Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 93: Võ đường

86 Bình luận - Độ dài: 2,024 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

---------------------------

Rời khỏi nhà thờ, tôi bước ra ngoài và nhìn thấy một con đường lát đá trải dài trước mặt.

Từng lát một đều được ấn sâu xuống đất với những tòa nhà nằm dọc hai bên con đường rộng lớn.

Vì đây là một quốc gia tách biệt nên tôi cứ nghĩ họ phải kiểu là đất nước đang phát triển, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp họ rồi.

“Nào, lối này.”

Khi tôi còn đang bị ấn tượng bởi cảnh quan thành phố, Đại Tư Tế gọi tôi.

Đó là một tòa nhà ba tầng khổng lồ hoàn toàn trái ngược với cái nhà thờ to và đầy nghệ thuật lúc nãy.

Đây chính là Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith hay võ đường gì đó.

Nói thật thì, tôi cũng có chút hứng thú với cái võ đường ấy nên mới lặng lẽ theo sau cổ.

Và rồi……

“Sư phụ…”

“Chúng em chào sư phụ…”

“Sư phụ!”

Khoảnh khắc vừa mở cửa ra, một luồng nhiệt khổng lồ bỗng dưng ập vào mặt tôi.

Nhiệt độ bên trong khác hẳn so với bên ngoài, có lẽ là vì hơi nóng tỏa ra từ cơ thể.

Và ở đó…

“”””Osu!!!!””””

Là đàn ông sao? Mấy người đang ồn ào ấy… đúng thật là đàn ông.

Có người thì bằng tuổi tôi, người thì lớn hơn chút và có người thì đã mọc râu.

Mọi người ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại và đều sở hữu một cơ thể săn chắc và đầy ấn tượng.

“Hmm, mọi người đừng cố quá đấy.”

Đại Tư Tế lạnh lùng đáp lại họ……Hmm? Sư phụ á?

『Nu!? C-cái này… rồi kia nữa…』

Và ngoài tôi đang bị ấn tượng bởi bầu không khí trong võ đường ra, Tre’ainar lại đang rất chú tâm vào những thiết bị bên trong đây.

Nó là gì vậy? Tôi chưa từng thấy bao giờ.

Không hiểu sao có mấy cái vòng được gắn vào hai đầu của một thanh sắt và có người đang nghiến răng để nhấc chúng lên. Nó nặng lắm sao?

Có đầy những thiết bị như vậy ở quanh đây và vài người đang nhảy với một sợi dây.

Hơn nữa, quanh tường còn có đầy những tấm gương khổng lồ… uầy, nó thậm chí còn to hơn cái mà tôi từng thấy trong phòng của công chúa hồi còn nhỏ luôn sao?

『…… Nâng Tạ Ma Thuật… Nhảy Dây Ma Thuật… Oh, Squat Ma Thuật… Chống Đẩy Ma Thuật… rồi còn gương nữa… Hoh~』

Vì lí do nào đó… hai mắt của Tre’ainar đang sáng rực hết cả lên… và ổng của ngó nghiêng tứ phía….

“Hmm? Này, đó là gì vậy?”

“Hửm? À … nó là …”

Một người đang ngồi trên một chiếc xe có hai bánh trước sau và đang di chuyển chân trên bàn đạp để bánh xe chạy. Thế nhưng chiếc xe lại không di chuyển bởi nó đã bị gắn chặt xuống đấy.

Chi thế?

“Hmm, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó sao? Nó… được gọi là Đạp Xe Ma Thuật.”

“Đạp, đạp xe á?”

“Nói đơn giản thì nó dùng để tập chân cậu bằng cách đạp liên tục.”

“Thật, thật thế à?”

Nghiêm túc đấy sao? Mấy cái tên nghe như là do Tre’ainar mà ra vậy đấy….

“Tầng trệt là Phòng Gym Ma Thuật, nó được mở cửa miễn phí cho mọi người. Còn có những phòng luyện độ nhạy bén của mắt và hồ bơi ở sân sau. Cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào và cứ sử dụng thiết bị ở đây thoải mái. Nếu không biết cách dùng thì hãy cứ hỏi và họ sẽ chỉ bảo cậu tận tình.”

Tôi phải thừa nhận rằng mình khá ấn tượng với nơi này.

Toàn là những thứ mà tôi chưa từng thấy.

Và, tất cả những người sử dụng chúng đều trông rất cường tráng.

“He~… su.”

Tôi vẫn chưa rõ vì sao mình lại gặp chuyện này.

Nhưng tôi dần bắt đầu muốn tận hưởng nó một chút.

Chỉ mới vừa nãy, tôi vẫn còn lo lắng về mẹ và Sadiz…

『…… Trời ạ…… nhìn mà phát chán.』

“Hmm?”

Lúc đó, Tre’ainar, người đã rất háo hức khi nhìn thấy nơi này, đột nhiên đứng khoanh tay cau có.

