Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 20: Đối đầu - Kẻ dùng Shinsou

19 Bình luận - Độ dài: 1,218 từ - Cập nhật:

Ngạc nhiên chưa

Không ngờ tên dùng Shinsou đã rơi vào trạng thái suy nhược đến thế mà vẫn lết đến được tận Phòng Boss.

Quả nhiên Hầm ngục chưa đủ để gọi là vững chắc.

Cần phải xây thêm một tầng nữa.

 

Chuyện đó để sau, giờ phải tập trung vào phòng thủ.

Cánh cửa Phòng Boss đã bị tên dùng Shinsou mở ra nhanh chóng khép lại.

Thế này thì chúng tôi không thể chạy thoát được.

Nào, bật chế độ điều khiển chị Giáp sống bằng tay.

Đến giờ trình diễn rồi!

 

"-- Oanh tạc!"

 

Phủ đầu thay thế cho lời chào hỏi.

Những mũi tên phóng ra từ tường đồng loạt bay đến tên dùng Shinsou.

Nhưng hắn né được.

Mặc dù đã bị độc làm yếu thế nhưng vẫn chuyển động nhanh nhạy nhảy lên không né được.

Nhưng đó là bước đi tệ đấy.

Quả nhiên đầu hắn bị độc làm cho không thể phán đoán bình tĩnh được.

 

Tôi hướng một lượng lớn tên đến người đàn ông khi hắn còn đang lơ lửng trên không trung.

 

Những mũi tên bay ra từ tường không phải chỉ có thể bay theo một hướng cố định.

Bệ phóng gắn trên tường luôn sẵn sàng để được điều chỉnh đi mọi hướng.

Và trên những mũi tên có độc nên chỉ cầm sượt qua thôi cũng đủ khiến tình trạng hắn tệ hơn.

Thêm nữa, Phòng Boss cũng tràn ngập độc.

Độc từ Phòng Độc chết người bay vô đấy, đúng là giải quyết hiểm nguy từ độc không dễ dàng chút nào.

 

Những mũi tên bắn ra liên tục trúng kẻ sử dụng Shinsou do hắn bị hạn chế cử động trên không.

Hắn giỏi thật khi dùng thương gạt được hầu như các mũi tên, nhưng không thể nào phòng thủ được toàn diện.

 

Và ngay lúc đó, máy chém rơi xuống từ trên đầu hắn.

Máy chém hòa lẫn trong mưa tên khiến hắn không nhận ra cho đến lúc một bên tay của hắn bị cắt lìa.

 

Nhưng quả nhiên không hổ danh Anh hùng bất tử Achilles.

Ngay lúc bị cắt rời đi, HP của hắn đã hồi phục và cánh tay cũng tái sinh trong giây lát.

Mặc dù đổi lại là một đống MP nên đòn công kích của tôi không hoàn toàn vô dụng.

 

Trong khoảng thời gian hắn còn ở trên không, những mũi tên sẽ được bắn ra hàng loạt.

Và khi hắn rơi xuống đất, một loại bẫy mới, mìn được kích hoạt.

Sát thương từ vụ nổ khiến hắn bị thổi bay đi.

Nơi chờ hắn bay đến là bàn chông.

Sau vụ ông bác Thây ma, tôi đã thức tỉnh và giờ đây Phòng Boss kín mít bẫy không còn khe hở nào cả.

Tôi đã dồn không ít DP quý giá vào lũy cốt cuối cùng này đấy.

 

… Cơ mà, nãy giờ chỉ xài mỗi bẫy thôi mà đã áp đảo mất rồi.

Chị Giáp sống nãy giờ chưa di chuyển một bước luôn.

Trận chiến này là để ra mắt chế độ điều khiển bằng tay của chị Giáp sống cơ mà.

Nhưng thắng áp đảo được cũng tốt, không có gì phải phàn nàn cả.

 

Sau đó, hắn cố thoát ra khỏi bàn chông rồi sẽ lọt xuống hầm sụp.

Tiếp theo chỉ cần cho vài mũi tên xuống nhân lúc hắn chưa cử động được là xong nhỉ?

Khi tôi nghĩ vậy…

 

[《Băng kết》!]

 

Tên dùng Shinsou dùng ma thuật phóng ra luồng khi lạnh đóng băng mặt sàn.

Chết cha!?

Nhắc mới nhớ hắn có Băng thuật!

Thế này thì bẫy trên sàn sẽ bị phong ấn.

Nếu là mìn hay bàn chông thì có thể phá được tường băng nhưng hầm sụp thì hoàn toàn bị vô hiệu.

Biết thế đặt thêm vài cái bẫy phóng lửa.

 

[《Hỏa cầu》!]

 

Vừa mới nghĩ đến, tên dùng Shinsou phát động hỏa thuật.

Một quả cầu lửa to lơ lửng trong Phòng Boss giống như Mặt Trời.

Chắc hắn muốn tầm nhìn.

Cây đuốc hắn mang theo đã bị hỏng từ đòn tấn công đầu tiên.

 

[Aaaaahhh!]

 

Sau khi vô hiệu hóa bẫy trên sàn và có lại được tầm nhìn, tên dùng Shinsou dồn hết sức lực cuối cùng để tấn công chị Giáp sống.

Đúng, cuối cùng.

Đấy là chút sức lực cuối cùng.

 

MP của hắn đã bị Phòng Độc chết người bào mòn, bắt buộc phải dùng không biết bao nhiêu lần để chữa vết thương chí mạng trong Phòng Boss, lại còn sử dụng hai làn phép thuật nữa, giờ đã gần cạn sạch.

Có nghĩa, đây là đòn giãy chết.

Chị Giáp sống được tôi điều khiển đối đầu trực diện với hắn.

 

[《Thương siêu tốc》!]

 

Một kỹ thuật vét nốt chút MP còn lại.

Kỹ nghệ của thương lao đến tấn công chị Giáp sống.

Chị Giáp sống,

 

Nâng khiên lên nhẹ nhàng gạt nó ra…

 

[Hả!?]

 

Kĩ thuật thật điêu luyện, giống y như ông bác Thây ma.

Đúng.

Tôi đã tiếp thu được kỹ thuật này từ cuộc huấn luyện cùng ông bác Thây ma!

Quả nhiên một thời chọt màn hình điện thoại nâng độ khéo léo lên không phí chút nào.

 

Nhưng sự thật là đòn tấn công của tên dùng Shinsou không gây được sát thương nào.

 

[Sao, sao lại thế…]

 

Hắn chìm trong tuyệt vọng.

MP cạn sạch, Shinsou bị hóa giải.

Không còn gì bảo vệ ngươi nữa đâu.

 

Tôi hướng tất cả bệ phóng về phía hắn.

 

Quả cầu lửa còn sót lại giúp hắn nhận ra tình tình giờ rất là tình hình.

Mặt cắt không còn giọt máu.

 

[Hih!? Ccchờ đã! Cứu với! Ta không muốn chết! ]

 

Chờ cớt.

Nhây thêm thì ngươi sẽ hồi lại MP rồi lại dùng Shinsou.

Thế nên nhanh chóng kết thúc thôi.

 

Tôi điều khiển chị Giáp sống đưa kiếm lên trời.

Và làm động tác vung xuống.

Giống như cầm gậy của người chỉ đạo, ngay lúc chị Giáo sống vung kiếm xuống, bẫy cũng khởi động.

Vô số mũi tên cắm bay đến đoạt mạng tên dùng Shinsou.

Chắc chắn, khoảnh khắc kiếm của chị Giáp sống nâng lên rồi hạ xuống như thế,

Hắn sẽ phải mang cảm giác của tội nhân bị hành hình và sợ hãi.

Một cái kết rất hợp với một tên rác rưởi dùng đồng đội làm mồi nhử.

… Mà, tôi cũng đâu phải loại người có thể nói người khác là rác rưởi.

Ngay từ đầu tôi đã không phải con người rồi.

Là Chủ hầm ngục.

 

Thôi, chuyện đó để sau.

Một lượng kha khá DP được thu vào sau khi giết tên dùng Shinsou.

Kẻ xâm nhập ngoại trừ một người bị làm đồ chơi cho goblin, còn lại đã bị xử lý.

Lần này cũng bình an sống sót.

Ngoài ra buổi thử nghiệm cơ chế Phòng Boss mới cũng thành công mỹ mãn.

Nhưng quả nhật tập trung chiến đấu mệt thật đấy.

Nhanh xác nhận kết quả trận chiến rồi đi nghỉ ngơi thôi.

 

Sau đó, tôi ngồi lên trên chiếc sofa êm ái rồi bắt đầu xác nhận kết quả.

Phù.

Tôi cũng giỏi phết nhỉ.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Mặc dù "hơi" khác với những gì t dự đoán nhưng miễn là thằng này chết là ok
Xem thêm
Dark. Quá dark.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Nhỏ này biến chất quá rồi nhỉ . Ít nhất cũng còn có chút ít tình người trog nhỏ như mấy bộ khác chứ
Xem thêm
Ông tính khi ở Trái đất đã bị cô lập, bị bắt nạt, suýt bị ra*e ở trường đến mức trầm cảm phải nghỉ học trốn trong nhà. Sau đó lại phải chứng kiến 2 người thân duy nhất bị giế.t bản thân còn suýt bị ra*e và lúc chống trả còn phải ra tay giế.t thằng kia. Còn đang hoang mang thì bị dịch chuyển rồi cũng suýt bị ra*e hội đồng bởi mấy con golblin. Nói thật bé chưa phát điên còn giữ lại được sự bình tình đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa bé main không còn là người nữa
Xem thêm
@Vitaly: :)))))))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chờ cớt =))))
Xem thêm
cứ chặt cu trc r giết có phải hợp lý k
Xem thêm
cái kết cho tk kevin đó hơi bị nhẹ, đáng lí ra nó cũng nên bị bọn gob "thông" cho chết mới dáng
Xem thêm