Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 17: Kẻ sử dụng Shinsou

18 Bình luận - Độ dài: 1,429 từ - Cập nhật:

Hầm ngục đã được cải thiện tốt hơn và tiến triển của cuộc huấn luyện cũng được nâng cao lên một chút trong hôm nay.

Bọn goblin vẫn cắm rễ ở Hầm ngục và làm ồn ào, đã thế chúng còn kéo thêm vài con goblin khác đến khiến trong lòng tôi cảm thấy khó chịu thế nhưng đó không phải vấn đề lớn.

Ngược lại bọn goblin sống ở đây cũng mang lại lợi ích cho tôi.

 

Khác với những kẻ xâm nhập trước nay bị giết ngay lúc mới vào, chỉ cần duy trì tình trạng có kẻ dân nhập trong Hầm ngục là có thể thu về DP.

Toàn bộ goblin giúp tôi kiếm được khoảng 1000DP mỗi ngày.

Một con số không thể làm ngơ.

Cảm giác cứ như được trả tiền nhà vậy.

Ừ thì nếu chúng không mò mẫm đến Tầng hai và an cư ở Tầng một thì tôi sẽ đặc cách tha thứ cho chúng.

Với lại ngoài chị Giáp sống thì nhà tôi chưa có ai đủ sức để đánh bại được goblin Chiến binh nên chỉ còn cách để nguyên như vậy.

 

Thế nên không bàn về goblin nữa.

Kệ bừa bọn chúng.

 

Chuyện huấn luyện quan trọng hơn.

Hiệu quả trong việc thao tác chị Giáp sống và bẫy thì vẫn đang lên từ từ.

Thế nhưng tôi đã đạt được thành quả lớn là các kĩ năng mới.

Tên của nó là [Tư duy song song Lv1] và [Năng lực song song Lv1].

Cả hai đều là kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động của đầu.

Nhờ vào Tư duy song song, tôi có thể điều khiển cùng lúc chị Giáp sống và bẫy dễ dàng hơn.

Năng lực song song, giúp tôi điều khiển và tính toán địa điểm phát động bẫy

 

Nhờ vậy, tôi đã có thể đánh bại ông bác Thây ma mà không cần quá phụ thuộc vào chỉ số.

Đây là một bước tiền lớn.

Nếu cứ tiếp tục luyện tập, Lv kỹ năng sẽ tăng lên và chiến lực sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Quả nhiên kế hoạch tác chiến Điều khiển chị Giáp sống đã không sai!

Từ nay tiếp tục cố gắng thôi!

 

Khi tiếp tục luyện tập, cảm giác của tôi thông báo có kẻ xâm nhập mới.

Lại goblin nữa hả?

Tôi kiểm tra màn hình trong khi thất vọng, nhưng không ngờ kê xâm nhập lại là con người.

Không phải điều đặc biệt cho lắm nhưng dạo này toàn nhìn goblin nên giờ thấy đổi gió hẳn.

Có cả thời giờ để nghĩ về chuyện đó, tôi cũng rảnh rang quá nhỉ.

 

Và, kẻ xâm nhập lần này có một nam cầm thương và ba nữ.

Họ đều mang dáng vẻ nhà mạo hiểm giống ông bác Thây ma lúc còn sống và ba kẻ xâm nhập lúc đầu.

Quả nhiên là Nhà mạo hiểm sao?

Hay một đám tụ tập có nghề gọi là Mạo hiểm giả.

Ừm.

Hãy gọi chúng là Mạo hiểm giả.

  

Trong nhóm Mạo hiểm giả có một cô gái đang cầm đuốc soi sáng hang động và thăm dò bên trong.

Cứ thế này sẽ chạm mặt bọn goblin thộn

Nhưng bọn chúng đánh nhau là tôi vui nhất.

Thế nên tôi sẽ xem thử chỉ số chúng để coi thử bên nào sẽ thắng.

 

Và kết quả ngoài tưởng tượng.

 

ーーー

Con người Lv40

Tên: Kevin

 

HP: 760/760

MP: 600/600

 

Tấn công: 513

Phòng thủ: 534

Ma thuật: 490

Kháng phép: 509

Tốc độ: 511

 

Kĩ năng đặc biệt

 

[Shinsou]

 

Kĩ năng

 

[Tự động hồi phục MP Lv2] [Thương thuật Lv6] [Hỏa thuật Lv4] [Băng thuật Lv4] [Ẩn thân Lv6]

ーーー

 

Đây là Bảng chỉ số của nam Mạo hiểm giả.

Tính chỉ số đơn thuần thì tầm ông bác Thây ma.

Nói cách khác là yếu hơn ông bác Thây ma lúc còn sống.

Nhưng đổi lại hắn có phép thuật.

 

Nhưng đó chỉ là chuyện vặt.

Hắn có [Kỹ năng đặc biệt] giống tôi.

 

Lần đầu tiên tôi gặp một kẻ khác có Kỹ năng đặc biệt.

… Không ổn rồi đấy nhỉ?

Anh Đại pháp sư của tôi là hàng gian lận, nếu nghĩ theo hướng đó thì Kĩ năng đặc biệt Shinsou đó lỡ đâu cùng hàng với anh Đại pháp sư.

Nếu thế thì không thể dễ dàng giết hắn như tụi goblin được.

Tùy vào hên xui, biết đâu hắn có thể vượt qua được Phòng độc chết người.

Hơn nữa, hắn có khả năng sẽ đánh bại chị Giáp sống.

Không ổn!

 

Bbbbhình tĩnh!

Đầu tiên hãy hít thở thật sâu!

 

"Hítttt- phùùù!"

