Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 142: Thế giới mỏng như giấy

47 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành

-----------------------------------

[Nào, vòng bán kết giữa những chiến binh được chọn! Trận đối đầu giữa Siêu Tân Tinh và Chiến Binh Lão Luyện. Đây chính là sự kết hợp giữa truyền thống và thời đại mới!]

Tôi và Wacha. Chúng tôi cùng đối mặt với nhau trong tư thế đặc trưng của mình

Tôi đấm chớp và bước đi nhẹ nhàng.

Bên kia thì ngược lại, thế đứng của Wacha là đưa tay thuận ra trước, bàn tay xòe ra chỉ về phía tôi thay vì nắm tay lại.

『Tay thuận về trước… kiểu đánh trái bộ sao. Bằng cách hướng cánh phải của mình về trước, nó khiến ngươi khó đánh trúng bằng tay trái hơn.』

Kiểu đánh trái bộ. Tôi chưa từng nghĩ về nó.

Nhưng……

“Khó đánh trúng hơn á? Tôi sẽ đánh bại anh ta! Không chút khó khăn nào!”

“?”

Nếu chỉ mới gặp chút chuyện mà đã chịu thua thì làm có thể đương đầu với thế giới bên ngoài?

[Hãy cho chúng tôi xem khả năng của hai người nào! Hãy tung hết tất cả trong trận đấu này! Hãy để vòng bán kết…… bắt đầu!!]

Theo tín hiệu trọng tài, tôi lập tức lao đến.

Có thể đánh trúng trong hoàn cảnh bất lợi chính là bằng chứng cho thấy cú đấm trái có khả năng thống trị thế giới.

“【Quỷ Vương Đấm Chớp】!!”

“Huacha!!”

Cú đấm trái. Nó cong lại như cây roi và tấn công Wacha theo những hướng đi khác thường.

Thế nhưng không như những đối thủ ở vòng một và hai, Wacha không hề bị đánh trúng.

“Whoa…”

“Dù kì lạ, nhưng cú đấm của cậu… luôn nhắm thẳng vào đầu tôi aye! Nếu thế, coi đây!”

Đưa tay phải lên trước, anh ta gạt đi toàn bộ đòn của tôi.

Ra vậy, quả nhiên, đây là khả năng của thế trái bộ sao?

Nhưng……

“Đã vậy tôi sẽ không đánh ở trước nữa!”

“Nu?”

Thống trị bên trái không phải đơn giản là đứng yên và đấm như một thằng ngu.

Ta cần phải linh hoạt biết lập kế hoạch để tối ưu hóa cú đấm trái, vũ khí của mình.

“Bộ Pháp Ma Thuật”

“Eh?!”

Trên sân đấu rộng rãi, tôi tăng tốc và chạy vòng quanh Wacha.

Quả nhiên anh ta không thể theo kịp bộ pháp của tôi.

Đứng ngay giữa như đang mời tôi vào.

Rồu……

“【Quỷ Vương Bước Đi Của Ngỗng】!”

“Đây rồi, aye!”

Tôi nhẹ di chuyển vai khi tăng tốc lao đến điểm mù của Wacha chéo sau lưng và tung ra nắm đấm.

Thế nhưng, Wacha đã đoán được ý đồ của tôi nên liền phản ứng.

Anh ta định phản công cú đấm trái của tôi bằng đòn ngón tay ở vòng đầu…

“Bắt được rồi!”

“Eh!?”

Tôi cũng chưa từng đánh giá thấp Wacha.

Nhờ vậy tôi đã có thể đọc được những thứ bị đọc.

Cú đấm trái đó chỉ là mồi nhử.

Tôi đã dừng lại trước khi nó chạm tới, cú chọc ngón tay phải đơn giản của Wacha cũng đồng thời được tung ra, tôi liền chỉnh lại cánh tay trái của mình để đỡ đòn.

“【Quỷ Vương Đấm Trái Tay Sau】!”

Với cái này, trận đấu sẽ…..

“Đùa thôi, aye♪.”

“Ể…”

Thế nhưng khi nhắc đến đọc chuyển động của đối phương, Wacha lại có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.

Anh ta đọc được đến cả đây sao?

Tôi đã nghĩ đó sẽ là cú chọc thẳng. Vậy mà bất thình lình, khủy tay anh ta cong lại làm thay đổi hướng đi đòn đấm tay sau của tôi!

“【Quyền Pháp Chân Zenith Phản Đòn】 aye!”

Nhằm vào phần cằm không phòng bị của tôi, Wacha thẳng tay đâm… vào mắt tôi. Nhưng……

“Kuuka!”

“Cái quái!?”

Né đòn thân trên. Tránh bằng 【Quỷ Vương Ngả Người】.

“O, ooh… tôi cứ nghĩ là mình sẽ cắt được mắt cậu một chút chứ… thị giác động của cậu cũng ghê gớm thật…”

“Dõ nhiên. Tôi đã bí mật tập luyện chăm chỉ từ khi thua Jamdi’el trong bài Thị Giác Ma Thuật đấy!”

Tăng cường các khả năng cơ bản của thị giác động, chuyển động mắt và thị giác ngoại.

Nếu không có ba tháng tập luyện ấy thì tôi đã gặp nguy hiểm rồi.

