Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 9: Mở rộng hang động

20 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:

Từ góc nhìn của Trans:

  Hầm ngục của má này có gì đó sai sai, dù gọi là Tầng nhưng lại không phải đi lên hay đi xuống.

  Thế thôi, chúc các bạn một ngày tốt lành.

  (---" 3 "---)

 

Tôi bắt đầu thao tác trên Menu và tiến hành thêm tầng.

Sau khi 5000DP biến mất, Hầm ngục bắt đầu rung động.

Một tầng rộng lớn được hình thành phía sau Phòng Boss và Phòng Lõi

 

Xác nhận lại độ rộng của Bản đồ hầm ngục trên Menu thì tôi thấy kích thước phòng mới lớn gấp 4 lần Phòng boss cũ.

Dài tầm 200 mét.

Rộng quá.

Ngon.

Phải nhanh chóng dùng DP để xây thêm…

 

"... Khoan đã."

 

Tôi đột nhiên để ý một chuyện.

Có thật sự nên cải tạo hoàn chỉnh không.

 

Khi có thêm mê lộ, bẫy và quái vật thì nơi đây sẽ thành một Hầm ngục hoàn chỉnh.

Hiểu nhầm rồi, ý tôi là dù giờ đã ra dáng Hầm ngục nhưng nếu cải tạo thành một Hầm ngục nhìn phát biết ngay là Hầm ngục thì sao.

Như thế thì kẻ xâm nhập sẽ nghĩ đây là Hầm ngục và tỏ ra cảnh giác.

 

Có một lý do quan trọng đóng góp vào việc giết ba tên xâm nhập lần này, khả năng cao là chúng phán đoán rằng đây là một hang động bình thường.

Đặc biệt là tên bị lọt hố, cứ như thể hắn không nghĩ ở đây có hầm sập nên đã rơi tọt xuống.

Nếu như hắn để ý đây là Hầm ngục thì hắn phải chú ý bẫy, nhưng sự thật là hắn đã lọt.

 

Thế nên hắn đã không biết đây là Hầm ngục cho đến tận phút chót, nhỉ?

Thì nơi đây thật sự nhìn y chang một hang động bình thường, anh Giáp sống thì chẳng thấy giống quái vật gì hết.

Giống một người mặc giáp toàn thân hơn.

Đặc biệt là Hầm ngục của tôi tối om nên hẳn sẽ không để ý được những chi tiết nhỏ nhặt của con người.

 

Một Hầm ngục nhìn lướt qua không thể nhận ra khiến đối phương hạ thấp cảnh giác.

Đây cũng là một thế mạnh.

Nhưng nếu không cải tạo thì sức phòng thủ sẽ…

 

"Hmmm… "

  

Kết quả sau khi trầm ngâm sầu não, tôi quyết định không cải tạo nhiều.

Chỉ xây thêm một mê lộ (1000DP) và không nghịch gì thêm.

Mê lộ này cũng thuộc loại mê lộ (hang động) nhìn không khác gì hang động bình thường chứ không phải loại mê lộ trong game RPG.

Tiếp theo tôi chuyển Phòng boss và Phòng lõi ra sau tầng mới bằng cách giống như đã từng chuyển Lõi hầm ngục.

  

Sau khi hoàn thành, Hầm ngục này sẽ y chang hang động cho đến khi đặt chân đến Phòng boss.

Nhưng lối vào phòng boss lại không có cửa. Kẻ xâm nhập mà đứng trước Phòng boss thì kiểu gì cũng như đang mời bị vào trong vậy.

Có chút khó chịu nên tôi đổi thiết kế thành một cánh cửa cũ kỹ (giá 10DP), thứ này chắc chắn sẽ dễ gây hiểu nhầm.

… Dù nãy nói đã đến lúc hang động tiến hóa thành Hầm ngục nhưng cuối cùng lại chẳng thể tiến hóa.

Ừ.

Để lần sau vậy.

 

Và thế, công cuộc tái thiết đã hoàn thành, mặc dù sức phòng thủ bị giảm đi nhưng mặt lợi thế cũng rất lớn.

 

Đầu tiên là kẻ xâm nhập sẽ lơ đãng.

Và còn một điều.

Đây mới là phần chính, kẻ xâm nhập sẽ rà soát một chút rồi tự phán đoán rằng "Ừm, đây chỉ là hang động." rồi quay trở về.

 

Tại vì không có bẫy cũng không có quái, cả kho báu cũng rứa.

Trong một chỗ không có thứ gì như nơi đây chắc chẳng có kẻ nào có ý định rà soát từng ngóc ngách của cái mê lộ 200 mét này đâu nhỉ.

Đi điều tra cái hang động bình thường này thì thà đi tìm Hầm ngục khác còn có ý nghĩa hơn trăm lần.

Hầm ngục khác có bẫy có quái lại còn có cả kho báu nữa.

Nếu một kẻ có đầu óc bình thường thì chắc chắn hắn sẽ mò sang bên đó.

 

Lý do tại sao lại biết những Hầm ngục khác sẽ có dạng như thế là do tôi phỏng đoán được từ đống thông tin được Lõi hầm ngục đưa cho.

Một năng lực của Lõi hầm ngục là truyền tải mong ước muốn xây dựng Hầm ngục kiểu kiểu như thế này.

Dùng kho báu kêu gọi con người rồi để bẫy cộng quái vật làm thịt chúng và ta thu được DP.

Kiểu Hầm ngục như vậy.

 

Nhưng khác với những Hầm ngục bình thường đó, Hầm ngục nhà tôi không phải dạng kéo khách đến chơi.

Thu nhập chính do anh Đại pháp sư chăm chỉ làm ra.

Thế nên ưu tiên Hikikomori.

Mấy má xâm nhập không đến cũng được.

Nếu đến thì cho xanh cỏ.

Nhưng nếu chỉ ở mức mò mẫm hang động một xíu thì có khi tha.

Dù thật sự tôi cực kỳ không thích như thế (giết người), nhưng thế còn tốt hơn trăm lần chuyện nơi này là Hầm ngục bị lộ ra và biết đến rộng rãi.

 

Thế nên nâng cấp lần này kết thúc tại đây.

Còn lại 70DP.

Chừng này không làm được cái gì lớn cả.

 

Vậy thì, hãy tự thưởng cho bản thân và làm lễ chúc mừng chiến thắng đầu tiên nào.

 

Đầu tiên là kiếm cái thùng nhỏ (5DP).

Tiếp theo là lấy hai cây gậy nhỏ trong túi đeo của kẻ xâm nhập.

Theo kết quả giám định thì đây là [Ma cụ - nước] và [Ma cụ - lửa].

Chỉ cần truyền MP vào là dễ dàng phát động ma thuật nước và lửa.

 

Làm theo hướng dẫn, tôi dùng chút MP mới hồi được để làm đầy thùng và đun nóng nước.

Sau đó là mua khăn tắm (3DP) và nhúng vào nước nóng.

Tiếp theo tôi cởi đồ và lau cơ thể bằng tấm khăn ướt.

 

"Haa~"

 

Quá.

Là phê.

Không ngờ rằng lau mình bằng nước nóng lại phê đến vầy.

Ở Nhật bản, nơi nhà nào cũng có bồn tắm, chắc chắn không thể nào cảm nhận được hạnh phúc này.

 

Sau khi hài lòng, tôi làm sạch phần nước bẩn (chưa tốn đến 1DP), thu dọn thùng và khăn.

Khăn tắm phơi khô để còn xài sau.

 

Tiếp theo là tiết mục chính.

Tôi chọn một món trông ngon nhất bằng 62DP còn lại.

Cơm thịt lợn được mang ra.

Giá 60DP.

Tôi không thực sự thích món ăn nào cho đến tận giờ nhưng tôi thấy không có lựa chọn tốt hơn khi nghĩ đến lễ chúc mừng chiến thắng.

Mang đũa (1DP) ra và xực.

 

"... Ngon quá."

  

Ngon.

Thật sự rất ngon.

Mùi vị của chiến thắng.

  

Nghĩ lại thì từ lúc đến thế giới này đây là lần đầu tôi ăn.

Giờ mới để ý là tôi đã không quan tâm đến việc kiếm cái gì đó ăn, nên bụng đang rất đói.

Tôi thuộc dạng ăn ít nhưng lần này lại liên tục không ngừng đũa thường thức đồ ngon mừng chiến thắng, hơiii buồn vì không phải rượu ngon mừng chiến thắng.

Lâu lâu tôi rót nước từ ma cụ ra cốc (1DP) và vừa ăn vừa uống, cuối cùng đã quất hết phần cơm thịt lợn.

 

Dù đã ăn xong nhưng tinh thần phấn khích sau thắng lợi của bản thân lại đi lên, tôi vô thức nâng cao cốc và hô lớn.

 

"Vì Thánh địa mới đã hoàn thành, hoan hô!"

 

Hét lên như thế rồi nốc sạch nước trong cốc.

Chỉ là nước thôi nhưng lại ngon đến không ngờ, chắc là do tâm trạng hạnh phúc.

 

  

Nhưng tôi lúc này đã chưa nghĩ thông suốt.

Ai ngờ rằng cải tạo Hầm ngục để ngụy trang thành một hang động bình thường lại lại khiến sự việc đó xảy ra.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi MrNobodY
Con này yêu đời vãi
Xem thêm
hầm ngục không có kho báu cũng chả cần có mọe gì, cần em ngồi tầng boss thì chúng nó nghe tin đều bu như ruồi thôi
Xem thêm
Banzai, chúc mừng hầm ngục mở rộng.
Tks trans
Xem thêm
Hầm ngục này kiểu đâm sâu vô rồi . Vậy địa hình chắc ở trong hẻm núi đấy
Xem thêm
Nhắc mới nhớ em ấy đã bao lâu ko ăn, 1 ngày à?
Xem thêm
Chắc là đầu tiên là hầm ngục chưa có tầng, thêm tầng là nó thêm tầng trệt thế thôi
Xem thêm
Hm! Sắp có drama?
Xem thêm