Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 10: Những kẻ xâm nhập mới

14 Bình luận - Độ dài: 1,662 từ - Cập nhật:

Nội trong ngày cải tạo hầm ngục, chúng lại đến.

Sau khi ăn xong phần Cơm thịt lợn, đang định ngủ để hồi phục MP thì cảm giác của Chủ hầm ngục cảnh báo có kẻ xâm nhập.

Lúc đang thức thì khỏi cần báo thức cũng cảm nhận được hiện diện của kẻ xâm nhập.

Năng lực nhận thức này tuyệt nhiên con người không thể có được, nhưng tôi đâu phải là con người nữa.

Chủng tộc đã đổi thành Chủ hầm ngục mất rồi.

   

Quay trở lại với kẻ xâm nhập.

Lần này kẻ xâm nhập là năm người, đúng hơn là 5 con.

Quái vật lớn bằng một đứa trẻ loài người, da xanh mặt xấu khú đế.

Loại quái vật bị tôi ghét nhất thế giới, goblin.

Bọn này khoái mò đến thế nhờ.

 

[Gii?]

[Gigi. ]

[Gii.]

 

Bọn goblin đang nói chuyện với nhau.

Nhận lúc này hãy giám định chúng.

Lần trước và lần trước trước đều không có thời gian giám định.

 

ーーー

Goblin Lv2

 

Hp: 10/10

MP: 2/2

 

Tấn công: 5

Phòng thủ: 3

Ma thuật: 1

Kháng phép: 2

Tốc độ: 8

 

Kĩ năng

 

Không

ーーー

 

Yếu quá!?

Gì đây, yếu hơn tôi tưởng nữa.

Hệ vật lý nhưng chỉ số còn thấp hơn tôi.

Bọn này sao sống được bằng cái chỉ số yếu nhớt đó nhỉ?

Ừ mà chắc sống nổi.

Từ trước đến giờ bọn goblin đều bị anh Giáp sống giết chết, không có ngoại lệ.

Thế thì xử chúng như mọi lần thôi.

 

Thế nhưng nghĩ lại thì.

Xử chúng, bằng cách nào giờ.

Chiến lực phe tôi chỉ có mỗi anh Giáp sống và giờ ảnh đang làm thủ hộ cho Phòng Boss nên không thể di chuyển được. .

Tạo và cử quái vật mới đi sao, nhưng tiếc thay với số DP cạn kiệt bây giờ thì là không thể.

Với lại nếu cử quái đến tầng một thì sẽ lộ lớp ngụy trang hang động nên tôi cũng không muốn làm cho lắm.

 

Mặt khác, tôi có thể dùng Gửi để dịch chuyển quái vật đến những khu vực không có kẻ xâm nhập trong một khoảng thời gian ngắn .

Cho anh Giáp sống đi và để ảnh xử nhanh đám goblin rồi dùng năng lực Gửi để đưa về Phòng Boss.

Nhưng trong khoảng thời gian đó Phòng Boss sẽ không có ai canh, với khi anh Giáp sống ra khỏi Phòng Boss sẽ bị yếu đi nữa và tôi không thích điều đó.

 

Vậy phía bên tôi bó tay rồi.

Tôi quan sát hướng đi của goblin trong khi hơi ức chế.

Bọn goblin này cũng có thể nhìn trong bóng tối hay sao ấy, chúng đi vòng quanh hang động tối om như mực kìa.

Nhưng khi đang đi lẩn quẩn bên trong, một con hình như bị lạc bầy, sau đó chúng đổ lỗi cho nhau, tinh thần đồng đội đổ vỡ và con đó bị đập chết.

Tôi nhận được 10DP.

Bọn chúng đang làm gì ấy nhỉ.

 

Sau đó, 4 con goblin quay lại đi mà không phát hiện Phòng Boss, chúng hướng về lối vào và rời đi.

Gì thế nhờ.

Nhưng cứ đổi xác con goblin kia cái đã.

 

Và thế, sau mối nguy hại đã rời khỏi, tôi đi ngủ.

 

 ◆◆◆

 

Sáng hôm sau.

MP đã hồi đầy nhờ giấc ngủ ngon lành

Tôi nhanh chóng truyền hết MP vào Lõi hầm ngục, tổng cộng có được 8611DP.

Trong đây có cả phần tự hồi bằng cách hấp thụ năng lượng từ Địa mạch nữa.

 

Tôi suy nghĩ nên làm gì với số DP này.

Nên thêm tầng nữa không.

Nếu xây thêm tầng hai gây khó nhằn cho đối phương thì sức phòng thủ sẽ tăng mạnh, đủ thời gian câu giờ cho anh Giáp sống ra trận.

Và nếu làm thế, tôi không cần phải hoảng lên khi kẻ xâm nhập tiến vào tầng một.

 

Tiếp theo là thêm quái vật.

Nếu thêm quái vật khác ngoài anh Giáp sống, tôi có thể đối phó với những tình trạng phát sinh như ngày hôm qua.

Nhưng quả nhiên tôi vẫn muốn ngụy trang tầng một thành hang động nên nếu có triệu hồi quái vật mới thì tôi sẽ để nó ở tầng hai.

Thế là chính sách xây dựng này sẽ bị tạm hoãn.

 

Ý tưởng được nảy ra cuối cùng là xài hết tiềm lực để nâng cấp cho anh Giáp sống.

Giờ đây có thể thay đổi thuộc tính cơ thể của Anh giáp sống, và nếu dồn hết DP để tăng chỉ số thì anh Giáp sống sẽ thành một thành viên trông nhà siêu cấp.

Nhưng, cường hóa chỉ số này quả nhiên giống như game, càng lên cao càng tốn nhiều DP hơn để cường hóa.

Nếu muốn cường hóa đến cùng thì e ra lượng DP hiện tại là không đủ.

Hệ thống hút máu này khá đáng sợ, bây giờ nếu dồn hết tiền vào thì cũng chỉ nhận được một sức mạnh nửa vời.

Với lại đối thủ có khi sẽ mạnh hơn nữa nên ý tưởng thêm tầng vẫn thiết thực hơn là cách này.

 

Kết quả sau khi vắt óc, tôi xây thêm một phòng phía sau Phòng Lõi và dùng thêm 1000DP để tạo thành mê lộ giống tầng một.

Nếu chỉ thế này thì không khác tầng một là nhiêu nên tôi dùng thêm 1000DP để đặt bẫy.

Loại bẫy lần này có thêm tường chuyển động.

Tốc độ của tường khá nhanh nên nếu thuận lợi thì có thể cho kẻ xâm nhập thành bánh kẹp, không, thịt vụn mới phải.

Không chỉ thế, tường di chuyển sẽ dẫn đến đường đi thay đổi khiến địch không thể vẽ bản đồ được.

Ngoài ra nếu canh chuẩn thời gian thì có thể chia cắt kẻ địch.

Đây chắc chắn là loại bẫy ngon lành nhất mê lộ.

 

Nhưng đa phần chỉ khiến kẻ xâm nhập bối rối thôi chứ thiếu sức sát thương, thế nên tầng này chưa thể sử dụng.

Tầng hai hiện giờ vẫn ở sau Phòng Lõi và Phòng Boss.

Và còn có một quy tắc là không thể cải tạo những tầng có kẻ xâm nhập.

Màn trình diễn vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện lắm.

Mặc dù không có ai chứng kiến để trình diễn thì tốt hơn.

 

Được rồi.

Còn lại 1600DP.

Tiết kiệm thôi.

Giờ không có gì để sử dụng vào, ngoài ra có một mánh khóe là có thể sửa chữa cho anh Giáp sống ngay cả giữa trận chiến bằng DP nên dự trữ cũng không phải là lo xa.

Nói dễ hiểu thì tiền dự trữ chính là sinh mạng bổ sung cho anh Giáp sống.

Mặc dù bị đấm phát chết luôn thì chịu.

… Cầu cho không có tên quái thú nào làm được điều đó xuất hiện.

 

Và, việc cường hóa lần này đã hoàn tất.

Vẫn còn DP sót lại và sức phòng thủ vẫn chẳng đổi so với trước, nhưng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Vì anh Đại pháp sư sẽ làm việc mỗi ngày để kiếm xiền mà.

 

Cứ thế, tôi chờ kĩ năng Tự động hồi phục hồi một ít MP rồi dùng đó để luyện tập điều khiển bẫy. Khi đang giữa chừng thì lại có kẻ xâm nhập.

… Gì thế này, sao ngày nào cũng đến thế.

Lạ lùng.

Nhà tôi thuộc loại Hầm ngục không kéo khách cơ mà.

 

Giữ cảm giác đáng ngờ trong mình, tôi xác nhận kẻ xâm nhập trên màn hình.

Chúng là goblin.

Nữa hở.

Tôi nghĩ vậy nhưng lần này có một thứ khang khác.

Goblin thì vẫn là goblin nhưng có một con khác thường lẫn vào trong.

 

ーーー

Hobgoblin Lv20

 

HP: 200/200

MP: 15/15

 

Tấn công: 159

Phòng thủ: 138

Ma thuật: 14

Kháng phép:80

Tốc độ: 40

 

Kĩ năng

 

[Gậy thuật Lv1] [Chỉ huy Lv1]

ーーー

 

Đây là kết quả sau khi giám định.

Mạnh.

Dù vẫn yếu hơn anh Giáp sống nhưng mạnh hơn nhóm ba người xâm nhập lần trước.

Mạnh đến mức có thể nói đây không thuộc chủng goblin.

Bề ngoài khác hẳn với goblin, to cao tầm 2 mét và cơ bắp.

Tôi có cảm giác nó là kết quả của trung bình cộng giữa Lực sĩ và Đô vật chuyên nghiệp.

 

Và đi theo con Hobgoblin đó là 10 con goblin bình thường.

Đây là những kẻ xâm nhập lần này.

Chắc lần này phải chơi chắc một chút rồi.

 

Tôi nghĩ vậy nhưng bọn goblin lại không đi đến Phòng Boss.

Chúng đến khoảng giữa hang động rồi ngồi xuống trong khi định làm gì đó.

Gì vậy bây!?

Biến!

Cút khỏi Thánh địa của bà ngay!

Bây có biết tại sao bà lại không để quái vật ở tầng một không mà sao bây lại ngồi đó!

 

Hết cách rồi, phải triệu hồi quái vật bằng số DP còn lại để dọn dẹp thôi.

Khi tôi nghĩ đến việc này, tôi lại cảm thấy có kẻ xâm nhập mới.

Nữa hả, goblin nữa hả?

Tôi chán nản nhìn vào màn hình thì thấy một người đàn ông mang vẻ ngoài của một nhà mạo hiểm.

 

ーーー

Nhân loại Lv48

Tên: Gail

 

HP: 820/820

MP: 297/297

 

Tấn công: 701

Phòng thủ: 710

Ma thuật: 322

Kháng phép: 556

Tốc độ: 589

 

Kĩ năng

 

[Kiếm thuật Lv8] [Khiên thuật Lv8] [Ẩn thân Lv3]

ーーー

 

Mạnh dữ!?

Ủa, gì vậy giời?

Mạnh kinh hồn thế.

Trang bị cũng thuộc loại tốt, lẽ nào lại là một mạo hiểm giả xịn sò, nhìn thấy thôi cũng đủ lạnh sống lưng rồi.

 

"Hắn… không ổn rồi."

 

Tôi có một dự cảm cực kỳ không lành, trước tiên phải - cầu mong hắn tiêu diệt bọn goblin xong rời đi hộ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ăn lồng rồi :))))
Xem thêm
Đây chính là sự kiện nhắc đến hôm bữa hả?
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
TRANS
Cái chiêu "Gậy thuật" của con hobgoblin nghe củ chuối quá, sao ko đổi thành "Côn thuật" luôn đi :))
Xem thêm
Nghe "côn thuật" nó củ chuối hơn ấy :v goblin có đời nào biết chế tác ra côn các kiểu đâu :v
Xem thêm
TRANS
@Gnort Couhp: từ "côn" là nó chỉ mọi loại gậy mộc đồ rồi, không chỉ mỗi cây côn thôi đâu :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
CVTER
Tem, đã ủng hộ cả hai bên shinigami và đây :)
Xem thêm