『Bọn chúng chỉ biết tự tập theo cách của mình mà thôi… tuy rằng ta có chưa từng sử dụng những trang thiết bị này, nhưng rõ ràng là cách tập của bọn chúng chẳng ra làm sao cả! Lạy chúa! Nâng tạ thì cong cái tay cho đàng hoàng và để cái tạ lên ngực ấy. Nu, còn kia nữa, ta lên thì ta lên bằng phản lực từ bên dưới…. Chứ nâng cái hông lên làm gì! Và coi squat kìa…. Làm vậy ngươi chỉ tổ mệt và đau lưng mà thôi!』

Ổng cau có, nhưng mà cau có kiểu đang cao hứng mà thấy mấy cảnh…. 

『Nếu ngươi thiếu sức mạnh cơ bắp, thì tốt nhất là nên tập cơ bắp trước. Nhưng! Muốn luyện đến một mức độ nào đó hoặc hơn nữa, thì thông thường ngươi sẽ phải cần một khóa tập luyện đúng đắn! Còn ở đây thì là chúng chỉ đang tự tập theo ý mình! Ngươi liệu đừng có bắt chước… cô ta được gọi là Sư Phụ nhưng lại chẳng hiểu được mấy chuyện này. Sau cùng thì chúng cũng chỉ đang bắt chước ta và đi truyền bá mấy cái thứ kiến thức nửa vời đó mà thôi… cho dù có môi trường thuận lợi thì kết quả cho ra nó cũng chỉ là rác… Fufufufu, đã vậy, có vẻ ta cần phải huấn luyện nhóc lại từ đầu rồi … và ba tháng tới trước khi giải đấu bắt đầu…. cũng vừa kịp lúc. Ta cần ít nhất ba tháng để thành quả luyện tập của ngươi có thể biểu hiện ra bên ngoài…. Fufufufu, ta ngứa ngáy cả người rồi đây!』

Có vẻ như dù tôi có thấy thán phục về môi trường ở đây thì Tre’ainar trông vẫn rất khó chịu về cách mà họ tập luyện, bởi vậy nên tôi rất biết ơn và sẵn sàng tập với ông theo cách đúng đắn.

“Tiếp tục nào! Đúng rồi, mở rộng chân ra nào, một hai, một hai!”

“””””Một hai, một hai!”””””

Giọng nói đầy năng động của một người phụ nữ cùng rất nhiều người cô gái khác đang vang vọng khắp một căn phòng khác.

Ể? Gì thế kia? Banh chân ra làm gì? Chắc mình nên đi kiểm tra chút nhỉ… khi tôi còn đang nghĩ về điều đó, tôi lại một lần nữa bị ngạc nhiên bởi Tre’ainar….

“Trong căn phòng đó chính là Aerobic Ma Thuật, nó giống một bài thể dục hơn là tập luyện. Những sơ do đích thân ta dạy dỗ sẽ đảm nhận nhiệm vụ làm người hướng dẫn, và nó rất nổi tiếng với những bà nội trợ và các cô gái trẻ.”

『Hả? Cô còn cho tập cả Aerobic Ma Thuật sao?!』

Uầy, Tre’ainar giờ đang cao hứng nên chả thèm quan tâm tôi đang nghĩ gì nữa.

Có vẻ như đã có chuyện gì đó… rồi Tre’ainar và Đại Tư Tế có quen biết nhau… dù cô ta ăn mặc như con người, nhưng rõ ràng cô ta….

“Giờ thì cùng lên lầu nào. Trên tầng hai là… nơi để dạy Võ Thuật Của Thần…”

“Oh, ooh…”

Dù rằng đã chuẩn bị trước tinh thần, tôi vẫn không thể không khỏi choáng ngợp khi đặt chân lên nơi này.

“Kia! Đánh nó Kia!”

“Uoh!”

“Đánh! Đánh! Tiếp tục đánh vào Bao Cát Ma Thuật thêm 100 lần!”

“Oh, u, uoh!”

“Rồi đá bằng một cú đá thấp dù cho có gãy chân đi nữa!”

“Vâng!”

Bầu không khí ngập tràn sự phấn khích nơi đây khác hẳn so với tầng đầu.

Không như cảm giác dễ chịu ở tầng trước, người người ở đây tập luyện bằng cách đấm hoặc đá và những chiếc túi treo trên trần nhà.

“Đây là nơi chúng ta học Quyền Pháp Trường Phái Chân Ác Ma Zenith… đấm, đá, ném, vật, và rất nhiều kĩ thuật khác được dạy cho những người muốn học… và giáo viên ở đây chính là những học trò mà ta đã từng trực tiếp dạy dỗ.”

“… Hmm? Học trò của cô á?”

“Phải. Đã có một lần, ta được Thần chỉ dạy, và ta đã hạ giới xuống nơi đây cùng ngài Nữ Thần và dạy Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith cho những người thuộc quân Cách Mạng. Dù vậy vẫn có một vài tên đã chạy trốn vì sự khắc nghiệt của nó…”

Không chỉ là một Đại Tư Tế, cô ta còn thu nhận học viên và dạy dỗ họ…. không hiểu sao… cô ta quả thật…

『… Lối đánh bao giờ cũng cần cải thiện cả… Quả thật với ngươi thì nó trông như đã hoàn thiện, nhưng nó lại thiếu sức mạnh để chống lại nhiều loại đối thủ khác nhau… Hmm, mà, chỉ với nhóc là ta đủ bận rồi, nên ta cũng chẳng cần phải nói với chúng làm chi! …… Hmm? Hoh~, coi có mấy tên đang uống trứng gà sống kìa… Fuhahahahaha.』

Rồi, sau khi ngó qua một vòng căn phòng, Tre’ainar nhe răng cười bảo, “nếu muốn thì ta có thể nhận thêm vài đứa cũng được”.

Hoặc, khi nghe Tre’ainar nói thì tôi mới nhận ra là có ông đang uống trứng sống trong lúc nghỉ ngơi… Ê ê, sao tự nhiên ông lại uống trứng sống thế hả? 3 

『Quả nhiên… nó… vẫn còn quá ngây thơ…. vẫn chưa thể giải phóng mắt hổ…. còn lâu mới có thể gọi là hang hổ.』

Rồi gì đó…. Tre’ainar, mới nãy tôi vẫn còn hoang mang về cái bức tượng, nhưng giờ lại đến thứ khác…. Mắt hổ với hang hổ là cái gì?

“Và tầng ba là Bãi Tập Đối Kháng Ma Thuật, nơi cậu có thể thử đấu tập với bất cứ ai. Cậu có thể test kĩ năng với các học viên hay thậm chí là cả giáo viên của cậu……. Fufufu, cậu thấy sao nào?”

Cô ta dẫn tôi đi xem về vật tư ở đây và hỏi, “cậu nghĩ sao?”, Đại Tư Tế đang muốn biết cảm nhận của tôi về nơi đây.

Nếu phải nói thật, cái võ đường này khác xa so với những gì tôi nghĩ, theo chiều hướng tốt đấy.

Và, cho dù kích thước nó có nhỏ hơn sân tập ở học viện nhưng bù lại nó có rất nhiều trang thiết bị lạ mắt nên nơi này quả thật rất ấn tượng.

Trừ giải đấu ra thì sẽ rất tuyệt nếu được tập luyện ở đây…

“Phải… hãy luyện tập ở đây… vượt qua Macho…… chiến thắng giải đấu… với tư cách là kẻ kế thừa sức mạnh của Đại Quỷ Vương… ngươi sẽ là một đối thủ đáng giá của ngài Kron…… fuh~, còn về ta, thì có là Macho cũng không sao, mặc dù cô ấy là con người, nhưng nhìn thấy trái tim thiếu nữ của Tsukshi phải tan vỡ… cũng sẽ khiến ta đau đớn lắm.” 4 

Hmm? Đại Tư Tế đang lầm bầm gì đó… nhưng tôi lại không nghe rõ…

『Bao Cát Ma Thuật à… hmm, phải rồi… trước giờ thằng nhóc chỉ tập luyện đấu bóng và bóng ma đấu thuật mà thôi, nó sẽ có thể tăng cường sức mạnh cú đấm bằng thứ này… giờ, để xem ta nên xếp lịch thế nào đây? Hmm, làm gì đây? Làm gì đây?』

Tre’ainar có vẻ vẫn chẳng nghe thấy gì.

Nhìn ông đáng yêu thật đấy.

Tôi cao hứng rồi đấy, đây sẽ là nơi tôi tập luyện trong thời gian tới sao?

----------------------

Zard: Tình hình banner phantom :))

Anh phantom nhà trans đang cosplay đít bạc :))

Bình luận (86)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

86 Bình luận

Ma thuật cơ bắp 🐧
Xem thêm
Lão này cod phải ma zương ko vậy🐸
Xem thêm
có ảnh minh hoạ ko
Xem thêm
Chốt 3 dòng cuối
Xem thêm
"Ma vương chuyển sinh và con trai bất tài của anh hùng"
Xem thêm
clm ma vương là người chuyển sinh à :v
Xem thêm
H mới để ý tên của ma vương Tre'ainer đọc giống như trainer v:
Xem thêm
May mà chưa có súng máy ma thuật, tên lửa ma thuật, xe tank ma thuật các kiểu :))
Xem thêm
Đừng buồn bro, chỉ là lệch rate tạch banner thôi mà ???????? Chuyện thường ngày ở huyện thôi ko sao.
Đm tui cay banner Chén đồ bơi quá, lệch rate del j lệch tận 5 lần :<<<<
..AMEN..
Xem thêm
là sao bác ???
Xem thêm
vãi cả dit bạc
Xem thêm