“Và suốt ba tháng ấy tôi đã luôn dùng đến cú đấm trái này…”

“Nuh?”

“Sau ba tháng đó… giờ tôi có thể đánh thế này.”

Tôi tiếp tục tấn công.

Tôi lùi lại vài bước lấy khoảng cách rồi tiếp tục tung ra những đòn đấm chớp

Wacha cũng cố chỉnh lại tư thế ban nãy nhưng … cú này sẽ không như vậy.

“【Quỷ Vương Đấm Thẳng】!”

“This left aye!”

Nó trông như một cú đấm chớp, nhưng tôi đã đổi tư thế và chuyển sang thành một cú đấm thẳng trái.

Đấm trái là đòn cơ bản của cơ bản, không hề có mẹo hay gì phức tạp.

Thế nhưng Wacha, người đã nhìn thấy được hướng đi và nhịp điệu trong cú đấm chớp của tôi, lại phản ứng chậm một giây.

“Habu!?”

“Ora! Còn nữa đây… hnn?”

Trúng rồi, ngay bên trái… nuh?

Không, không hề có phản ứng gì cả. Đây…… là quay đầu sao! Anh ta xoay cổ về cùng hướng với cú đấm trái của tôi để giảm thiệt hại… và chạy đi!

“Fui~, thiệt tình… chẳng thể lơ là với cậu được.”

Có lẽ nào anh ta, cũng giống tôi, sử dụng kiểu phòng thủ này?

Nhưng đây đâu phải thứ ai cũng làm được.

Đó là khả năng của một đôi mắt đã được rèn luyện…

『Giác quan được mài dũa từ kinh nghiệm… ta nói phải chứ?』

Tránh một đòn trực diện dựa vào kinh nghiệm và trực giác mà tôi không có

Những lời bình thản của Tre’ainar làm tôi cười thầm trong bụng.

“Hehe… anh… tuyệt thật đấy.”

Tre’ainar đã nói về Wacha là “mạnh, nhanh và có tổng lực chiến hơn tôi”.

Khi đối đầu nhau thế này, ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy.

Thế nhưng, Tre’ainar cũng có nói.

“Kĩ thuật…”

Một người với kĩ thuật tuyệt vời, tuyệt đến mức Tre’ainar cũng lên tiếng khen.

Và, đó cũng là lí do vì sao ông ta nói rằng không còn đối thủ nào tuyệt vời hơn khi bước ra ngoài thế giới.

“Bằng mọi giá tôi phải cho anh ăn một cú tay trái toàn lực mới được!”

“Haha, xin làm ơn nhẹ tay thôi, aye.”

Tôi sẽ đánh trúng anh. Sẽ không hụt nữa. Tôi bắt đầu lại các bước di chuyển để tung cú đấm trái.

[Họ… vẫn chưa ai bị đánh trúng cả! Tất cả đều suýt soát, họ đang chiến đấu với một thế giới mỏng như giấy đang ngăn cách họ! Tôi, tôi đang thấy gì thế này, trúng, trúng rồi… không, nó vẫn chưa trúng! Wow, tôi chắc là mình… đã thấy kia mà! Ah, ugh, ah…]

Bình luận viên không thể giữ nổi bình tĩnh trước tình huống này.

Tiếng reo hò trên khán đài cũng đã biến mất và chỉ còn lại sự im lặng.

Bình luận viên sớm đã không còn biết nói gì, có lẽ mọi người đều đang nín thở xem, bị thu hút bởi khoảng cách bằng mảnh giấy giữa cú tấn công với đòn phòng thủ, và trước khi anh ta kịp nhận ra, chỉ còn mỗi tiếng gió rít từ những cú đấm của chúng tôi vang vọng khắp đấu trường.

----------------------

Zard: vậy là một mùa thi thpt nữa đã qua và ai cũng biết điểm rồi nhỉ, chúc các bạn đậu được trường mình muốn nhé.

P/s 1: Tình hình bây giờ các bạn hạn chế ra đường mùa dịch nhé.

P/s 2: Có bạn thủ khoa nào đọc truyện mình ko, cmt nào :))

P/s 3: 14/8 sẽ bom nhé, mong các bạn ủng hộ

P/s 4: có bạn nào chơi alchemy stars ko, kb đi, mình là Zard1324

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Mặc dù đã nghi từ lâu rồi nhưng hình như có gì đó sai sai với cách dịch thì phải?
Xem thêm
Png
Sai ở đâu vậy ông
Xem thêm
@Png: ông hỏi lúc này thì sao tôi bt ở đâu, tôi đọc chỗ này ít nhất cx 3 tháng r mà
Xem thêm
Tên skill vẫn củ chuối như ngày nào
Xem thêm
Sao giải đấu to vc to thế mà Caster lại k biết gì về võ thuật thế nhỉ :v Parttime à
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Alchemy stars em ms xoá trans à :))
Xem thêm
Quá hấp dẫn
Xem thêm
Lại chuẩn bị tình đồng chí rồi
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Tôi chơi a9, genshin vs counter thoi :v
Xem thêm
Quay đc Dusk (Arknights) nhưng ko có Saga buồn. Ko biết ad quay đc con gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nothing :)))
Xem thêm
AUTHOR
tui dc cả hai con.
Heh.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời