Dokuzetsu shojo no tame n...
Aterui Mizuno Nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 24

10 Bình luận - Độ dài: 1,297 từ - Cập nhật:

Bức tường Berlin từng chia đôi nước Đức, đã sụp đổ do sự hiểu lầm của một người.

Tên của người đàn ông đó là Günter Schabowski.

Với tư cách là người phát ngôn, ông đã hiểu sai một tuyên bố về tự do hóa du lịch nước ngoài và nói rằng ông được tự do đến Tây Đức. Mọi người đổ xô đến các cánh cổng và các lính canh đã mở chúng không nhiều lần đến không thể đếm xuể. Và vì vậy Bức tường Berlin sụp đổ.

Một sự hiểu lầm đã cứu cả một đất nước,một sự hiểu lầm như vậy đã xảy ra.

Và để so sánh, tôi không thấy khinh thường bản thân khi đã nghĩ Shirona sẽ tỏ tình, tôi sẽ không quằn quại vì đau khổ hay trách cứ bản thân. Trong khi đang liên tục nói với bản thân như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Ahh, tôi muốn chết.

Sao từ đầu tôi lại nghĩ là Shirona sẽ tỏ tình? Ai đó, vui lòng giải thích với tôi bằng thống kê, hoặc xác xuất hoặc bất cứ điều gì đó cũng được.

Khi đã bình tĩnh lại tôi quay qua nhìn về phía Shirona.

"Vậy là ai là người có tình cảm với Arina?"

“Umm. Một kouhai trong đội nam đã để mắt đến cô ấy một thời gian rồi. "

Tôi không ngạc nhiên khi có người phải lòng Arina. Có môt thời điểm mà cô nàng rất nổi tiếng với những mặt tốt. Tôi không nghĩ có gì kì lạ ở đây cả vì cô nàng nổi tiếng mà.

Bây giờ vấn đề là, tại sao cô ấy lại nói điều này với tôi?

"Vậy, tại sao bà lại nói với tôi điều này?"

Đó là một câu hỏi mà tôi đã phải suy nghĩ trước khi nói. Thật ra tôi chỉ muốn nói là "Vậy thì sao?"

“Bởi vì tôi thực sự không biết gì nhiều về Arina-san… Sui có vẻ thân thiết với Arina-san nên tôi nghĩ ông có thể cho tôi lời khuyên.”

"Vậy ý bà là tôi sẽ phải giúp kouhai của bà."

“Vâng."

"Bà nghĩ tôi có thể giúp được gì chứ?"

"Ông có thể như là một cây cầu?"

Vậy ra cô ấy gọi tôi đến đây chỉ để giúp người kouhai đấy.

Nhưng chắc hẳn Shirona cũng phải biết là Arina không muốn hẹn hò với ai chứ. Vậy sao cô nàng lại muốn tôi hỗ trợ việc đó?

“Tôi không biết mình có thể giúp được gì nếu tôi không nói chuyện với cậu ta.”

"Vâng, Nên là giờ chúng ta sẽ đến sân tennis. "

Nam và nữ luyện tập trên các sân riêng biệt. Thoạt nhìn,thì có vẻ như họ không tương tác nhiều với nhau. Nhưng trong giờ nghỉ họ cũng sẽ gặp và trò chuyện với nhau, nên các kouhai có thể tham khảo nhiều thứ ở chỗ Shirona.

Shirona chỉ vào một người trong số họ.

Tên cậu ta là Nakatani Taku, học sinh năm nhất và là thành viên câu lạc bộ tennis. Khuôn mặt đẹp mã và tươi cười của cậu ta sẽ thu hút rất nhiều cô gái. ‘Theo nhận định của tôi.’

Tôi lắng nghe Shirona giải thích.

"Vì vậy, Taku muốn thú nhận với Arina."

"Tôi hiểu, tôi hiểu."

"Và tiện thì, ông thân với Arina như thế nào?"

“Có lẽ bà đang hiểu nhầm điều gì đó…?”

Tôi hiểu rằng cậu ta đã bị thu hút bởi vẻ ngoài cảu cô nàng.

Tôi thường thấy mọi người hành động dựa trên giả định rằng sẽ có câu trả lời là “có” trong cái ‘thực tế’, điều này như là tìm thấy một viên kim cương trên sa mạc vậy và ‘có thể ra ngoài’. Mọi người đều bị che mờ bởi sự xuất hiện của cô ấy.

Nhưng Arina sẽ từ chối họ.

