Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20

16 Bình luận - Độ dài: 1,665 từ - Cập nhật:

Không, không, không thể nào.

Cô nàng đã gặp tôi rất nhiều lần, chính xác hơn thì là mỗi ngày. Ý cô nàng là gì khi nói, “Rất vui được gặp cậu.” Arina có chị em sinh đôi và người đó đang trêu đùa tôi?  Nếu đúng là vậy thì Arina nên học tập điều đó từ cô ấy. Nếu Arina hành động như vậy thì cô nàng sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Nó tốt hơn mười lần so với người có miệng lưỡi tàn độc như cô nàng.

“Không, không phải là‘ rất vui được gặp cậu ’. Hay đó là cách trêu đùa mới của cô. "

"…Mình xin lỗi. Thật sự xin lỗi nếu mình đã làm gì tổn thương đến cậu ”.

“Hả, không, không, không, không, Arina-san? Hôm nay cô không mắng chửi tôi như mọi khi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

“Mình có mắng chửi cậu sao!? Mình rất xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi!"

“Whoaaa! Cô nên ngồi xuống đi! Cô bị sao vậy, Arina ?! ”

Hiwa Arina đã hoàn toàn trở thành một bishoujo rồi.

Vài phút trước thì tính cách cô nàng trai ngược hoàn toàn với bây giờ. Nếu Arina trước đây như là một habanero, thì Arina hiện tại là một cây kem dịu dàng vậy. Tính cách cô nàng đã thay đổi 1800 và cô nàng hiện giờ cũng không có chút phòng bị nào, nó làm tôi có cảm giác muốn được bảo vệ cho cô nàng.

Nếu ở trong lớp Arina cũng như này thì chắc mọi nam sinh sẽ muốn làm theo bất cứ yêu cầu nào của cô nàng. Một harem ngược được sinh ra chỉ bằng cảm giác muốn cưng chiều cô nàng. Makoto sẽ lại thú nhận tình cảm của mình, và hội trưởng câu lạc bộ bóng chày sẽ bắt đầu theo dõi cô nàng một lần nữa.

"Sui-kun, em ấy thực sự là Arina đấy."

“Akakusa-sensei, em hiểu rồi. Đây có phải là bài kiểm tra IQ không? ”

"Không. Thật sự thì em ấy chính là Arina.”

“Cô đang muốn nói về một khía cạnh nào đó của triết học của sự vật sao? Một cái gì đó giống như kiểu xác định danh tính? ”

“Nó có thể liên quan. Trên thực tế, em ấy là người có hai nhân cách, hay nói cách khác là hội chứng rối loạn nhận dạng phân ly ”.

Hai nhân cách.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó.

"Hai…. Nhân cách?"

Akakusa-sensei đã nghiên cứu về tâm lí học, và khi nói chuyện sensei đã sớm phát hiện ra rằng Arina có hai nhân cách..

Hiwa Arina có hai nhân cách.

Một là tính cách ban đầu, Arina hiền lành tính cách mà Hiwa Arina đã có kể từ khi cô nàng được sinh ra.

Thứ hai là Arina có miệng lưỡi độc đại mà tôi luôn thấy là tính cách được sinh ra từ một thời điểm nhất định và đã kiểm soát Arina trong một thời gian dài.

Khi Hiwa Arina vào học cao trung thì cô nàng đã có hai nhân cách mà không có ai nhận ra và cũng không có trên giấy khám sức khỏe của cô nàng.

Vì lý do nào đó mà 'Venomous-Tongued Arina' xuất hiện và chiếm quyền kiểm soát nhiều hơn 'Base Arina' đó là những gì Akakusa-sensei nói.

“Lý do cô yêu cầu Sui-kun giúp đỡ Arina-san là bởi vì cô muốn em ấy trở lại thành Arina-san trước đây.”

"Không phải bây giờ thì nó đang xảy ra sao?"

“Đây chỉ là tạm thời, cô chỉ có thể đánh thức chủ thể một khoảng thời gian ngắn. Có thể vài phút nữa em ấy sẽ trở lại bình thường. "

“Cô không thể làm gì đó sao…?”

