Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 19: Sức mạnh của Tầng hai

18 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

[Ư…! Ư…!]

 

Nữ kiếm sĩ bị bọn goblin lột đồ, rên lên những âm thanh thê thảm trong cuống họng trong khi bị *****.

Còn lại 10 con goblin sau khi chiến đấu với kẻ xâm nhập.

Một Chiến binh, một Pháp sư và tám con goblin thường.

Hob đã chết hết do làm khiên cho Chiến binh trong trận chiến mới nãy.

 

Và Chiến binh, con vĩ đại nhất trong bầy, đang trong giai đoạn hưởng lạc.

Chắc sau khi Chiến binh còn sẽ đến Pháp sư rồi cuối là mấy con goblin thường, chúng sẽ xoay tua nữ chiến binh như thế.

Nhìn vào màn hình thôi đã khiến tôi buồn nôn.

 

"Ục…"

 

Cố kìm cơn buồn huệ, tôi tắt màn hình.

… Lỡ như không có chị Giáp sống, không, nếu không nâng Hầm ngục lên.

Thì người ở đằng đó có khi sẽ là tôi.

Đi uống miếng nước để bình tĩnh lại nào.

Nghĩ đến Drama khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Dùng Ma cụ - nước, tôi đổ nước vào cốc rồi nốc một hơi.

 

"Phù."

 

Bình tĩnh lại rồi.

Tôi mở màn hình lên một lần nữa.

Không phải chỗ bữa tiệc khoái lạc của goblin đâu, là chỗ ba kẻ đã bỏ chạy.

Có vẻ như chúng muốn trở lại lối vào Tầng một nên nhưng đã chạy loạn đến lối vào Tầng hai.

Sao lại chạy đường đó.

Quay ngược lại là ngon rồi.

Não ngắn à?

Hay muốn chết?

 

Và đồng hồ đã reo như đã định trước, khi có kẻ xâm nhập vào tầng hai.

Tắt nó đi, và tôi bắt đầu ra lệnh cho nhóm bộ đội Golem.

 

Nào, đến giờ làm việc rồi.

 

 

 ◆◆◆

 

 

Tại sao.

Tại sao lại thành ra thế này.

Ta đã làm gì sai sao?

 

"Urr… khụ khụ! Khụ!"

 

Không chịu nổi thứ độc đang ăn mòn cơ thể, Kurala ho ra máu.

Thấy Kurala như thế, Ana định sử dụng phép trị liệu.

Con ngu này đang muốn làm cái gì thế!

 

"Dừng ngay!"

"... Vâng."

 

Tuân theo mệnh lệnh vì sợ Dấu ấn nô lệ, Ana dừng phép định phát động.

Thật là.

Trong tính huống này lại dùng MP quý giá để cứu con Kurala vô tích sự đó làm quái gì.

Để MP đó giúp ta có phải tốt hơn không!

 

"Chết tiệt!"

 

Tường hình như rục rịch một chút nhưng chẳng giải quyết được gì cả.

Nhưng không biết từ lúc nào độc đã tràn ngập toàn bộ hang động.

Do đó tình trạng cơ thể trở nên cực kỳ xấu, còn đầu cứ quay vòng vòng như chong chóng.

 

Trong cái tình trạng đầu không thể chạy bình thường, ta nhớ lại chi tiết lý do tại sao lại đến đây.

 

Ban đầu chỉ là một nhiệm vụ của Hội mạo hiểm giả.

Ta, mạo hiểm giả mạnh nhất và duy nhất sử dụng Shinsou tại thị trấn Baldor, đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt từ Guild.

Chuyện kể là một Mạo hiểm giả chuyên nghiệp đã đi đến làng Maya để tìm một nhóm lính mới nhưng đã biệt tăm.

Có ý kiến cho rằng đã chết.

Ta chẳng có hứng thú gì với chuyện đó thể nhưng đã có nhiệm vụ thì làm thôi.

Có mạo hiểm già mất tích cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Guild và nếu hắn bị kẻ nào đó giết chết thì chỉ có mình một người có thể sử dụng Shinsou như ta mới có thể đối phó được.

 

Tiện thể làm câm họng mấy thằng ngu dám nói ta là hèn nhát vì đã chạy trốn khi chiến đấu với Ma vương, thế nên ta đã nhận nhiệm vụ.

  

Nội dung nhiệm vụ là tìm kiếm mạo hiểm giả mất tích và điều tra nguyên nhân, nếu giải quyết được thì làm luôn.

Đường có hơi xa nên ta đã dẫn theo bọn nô lệ nhằm mục đích giải tỏa.

Nhưng nếu để lại trong làng thì chúng sẽ bị bọn lưu manh chạm tay vào mất nên ta đã đem theo dù trong nhiệm vụ điều tra.

May thay Hanna từng là mạo hiểm giả nhưng đã vỡ nợ.

Dù chỉ chọn theo tiêu chí khuôn mặt nhưng chắc ả sẽ có ích trong trận chiến đấy.

Ana hình như đã từng đọc Sách phép ở đâu đó nên có thể dùng phép Trị liệu đơn giản.

Thay được cho Bình hồi phục.

Kurala… ừ thì khuân vác.

 

Dẫn theo ba người và trong lúc tìm kiếm trong khu rừng gần làng Maya thì ta đã tìm được một lối vào hang động.

Do liên quan đến nhiệm vụ điều tra nên ta đã không lo nghĩ nhiều và tiến vào.

Mà không biết đó là đường dẫn đến địa ngục.

 

Trong hang động có goblin.

Cỡ này thì đứng nói đến ta, tụi mới tập tành cũng có thể dễ dàng giết được chúng.

