Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 21: Chiến tích tuyệt vời

13 Bình luận - Độ dài: 1,198 từ - Cập nhật:

Giờ thì, xem thành quả nào.

Nhanh tay tiến hành thôi.

 

Trong các thứ thu vào được, đầu tiên là 3258DP.

Gần 3000DP là do giết tên dùng Shinsou thu được.

Quả nhiên kẻ có Kỹ năng đặc biệt có khác nhỉ?

Tiếp theo là một đống vật phẩm.

Giá trị nhất trong số đó là [Thương mithril] của tên dùng Shinsou đã vứt trong trận đánh với goblin Chiến binh.

Hắn đã chạy đi nên xem như đã từ bỏ quyền sở hữu, trước khi bọn goblin nhặt được, bằng cách nào đó tôi đã thu hồi thành công.

Cơ chế thu hồi của Hầm ngục chỉ có thể dùng khi vật phẩm không có chủ hoặc chủ vật phẩm là tôi.

Hên thật, canh thời gian chuẩn đét.

Có nhiều cách dùng cây thương nhưng tôi đã ưu tiên dùng làm nguyên liệu cho chị Giáp sống.

Và thế, phần trung tâm lồng ngực chị Giáp sống đã trở thành mithril.

Tôi có cảm giác phần đó có thể phát sáng trong 3 phút giống Ul*ra Man.

Dù chỉ có một chút như vậy nhưng chỉ số cũng được nâng lên kha khá.

Quả nhiên là mithril.

Kim loại duy nhất xịn hơn sắt đen.

Mặc dù hình như còn có orichalcum nữa.

 

Còn một vật phẩm khác xứng đáng được nêu tên đó là túi đeo hông của tên dùng Shinsou.

Không ngờ nó cũng là [Ma cụ chứa đồ] giống của ông bác Thây ma.

Mặc dù đã nghi nghi từ khi hắn lôi đuốc ra từ bên trong.

Đây là đồ hiếm (chắc vậy) nên hãy cất giữ.

Cộng thêm với cái của ông bác Thây ma là tôi có hai cái nhưng tôi tin ngày nào đó cả hai có sẽ có ích.

Còn khi gặp khủng hoảng thì đổi luôn.

 

Thêm một thứ hiếm có khác tôi đã bảo tồn.

Đó là mọi thứ trang bị trên cơ thể của cô gái tên Ana đã chết trong Phòng Độc chết người.

Vì cô gái tên Anna đó có vóc dáng và thể trạng giống tôi.

Biết đâu khi nào đó tôi sẽ cần thế thân nên tôi sẽ bảo tồn cô ta.

Tôi không có sự định từ bỏ Hikikomori nhưng, lỡ ngày nào đó tôi bắt buộc phải xuất hiện trước mặt con người thì sao.

Phải đề phòng cho khi đó.

Nhưng tôi thật lòng không muốn khi đó đến.

 

Nhận tiện là nó đã bị bẩn do độc nên tôi đã đưa nó đến một căn phòng vừa mới xây không lối vào - giống Phòng sản xuất Golem, bên trong Phòng sinh hoạt và đặt thêm một con golem vào đấy.

Tôi để con golem đó gội rửa cho thế thân.

Sau khi xong, tôi dùng chức năng thu hồi vật phẩm và đưa nó vào trong một phòng chứa đồ vừa mới xây cùng với những vật phẩm đã thu được từ trước đến giờ.

Cho đến khi cần thì đó là căn phòng không dùng đến.

 

Và tiếp, điểm kinh nghiệm.

Đây cũng có lẽ là do đánh bại tên đung Shinsou nên Lv của tôi đã tăng từ 15 lên 25.

MP đã vượt qua 20000.

Tuyệt quá.

 

Và nhờ điểm kinh nghiệm, tôi đã có thêm một phát hiện.

Thật ra khi một đứa con gái bị dính bẫy và chết trong Phòng độc chết người tôi cũng đã lên một cấp.

Từ đó suy ra, không chỉ kẻ bị quái vật giết chết mà cả bị bẫy giết chết cũng cho Chủ hầm ngục kinh nghiệm.

Tôi nghĩ đây là một phát hiện lớn.

Nhưng những cái chết không liên quan đến hàm ngục, ví dụ như những kẻ xâm nhập bị giết bởi goblin thì không rõ.

Tôi nghĩ cũng không lạ khi toàn bộ điểm kinh nghiệm của những kẻ chết trong Hầm ngục sẽ về tay Chủ hầm ngục nhưng tôi sẽ chờ cơ hội để chứng minh giả thiết.

 

Và, thành quả cuối cùng.

Xác chết giống lần trước.

Đầu tiên những xác chết trông vô dụng như goblin hay của phụ nữ còn lại thì đổi DP hết.

Xác phụ nữ có thể dùng làm bẫy nhưng Thây ma cao cấp quá đơn điệu và chi phí quá cao so với công dụng nên thôi.

Khi kiếm được xác ai đó mạnh rồi tính.

 

Còn sót lại xác của tên dùng Shinsou.

Hồi nãy hắn như con nhím do bị đống tên cắm toàn thân nhưng những mũi tên từ bẫy của Hầm ngục, lạ kỳ thay lại biến mất sau một khoảng thời gian, bây giờ hắn chỉ là một cái xác ngập trong máu.

Mà trong bẫy lại có vô số mũi tên nữa chứ, thật sự lạ kỳ.

 

Chuyện đó để sau đi.

Trong trường hợp dùng xác hắn để tạo Thây ma cao cấp thì sẽ được một Thây ma có thể sử dụng Shinsou hay không.

Tôi nghĩ là 50 50.

Kỹ năng được giữ lại sau khi thành xác sống, nếu thế thì Kỹ năng đặc biệt được giữ lại cũng không có gì lạ.

 

Thế nên, tôi đánh cược và dùng xác tên dùng Shinsou để tạo Thây ma cao cấp.

Hm?

Tốn nhiều DP hơn ông bác Thây ma.

Đây là cơ chế tiêu thụ DP tùy thuộc vào sức mạnh khi còn sống trong quá trình chế tạo Thây ma sao?

… Chịu thôi.

Hơi phí nhưng lại là chi phí cần thiết.

 

Một lần nữa trả DP để tạo Thây ma cao cấp.

Giống như lúc chế tạo ông bác Thây ma, một ma trận nổi lên lấy xác chết làn trong tâm và xác tên dùng Shinsou từ từ ngồi dậy.

 

Giám định!

 

ーーー

Thây ma cao cấp Lv40 (Khóa)

Tên: Kevin

 

HP: 1/500

MP: 0/450

 

Tấn công: 411

Phòng thủ: 403

Ma thuật: 432

Kháng phép: 420

Tốc độ: 400

 

Kĩ năng đặc biệt

 

[Shinsou]

 

Kĩ năng

 

[Tự động hồi phục MP Lv2] [Thương thuật Lv6] [Hỏa thuật Lv3] [Băng thuật Lv3] [Ẩn thân Lv5]

ーーー

 

"Được kìa!"

 

Tôi vô thức hét lên.

Thây ma cao cấp vừa hoàn thành có Kỹ năng đặc biệt Shinsou.

Tốt thật, lấy được con hàng mạnh rồi.

 

Thây ma dùng Shinsou đã hoàn thành, do nó có Tự động hồi phục nên tôi chuyển thẳng xuống Tầng hai.

Thây ma này sẽ hồi phục HP nhờ [Anh hùng bất tử Achilles] nên không cần tốn DP để hồi phục như Thây ma bình thường.

Hàng ngon giá rẻ.

Thế này thì vừa xài vừa phá thôi.

 

Nhân tiện, Thây ma không tự hồi HP nhưng MP thì vẫn hồi như bình thường.

Ông bác Thây ma không có kĩ năng Tự động phục hồi MP nhưng lượng MP tiêu hao do dùng kỹ nghệ qua một đêm là hồi đầy.

Thật sự lạ kỳ.

Cộng thêm mấy cái bẫy thần bí nữa, ráng kiếm thêm 5 sự việc nữa để tạo 7 điều kỳ lạ của Hầm ngục thôi.

 

Dù gì thì cuộc chiến lần này đến đây là nếu thúc.

Mệt quááá

Đi tắm rồi ngủ thôi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Chị thành necromancer lúc nào ko hay
Xem thêm
Đến khi nào bé có skill mới nhỉ?
Tks trans
Xem thêm
kĩ năng có r mà thao tác song song với cái j song song á
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
gaccha bừa bỗng rớt ra con ssr :)
Xem thêm
Con hàng này chỉ đc cái hồi máu thôi chứ ăn 1 hit vẫn về chầu ông bà
Xem thêm
zombies gì mà bá dữ:)
Xem thêm