Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 32: Đã đến giờ xuất chiến

10 Bình luận - Độ dài: 1,273 từ - Cập nhật:

"Ah…"

 

Nhìn tên chạy nhanh và Thây ma bị hành bốc cháy, tôi ôm đầu trong chốc lát.

Cháy đến cỡ đó thì đến xác cũng chẳng còn, có thể nói đây là thất bại.

 

Lùi thời gian lại một xíu.

Tình huống xấu nhất đã xảy ra - khi Vua Goblin chạy xuống tầng hai, tôi đã bắt đầu chuẩn bị tác chiến.

Cơ mà khi đội chinh phạt đóng băng đường đi thì tôi đã nửa đoán ra chuyện này sẽ đến.

 

Đầu tiên để phục kích Vua Goblin, tôi thu thập xác chết của cô gái bị hành đã bị vứt bỏ.

Nói trước là người giết cô gái bị hành đó không phải là tôi.

Bị bỏ mặc sau khi bị Vua Goblin vờn cùng khiến cô ta gần đến cửa tử.

Sau đó tụi goblin thường xuất hiện và phi tới kiểu như "yeahhhhh" rồi ***** chết cổ.

Do đã bị chơi đùa đến mức suy nhược nên chỉ chơi thêm với goblin thường thôi cũng đủ chết.

Tất cả là do Vua Goblin, có kĩ năng Chỉ huy thế mà không ra lệnh cho chúng.

Nhân tiện thì bọn goblin cấp dưới phải đi viện trợ Vua Goblin và đã bị tên chạy nhanh giết hết.

 

Thế cũng tốt, tôi thu thập được xác chết của cô gái bị hành rồi tạo Thây ma cao cấp như thường lệ.

Thây ma bị hành.

Trình đặt tên cao đến cạn lời.

 

Nhưng mà vốn dĩ tôi không có ý định chế tạo Thây ma bị hành.

Đúng thật kẻ dùng Shinsou là một chiến lực lớn mạnh, cần phải moi cho bằng được, thế nhưng trong đoạn hội thoại của đội chinh phạt, khi từ "công chúa ngổ ngáo" xuất hiện thì tôi bỏ ngay ý định tạo Thây ma.

Nhỏ đó là công chúa!? - tôi cực ngạc nhiên luôn, đang định thao tác màn hình để thu thập xác thì hốt hoảng rụt về.

 

Tại vì, dù cho đội chinh phạt có tiêu diệt được Vua Goblin ở tầng một thì họ chắc chắn phải tìm cho ra công chúa mới chịu về.

Ngược lại nếu tìm ra công chúa kể cả xác chết sau khi đánh bại Vua Goblin thì khả năng cao họ sẽ về.

Thế nên tôi đã định không thu hồi các cô gái bị hành đó.

 

Nhưng mà, Vua Goblin đã chạy xuống nên thành ra cách đó vô ích.

Đội chinh phạt sẽ xuống Tầng hai và nhận ra đây là Hầm ngục.

Hoặc ít nhất là hang động này không bình thường.

Dù thế nào thì nếu họ có về thì cũng sẽ cử đoàn điều tra khác đến.

Thế không được đâu.

Vì vậy phải giết.

Toàn bộ.

 

Để làm được điều đó, tôi muốn thu thập mọi chiến lực dù nhỏ nhất, thế nên tôi đã thu luôn xác công chúa và tạo Thây ma bị hành.

Sau đó, lợi dụng tường di chuyển, tôi chia cắt Vua Goblin với đội chinh phạt và cử ba thây ma cùng bộ đội Golem Hắc thiết đi hội đồng chúng.

Do đã yếu đi nên bị đập đến chết.

 

Lúc đó, Thây ma bị hành kém nổi bật nhưng lại làm việc tốt nhất.

Hiệu quả chuyên dụng của Shinsou đó là [Công chúa khiêu vũ Franchesca], có thể sử dụng liên tục kỹ nghệ loại chuyển động giống như một điệu nhảy.

Sức tấn công của các kỹ nghệ đó mang lực công phá vượt qua cả cách biệt chỉ số.

Nhờ vậy nên nó liên tục gây những về thương chí mạng cho Vua Goblin.

 

Nhớ lại thì lần xâm nhập đầu tiên cũng vậy.

Thây ma bị hành lúc còn sống khi dùng Shinsou cũng không hơn goblin Chiến binh về mặt chỉ số nhưng dễ dàng xiên nát nó bằng các kĩ nghệ tấn công dồn dập vào một điểm.

Nhặt được đồ tốt nên tôi đã vui hẳn lên.

 

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, món đồ tốt đó đã về chầu trời mất rồi!

 

Tôi đã đặt Thây ma bị hành lõa thể (mặc dù đã không mặc gì từ ban đầu nên trận với Vua Goblin cũng lõa luôn) và đầy vết thương nằm dưới đất để bẫy đội chinh phạt, may mắn thay bẫy đã câu được tên chạy nhanh và Shinsou xuyên qua tim hắn.

Thế nhưng ai ngờ tên chạy nhanh lại có kế hoạch ôm bom tự sát cùng Thây ma bị hành.

Cứ tưởng hắn đã chết trong cơn hoảng loạn rồi cơ.

 

Nhưng, ừ mà, nhờ vào hy sinh của Thây ma bị hành, chiến lực quan trọng của địch đã mất một người, thế nên cũng không hẳn là tệ.

Ngoài ra, nếu không có Thây ma bị hành thì tôi cũng có một con hàng tốt vừa nhặt được khác.

Chính là, đây!

ーーー

Thây ma Lv88 (Khóa)

Tên: Gillan

 

HP: 8999/8999

MP: 7880/7880

 

Tấn công: 4550

Phòng thủ: 4054

Ma thuật: 4115

Kháng phép: 4071

Tốc độ: 4000

 

Kỹ năng đặc biệt

 

[Shinsou]

 

Kỹ năng

 

[Tự động hồi phục HP Lv5] [Tự động hồi phục MP Lv6] [Rìu thuật Lv8] [Hỏa thuật Lv10] [Trị liệu Lv10] [Thống lĩnh Lv9] [Ẩn thân Lv9]

ーーー

 

Đúng!

Thây ma cao cấp của Vua Goblin, Thây ma Goblin!

Lý do tôi tách nó khỏi đội chinh phạt là vì đây.

Giờ nó là một thành viên trong Hầm ngục của tôi, cùng với hai Thây ma khác và Golem Hắc thiết, tất cả sẽ tập trung vào đội chinh phạt còn sót.

 

Ngoài ra còn một may mắn ngoài dự liệu khác.

Hiệu quả chuyên dụng của Shinsou của Vua Goblin, [Yến tiệc của Man tộc Barbarian] sẽ cường hóa cho đồng tộc và giờ có hiệu quả lên hai Thây ma còn lại.

Tôi nghĩ là do chủng tộc đã đổi từ Goblin sang Thây ma.

 

Nhờ vậy, chỉ số của Thây ma ông bác và Thây ma Shinsou (do có thêm Thây ma dùng Shinsou rồi nên chắc từ giờ đổi tên thành Thây ma bất tử, còn thằng dịch truyện này thì đổi tên của Thây ma ông bác) đã tăng lên và có thể trực tiếp chiến đấu với đội chinh phạt.

A, một tên nữa trong đội chinh phạt chết rồi.

Nhưng phần lớn Golem Hắc thiết bên tôi cũng bị phá hủy rồi.

Nếu trường hợp lý tưởng như mơ, tôi có thể thu lại các mảnh vỡ mà không cần người thu nhập bằng cơ chế thu hồi, sau đó cho vô Máy chế tạo Golem để hồi sinh, nhưng xem ra khá tốn thời gian để chúng quay lại chiến tuyến.

Là vì cơ chế dịch chuyển quái vật không thể dùng khi phòng đó có kẻ xâm nhập.

Thế nên tôi phải gửi chúng đến chỗ khác không phải tầng hai rồi để chúng chạy đến chiến trường.

Như thế rất tốn thời gian.

 

Nếu cứ thế này thì nhóm Thây ma sẽ chiếm hết sân khấu mất nên tôi bắt đầu cho Golem Đá vô dụng nãy giờ ra chiến trường.

Lấy chúng làm tường để nhóm chiến lực chính rút lui.

Sau đó dùng chiến thuật cấu rỉa để làm yếu đội chinh phạt.

Nãy giờ do bẫy Thây ma bị hành đã hoạt động thuận lợi nên chưa dùng bẫy khác của Hầm ngục.

 

"Giờ thì, đến phiên mình rồi."

 

Tôi ngồi trong không gian sinh hoạt, tập trung tinh thần và nốc sữa.

Vừa ngon vừa ngọt.

Lượng đường sẽ giúp bạn minh mẫn đấy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Lại tiếp tục giết chóc nào.
Tks trans
Xem thêm
Main ko đc thông minh lắm nhỉ, giả vờ con gib king là chủ hầm ngục rồi cho nó ra quảy tưng bừng-> chết bọn kia rút coi như hầm nhục hoặc hang động bị khai phá, hồi sinh lại sau easy kèo, còn giết hết bọn này thì lần sau bọn khác mạnh hơn sẽ đến, kiểu vòng lặp bất tận
Xem thêm
Chủ hầm ngục có chết thì vẫn phải cử người trinh sát để tìm tài nguyên, tiêu diệt các con tốt còn lại và phá hủy lõi hầm ngục. Như vậy là tốt nhất có thể rồi.
Xem thêm
Main thành necromancer cmnr :V
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
AUTHOR
Sao càng ngày càng ngửi thấy mùi con nhện nồng nặc thế này
Xem thêm
TRANS
Biến con goblin king thành undead luôn, bá vl :))
Xem thêm
Bánh cuốn:))
Xem thêm