Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Có một vị anh hùng cùng nỗi bất an

14 Bình luận - Độ dài: 937 từ - Cập nhật:

"Genji! Chỉ số của nó ra sao!? "

"Ogre Lv20! Chỉ số trung bình tầm 1000, không có phép thuật! Không có ki năng đặc trưng luôn! "

"Được, tốt lắm! Yuuma, Kyojiro, Daichi tập trung vào cận chiến với nó!

Hàng hậu vệ tấn công từ xa cùng với Ayaka!

Akane chuẩn bị phép Dịch chuyển phòng trường hợp bất trắc!

Được chứ!"

[Vâng]

 

Hiện tại chúng tôi đang đi săn ở bãi săn gần Vương đô cùng với mọi người trong Kỵ sĩ đoàn chỉ huy bởi Ivi nhằm mục đích tăng Lv.

Và chúng tôi đang hội đồng con quái to khỏe nhất xung quanh đây, một con ma thú dạng quỷ Ogre khổng lồ.

Mặc dù tôi chẳng được tích sự gì ngoài Giám định.

 

"GUOOOOOOOO! "

 

Con ogre bị cả lớp đánh bầm dập rống lên và vung gậy loạn xạ.

Thế nhưng những đòn tấn công ấy đều bị thanh đại kiếm của Gouda chặn lại và phản công bằng một cú chém khiến cánh tay nó rơi xuống, tiếp theo phép thuật của Maki bay đến thổi bay nó đi, cuối cùng bị Shindou xiên chết.

Tôi lên cấp bởi điểm kinh nghiệm thu vào.

Nói thế nhưng mới có Lv10 à.

 

"Ừm. Tuyệt lắm. Dù Lv chỉ mới tầm thám hiểm tập sự nhưng đã có thể đánh bại được ogre rồi.

Quả nhiên là Anh hùng."

 

Ogre, thông thường thì đừng nói đến thám hiểm tập sự, ta cần một nhóm chuyên nghiệp để diệt nó.

Thế nhưng chính tôi có thể giết nó ngon lành mặc dù cấp độ thấp hơn, thế mới hiểu độ gian lận của các Anh hùng.

 

Các bạn Anh hùng trong lớp đây được Ivi khen, hơn nửa số nam phồng mũi ngại ngùng.

Phía nữ thì không đến mức đó nhưng được khen cũng đâu có gì xấu, gần nhưng mọi người đều mỉm cười.

Còn những người không vui, chỉ có tôi và Sora-chan.

  

Tôi thì dễ hiểu, khoảng cách sức mạnh chiến đấu của bản thân và những người khác không thú vị gì cả.

Ngược lại Sora-chan lại thấy học sinh đang làm những việc chiến đấu nguy hiểm nên thấy đau trong lòng.

Trong lúc chiến đấu, cô luôn cầu mong mọi người có thể chạy thoát.

  

Nhân tiện thì có 10 người của lớp tính cả tôi đang ở đây.

Bỏ qua Honjou thì lớp có 20 người, vừa tròn một nửa.

Không phải nửa còn lại… đã chết đâu, đấy là những bạn có Kỹ năng đặc biệt không thuộc nhánh chiến đấu hoặc những bạn yếu vía với máu me, hoặc những bạn không muốn giết hại sinh vật sống.

Có nhiều loại lý do, và các bạn ấy ở lại lâu đài.

  

Mà, mặc dù không chiến đấu cũng có thể tăng Lv mà.

Nhưng khác với nhóm chiến đấu ở đây, họ không đi săn những con quái lớn như ogre.

Giết những con tầm thường để nâng Lv đến mức có thể tự vệ rồi ngừng.

Với lại nếu ở chung tổ đội với Kỵ sĩ đoàn thì không cần tự tay giết cũng có thể nhận được kinh nghiệm.

  

Thế, tôi cũng đang làm việc như một thành viên của nhóm chiến đấu.

Chiến lực thấp tẹt nhưng quả nhiên Giám định rất có ích.

Chết tiệt!

Chúng chỉ để ý Giám định của tôi thôi!

Khi nào đó, tôi nhất định sẽ mạnh đến mức không đối thủ!

  

Gáy thế thôi chứ một tên vô năng ngoan cố.

Trong nhóm chiến đấu, ngoài tôi ra ai cũng sử dụng được Shinsou, thế mà tôi lại không thể.

Sora-chan cũng không xài được nhưng, đúng không, cô là chỗ dựa vào những lúc khó khăn, không phải nhóm chiến đấu.

Ơ khoan, nói thế thì tôi cũng có phải nhóm chiến đấu đâu.

Aa!

Dừng ngay dừng ngay!

Không được nghĩ như thế!

  

Giờ phải suy nghĩ tích cực nhưng những gì thầy Carpaccio đã dạy!

Tôi sẽ sử dụng được Shinsou và trở nên vô song!

Quân đội Ma vương tuổi gì!

Được!

Kết thúc tự kỷ!

 

  

Cứ thế, chúng tôi tiếp tục lên cấp.

Ivi đã nói rằng "Theo tiến triển này, ngày các bạn lộ diện sẽ không còn xa".

Cho đến lúc đó, ta cần phải mạnh được chút nào hay chút đó!

Thầy Carpaccio!

Hãy theo dõi chúng em!

 

… Nhưng thầy Carpaccio vẫn chưa về.

Cũng không có tin tức gì cả, họ thật sự ổn chứ.

Có chút bất an với lo lắng.

Cùng với nỗi lo bản thân có mạnh lên nổi không, khiến đầu tôi luôn hướng đến những suy nghĩ tiêu cực.

So với tôi, mấy nhóm khác trông vui tươi thật đấy.

Ừ rồi, mấy anh hùng gian lận ghê là phải.

 

  

Những dòng suy nghĩ ấy lẩn quẩn trong đầu, nhưng tôi lúc đó vẫn chưa hiểu được.

Thế giới này hoàn toàn không chỉ để chúng tôi cầm những thứ cheat vô song, ít nhiều gì đó cũng là điều hiển nhiên.

 

Và, tôi lúc đó chưa biết gì cả.

Thứ đang đối mặt với những Anh hùng lạc trôi đến dị giới, thứ giây phút định mệnh mang tên hiện thực bi kịch khắc nghiệt sẽ cản chân chúng tôi, sẽ sớm tiếp cận.

  

---------------------------------

 

Yomi - Jin:

Yay, thế là đã đi được 1/3 của truyện, mặc dù không biết chính xác hay không.

Từ chương sau truyện sẽ bước qua một giai đoạn mới nên tôi cũng sẽ chia sang tập mới luôn.

Hết!

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

OK Thank trans :) mà mỗi lần ngủ là tới các anh hùng đk hay t nhớ sai
Xem thêm
Thank trans :)
Xem thêm
Mấy bạn không biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Tks trans
Xem thêm
Đọc đến đây rồi thì bảo xem chùa. Thôi tks trans 1 phát rồi té nha
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
bộ này cũng ngắn quá, ngó qua raw cũng có tầm hơn 130 chap thì phải
Xem thêm
TRANS
CVTER
Phê :))
Xem thêm