đề của tôi, liệu cậu ta có tiếp tục bám lấy tôi không?"

"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ dễ dàng từ bỏ đâu. Đầu tiên cậu ta sẽ tìm hiểu xem sao cô lại thành ra như này và có chúa mới biết những gì sẽ xảy ra sau đó. "

“Thật là phiền phức. Chắc tôi nên thuê sát thủ. ”

"Ít nhất hãy sử dụng đạn BB chứ."

Cả hai chúng tôi đều cảm thấy đâu đầu vì chuyện tình cảm.

Thật là buồn cười.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Khi b sắp xuống lỗ mọi thứ xung quanh như chậm lại vậy hoặc có thể b vừa thức tỉnh sharingan
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Thà huy hoàng trong chốc lát
Còn hơn le lói suốt nghìn năm
T sẽ coi đó là 1 worthy trade =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tym :3
Xem thêm
TRANS
Shiet chậm rồi :<
Xem thêm
Nước đi này tại hạ ko lường đc
Xem thêm