Tôi không biết có phải cô nàng ghét con người hay ko. Dù sao thì cô nàng cũng cũng dùng những lời nói để đuổi những người đó đi. Đó chính là Arina.

Sau một lúc đứng quan sát cùng Shirona các chàng trai đã nghỉ giải lao.

Shirona đã keo tôi đến chỗ bọn họ một cách nhanh chóng.

“Taku-kun. Anh này là Sui. ”

Tính cách của Nakatani Taku cũng cởi mở như vẻ bề ngoài của cậu ta vậy.

"Rất vui được gặp anh. Em là Nakatani Taku. "

"Hey, tôi là Sui."

Shirona ngắt lời.

“Em nên hỏi Sui nếu em có bất kì câu hỏi nào. Sui là người duy nhất trong trường này nói chuyện với Arina-san. ”

Những lời nói của Shirona khiến Taku có vẻ hoài nghi. Này, Arina và tôi không có mối quan hệ như vậy. Đừng ngớ ngẩn như vậy, tôi sẽ kiện bà vì tội phỉ báng đấy.

“Cảm ơn, Shirona-senpai. Em sẽ nói chuyện với Sui-senpai về điều đó! ”

“Đừng lo lắng, mặc dù anh ấy hơi kỳ lạ nhưng anh ấy không phải là người xấu. Giờ tôi sẽ trở lại câu lạc bộ. "

Bà chỉ thêm một chút ở đó thôi à.

Shirona đi thay quần áo thể dục. Chỉ còn có tôi và Taku.

Nakatani Taku mở lời trước.

"Sui-senpai, mối quan hệ của anh với Arina-senpai là gì?"

“Đừng lo lắng, đó không phải là trường hợp xấu nhất mà cậu đang tưởng tượng đâu.”

Taku tỏ ra nhẹ nhõm trước lời nói của tôi. Cậu ta hẳn đã khá lo lắng khi đã thở ra một hơi dài.

"Ngược lại thì cậu thích điều gì ở Arina?"

Taku bắt đầu nói. Tôi không biết có phải do mắc cỡ hay không khi cậu ta nói với vẻ ngập ngừng.

"Đó là sự dịu dàng và vẻ đẹp của chị ấy."

"Hả?"

Một dấu hỏi to đùng bay ra từ miệng tôi.

Arina tốt? Cậu ta có phải là M không? Nếu vậy, chắc hẳn rất vui khi được ở bên cạnh Arina. Rốt cuộc, một hoặc hai từ của cô ấy sẽ khiến tên M này thấy vui thú.

“Cả nụ cười của cô ấy. Nó siêu dễ thương. "

Cô ấy không phải là Arina mà tôi biết. Cô gái đó là ai vậy? Hiwa Arina mà tôi biết có chiếc mũi nhọn một cách kỳ cục. Ngoài ra, cô nàng còn lạnh lùng như Nữ hoàng băng giá nữa.

Đó có phải là tính cách khác của cô nàng không? Nếu đúng như vậy thì cũng có lý, vì chúng hoàn toàn đối lập nhau. Tính cách của họ khác nhau đến mức nếu gặp nhau, họ sẽ loại bỏ nhau.

Tuy nhiên, tôi hiểu cậu ta nói gì. Đó là tính cách khác của Arina.

"Taku, cậu chắc chắn người cậu phải lòng là Hiwa Arina năm hai, phải không?"

"Đúng vậy? Có gì không ổn về điều đó sao? ”

“Những gì cậu nói về Arina thực tế gần như hoàn toàn trái ngược…”

"Hở?! Ý anh là gì?! Không thể xảy ra việc đó được! ”

“Nhưng tôi không thấy bất kỳ điểm tương đồng nào. Arina mà tôi biết là một người tần bạo và xấu xa. Cô ấy quá khác với những gì cậu đang nói. "

“Không thể như thế được! Chị ấy là một người rất dịu dàng! ”

“Cậu nói vậy chứ Arina đã như thế từ khi học năm nhất cao trung rồi. Đến năm nay khi cậu đến đấy học cô ấy vẫn như vậy ”.

"….Không đời nào."

"Có gì sao?"

“Senpai. Em đã quen biết Arina-senpai một thời gian rồi. "

"?"

“Em đã học cùng trường sơ trung với Arina-senpai.”

Taku đã nói rõ điều đó.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hmmmm main lại cbi get fuked r đêi
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Loy
TRANS
Có biến r
Xem thêm
căng nha :))
Xem thêm
Ui drama sắp đến rồi
Xem thêm
Có chuyện hay để xem r đây ????
Xem thêm
Ôi tem bị giật nhanh vại
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm