Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 151: Kĩ thuật

33 Bình luận - Độ dài: 1,654 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Mình up chương chưa nhờ, thôi thì cứ up vậy :v

-----------------

Quả nhiên, nhịp thở của anh Machio đang tăng lên.

Anh ấy đã liên tục dùng hết sức để cử động cơ thể nặng nề, thiếu cân bằng của mình mà không hề chậm lại để nghỉ ngơi.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Cùi Chỏ】!”

Anh Machio có lẽ cũng đang dần mất bình tĩnh.

Những đòn kết hợp đang trở nên rời rạc.

Anh ấy không hề suy nghĩ gì cả.

Đó là lí do ảnh có thể đánh vòng vòng như vậy.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Đá Tủy Sống】!”

Thay vì di chuyển ra khỏi tầm đánh của anh Machio, tôi lại chạy vòng quanh ở khoảng cách mà anh ấy có thể đánh trúng tôi.

Như vậy, anh Machio sẽ không còn cách nào khác ngoài di chuyển để bắt lấy tôi.

“Machio, nào! Đừng thế chứ!”

“Phải đó, một chút nữa thôi… uấy, gần được rồi kìa! A!”

“Nó suýt soát đến nỗi chỉ cần nhìn thôi là tôi đủ sợ luôn rồi.”

Khán giả vẫn cổ vũ như thường.

Không mấy người hiểu được mục tiêu của tôi.

“Tuyệt, tuyệt quá đi… đây là lần đầu tiên… chị thấy anh Machio như vậy…”

“Ảnh hoàn toàn bị anh trai dắt mũi luôn…”

Chị Tsukshi và Karui… và……

“Cách đánh của anh Machio về cơ bản thuộc loại thụ động. Là dạng chờ và đánh. Sau khi để đối phương tấn công, anh ấy sẽ liền phản công và kết thúc trận đấu trong một đòn. Nhưng… với lối đánh bây giờ, vung tay loạn xạ như vậy… có lẽ anh Machio đã không còn giữ bình tĩnh được nữa.”

Đó… Sadiz…  tuy mất trí nhớ nhưng cô ấy vẫn hiểu được thế trận.

Còn cái người trên chỗ ghế đặc biệt thì.

“Không thể nào… độ linh động và kĩ thuật vượt trội hơn cả Wacha… cộng thêm thứ thị giác động, bộ pháp rồi lại còn kết hợp với Đột Phá… khả năng tập trung của ngươi cũng đã tăng lên. Hơn nữa hiệu lực của Đột Phá còn không bị ngắt quãng nhờ có Nhịp Thở Ma Thuật. Với Machio lúc này thì…”

“Ha~, là vậy ư? Thế Earth sẽ thắng chứ?”

“Hmm… không biết sẽ thế nào nhỉ?”

Jamdi’el trông vẫn bình thản ngồi đó xem trận đấu, khác hẳn với vẻ phấn khích điên loạn mới nãy.

Nhìn bộ dạng ấy, tôi buộc phải nghĩ rằng “phải còn ‘gì đó’”.

Dĩ nhiên tôi không cho mọi chuyện sẽ theo ý mình, nhưng tôi tự tin rằng mình có thể thực hiện những gì cần phải làm…

“【Quyền Pháp Chân Zenith Double Lariat】! …… kara!”

Khi ấy tôi liền hiểu anh Machio định làm gì.

Một cú đấm quay tròn tại chỗ có tên Lariat.

Nó vốn là đòn để thổi bay kẻ địch xung quanh.

Thế nhưng anh Machio lại có dự định khác.

Quay vòng rồi tăng tốc, sau đó sử dụng lực ly tâm để…

“【Quyền Pháp Chân Zenith Đấm Thẳng】!!”

Một cú đấm phải thẳng phóng cả cơ thể về trước.

Một cú đấm mang tất cả sức mạnh của cơ thể.

Nếu trúng phải thì sẽ chẳng còn lấy một miếng thịt sót lại.

Tôi có thể thấy cách anh ấy “mời đối thủ đến phản công” với thứ này.

Đã vậy……

“【Quỷ Vương Phản Đòn Bắt Chéo Siêu Thanh】!”

“Đây rồi!”

Khi đấm nhau bằng một cú phản đòn song song tay trái với tốc độ âm thanh. Tôi sẽ là người nhanh hơn.

Thường thì anh Machio cũng sẽ đọc được đòn này nên…

“Unuuooooh!”

“…………”

Anh Machio liền thay đổi quỹ đạo cú đấm thẳng mang một lượng lớn lực ly tâm ấy.

Anh ấy dừng cú đấm mình lại và gạt cú đấm song song của tôi khiến cơ bắp trên tay anh phồng lên.

Bình thường khi dừng đột ngột như vậy, cơ bắp và dây chằng trên cánh tay anh Machio sẽ bị xé toạc thành từng mảnh.

Nhưng chấp nhận điều đó, anh Machio đã dừng lại.

Đây là đòn phòng thủ đầu tiên được tung ra của anh Machio, người từ đầu đến cuối luôn nhận lấy đòn tấn công của đối phương. Là chiêu thức đầu tiên của anh.

Nó cũng giống như chiêu phá phản đòn của Wacha.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Phản Phản Đòn Bắt Chéo】!!”

“”””” Machio… đó là chiêu gì vậy!?”””””

Dĩ nhiên với người biết về anh, hẳn đây cũng là lần đầu tiên họ thấy anh Machio như vậy.

Một phong cách chiến đấu khác hẳn Machio thường ngày.

Nhưng thay vào đó…

“Uoooooh!”

Mặt tôi hiện đang hoàn toàn không phòng bị, cộng thêm sự thay đổi của cú đấm trái… cánh tay trái tôi đã bị đánh bởi một đòn khổng lồ.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Phản Đòn Bắt Chéo Đô–“

Đáp lại cú phản đòn bằng một cú phản đòn bắt chéo.

Anh Machio đang cố hạ gục tôi bằng một cú phản đòn bắt chéo đôi.

Nhưng nhờ vào đòn dễ đọc của tôi khi nãy, cánh tay phải tôi đã sẵn sàng…

“Đây!”

Tôi sẽ hạ gục anh ấy.

Một tia sáng xuất hiện và…

“Ma… Machio…”

“Eh? Khoan…… eh? Gì vậy…… Sadiz, em thấy gì không?”

“…… Nếu…… nếu đây không phải ngẫu nhiên, thì thứ mà em ấy nhắm đến… thực sự quá đáng sợ…”

Cả đấu trường lập tức trở nên im lặng.

Anh Machio, đang cúi người bò lết trên sàn đấu.

[H… ể? Ch…. chuyện…. Chuyện gì thế này!? M, Machio vừa phá cú phản đòn của Earth và đang phản đòn lại, nhưng tại sao Machio lại nằm đó kia… anh ấy đã thất bại sao? Không, tôi xin lỗi thưa quý vị! Tôi, tôi ráng nhìn lắm rồi những vẫn không thấy gì cả!!]

Phải. Bao nhiêu người có thể hiểu được chuyện này?

“Ngu ngốc… ngươi không bao giờ có thể dành chiến thắng trong một trận chiến phản đòn với kẻ chuyê sử dụng phản đòn. Phải chăng ngươi đã mất bình tĩnh đến mức đó rồi sao Machio? Nhưng cả Earth Lagann nữa…. kuku… bản thân ta cũng phải cảm thấy sốc nữa là...”

“Um~…… Jamdi’el… chuyện, chuyện gì vậy?”

“Err… là kĩ thuật ạ.”

Có lẽ ở đó…

『H, hay… ha!? E, erm, được, được đấy, uh huh, quả nhiên là đệ tử của ta. Ta nên khen ngợi ngươi nhỉ? Hmmm. Dù đối thủ của ngươi khá chậm chạp, nhưng ta cũng không nghĩ… không phải cú đấm ảo ảnh… mà là đòn 【Quỷ Vương Phản Đòn Bắt Chéo Tam】!』

Đến mức đó sao? Hmm? Ý tôi là, tự nhiên giờ lão này làm guts pose chi vậy?

Dù sao thì, đúng vậy, bắt chéo tam.

Anh Machio dụ tôi phản đòn, rồi phá cú phản đòn của tôi, lại phản đòn bằng một cú bắt chéo đôi, và cuối cùng là tôi phản lại cú bắt chéo đôi đó.

Ta sẽ không bao giờ làm được vậy nếu không cực kì tập trung, và nói làm lại chiêu thức ấy trong điều kiện bình thường là hoàn toàn bất khả thi.

Đó là trình độ phản xạ của tôi bây giờ.

“Sao hả? Anh Machio.”

Dù chỉ là một cú phản đòn sử dụng sức mạnh của đối phương, nhưng tôi đã sử dụng nó với Machio. [note36854]

Độ sắc bén thì…

“Ah… ka…”

Nó mạnh đến mức như thể sốc điện để tỉnh dậy.

Tôi nghĩ anh ấy phải ngất lâu hơn, nhưng anh Machio đã tỉnh lại và đang lê lết trên mặt đất.

“Uo… ka… ah…”

Thứ này giống bị sốc hơn là bị thương.

Đánh vào hàm khiến não bị chấn động…

“Guh… không…… không đùa…… ka, nữa…”

Hả? Này chờ đã. Oi…… anh đang định đứng dậy sao?

“Anh Machio… anh…”

“…… Cằm mình… fuh~…”

Không chỉ không bị bất tỉnh, nhưng làm sao lại thế này được?

Không thể nào… lẽ ra anh ấy phải bị hạ gục rồi chứ… thứ này có phải ở cùng một mức độ đau đớn mà anh ta thường chịu đâu.

Tôi chắc tôi đã đánh hết sức.

“Oh, geh… be… ugh…”

“Ể!?”

Rồi, anh Machio khi đang cố đứng dậy, đột nhiên phun ra một lượng máu khiến anh ấy không thể nói đàng hoàng.

“Hi?! Anh Machio!?”

“Oái… Amae… wooaah, anh ấy vẫn ổn.”

“!? Em không thấy gì hết! Nè, chú bị gì vậy? Onii-chan!?”

“Số máu đó… quả nhiên… là lưỡi ư?”

Cằm anh ấy đã vỡ. Không lạ gì nếu có máu trào ra nhưng tôi lại cảm thấy có phần quá nhiều.

Nhưng tôi đã liền lập tức hiểu.

“Anh ta… đã bị kẹt lưỡi vào răng.”

Anh Machio cố tấn công để chống lại chiêu phá phản đòn nên đã đưa lưỡi vào giữa hàm răng hòng có chuyện xảy ra.

Cho nên lưỡi của anh Machio bây giờ đã… tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến… trước giờ tôi chưa từng làm vậy.

Anh ấy không cắn rằng, nhưng lưỡi thì…

“Nó… … thật khác…… so với tưởng tượng. Anh…… đã… chấp nhận…… thứ này…… còn hơn cả…… nguy hiểm…..ka…. nhỉ…”

Anh Machio đã đứng dậy, anh im lặng cúi người rồi từ từ ngẩng đầu lên

“…… Fuh~…… anh sẽ không thể em thất vọng đâu… để có thể so tài với Đột Phá của em… anh cũng…… anh cũng muốn đáp lại lắm đấy, Earth.”

Phần cằm bị vỡ và chiếc lưỡi bị thương đến mức suýt bị đứt ra đang dần hồi phục…

“Để anh cho em thấy… tốc độ và sức mạnh phá vỡ giới hạn của anh… ‘Siêu Cấp Cuồng Hóa’”

Và khoảnh khắc anh Machio nói vậy, tôi đã nghe thấy Tre’ainar lầm bầm, “đúng như ta nghĩ…”

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: giải thích theo cách hiểu của mình: Đầu tiên Machio đứng yên xoay người tung một cú đấm phải đến Earth, sau đó Earth phản công bằng tay trái, nhưng trong quá trình đấm thì Machio đã đột ngột dừng cánh tay lại và đẩy tay trái Earth ra, khi đó Machio vẫn còn đang trong tư thế đấm nên người sẽ hướng trước, mặt quay sang trái và vẫn còn tay trái nên tiếp tục phóng người về trước để đấm bằng tay trái, nhưng Earth đã dự tính được trước nên cũng dùng tay phải để đấm, theo mình tìm hiểu thì khi phản đòn kiểu vậy thì đấu thủ có thể né mặt sang một bên để không phải ăn đấm nên Earth vẫn lành lặng, còn Machio thì ăn cả cú đấm cộng với động lượng do có cơ thể vừa nặng lại vừa lao đến với tốc độ cao và cuối cùng là bị ăn một đấm cực mạnh, cứ tưởng tượng kiểu mình lái xe tải với tốc độ cao mà tự nhiên có đứa đứng trước đường ném đá vào kính ấy, mình nghĩ ý main nói sử dụng sức mạnh của đối phương để chống lại đối phương là vậy.)
(Zard: giải thích theo cách hiểu của mình: Đầu tiên Machio đứng yên xoay người tung một cú đấm phải đến Earth, sau đó Earth phản công bằng tay trái, nhưng trong quá trình đấm thì Machio đã đột ngột dừng cánh tay lại và đẩy tay trái Earth ra, khi đó Machio vẫn còn đang trong tư thế đấm nên người sẽ hướng trước, mặt quay sang trái và vẫn còn tay trái nên tiếp tục phóng người về trước để đấm bằng tay trái, nhưng Earth đã dự tính được trước nên cũng dùng tay phải để đấm, theo mình tìm hiểu thì khi phản đòn kiểu vậy thì đấu thủ có thể né mặt sang một bên để không phải ăn đấm nên Earth vẫn lành lặng, còn Machio thì ăn cả cú đấm cộng với động lượng do có cơ thể vừa nặng lại vừa lao đến với tốc độ cao và cuối cùng là bị ăn một đấm cực mạnh, cứ tưởng tượng kiểu mình lái xe tải với tốc độ cao mà tự nhiên có đứa đứng trước đường ném đá vào kính ấy, mình nghĩ ý main nói sử dụng sức mạnh của đối phương để chống lại đối phương là vậy.)
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Vâng ở đây chúng ta có 2 vị vua của bền bỉ.
Và anh Machio lại sang Phase 3 rồi, chẳng lẽ chuẩn bị sang luôn Multiverse Saga chăng???
Xem thêm
S tôi lại nghĩ tới The Rock nhể
Xem thêm
Lật bánh tráng
Ai bánh tráng đê
Xem thêm
Cuộc chiến của 2 thăng full giáp gai
Xem thêm
Mà là giáp gai bản hack mẹ rồi :v
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Đéo ổn rồi earth : lật kèo
Machio: lật kèo của lật kèo ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vẫn là earth: lật kèo của lật kèo của lật kèo :))
Xem thêm
@Zard1324: tui: lật bàn vì chả hiểu gì cả
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời