Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 131: Giới thiệu

87 Bình luận - Độ dài: 2,660 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

--------------------

Ngoài đại diện của các võ đường, có tổng cộng 16 đấu sĩ tranh chức vô địch, bao gồm cả các thí sinh tự do tham dự theo đề xuất của Jamdi’el và những người khác.

Các vòng đấu sẽ được quyết định bằng hình thức bốc thăm.

Thế nhưng khác với lần trước, việc bốc thăm sẽ không được trực tiếp trước khán giả mà sẽ hoàn tất ở nơi nào đó như phòng chờ rồi mới thông báo kết quả.

“Được rồi, Machio Proteen. Số 16. Vậy là sẽ trận thứ tám vòng loại.”

Các thí sinh lần lượt rút thăm và tên của họ sẽ được viết lên trên một tấm bảng trống dùng để ghi chép lại kết quả các vòng đấu, tôi nhớ về trận đấu trước đó của mình.

Khi ấy, nhằm có thể đối mặt với Rebel, tôi đã lật ngược thùng thăm và tự mình chọn lấy con số 1.

Nhưng lần này…

“Tiếp theo, Earth Lagan”

“Osu. Hmm… Uầy… số 1.”

“Được rồi, Earth Lagann, số 1. Đối thủ của cậu sẽ là José Drag trong trận đầu tiên vòng loại.”

“…… Haha.”

Lần này tôi đã đường hoàng rút thăm và vẫn là con số đó.

Và đối thủ là hắn.

『Mục tiêu của ngươi đó à?』

“Nếu được thì tốt… tôi chỉ mong vậy.”

『Fufufufu, chính ngươi đã rút được nó. Mà, phụ thuộc cả vào may mắn với kĩ năng thôi.』

Tre’ainar cũng đang nhăn răng cười. Ông ta trông có vẻ đang rất vui.

“Humph!”

Khoảnh khắc hắn nhận ra mình sẽ phải chiến đấu với tôi ngay trận đầu, đối thủ của tôi lộ rõ vẻ mặt khó chịu.

“Heh.”

Nhưng tôi thì lại thấy rất vui.

Vì nếu đối thủ của hắn mà là anh Machio ngay từ vòng loại thì làm sao tôi có thể đập hắn ra bã được chứ.

Tôi không thích để bản thân lơ là cảnh giác.

Nhưng tôi đã đại khái nắm được khả năng của hắn ta.

Thế nên tôi mới không muốn bắt nạt kẻ yếu.

Nhưng vấn đề là nếu tôi mà không đấm hắn ta được ít nhất một cái thì tôi sẽ không chịu nổi.

“Được, vậy bảng đấu đã được chọn xong! Đây là các cặp sẽ đấu với nhau.”

Khi tất cả các thí sinh đã hoàn tất việc rút thăm, bảng đấu hoàn chỉnh được ban tổ chức dán lên tường.

“Giải đấu Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith / Bảng đấu”

●Trận 1

Earth Lagann (Thí sinh tự do)

José Drag (Thí sinh tự do)

●Trận 2

Jawara Theoi

Gran Chario Nanhoshi (Thí sinh tự do)

●Trận 3

Krouby Seiken

Juju Brasilia

●Trận 4

Wacha Huacha

Khaldash Zuvary

●Trận 5

Denchok Jahr

Shota’o Honeycomb

●Trận 6

Samyng Penalte

Seissei Doude

●Trận 7

Lyron Data

Vigg Mhara

●Trận 8

Kab Cavady (Thí sinh tự do)

Machio Proteen

Tôi đoán mình sẽ đối đầu với anh Machio ở trận chung kết.

Theo tôi thì cách xếp cặp thế này khá ổn. Tôi không chắc những người khác thế nào.

“Giờ, theo thứ tự trận đấu, ban tổ chức sẽ lần lượt giới thiệu tên từng người, thế nên chúng tôi yêu cầu các bạn phải ra mặt. Sau đó hai đấu thủ của trận đầu tiên sẽ ở lại để bắt đầu giải đấu.”

“Osu.”

“Hah!”

“Nhắc cho mọi người nhớ, luật cho phép các bạn sử dụng bất cứ thứ gì nhưng không được giết hay làm trọng thương đối thủ! Chỉ vậy thôi! Chúc may mắn!”

Luật khá đơn giản. Tôi cảm giác giải đấu trước luật khá khắt khe, ở đây thì lại thoáng hơn.

“Fufu, có vẻ nhóc với anh phải tạm chia tay rồi nhỉ.”

“Ừ. Hẹn gặp anh ở trận chung kết, đừng quên đấy!”

“…… Hou…”

Khi ban tổ chức hoàn tất việc phổ biến luật đấu, anh Machio đến và nói chuyện với tôi.

Quả thật, vị trí của chúng tôi hoàn toàn ngược nhau. Nhưng tôi vẫn thấy ổn với chuyện đó.

Và cuối cùng……

[Đã để mọi người chờ lâu, kính thưa quý vị khán giả! Cảm ơn mọi người vì đã tham gia cùng chúng tôi và chào mừng quý vị đến với giải đấu Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith!!]

Cuối cùng cũng đã bắt đầu.

[Và giờ tôi xin phép khai màn trận chiến giữa 16 con người đang nhắm đến đỉnh cao võ thuật của đất nước này! Xin mọi người đừng bỏ lỡ một giây nào!]

“”””””UUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!””””

Ngoài đó khá sôi động. Tuy không lớn bằng Đế Đô nhưng nhiệt huyết nơi đây lại không hề kém cạnh.

Cảm giác như thế mặt đất đang chấn động.

[Tôi xin giới thiệu từng đấu sĩ một theo thứ tự vòng đấu! Hỡi các quý ông, hãy bước ra nào!!]

“”””””UUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!””””

[Cùng bắt đầu nào!!]

Sức nóng ngoài đó ảnh hưởng đến cả trong này. Không đời nào bạn sẽ không rực cháy bởi chuyện này.

Với biểu cảm chán chường, hắn ta, kẻ sắp được tôi đập ra bã, có khuôn mặt hiện rõ hai chữ “trời ạ”. Ngươi có phải đàn ông không vậy??

“Whoa, Earth kìa! Cố lên em nhé!”

“Cố lên anh trai! Cho mọi người thấy kết quả của bài Tập Huấn Đặc Biệt với em đi nào!”

“Cố lên, cố lên, cố lênnn!”

“Chúc em may mắn …”

“Cố lên Earth!”

“Ora, phải thắng đấy!”

“Nhớ phải bình tĩnh đấy!”

“Phải thắng đó, Earth!”

Khoảnh khắc tôi vừa bước ra đấu trường, âm thanh reo hò rộn rã lập tức vang lên từ một góc khán đài.

Có vẻ mọi người đều đến để cỗ vũ tôi.

Hmm?

“Ahaha, thế này cũng hơi xấu hổ nhỉ?”

“Không sao đâu chị hai. Ngài Đại Tư Tế đã bảo đây là trang phục thích hợp để cổ vũ rồi mà đúng không?”

“Cố lên! Cố lên!”

“Chị, chị xấu hổ lắm, nhưng…”

Là nó kìa?! Là bộ đồ Sadiz đã mặc khi cổ vũ tôi trong giải đấu tốt nghiệp!?

 Vẫy vẫy những sợi tua được dán lại thành hình cầu hay còn gọi là “bông cổ vũ” ở hai tay, các sơ và Sadiz đều mặc cùng một trang phục gồm áo thun cộc tay màu xanh biển đi kèm váy ngắn.

Ồ, cả Amae nữa kìa. (Zard: Cần gấp minh họa!!!)

“Fufufu, Earth ra rồi kìa.”

“Tiểu thư Kron, ngài không được vẫy tay đâu nhớ chứ?”

“Ta biết rồi mà~ Không riêng gì Earth, nhưng hôm nay chúng ta sẽ xem mọi người một cách thật công minh!”

“Tuyệt vời.”

Ở trên đỉnh khán đài, Kron đang ngồi trên một chiếc ghế dạng ngai vàng và Jamdi’el đứng bên cô.

Trong thoáng chốc cô ấy định cười vẫy tay với tôi, nhưng có lẽ vì bị Jamdi’el cảnh cáo nên đã liền rút tay lại.

[Liệu sự xuất hiện bất ngờ của ngôi sao chổi này sẽ là điềm lành hay điềm dữ cho tương lai sau này? Tất cả đánh giá cậu ta đạt được đều thuộc top võ đường! Một chú ngựa chiến hùng mạnh vô danh thậm chí đã từng đấu tay đôi với Machio! Giờ chính là lúc cho chúng tôi thấy khả năng của cậu! Xin chào đón, Siêu Tân Tinh, Earth Lagann!]

Cùng tiếng reo hò vang động khắp đấu trường, màn giới thiệu của tôi… hay cái gì gì đó!? Ai mà ngờ được chứ!?

Thế nhưng khán giả có vẻ rất thích thú nên tôi liền đi ra.

Và tất cả mọi người tại đấu trường đông nghịt khi nhìn thấy tôi liền lên tiếng reo hò.

Cảm giác thật tuyệt.

Nhưng cái giới thiệu đó, bộ ông định làm hết cho các đấu thủ luôn à?

[Vị thiên tài trong lời đồn cuối cùng đã lộ diện. Câu chuyện của cậu ta, người đã phá vỡ mọi kỉ lục của trường Pháp Thuật và tạo ra một ma thuật mới mà đến cả giáo viên còn không biết, chỉ vừa mới bắt đầu! Hãy khắc sâu huyền thoại này vào trái tim các bạn! Xin chào đón, Hiền Nhân Thiên Đường, José Drag!]

[Kỉ nguyên của kẻ mạnh đã kết thúc! Anh mang đến hi vọng cho những con người vô năng! Nhằm lật đổ ngôi vương, xin chào đón Chiến Binh Diệt Vong, Jawara Theoi!]

[Một con người đã từng là anh hùng của cả đất nước! Chế độ cũ đã thua và quân nổi dậy đã chiến thắng. Nhưng ông vẫn chưa từ bỏ! Ông có thể đã thua trước Đức Vua của mình nhưng nanh vuốt của ông vẫn còn rất sắc bén! Hãy chào đón, Phản Nghịch Kiếm Sĩ của Vong Quốc, Gran Chario Nanhoshi!]

[Nắm đấm của anh mang theo sức mạnh, kĩ năng và hoài bão! Một con người liên tục theo đuổi sức mạnh mà không hề bỏ qua các thiên tài của Quyền Pháp Chân Ác ma Zenith! Nắm đấm đó giờ đây sẽ được giải phóng! Chào mừng, Tay Đấm Hủy Diệt, Krouby Seiken!]

[Nếu bạn đã giỏi toàn diện rồi thì có gì mà phải sợ? Giải đấu này hoàn toàn vô ích. Anh ta đã thẳng thừng tuyên bố như thế! Dù là ném, vật, đấm hay đá, anh cũng đều là ác ma mạnh nhất! Xin chào đón, Đấu Sĩ Đa Tài, Juju Brasilia!]

[Ông ấy sẽ cho bạn thấy sức mạnh của quá khứ! Người lớn tuổi nhất võ đường Chân Ác Ma Zenith đã tái xuất! Ông đã thành thạo toàn bộ kĩ năng hơn 10 về trước! Bình thường ông ấy là đồng minh cùng bộ kim châm của mình hướng dẫn chúng ta về phép phục hồi Thái Cực Quyền Ma Thuật. Nhưng hôm nay, ông ấy là một đấu thủ! Nào, xin chào đón, Bô Lão Chiến Binh, Wacha Huacha!]

[Kĩ năng? Cơ bắp? Tất cả những gì bạn cần là một cơ thể khổng lồ! Kích thước cơ thể là sức mạnh thiên bẩm của anh! Hỡi các chiến binh gầy gò không được Thần lựa chọn, hôm nay anh ở đây là để chứng minh sự thật ấy! Hãy chào đón, Siêu Tạ Tấn, Khaldash Zuvary!]

[Whoaaaaah, sao tên này lại được phép tham gia cơ chứ? Hắn được xuất ngoại từ khi nào? Kể đã làm ô nhục cái tên võ đường Quyền Pháp Chân Zenith và đã bị giam vào ngục vì tội lỗi của mình! Thế nhưng kĩ năng của hắn là thật! Người đang nghĩ gì vậy thưa Đại Tư Tế? Xuất hiện đi, Kẻ Thám Hiểm Hang Động, Danchok Jahr!]

[Ngay khi anh ta vừa được ủy thác một chi nhánh đang trên bờ vực đóng cửa vì quá ít môn sinh, lũ lượt các học viên liền lập tức đăng kí vào! Điều thú vị ở đây là phần lớn học viên lại là phụ nữ! Mỗi ngày trôi qua với vai trò là một giáo viên được học yêu quý, anh ta vẫn luyện tập rất chăm chỉ! Mi làm ta ghen tị đó đồ khốn! Chào mừng, Khổng Lồ Nhỏ, Shota’o Honeycomb.]

[Hắn khao khát chiến thắng hơn bất cứ ai! Chính vì sự ám ảnh đó mà không ai dám tập luyện cùng hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn không cần bạn tập. Hắn chỉ cần chiến thắng! Hãy chào đón, Kẻ Khát Khao Chiến Thắng, Samyng Penalte!]

[Con người sống cần có pháp luật. Bảo vệ cho những luật lệ ấy chính là công lí. Mỗi ngày trôi qua anh đều giảng dạy sự quan trọng của công lí với những đứa trẻ chưa từng trải qua nội chiến, và hôm nay anh đến để chứng tỏ sức mạnh của công lí! Chào mừng, Chiến Binh Công Lí, Seissei Doude!]

[Trong thời đại mới này, những ai biết cách sử dụng bộ não mới là kẻ mạnh thật sự. Anh vốn biết điều đó. Thế nên anh sẽ là người chiến thắng. Đó không phải những suy đoán vô căn cứ mà là một lời tiên tri. Nào, để xem liệu nó có thành sự thật không! Chào mừng, Dự Ngôn Toàn Tri, Lyron Data!]

[Mục tiêu duy nhất của hắn là đánh bại Machio! Từ hồi gặp phải Machio trong nhà tắm, hắn đã lên núi để luyện tập suốt thời gian qua, và giờ hắn đã trở lại để báo thù! Hắn đã bảo rằng! ‘Machio, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là đàn ông đích thực’! Xin chào đón, Chúa Tể Núi Rừng, Vigg Mhara!]

[Cuối cùng hắn đã xuất hiện! Không phải con người của chế độ cũ, không phải quân nhân của quân cách mạng, cũng không phải môn đệ của Quyền Pháp Chân Ác Ma Zenith, mà là một con người sáng tạo nên võ thuật của riêng mình! Đến tận bây giờ chưa ai được tận mắt nhìn thấy hắn. Nhưng hôm nay sẽ không ai có thể rời mắt khỏi hắn! Nào, hãy cho chúng ta chiêm ngưỡng loại võ thuật mới mà chưa một ai biết đến đi! Xin chào đón, Nhà Sáng Tạo Võ Thuật, Kab Cavady!]

[Và cuối cùng, người đàn ông này! Mang trong mình một tinh thần hào hiệp, sức mạnh vô biên và ý kiến bất khuất! Anh là người đàn ông số một mà ngay cả đàn ông cũng muốn ôm lấy. Anh nổi tiếng đến mức theo như bảng xếp hạng người bạn muốn trở thành sau này khi phỏng vấn lớp trẻ thì gần như tất cả đều bảo muốn trở thành anh. Anh quả thật là người đàn ông đích thực trong số những người đàn ông đích thực! Xin chào mừng, Siêu Nhân Machio Proteen!]

Bằng cách nào đó mà anh ta vẫn có thể giữ được sự kịch tính cho đến phút cuối cùng. Chà, người này đúng là giỏi thật.

[Giờ các bạn đã biết! Đây chính là 16 con người sẽ chiến đấu để dành lấy danh hiệu kẻ mạnh nhất! Nào tất cả, hãy khắc ghi khoảnh khắc ấy vào trái tim mìnhhhhhhhhhhhhhh!!!!]

“”””””UUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!””””

[Đầu tiên là trận mở màn! Cả hai đều là thí sinh tự do! Thế nhưng tài năng của họ lại thuộc hàng top của thế hệ mình! Đó chính là Siêu Tân Tinh Earth đấu với, Hiền Nhân Thiên Đường, José!!]

Mà, sao cũng được, đến lúc rồi.

“Kyaah, sao tự nhiên lại là José vậy?”

“Không thể tin là hắn lại là đối thủ đầu tiên của cậu ấy.”

“Vậy thì dễ quá rồi!”

“José, anh thắng chắc rồi!”

“Sempai! Anh phải nhớ dạy dỗ cái con ếch ngồi đáy giếng chỉ vì tập hợp được một lũ kém cỏi mà ra oai đó đấy nhé!”

Phía bên kia, cũng như vậy, đến tận lúc này vẫn sỉ nhục tôi.

Giờ thì tôi sắp không thể chờ tiếng chuông được nữa rồi.

Lời tác giả

Giới thiệu toàn bộ thí sinh, điều mà bất khả thi ở giải đấu trước, tôi thực sự muốn thử nó một lần..

Và cảm ơn vì số mũi khoan, tinh thần và chấn động của các bạn nhé!

Nó đã luôn xoay vòng và rực cháy mọi lúc!

Với lại ngày mai tôi sẽ có một kì nghỉ ba ngày liên tiếp!

À mà nói về cháy, mọi người biết hôm nay là ngày gì không?

Đúng vậy, đó là trận khai màn của giải World Cup bóng bầu dục đấy.

Kính thưa quý vị khán giả, hãy đọc truyện của tôi sớm và cổ vũ cho đội Nhật Bản nhé!

------------------

Zard: Trận main real vs main fake sẽ được lên sóng vào ngày 1/6 aka loli day nhé các bạn :))

Bình luận (87)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

vãi cuk loli day
Xem thêm
hm minh họa loli đâu
Xem thêm
Ván đầu đã gặp ngay đứa con rơi rồi 😂
Xem thêm
ông này được vl
Xem thêm
T mà là main thì t sẽ nhè cái mặt và của quý của thằng chó đó mà đánh :)))
Xem thêm
amae amae amae amae amae amae amae amae amae amae amae amae amae amae amae, minhhhhhhhhhhhhhhhh họa!!!!
Xem thêm
Ảnh minh họa đâu bruh tôi cần amae
Xem thêm
minh họa Amae đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu?????????!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
loli ngoài đời như cặt bạn ạ
Xem thêm
:)) thì cũng đúng lên ko cào phím v :3
Xem thêm
thôi nào, loli ngoài đời hay hư cấu đều có this có that mà bạn:3 dù ngoài đời đa số như cặc thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Zard lolicon phải hơm, tui gọi FBI đây
Xem thêm
Nào từ từ anh em ta nói chuyện bắt ổng đi thì ai thầu bộ này dịch tiếp =)))
Xem thêm