 

Bình tĩnh lại rồi!

Tiếp theo hãy giám định chi tiết Shinsou!

 

ーーー 

Shinsou

 

Đây là Kỹ năng đặc biệt duy nhất có thể nhận được sau khi sinh ra ở thế giới này.

Giúp trang bị vũ trang xứng đáng với bạn.

ーーー

 

Hmm?

Không hiểu.

Đầu tiên, tôi hiểu Shinsou này là Kỹ năng đặc biệt có thể thu được thông qua tài năng, nhưng phần quan trọng là hiệu quả thì tôi lại không hiểu.

Gì cơ?

Giúp trang bị vũ trang xứng đáng với bạn là sao?

Những từ đó khiến con tim từng mắc bệnh Ảo tưởng của tôi nhức nhối những thứ tôi cần hiện giờ không phải là những từ ngữ vòng vo khó nhai đậm chất Ảo tưởng như thế này, cho bản giải thích cụ thể đi.

Không rõ hiệu quả thì sao đề phòng được.

 

… Nhưng không biết thì chịu thôi.

Nhìn vào chỉ số thì hắn sẽ bẻ đôi nếu đánh với goblin Chiến binh mà không xài Shinsou.

Nghĩ theo chiều đó thì thấy tụi goblin cũng có kha khá tác dụng đấy.

Trong cái rủi có cái may nhỉ.

 

Và tiếp theo tôi quán định đồng bạn của hắn.

Nếu toàn bộ đều mang Kỹ năng đặc biệt thì tôi sẽ đi chỉnh mắt.

Làm ơn đừng như thế…

 

ーーー

Con người Lv10

Tên: Hanna

 

Trạng thái bất thường: Nô lệ

 

HP: 70/70

MP: 40/40

 

Tấn công: 42

Phòng thủ: 44

Ma thuật: 28

Kháng phép: 41

Tốc độ: 55

 

Kĩ năng

 

[Kiếm thuật Lv1]

ーーー

Con người Lv1

Tên: Ana

 

Trạng thái bất thường: Nô lệ

 

HP: 51/51

MP: 55/55

 

Tấn công:15

Phòng thủ: 17

Ma thuật: 43

Kháng phép: 32

Tốc độ: 40

 

Kĩ năng

 

[Trị liệu Lv1]

ーーー

Con người Lv6

Tên: Kurala

 

Trạng thái bất thường: Nô lệ

 

HP: 33/33

MP: 26/26

 

Tấn công: 10

Phòng thủ: 11

Ma thuật: 12

Kháng phép: 18

Tốc độ: 14

 

Kĩ năng

 

Không

ーーー

 

Đây… không tưởng theo mộ chiều hướng khác.

Đầu tiên là tôi khá vui vì đây chỉ là nhóm yếu đuối không có Kỹ năng đặc biệt.

Và có thể chiến đấu thì chỉ mỗi cô gái có tên là Hanna thôi.

 

Nhưng Tình trạng bất thường lại ngoài dự tính.

Cả ba người đều là nô lệ.

Cơ mà, nô lệ là Trạng thái bất thường hở…

Tôi sẽ giám định chi tiết phần này.

 

ーーー

Nô lệ.

 

Là kẻ đã bị khắc Dấu ấn nô lệ, chính sẽ không thể làm trái lệnh chủ nhân.

ーーー

 

Dấu ấn nô lệ à, một từ có chút huyễn tưởng đã xuất hiện nhưng đại khái là đúng như dự đoán.

Thế có nghĩa là, ba người họ là tường thịt.

Không, nếu ở mức goblin thì hẳn có thể dẫn họ theo.

Thực tế cô gái tên Hanna có kỹ năng Kiếm thuật nên chắc có thể đánh bại được goblin.

Ana là trị liệu sư, còn cô gái không có kĩ năng tên Kurala thì… khuân hành lý?

 

Hoặc cũng có khả năng họ là nô lệ tình dục.

Ba người đó mặc dù không thể so với tôi nhưng vẫn là những cô gái khá đẹp.

Hanna và Ana tầm cùng tuổi tôi hoặc cao hơn chút.

Kurala thì tầm tuổi trung học.

Không lạ gì khi họ bị dùng để giải tỏa ham muốn cho người đàn ông kia.

Mà, nếu trong trường hợp đó thì chuyện sẽ thành mang nô lệ tình dục vào trong hang động.

 

Dù sao đi nữa, kẻ đáng chú tâm là tên đàn ông tên Kevin.

Hắn có Kỹ năng đặc biệt, nên ghim hắn vào danh sách Kẻ địch mạnh.

Phải cố thủ như đang chống lại tình huống sẽ chết.

 

Tôi lườm những kẻ xâm nhập đang đi trong tầng một thông qua màn ảnh.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tôi đoán ngay là sẽ có skill Suy nghĩ song song mà, không biết có phát triển thêm nhân cách như boé nhện hay không nữa :))
P/s:Rip Kevin và chú bay màu éo có gì đáng tiếc cả.
Xem thêm
Khi m isekai và muốn có harem nhưng m éo phải main
Xem thêm
RIP Kevin
btw hết "giám định"-sama và giờ có "ý nghĩ song song", tôi chỉ nghĩ nhiều quá mà thôi =))
Xem thêm
Vâng giết nó đi cho em nhờ, đau mắt quá.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Sao Hanna ko có trạng thái "Nô lệ" nhờ???????
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
Sau khi kevin chết thì sẽ có cảnh gangbang phải không nhỉ :)
Xem thêm
t thích ý này của thím đấy:)
Xem thêm
Có mỗi hanna thôi
Xem thêm