Giết chúng nhanh gọn và tiếp tục tiến bước, ta đã gặp… một bầy goblin có một con goblin to lớn đứng giữa.

 

Con goblin trông như trùm của bầy mạnh không tưởng.

Nếu ta đây không dùng Shinsou thì không thể đối đầu được.

Ra vậy, chính nó đã giết mạo hiểm giả mất tích chứ gì.

 

Nhưng, dù đã đến mức đó, ta vẫn nhàn nhã.

Nếu sử dụng Shinsou thì ta sẽ không thua

Shinsou [Achilles] của ta là vô địch.

Ta đã nghĩ vậy.

 

Nhưng con goblin lớn đó khôn hơn dự tính, còn bọn goblin xung quanh liên tục quấy rối, cứ thế này thì ta sẽ cạn MP và sẽ thua mất. Ta nhận ra mình đã bị dồn vào chân tường.

Ta không nghĩ quyết định bỏ chạy lúc đó là sai.

Mạo hiểm giả là loại ưu tiên mạng sống.

 

Kết quả là nhờ đứa nô lệ ưa thích của ta - Hanna phải làm mồi hi sinh nhưng đổi lại ta đã thoát chết.

Tiếc là không thể hưởng cảm giác vui thú khi khuất phục con nhỏ cứng đầu đó nhưng nô lệ tình dục thì đầy rẫy.

Mua thêm con nữa giống nó là được thôi.

Ưu tiên sống sót quay về Guild báo lại thông tin của con goblin đó và hoàn thành nhiệm vụ.

 

Ta nghĩ thế và đi trong hang động để kiếm lối thoát nhưng không biết từ khi nào sương độc đã trôi nổi trong không khí.

Lẽ nào đi xuống cái dốc đó là sai rồi sao.

Nãy giờ không gặp con goblin nào cả, chẳng lẽ chúng chết hết rồi?

Dù giờ muốn quay lại thì cũng không được, do chạy đường vòng nên Bản đồ giờ loạn hết rồi.

Chỉ còn cách tiến lên.

 

Trong khoảng thời gian đó, không chỉ mỗi sương độc, nước chứa độc nhỏ từ trên trần xuống, bẫy có độc liên tục xuất hiện.

Lại còn có cả golem đến tấn công nữa.

Cuối cùng ta đã nhận ra.

Hang động này là một Hầm ngục giả dạng hang động.

 

Nhưng đã quá trễ.

Kurala đã chết do bị bị golem tấn công từ ban đầu.

Không có dư sức để cứu nên ta đã vứt bỏ nó.

Hoàn toàn không hối hận.

 

Tiếp gót là Ana cũng đi theo.

Ta đã ra lệnh cho nó phải ưu tiên hồi phục cho ta nên cũng là chuyện đương nhiên.

Không mang theo hành lý gì nữa, ta tay cầm đuốc chiếu sáng hang động tối om và bước tiếp.

 

Lát sau, lần này đến thuốc giải độc đã hết.

Do không dự trù trước được tình huống này nên ta mang theo không nhiều.

Không còn cách khác.

 

Do HP giảm xuống do độc nên ta buộc phải dùng [Achilles].

Thế này thì lượng HP tự hồi sẽ bù lại được lượng sát thương nhận vào.

Nhưng hiệu quả của độc vẫn khiến tình trạng cơ thể xấu đi.

Cơn đau đầu đã nặng hơn.

Mọi thứ đang dần lạ lẫm.

 

Và cuối cùng, Thuốc hồi MP cũng đã cạn.

Khi MP hết, [Achilles] cũng sẽ bị ngắt.

Dù có kĩ năng Tự động hồi phục MP nhưng lượng hồi được không đủ.

"Mình… sẽ chết sao… ?"

 

Ta sẽ chết ở đây sao.

Một người được mệnh danh là thiên tài có thể sử dụng Shinsou như ta.

Lại ở đây.

Chưa làm được gì.

Cũng chẳng ai biết đến.

Trái tim bị nỗi tuyệt vọng tấn công.

 

Thế nhưng thần linh, Nữ thần có vẻ như chưa bỏ rơi ta.

 

Khi MP gần chạm đáy, trước mặt ta đã xuất hiện.

 

"Cửa…?"

 

Trước mặt ta xuất hiện một cánh cửa cũ kĩ khổng lồ.

Ta phải nắm lấy từng cọng hi vọng, đưa tay ra mở cửa.

 

Và bên trong, là một cô gái kiếm sĩ toàn thân bọc giáp.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

chết đi là dừa cút biến cho đỡ bẩn tay chị giáp
Xem thêm
chết đi cho đỡ chật đất. à, chị kiếm sĩ xin dc yên nghỉ :(
Xem thêm
Hm chú xác định rồi nhá
Xem thêm
Tui thấy cũng khá bình thường mà, sao nhiều ông bảo siêu Dark :(
Xem thêm
Dark vãi ạ. Siêu dark luôn.
Tks trans.
Xem thêm
Lji
Thanks. Rip time.
Xem thêm
Nếu là loli thì may ra main nó động lòng trắc ẩn
Xem thêm
Main nó là shotacon. Loli cũng hết hi vọng thôi
Xem thêm
TRANS
Sao con nhỏ đấy không cứu 3 nhỏ nô lệ đấy nhỉ? Diệt đám người xâm phạm từ đầu thì không nói rồi, này bị bắt theo biết nô lệ mà vẫn trơ mắt ra nhìn .Đíu hiểu. Kéo con giáp kia ra bem bọn kia cũng chết gì, đằng nào đường vào cũng chỉ có 1.
Xem thêm
TRANS
Một là đây không phải thể loại truyện rom-com, Yuri,...
Hai là main ghét con người, trừ bố mẹ.
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
xác định bay màu:)
Xem thêm