“Em ấy chắc đã trải qua chấn thương về mặt tâm lí, cô không biết lí do vì sao nó xảy ra nên cô không thể giúp em ấy được. Nhưng tính cách cảu Arina-san hiện tại là có thể là do ý chí mạnh mẽ và bản năng của Arina-san hình thành. Nhưng thực tế là Arina-san hiện tại không giữ được tính ổn định. Nếu như tính cách ban đầu của em ấy nghĩ rằng mình không còn cần thiết nữa, chắc sẽ có điều gì đó thay đổi. Tuy nhiên, cô không có cách nào chứng minh được điều đó. Và cô còn chưa học được đến một nửa về tâm lí học. "

"Đó là lý do tại sao cô yêu cầu em làm điều này?"

“Sui-kun rất phù hợp vì tính cách của em trái ngược với của Arina-san. Sau từng ấy thời gian mọi người sẽ dần rời bỏ Arina-san sau khi bị em ấy từ chối, nhưng em thì không như vậy. Đó là yếu tố sẽ ngăn cản em ấy tìm được lẽ sống của mình ”.

“Umm. Có nghĩa là em sẽ cản trở mục tiêu chính là 'đẩy mọi người ra xa' của Arina?

“Yep. Cô nghĩ việc này sẽ đem lại sự căng thẳng cho em nhưng xin em hãy cố lên. Nếu như em từ bỏ việc này thì em ấy có thể sẽ biến mất. "

Tôi rợn người khi nghe chuyện về cô nàng từ sensei và tôi cũng nhận ra được sức nặng trong việc mà tôi đang làm.

Tôi sẽ cứu một cô gái nhưng đồng thời tôi sẽ xóa bỏ sự tồn tại của một cô gái khác. Nói cách khác, Arina mà tôi từng tranh luận cùng sẽ không còn nữa. Tôi có thể làm điều đó chứ?

Đối với tôi thì Arina với miệng lưỡi xấu xa mới là thật, còn Arina dịu dàng trước mặt tôi giống một kẻ giả tạo hơn.

Nhưng đó là điều khiến Arina bận tâm lúc này.

"Cô gọi Sui-kun đến đây hôm nay là muốn nói về điều này."

Ngay sau đó Arina thật đã trở lại với ánh nhìn như là khinh bỉ cả thế giới. Nếu bình thường tôi sẽ thấy chán nản nhưng giờ đây trong lòng tôi tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm.

“Cậu nhìn chẳng khác gì một con bạch tuộc cả. Thật là xấu xí ”.

"Lúc này thì điều đó chẳng khác nào một lời khen đối với tôi."

Trước khi rời khỏi, Akakusa-sensei nói vào tai tôi, “Làm ơn hãy giúp em ấy.Cô đã không thể làm gì trong việc này cả. "

Tôi sẽ làm điều đó bởi vì tôi phải làm. Nhưng sau khi nghe về hai nhân cách của cô ấy tôi phải đặt một mục tiêu khác cho chúng tôi, nếu cứ thực hiện như thế thì hoàn toàn vô lí. Nó có thể sẽ khiến Arina bị tổn thương.

Arina và tôi rời khỏi trường học.

Chúng tôi dạo bước cùng nhau.

Tôi nghĩ là mình nên nói về điều gì đó vì sự im lặng đã bao trùm nơi này. Nhưng tôi nên nói về cái gì? Tôi nghĩ là không nên nói về việc cô nàng có hai nhân cách, đó là điều cấm kị. Một chủ đề, một chủ đề! Tôi không thể nghĩ ra gì cả!

Cổng đường đã lọt vào tầm mắt tôi khi tôi đang nghĩ về điều đó.

"Ahhhhhh!"

"Câm miệng."

"Chết tiệt! Tôi đã bỏ quen em gái mình rồi! ”

“Cậu dẫn theo em gái của cậu đến đây ư? Đồ siscon…. ”

"Cô nhầm rồi! Em ấy nói là em ấy muốn đi… đúng rồi điện thoại, điện thoại…. ”

"Tôi muốn về nhà."

"Ah! Em ấy cúp máy! Tại sao em ấy lại cúp máy với tôi?! ”

“Baaaaaaaa !!!!”

“Cái gì vậy, một cuộc tấn công khủng bố à !? Woah! ”

Tôi đã bị bắt lại.

Một khối thịt khổng lồ lao thẳng vào bụng và khiến tôi ngã nhào ra đất.

Đó là em gái tôi nhảy ra từ bụi cây với một tiếng kêu kì lạ.

"Em đang làm cái quái gì vậy…."

“Chờ đợi để làm anh ngạc nhiên! Đúng như em đoán, anh đã quên mất em và muốn đi về nhà, em đã nghĩ, "Fuck you", nhưng vì anh đã nhận ra nên không sao cả. "

"Xin lỗi. Anh quên mất."

“Anh thật là tồi tệ, kẻ tồi tệ nhất. Vậy, đây là ai? ”

Em gái tôi đưa mắt nhìn về phía Arina.

“Cô ấy là Hiwa Arina. Một sinh vật nguy hiểm với nọc độc có thể gây chết người như loài tarantula ”. [note31578]

“Đừng nói những điều kỳ lạ về tôi.”

Cô ấy khoanh tay lại như mọi khi và trừng mắt nhìn tôi.

“Vậy chị là Arina-san! Em là Sakaki Ugin, em gái của Sakaki Sui! Em hiện đang học năm ba sơ trung! ”

"Chị hiểu rồi. Rất vui được gặp em."

Thật ngạc nhiên khi cô nàng tỏ vẻ dịu dàng. À, Arina chỉ đối xử thô bạo với những người bằng tuổi mình. Tôi tự hỏi liệu có lý do cho điều đó không.

“Này, Nii-chan, Nii-chan! Arina là một người đẹp như vậy! Woah! Hai người có quan hệ gì vậy ?! ”

Em gái tôi run lên vì phấn khích.

"Không có gì cả! Giống như những gì anh đã từng nói!"

"Cậu đã nói gì với em gái của cậu vậy?"

“Tôi không nói với em ấy về bất kì điều gì cả! Nên không sao đâu! ”

"Sau một năm nữa, cậu sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất."

“Ít nhất thì đừng trong sân trường… Tôi không muốn bị mọi người dẫm lên mình…”

Arina có vẻ đã thỏa mãn và quay người rời đi. Em gái tôi nhìn bóng lưng của Arina và nói, "Chị ấy thật trang nghiêm!"

Có vẻ như em gái tôi đã bị tẩy não, tôi sẽ sửa lại sau vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
(Theraphosidae là một họ nhện trong phân thứ bộ Mygalomorphae. Họ này có hơn 900 loài sống ở vùng nhiệt đới và vùng cận nhiệt đới.Chúng phân bố ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, và Nam Mỹ, châu Phi và châu Á).
(Theraphosidae là một họ nhện trong phân thứ bộ Mygalomorphae. Họ này có hơn 900 loài sống ở vùng nhiệt đới và vùng cận nhiệt đới.Chúng phân bố ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, và Nam Mỹ, châu Phi và châu Á).
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nếu chữa khỏi thì sẽ có kaede thứ 2 à:(
Xem thêm
Tác giả tính cả r nhể
Tfnc







Xem thêm
2 nhân cách, có vẻ phức tạp????????????
Xem thêm
TRANS
Tks trans ( ◜‿◝ )♡
Xem thêm
quả plot twist hay đấy :v
Xem thêm
Đa nhân cách hửm, hmmm, nó làm tui nhớ đến một bộ manga mà nữ chính cũng đa nhân cách, khác 1 cái là nhỏ kia biết mình đa nhân cách còn nhỏ này thì ko :3 Có khi nào sau này nữ 9 biết mình đa nhân cách rồi tìm cách nch vs nhau qua 1 quyển nhật ký, họ sẽ biết những trường hợp nào làm bản thân hoán đổi nhân cách, rồi main phải chọn 1 trong 2, sau đó là cảnh chia tay đẫm nước mắt với nhân cách còn lại vì nhân cách đó ko còn cần thiết, kiểu kiểu như dù có biến mất thì mình mãi ở bên trong Arina vì 2 chúng tớ là 1
Xem thêm
vjp quá
đoạn 29 là "chấn thương"
Xem thêm
Hóng quá khứ và drama quá :))
Xem thêm
Mà thằng main có vẻ thích bị sỉ vả nhỉ :))
Xem thêm
Có vẻ main bị M rồi
Xem thêm
chắc là ko bác thử tưởng tượng 1 người thg hay mỉa mai hay chửi bác xong hôm sau nó nói vs bác bằng giọng bình thg thì bác sẽ thấy như nào
Xem thêm